CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 12.08.2006 23:05:16 (permalink)
0

Chớm thu


Chiều nay em về ngang
Con đưòng xưa hai đứa
Hanh giọt nắng thu vàng
Rơi trên mùa hoa sữa

Trầm tư dõi mắt nhìn
Nghinh nghỉnh trên lộ nhỏ
Rì rào xanh bờ cỏ
Đau nép dưói chân êm

Trăng mùa thu như kim
Đâm đau lồng ngực thấp
Một nụ tình e ấp
Vừa rụng mất mùa xưa

Vẫn còn hương hoa sữa
Và cũng một lối mòn
Sao mình không còn nữa
Tròn vẹn trái tim son?!


BĂNG NGUYỆT



__________________


DỊU DÀNG MÙA THU

Mùa thu mãi vẫn còn
Dẫu dở dang chờ đợi

Nay gặp mùa thu mới
Tim em vẫn rộn ràng
Bởi trong ngập lối vàng
Ai làm ngơ con mắt.

Dẫu mùa thu góp nhặt
Những kỷ niệm đầy vơi
Lệ em vẫn thầm rơi
Thương nhớ NGƯỜI THU cũ.

Thu về chông chênh ngủ
Với trăng thu mơ màng
Gió thu cố mang sang
Muôn lời người xin lỗi.

Ai biết tình yêu vội
Một thoáng để thu phai
Để thu sau nối dài
Đắng cay và ân hận.

Thứ tha làm lẽ sống
Như mùa thu nhớ ai


minhtuan82 .



mùa thu đẹp và buồn quá phải không muội ơi... nhưng chắc chắn càng lãng mạn hơn khi mùa thu dang dở và cách xa...
huynh thấy mùa thu của muội <đau kinh khủng và hận cũng không kém đó nha..>
nên muốn tặng muội 2 câu cuối để cho mùa thu ,< lãng mạn và dịu hiền trong nỗi nhớ >
chúc muội vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:07:53 bởi Minh Tuấn >
#61
    Minh Tuấn 12.08.2006 23:50:31 (permalink)
    0
    Đã vắng hương cau

    Bây giờ đã vắng hương cau
    Trầu không xanh nữa bờ rào cũng xiêu
    Hồn nhiên đã mất đi nhiều
    Tương tư bóng ngã dạ chiều bâng khuâng.

    Hai bờ cuối dãy thu ngân
    Áo bà ba tím xóa dần bóng xưa
    Bây giờ sóng cuốn nước đùa
    Ngày hôm qua ... đắng... một mùa trong tim....

    BĂNG NGUYỆT

    TÌM LẠI TIẾNG THU

    Mùa thu ai mãi đi tìm
    Tình yêu cất dấu ngăn tim góc trời
    Phải vì sương muối trầu ôi
    Cau non chẳng thắm nữa rồi chữ duyên

    chông chênh sóng vỗ mạn thuyền
    Thương cho lối cũ tình duyên lỡ làng
    Em đâu phải kẻ ham sang
    Nghĩa sinh thành trả lòng vàng đạo con

    Tình phai sao mãi héo mòn
    Chớ như ngọn núi sắt son với đời
    Mong anh quên hận đầy vơi
    Nghĩa sau mình gá tình nơi xóm làng.

    Aó xưa giờ đổi chiều ngang
    Dáng xưa đã nảy nụ vàng chồi non
    Đường xưa cỏ lấp lối mòn
    Trăng xưa đã nhạt vàng son cuối Đoài.

    Gặp thu lòng chẳng nguôi ngoai
    Mấy lời muốn nhắn thương hoài lối ai
    Hãy vui cùng với nắng mai
    Hãy quên sầu đắng đêm dài ngẩn ngơ...

    minhtuan82 ...

    hii lại đối đầu với muội nè....muội chớ buồn nha... muội làm thơ tình cứ hay bỏ dở... chẳng chịu khuyên chi cả....
    #62
      Minh Tuấn 13.08.2006 00:30:42 (permalink)
      0


      ÁO TRẮNG
      *
      Aó trắng là áo trắng ai
      Để cho ai cứ ngày dài ngẩn ngơ
      Aó trắng vào cả vần thơ
      Áo trắng trong cả giấc mơ ngọt ngào

      Trong khung trời nhỏ lao xao
      Áo trắng qua phố cồn cào nhớ mong
      Áo trắng chẳng vướng bận lòng
      Vần thơ để ngỏ giữa dòng đời trôi

      Áo trắng em giữ hồn tôi
      Ngày theo chân phố xa xôi , tôi ngồi
      Áo trắng em đã đi rồi
      Mà sao vẫn thấy bầu trời trong xanh

      Áo trắng ơi chút mỏng manh
      Áo trắng em giữ thơ anh một đời
      Hồn nhiên áo trắng đưa lời
      Cho anh thi sĩ cả đời ngẩn ngơ.

      HN Co May CHIEU THU



      MÂY TRẮNG LÀ AI

      Aó em làm sáng câu thơ
      làm cho con mắt bây giờ buồn vương
      khi xưa đã hẹn cuối đường
      áo em màu trắng đêm sương ướt mờ

      tóc đen ngọn gió ngẩn ngơ
      mắt như muốn nói bao giờ lớn khôn
      để cho cây cỏ bồn chồn
      ghế ngồi cũng hiểu hoàng hôn thắm rồi.

      hẹn đầu nhanh sáng quá thôi
      dẫu chưa nói hết -hẹn rồi nói sau
      Tim rằng đã khắc hình nhau
      áo kia nguyện mãi trắng màu thủy chung

      anh giờ đang cách ngàn trùng
      mùa thu bắt gặp không trung mây đầy
      màu thương mây trắng là đây
      mây em bay giữa tình đầy mây xanh.

      mây anh nỗi nhớ kết thành
      bên em cùng dệt mãi xanh mộng đầu
      bây giờ mây trắng đi đâu
      để cho nỗi nhớ gửi sầu trang thơ...


      minh tuan82

      comaychieuthu...lâu quá rồi không gặp...bạn khỏe không vậy....
      hiii chắc quên chùa của minhtuan82 rùi hả...tôi đang ngẩn ngơ nè...hu...hu..hu
      chúc bạn vui
      #63
        comaychieuthu 13.08.2006 08:34:41 (permalink)
        0
        Em về với Mùa Thu*
        Anh đừng trách mùa thu
        Nếu chiều nay lỡ hẹn
        Xin anh đừng hờn ghen
        Với sắc vàng trong lá

        Hoàng hôn buông sớm quá
        Nên em chẳng kịp về
        Nhưng gửi trọn đam mê
        Trong nồng nàn hoa Cúc

        Cơn gió chiều thúc giục
        Em về với Mùa Thu
        Thoảng trong đám sương mù
        Ngân lời ru của mẹ

        Đọng trong từng kẽ lá
        Anh , xin đừng vội vã
        Hờn trách bởi Mùa Thu
        Mảnh mai nhành liễu rủ

        Vương sắc vàng của Thu
        Chiếc lá nào chu du
        Trên đường tìm hạnh phúc
        Và khi ấy là lúc

        Em về với Mùa Thu..

        *HN
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 10:02:40 bởi comaychieuthu >
        #64
          NhomuaHaNoi 13.08.2006 08:42:42 (permalink)
          0
          Nhớ mùa thu hà nội !
          Những ngày tháng đã qua
          Mùa thu đi lại tới
          Vẫn thấy mình ở lại
          Với nỗi buồn cô đơn

          Nhưng ko muốn buồn hơn
          Tôi đi tìm thu cũ
          Nhưng trong lòng lại rủ
          Một lành liễu bên hồ

          Như trông đợi trong mơ
          Tôi như người ảo mộng
          Khi trên con đường rộng
          Tôi giật mình ! thật ư

          (mualanhlung)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 08:43:52 bởi laiducgiang >
          #65
            Minh Tuấn 13.08.2006 22:44:49 (permalink)
            0
            Ghét anh !*

            Em ghét anh rồi đấy
            Ai bảo chọc em hoài
            Em ghét cả hình hài cơn hờn giận dữ
            Ai bảo anh chứ ! chọc người ta

            Em ghét cả những mong manh đang đến
            Em ghét những ngọn nến lung linh
            Em ghét chuyện chúng mình
            Vu vơ như thế

            .......
            Như bao người con gái khác mà thôi
            Em sợ những xa xôi làm người ta thay đổi
            Em sợ mình nông nổi
            với tình yêu...

            trích comaychieuthu



            thương mùa thu kỷ niệm



            Đã ghét anh nhiều như vậy
            sao em còn để lệ chơi vơi
            lệ chẳng muốn vội rơi
            vì nhiều người biết em đang thích ghét

            anh hiểu lòng em đang ghét
            những vu vơ chia cách chúng mình
            cái ghét của người xinh
            quay mình anh cũng hiểu

            xưa con tim nói lên lời huyền diệu
            đâu thể tàn như lá thu phai
            hôm nay em đang nhớ ai
            mà chữ GHÉT kéo dài điệp khúc

            anh biết em đang thức
            trong buổi tối thu buồn
            lệ nhớ không thể buông
            vì em đang viết những vần thơ hờn dỗi

            anh nhớ quá mùa thu HÀ NỘI
            có một tình thương chung một con đường
            có nhiều cái GHÉT vấn vương
            trên con đường hoang bóng lẻ

            mùa thu nhiều SẤU KHẾ
            để em nhớ mặt nhăn
            khi xưa bắt anh ăn
            những trái chua kỷ niệm.

            minhtuan82
            #66
              Minh Tuấn 13.08.2006 22:59:55 (permalink)
              0

              Nhớ mùa thu hà nội !
              Những ngày tháng đã qua
              Mùa thu đi lại tới
              Vẫn thấy mình ở lại
              Với nỗi buồn cô đơn

              Nhưng ko muốn buồn hơn
              Tôi đi tìm thu cũ
              Nhưng trong lòng lại rủ
              Một lành liễu bên hồ

              Như trông đợi trong mơ
              Tôi như người ảo mộng
              Khi trên con đường rộng
              Tôi giật mình ! thật ư

              (mualanhlung)



              NGƠ NGÁC MÙA THU


              ÔI ngơ ngác mùa thu
              làm lòng anh sao động
              ngày trời còn đang nóng
              tối mưa lại tuôn rơi

              tuổi em đang đôi mươi
              chân đang vui chờ hẹn
              anh thì hay e thẹn
              để em cứ buồn hoài

              khi thu cũ tàn phai
              mình gưỉ lời kỷ niệm
              anh chân đi viễn xứ
              em đứng lặng trông chờ

              để hồn nhớ trong mơ
              gặp mùa thu xao động
              mặt hồ lăn tăn sóng
              bóng liễu ngả đu đưa

              ngọn gió thì mãi đùa
              trên tóc em vàng nắng
              gặp mùa thu im lặng
              giật mình hỏi -THU ư..?

              minhtuan82

              chúc bạn vui nha <mưa lạnh lùng ơi >
              #67
                Minh Tuấn 13.08.2006 23:57:02 (permalink)
                0
                VÀNG THU NHỚ

                tôi nhớ hồ tây vàng nắng thu
                quê người đang lạnh với sương mù
                người mong tin nhạn ôm sầu nhớ
                kẻ bước cánh chim cõi mịt mù
                mắt dõi quê cha mây xếp núi
                tim kêu chốn đợi gío muôn vùng
                bao giờ cách trở không còn nhỉ
                để mộng đôi mình mãi có thu


                MINHTUAN
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 00:43:47 bởi Minh Tuấn >
                #68
                  HBD 14.08.2006 00:39:37 (permalink)
                  0
                  TÂM SỰ

                  Cái chuyện thấp cao lệch với bằng
                  Xin đừng giải thích tôi là rằng
                  Thơ hay đâu thể tự mình có
                  nghề giỏi học hay ở bạn thằng
                  tình mất vì không ưa nói thật
                  Ngu còn vì muốn tiếng khen nhăng
                  diễn đàn đã biết nơi học nói
                  người hỡi im thôi những nhập nhằng


                  Thổi còi: diễn đàn đã biết nơi học nói
                  Phương án thay thế tạm bợ:
                  diễn đàn đã biết nơi rèn nói

                  Thân
                  #69
                    HBD 14.08.2006 14:16:44 (permalink)
                    0
                    Hi
                    Chẳng có gì đâu bạn ơi. Ở bài trên vị trí chữ "học" (màu xanh) phải là vần bằng mới đúng luật thơ Đường.
                    Thân
                    #70
                      Minh Tuấn 14.08.2006 17:59:54 (permalink)
                      0
                      THÍCH THƠ

                      vợ đã già rồi chỉ thích thơ
                      cảnh vui vẫn ấm dấu tình hờ
                      con thơ bồng bế khơi tình bố
                      bút viết gieo tình mẹ cũng mơ
                      mãi trách cái nghèo theo kiếp viết
                      chẳng than đành chịu cảnh ầm ờ
                      duyên tình đã nảy hai chồi biếc
                      tâm huyết quen rồi vạn ý thơ


                      MINH TUẤN


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 00:59:31 bởi Minh Tuấn >
                      #71
                        Minh Tuấn 14.08.2006 18:01:20 (permalink)
                        0
                        QUEN RỒI

                        đã quen cái thói sống nhập nhằng
                        đầu tóc keo bôi đánh trắng răng
                        quần áo vuốt ly là thẳng nếp
                        xe hơi lau bóng đổ đầy xăng
                        tiền công mặc sếp vung tay phá
                        mắc tội thay oan có mấy thằng
                        tiền lắm tình nhiều dang vọng tiến
                        nghèo bè nghèo cánh chớ mơ thăng

                        MINH TUẤN
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 01:00:05 bởi Minh Tuấn >
                        #72
                          Minh Tuấn 14.08.2006 20:26:01 (permalink)
                          0
                          Em ghét những vu vơ
                          *

                          Em chẳng thể ghét anh
                          Như lời em hằng nói
                          Chẳng có gì sao trói
                          Vu vơ vào trời mây

                          Một mình em nơi đây
                          Ngổn ngang giữa hờn , giận
                          Muốn giận anh một trận
                          Để lận đận lặng thinh

                          Em vu vơ giận mình
                          Giận luôn mùa thu tới...
                          Em giận những bối rối
                          Mỗi khi chiều dần buông

                          Em giận cả con đường
                          Anh cùng ai dạo phố
                          Em giận khung cửa số
                          Sao chiều nay gió nhiều

                          Em giận cả những điều
                          Vu vơ em chót giữ
                          Em giận
                          Cả câu chữ trong thơ anh dùng

                          Sao anh chẳng thể cùng em...
                          Giận mây trời anh nhỉ
                          Em giận điều thủ thỉ
                          Cứ nhắc thầm trong em

                          Ơ !! có gì mà đem
                          Vu vơ để hờn dỗi...

                          *HN

                          hì.. D ơi coi Comay giận nè !
                          comaychieuthu
                          ___________


                          ANH CŨNG GHÉT


                          em càng giận bao nhiêu
                          trời chiều càng mau tối
                          để cho anh điệu vợi
                          trong bóng đêm miên man.

                          ơi mùa thu vàng tan
                          ngọt trong ngàn cây trái
                          ánh thu thì vương vãi
                          trên mọi nẻo thu qua

                          trăng thu thì thiết tha
                          êm đềm bên song cửa
                          nhắn lời anh trong gió
                          gửi tới chốn sầu hoa

                          sao em giận hôm qua
                          để chiều tà vội tắt
                          chỉ vì anh lỡ hẹn
                          để em suy trăm điều

                          bây giờ em đã yêu
                          đã hiểu rằng nhớ ghét
                          hai điều đều không thật
                          ở trong mối tình đầu.

                          mình yêu chưa bao lâu
                          mà trăm lần em giận
                          yêu anh thì cũng giận
                          ghét anh thì như yêu

                          anh phân tỏ mọi điều
                          mời em cùng dạo phố
                          bước chân chung trăn trở
                          trên lối mộng thân quen.

                          kìa em hãy nhìn xem
                          phố vui người đan lối
                          công viên trời đã tối
                          từng cặp dệt mộng xinh.

                          Ôi con tim bé xình
                          nở nụ cưởi thấy ghét
                          em bảo anh nói phét
                          có dám ghét không nào...

                          anh nói giống ai gào
                          ghét anh..ghét làm sao....

                          MINH TUẤN


                          minhtuan82...TẶNG BẠN NÈ comaychieuthu , CÁI GHét và yêu THẬT khó lý giải phải không...đôi khi tụi anh cũng phải học tụi em nè....ghét anh anh ghét lại đó nha...
                          huu...hu...mong mùa thu bạn không buồn nhiều nhé-comaychieuthu
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:09:18 bởi Minh Tuấn >
                          #73
                            Minh Tuấn 14.08.2006 20:58:30 (permalink)
                            0
                            THỨC CHA!
                            (Giỗ Cha)

                            Ôi tử biệt - Chỉ cách Cha gang tấc
                            Con nhìn thấu đất một màu suốt trong
                            Gương mặt Cha vẫn tươi sáng sắc hồng
                            Con lết tới, vịn giường như Cha sống
                            Lăn xuống cỏ để lăn vào trong mộng
                            Cố giữ lấy Cha vẹn bóng nguyên hình.

                            Con nhìn sâu tìm dưới lớp cỏ tranh
                            Nơi Cha ngả mình cách con vuông đất
                            Con ngỡ thấy kia chỉ trong tầm mắt
                            Mà cửa trần gian im lìm khóa chặt
                            Dáng Cha yêu bằn bặt lối về quê...!

                            Không nín được đất trời tuôn lệ
                            Con bàng hoàng - Thật - Mơ - Như thể:
                            Cha nâng con đứng dậy - Đón Cha về
                            Hương trầm bay lãng đãng bóng Người đi
                            Về theo con! Cha về nhà với Mẹ!
                            Về theo con! Hai năm, ngày có lẻ
                            Vẫn tưởng Cha bên cạnh đang còn...!

                            Kim Giang



                            KHÓI HƯƠNG...MÙA THU

                            ngày giỗ cha con tìm trong ký ức
                            có bóng cha trong những phút đùa vui
                            tưởng thật gần mà giờ quá xa xôi
                            cha đi mãi mẹ sống đời trống trải.

                            nhớ khi xưa công viên cha cùng dạo
                            miệng phải luôn giảng giải lời con thơ
                            lúc kèm học con chẳng dám lơ mơ
                            được đi dạo tha hồ vờ vòi vĩnh.

                            cha không cản khi con đòi quà bánh
                            nhìn con ăn ánh mắt ngập tình thương
                            chỉ nhắc con cố gắng học thông minh
                            cha nhân hậu mong con mình bằng bạn.

                            mùa thu sang kỷ niệm đời đứt đoạn
                            một vai con lệch góc dựa tình cha
                            mẹ nức nở gọi ngàn giọng thiết tha
                            thân trai đứng để lệ òa nức nở

                            ai bảo con trai không nước mắt nhỏ
                            cứ thử có đi một cha tốt như vầy
                            ai bảo cha kém nghĩa mẹ cao đầy
                            tôi không có phút giây nào nghĩ vậy

                            thế gian ơi sầu dăng đầy nức nở
                            ngày giỗ cha tìm trong khói hương bay
                            tấc đất kia giờ lấy mất hình cha
                            con tìm lại trong cỏ xanh nức nở

                            minhtuan82

                            mình họa với bạn nè...KIM GIANG bạn cũng có mùa thu<ĐỐT KHÓI HƯƠNG >như minhtuan phải không...chia buồn với bạn nha KIM GIANG
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 20:59:45 bởi minhtuan82 >
                            #74
                              Minh Tuấn 16.08.2006 01:20:27 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Em là con chích chòe .

                              Em là con chích chòe.
                              Véo von trên cành bưởi.
                              Rồi em bay bay muôn lối.
                              Anh một mình ...đợi em!


                              ...............
                              trăng quê

                              mãi vui

                              biết nhưng bởi đã quen
                              tiếng ngày đêm em hót
                              dù đời không có được
                              anh thích tiếng em rồi

                              ơi tiếng hót chơi vơi
                              gọi niềm vui mau tới
                              bỏ nỗi sầu chờ đợi
                              em chích chòe dễ thương

                              ngày mai nhớ nẻo đường
                              tiếng lanh chanh em hót
                              lòng lệ thầm nhỏ giọt
                              thương con đường thu xưa

                              hôm nay trong gió đưa
                              anh thấy mùa thu lạnh
                              phải là em không đến
                              để sầu lại buông tơ...


                              minhtuan82
                              . hiii chúc trăngquê hót hay nha... mãi vui
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 448 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9