đối thơ...vui. HỎI ĐỜI
trăng nguyền...
______________
cùng thương một ánh trăng vàng
ước mơ gửi tới muôn ngàn vì sao
gió đêm...hôn nhẹ má đào
phải anh đến đó..?để trao ước nguyền...
trăng sầu
____
nỗi buồn trao gửi ánh trăng
lòng ta ao ước mãi rằng bên nhau
trăng vàng thao thức đêm thâu
phải em.?đôi mắt nặng sầu vì ai.
SỰ ĐỜI
Khuất trong mây - lúc trăng sầu
Nỗi đau xa cách khi đầu còn xanh
Khi yêu như Yến với Oanh
Chia xa như thể mảnh sành sắt tây. ĐVN
SỰ ĐỜI
Khuất trong mây - lúc trăng sầu
Nỗi đau xa cách khi đầu còn xanh
__________________________________
thương em như dải mây xanh
cùng bay theo gió dệt thành trời sao
đệ xin bay với huynh 2 câu sau nha- chúc huynh vui
Trích đoạn: minhtuan82
SỰ ĐỜI
Khuất trong mây - lúc trăng sầu
Nỗi đau xa cách khi đầu còn xanh
__________________________________
thương em như dải mây xanh
cùng bay theo gió dệt thành trời sao
Tình chen ngang
Khuất trong mây - lúc trăng sầu
Nỗi đau xa cách khi đầu còn xanh
Sự đời dẫu có mong manh
Cũng cho ta những ngọt lành ước mơ
Tình yêu dẫu có tình cờ
Anh đan tay để em hờ tay quanh
Thương em như dải mây xanh
Cùng bay theo gió dệt thành trời sao
Nguyên Thoại
Tình chen ngang
_________________________________________________________________________
tình chen ngang
______________________________
Khuất trong mây - lúc trăng sầu
Nỗi đau xa cách khi đầu còn xanh
Sự đời dẫu có mong manh
Cũng cho ta những ngọt lành ước mơ
Tình yêu dẫu có tình cờ
Anh đan tay để em hờ tay quanh
Thương em như dải mây xanh
Cùng bay theo gió dệt thành trời sao
lời yêu đã gửi hôm nào
vần thơ ghi nhớ trăng sao trong thề.
mai này vui một lối về
không thẹn với nẻo đường quê mộng lành
ai bảo tình rất mong manh
tim em son sắt -cổng thành giữ yêu
huynh NGYEN.thông cảm với 2 đệ nha....
CHIỀU MƯA BÓNG MÂY
Anh đưa em dạo bước cầu vồng
Trượt chân té rớt xuống hư không
Tang thương giấc mộng - trời sấm động
Lã chã lệ rơi trải khắp đồng.
bước vui..
nếu đã bên em bước cầu vồng
tay anh ôm chặt kẻo gió dông
trên biển mây cao muôn sắc thắm
anh sẽ hỏi thầm- thích anh không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:29:41 bởi minhtuan82 >
tình đi con nước loay hoay
cho thuyền với bến chia tay bao lần
cho tôi cứ mãi tần ngần
nhìn xuôi nhớ ngược nhìn gần nhớ xa
nỗi nhớ nặng với người xa
tần ngần như thể con gà hết DUYÊN
như dòng trôi với con thuyền
lơ thơ nước chảy bến duyên xa vời.
minhtuan82
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:30:11 bởi minhtuan82 >
Trăng ở trên cao trả lời rằng
Tớ với chị Hằng - chỉ một thôi
CUỘI ngàn năm vẫn là con nít
Con nít làm sao có - CUỘI con?
hi...hi, chọc phá chút vui đừng giân nghe !
ai bảo rằng không có cuội con
THỎ NGỌC cung trăng vẫn ví von
là con của cuội...con ai nữa
chả lẽ cung trăng -người khác còn....
chúc bạn vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:30:38 bởi minhtuan82 >
Bật cười 1 chữ : Thương yêu
Cho đi nhận lại bao nhiêu là vừa
Bật cười 1 chữ : Mộng mơ
Thời gian rồi sẽ bạc phơ mộng tình
Bật cười 1 chữ : Hy sinh
Cho nhau để lấy 1 bình : Khổ đau
Bật cười , cười đến nát nhàu
Đố ai biết được : Vì Nhau là gì?
NTT Bé chạy vô đây quậy xíu , mọi người đừng đánh đưởi bé nghen
ĐIỀU TRA CHÚ CUỘI
ĐÃ HIỂU RÕ RẰNG CUỘI LĂNG NHĂNG
BỎ TRỐN TRẦN AI -TỚI CUNG TRĂNG
THỌ THỌ BẤT THÂN AI BÀN CÃI
THỎ NGỌC CON AI...VỚI CHỊ HẰNG?
CHÚC CÁC BÁC VUI
TIỄN EM
hôm nay anh tiễn em sang sông
hỏi nhỏ em rằng có buồn không
xa xôi mắt dõi...rồi em nói ...
chỉ tại thầy u...sợ ế... chồng
cái nghĩa con nhà thì lễ phải
chỉ trách thân mình mãi lông bông
phải chẳng con TẠO sinh duyên nợ.
để tình nhân gian mãi chạy vòng.
TIỄN EM
hôm nay anh tiễn em sang sông
hỏi nhỏ em rằng có buồn không
xa xôi mắt dõi...rồi em nói ...
chỉ tại thầy u...sợ ế... chồng
cái nghĩa con nhà thì lễ phải
chỉ trách thân mình mãi lông bông
phải chẳng con TẠO sinh duyên nợ.
để tình nhân gian mãi chạy vòng.
EM SANG SÔNG
Anh tiễn làm gì để mất công
Em đã đi rồi vẫn đứng trông
Sao không lấy vợ, quên sầu mộng
Yên phận em đi, gái theo chồng.
Hiếu tình giữ đạo kiếp má hồng
Mai ngày em vắng chợ vẫn đông
Nếu còn yêu kiếp sau xin đến
Nay để yên lòng thiếp sang sông. ĐOÀN VĂN NGHIÊU
muốn trôi sông
anh đừng tiễn nữa khi qua sông
sợ ai thổn thức nỗi hận lòng
học KIỀU nhảy sông đòi tự vẫn
chẳng thiết gì đời -thích trôi sông...
NGYEN đã viết
_________________________________________________________________________
Khi yêu như Yến với Oanh
Chia xa như thể mảnh sành sắt tây.
________________________________________________________________________
đã biết tình anh chẳng đong đầy
nhưng tình em vẫn thấy mê say
phải chăng duyên kiếp xưa còn nợ
em phải trả đầy nhưngx đắng cay...
CHỜ ĐÒ
Anh đứng bến chiều đợi qua sông
nhìn dòng nước biếc chảy mênh mông
đò bận cô lái không đưa đón
bởi ngày VU QUY lái theo chồng.
Anh gọi con Đò không thấy tới
bóng người cũng vắng mặc mình SÔNG
mênh mông sóng nhỏ lăn tăn vỗ
lệ bỗng rưng rưng nỗi chạnh lòng.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: