VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU..
VƯƠNG SẦU
Ngày trôi cũng thể như đêm
lòng trai thanh tịnh bởi quên sự đời
mơ màng nhìn áng mây trôi
bâng khuâng mắt dõi cuối trời trăng lên.
lung linh ngọn nến thay đèn
quyển kinh chép dở tay quen lơ là
cũng là bởi tại người ta
thăm chùa chi để -chùa xa tiêu điều
khi về bóng ngả liêu xiêu
hồn trong hoang lạnh,gió chiều hắt hưu
người về buồn nặng bao nhiêu
TIỂU tôi nặng gấp trăm điều người mang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:33:24 bởi Minh Tuấn >
BÓNG NGẢ -hai lối
em về nặng bước chân xa
gửi mâm ngũ quả bó hoa trong chùa
tiền vàng đốt cháy mùa thu
tro bay theo khói mây mù vương mang.
em về trong dạ hân hoan
những điều muốn nói tam quan trao rồi
sau này TIỂU có trách tôi
lòng tôi đã giãi ở nơi cửa chùa.
người về chẳng kẻ đón đưa
chiều mờ lối nhỏ vằng thưa bóng người
ngày mai oanh yến vui cười
có còn nhớ cảnh -gặp người đang TU.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:34:19 bởi Minh Tuấn >
chuyện cũ tâm tình
thăm chùa cầu có vận may
sinh con quí tử -sau này cậy trông
ngờ đâu trong cảnh nâu sồng
gặp người năm cũ -cho lòng tái tê
trăm năm muôn lối đi về
bóng chim tưởng đã quên quê tìm đàn
để cho nhạt má hồng nhan
bỏ câu duyên đợi bước sang thuyền người.
hôm nay gặp giữa thu tươi
trời xanh mây trắng gió cười bên hoa
chỉ ta hiểu buồn người ta
dòng đời rũ bỏ để ra ở chùa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:36:39 bởi Minh Tuấn >
MÙA LÁ RỤNG
Lá đa mùa hạ đang xanh
anh bận chưa quét mới thành bơ vơ
sao không nhặt lá vàng mơ
làm con trâu nhỏ tuổi thơ vẫn đùa.
việc chi em lại tới chùa
mùa xuân đã vãn -đợi mùa xuân sau
gặp anh phải tới cổng sau
mùa hè anh bận trồng rau với cà.
cổng sau rộng mắt nhìn xa
quê hương xanh thắm -khói xa vương lòng
mơ xưa đã nhạt màu hồng
hồn trai đã nhuộm -màu nồng nâu non.
bây giờ hồn thắm sắt son
con tim quen cảnh chẳng còn vu vơ
bây giờ gặp lại trong mơ
phải ra cuốc đất mấy giờ cho quên .
mong ai đừng nhắc nỗi phiền
để tôi cố gắng được lên sư thầy
cuộc đời vui với gió mây
sắc không không sắc -lòng đầy đức nhân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:38:01 bởi Minh Tuấn >
GIẤC MỘNG NGÀY XƯA
Cuộc đời dâu bể bôn ba
ở đâu cũng phải gắng mà luyện thân
tháng năm ghi dấu bước chân
đường đời tới mộng -tấm thân trưởng thành.
sư thầy chỉ là chức danh
nhưng không phấn đấu -mãi đành TIỂU sao ?
mộng đời đâu dễ tiêu hao
sinh nơi quê thắm -lẽ nào quên ngay.
nhớ ngày tay nắm bàn tay
vô tư bắt dế suốt ngày trên đê
mải chơi quên cả chiều về
mông ăn trạch tím -chẳng hề than đau.
chuyện xưa nhớ mãi về nhau
bởi trầu không thắm -phai màu hoa cau
người vờ trách ở nơi đâu
đừng khuyên tôi đã -tới cầu chân kinh.
ngày ngày tu dưỡng thân mình
sớm quên chim hót trên cành cây mai
tối tụng kinh với phật đài
thân ngồi chiếu giữa canh hai mới nằm
mai này người có tới thăm
gặp tôi hãy nhớ -thưa rằng thầy ơi.
gọi vậy theo chức của tôi
lòng trần tôi vẫn là tôi bên người.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:38:51 bởi Minh Tuấn >
Thấy thầy tiểu quyết tâm tu cho đến "công thành danh qủa" quá ,thôi "phá" thêm lần nữa rồi..."biến" nha bạn Minhtuan !
.
Đoạn sau của "trường đoạn" tu hành này làm tôi liên tưởng đến "chuyện tình Lan và Điệp" ,chỉ có điều ở đây người đi tu là nhân vật nam chứ ko phải nữ ,nhưng cũng xin mượn bối cảnh "Lan cắt dây chuông" đem vào thơ:
Tu còn lắt léo ! Thầy ơi sao nỡ cắt dây chuông?
Ngọn lửa ân tình còn vấn vương
Nhắm mắt nghe tim còn nức nở,
Thiền tâm thấy dạ vẫn yêu thương
Tụng kinh khóc hận tình oan nghiệt,
Niệm Phật sầu bi nỗi đoạn trường
Thầy tiểu ơi ! Tu nhiều lắt léo,
Về nhà ta nối mộng uyên ương ! Vv.
GỬI VY VY
______
bạn làm thơ đường hay lắm đó -nhưng sao nói lời chia tay sớm vậy -thỉnh thoảng cho mình lãnh giáo nha....thanks
mình tiếp chiêu vy vy nè :
MỘNG TAN
nào ai muốn cắt đứt dây chuông
không quen cảnh lụy với đời thường
gặp nhiều e tim khơi tình cũ
gửi tình trăng gió với dây chuông.
người hỡi -tìm chi gương đã vỡ
chùa lạnh tiếc gì tấm hồn thương
nơi đây anh tụng kinh sớm tối
cầu em hạnh phúc mãi không buồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:39:42 bởi Minh Tuấn >
NỖI BUỒN TÓC XANH
đêm hè ngồi ngắm trăng thanh
bên hồ sen nở gió lành đưa hương
trăng soi bóng liễu nghiêng đường
lá rung cây ngả ...hồn vương nhớ người.
khi xưa hạ trắng bên tôi
tóc em vờn với mây trôi trăng thề
hương thơm chân thật tình quê
nồng thơm bồ kết -lối về vương mang.
bây giờ đã mất lời vàng
mùi hương tóc ấy người mang đi rồi
say riêng một góc lứa đôi
biết hương quê ấy mất rồi còn đâu.
bâng khuâng chùa vắng cảnh sầu
nhớ ngày em tới lần đầu thăm tôi
mùa hạ say nắng vàng tươi
mắt nhìn lại nhớ- hạ đôi đứa mình.
trời cao giọt nắng lung linh
có đâu hiểu thấu duyên tình chia phôi
cuộc đời chia cách nhau rồi
ngày mai xuống tóc...của tôi cho người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:40:51 bởi Minh Tuấn >
GỬI TÓC CHO ĐỜI
____________
buổi đầu cắt tóc qui y
thầy đưa tay kéo -dao thì cạo không
đầu tròn như bưởi như bòng
soi gương lệ nhỏ -từng dòng rưng rưng
vì ai tới cảnh đường cùng
tóc xanh đã chảy theo từng phân vân
đêm đầu gió lạnh non xuân
lúc luồn qua gáy ,khi quần con tim.
khi ấy người chẳng đến tìm
để cho lệ đổ...đắm chìm người yêu
vì đâu mái tóc hãnh kiêu
rơi trong hưu quạnh...để nhiều tiếc thương.
bây giờ quen cảnh cà tương
đầu không để tóc như vườn dậu thưa
đã quen với cảnh nắng mưa
đầu không có tóc -gió đùa vô tư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:41:46 bởi Minh Tuấn >
KHÓC VỚI TUỔI XANH
đêm xuân ngắm ngôi sao xanh
mong manh sương khói góp thành bơ vơ
viếng bạn như ở trong mơ
trần âm xa cách bây giờ bạn đâu.
bút nghiên mình học bên nhau
phổ thông hết cấp bạn đâu nhớ mình
chỉ ham những thứ linh tinh
nghênh ngang như thể nhất mình mà thôi.
mình thì ham học ít chơi
bạn thì sành điệu như người thành danh
mình đi xa xứ học hành
bạn như công tử ở quanh quê nhà.
rồi chuyện buồn -đã xảy ra
vì đua xe máy bạn xa tụi mình
có phải không tại số sinh?
háo danh không thực -tại mình tại xe.
tại chi thì cũng đã về
nơi miền đất lạnh tái tê người trần
đừng làm ngọn gió phân vân
bên ngọn nhang thắp khói lần lần tan...
lòng buồn thương ánh sao tàn
lệ rơi thương nhớ vô vàn chuyện xưa
trái tim đau cả bốn mùa
tuổi xanh tôi khóc...tiễn đưa bạn mình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:42:19 bởi Minh Tuấn >
VẦNG TRĂNG ĐỢI
xa nhau thương quá vầng trăng
khi trong đáy nước lúc nằm ngọn cây
trăng buồn vương đám mây đầy
để cho gió khóc bên cây lặng thầm.
con đường xưa mất dấu chân
lối đi cỏ mọc lấn dần thân quen
người đi trăng sáng như đèn
nơi sầu trăng úa -đường quen âm thầm.
ai treo trăng giữa đêm xuân
ánh vàng để lạnh dưới tầng trời cao
niềm vui chẳng thấy đến chào
nỗi buồn chồng chất xanh xao sắc vàng.
thương người sống cảnh xôn xang
nhớ ai mắt ứa muôn ngàn lệ rơi
gửi thương theo ánh sao trời
cho nơi xa ấy chẳng rơi lệ buồn
ngắm trăng trong dạ vấn vương
màu vàng mãi nhớ tình trường nơi đâu
em như trăng đợi vương sầu
chờ cơn gió mộng bắc cầu gặp anh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:43:39 bởi Minh Tuấn >
EM THÍCH GÌ ...
_______________
thích gì em hãy nói đi
anh mua -hay tặng những gì em mong
nếu em thích bưởi thích bòng
thích mơ hay mận -cố công anh tìm .
em cười ánh mắt lim dim
lặng im em nghĩ -ước tìm điều chi
thở dài khó nghĩ quá đi
đang bên nhau nỡ bảo đi sao đành.
bây giờ đang thắm mộng xanh
ước mơ em mãi có anh bên mình
như đôi bướm nhỏ xinh xinh
trong vườn hoa thắm nghiêng mình đùa vui .
ước mơ ảo vọng xa xôi
bây giờ em thích nói lời êm tai
anh hãy nói mình yêu ai
điều em đang thích -giữa hai chúng mình .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:44:15 bởi Minh Tuấn >
KỶ NIỆM NHỚ
_________
nắng chiều ngả phía chân đồi
đợi thêm trăng mọc lại ngồi bên nhau
bóng đêm đang bước trên đầu
ánh trăng đùa bóng hàng cau hiên nhà.
gặp nhiều- chưa nói được ra
câu yêu đã soạn -sao mà khó khăn
nói lên giữa ánh trăng rằm
hay chờ cuối tháng ánh trăng mơ màng.
băn khoăn lòng dạ xốn xang
một câu yêu -thể ngàn vàng nặng đeo
phần vì bẽ cảnh phận nghèo
phần vì ấp úng tim reo bóng người.
đêm nay giữa cảnh xinh tươi
ánh trăng đầu tháng -đang cười với sao
bàn tay anh chỉ trời cao
mắt em lấp lánh -nhìn vào mắt anh .
gió đâu mang tới ngọn lành
tóc bay đầu ngả ngực anh dịu dàng
sương dăng một thoáng mơ màng
mình hôn trao gửi -mộng vàng đắm say .
đầu nghiêng bên những bàn tay
thân nghiêng theo ngọn gió đầy tung bay
môi tìm môi -với mê say
mắt tìm mắt- tựa sao bay giữa trời .
sao tôi không phải nói lời .
mà nàng đã hiểu -cho tôi ước nguyền
kỷ niệm -ngày ấy khó quên
ngày theo chân bước-đêm đêm mộng hoài .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:44:39 bởi Minh Tuấn >
Trích đoạn: minhtuan82
GỬI VY VY
______
bạn làm thơ đường hay lắm đó -nhưng sao nói lời chia tay sớm vậy -thỉnh thoảng cho mình lãnh giáo nha....thanks
mình tiếp chiêu vy vy nè :
MỘNG TAN
nào ai muốn cắt đứt dây chuông
không quen cảnh lụy với đời thường
gặp nhiều e tim khơi tình cũ
gửi tình trăng gió với dây chuông.
người hỡi -tìm chi gương đã vỡ
chùa lạnh tiếc gì tấm hồn thương
nơi đây anh tụng kinh sớm tối
cầu em hạnh phúc mãi không buồn.
bâng khuâng chùa vắng cảnh sầu
nhớ ngày em tới lần đầu thăm tôi
mùa hạ say nắng vàng tươi
mắt nhìn lại nhớ- hạ đôi đứa mình.
trời cao giọt nắng lung linh
có đâu hiểu thấu duyên tình chia phôi
cuộc đời chia cách nhau rồi
ngày mai xuống tóc...của tôi cho người
Nếu bạn chưa ngán cái giọng thơ "Thị Mầu" thì tôi xin tiếp tục họa cùng bạn nhé(nhưng ko phải là "phụ họa" vì ý thơ của tôi ko...đi tu như ý thơ của bạn)! Mong bạn vui thôi!
Còn bạn khen tôi làm thơ hay thì ko dám nhận ,nếu bạn muốn lãnh giáo thì ở đây có nhiều thầy lắm ,mời bạn ghé vào topic "thơ đường xướng -họa kính mời" hay "bản nháp thơ đường xướng -họa kính mời" để "ngâm cứu". Chúc bạn có nhiều thi hứng nơi này.
Tu ở đâu? Ở đời trăm nẻo ,vạn đường tu
Hà tất vì tình phải “thất phu” !
Duyên số mấy ai vượt trắc trở?
Đường tình bao kẻ bước trơn tru?
Đời thường sống tốt _tâm thanh thản
Cõi Phật tìm quên_trí ngục tù
Thầy tiểu ơi ! Tu thật khó lắm
Về nghe “tu hú” hót êm ru ! Vv.
tôi đến thăm bạn có gì đâu
tưởng được nâng ly cạn hết sầu
ai ngờ rượu thơm vừa mới ủ
thiệp mời tin nhắn thật đâu đâu.
đã biết đến thăm vì tri kỷ
có chén rượu mồi mới nông sâu
bạn hãy mua bia về thay rượu
để chút đỡ lòng...góc thịt gâu....
mình góp vui nha đồng hương hn
minhtuan82
Rượu Quê Bạn Quê sang mang chai rượu nếp
Để mấy thằng xa xứ nhớ món “gâu”
Uống từng giọt sợ chai vơi chóng hết
Chút men Quê làm ấm cả trời Âu!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: