MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 36 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 27.08.2006 15:05:58 (permalink)
0


Vật chất

Cuộc sống lên voi cũng vậy thôi
Kẻ vừa xuống chó cũng chưa hời
Tham chi cho lắm gom sung rụng
Mơ chẳng được nào hốt lá rơi
Vật được tuyệt vời ai sánh kịp
Chất hoài khổ lắm kẻ so nơi
Thảnh thơi thơ họa bè cùng bạn
Tíu tít bên thầy … Bác Lá Rơi

Nguyên Thoại


KHÚC HẬN

màu mây mơ mộng mãi không thôi
lời mẹ ru con thắm tiếng hời
trách nữa -có lành cơn mộng cũ
vui gì tình lỡ lệ lòng rơi
ngàn lời thơ viết buồn gieo gió
ý trải lối dài mù khắp nơi
Rượu đắng mãi say cùng bạn hữu
nhạc lòng viết khúc hận mưa rơi...

Y DlN
NGUYEN THOAI ƠI 2 chữ VẬT CHẤT huynh tô đậm quả là sâu sắc heng...muội lơ mơ cũng hiểu được 50% đó huynh à...quả là cây but ĐƯỜNG NGỌT muội cám ơn huynh...chúc huynh mãi vui
YeuDieuLongNu 27.08.2006 15:21:32 (permalink)
0
MUỘI TẶNG HUYNH NÈ NGUYEN THOAI ơi

ÁO CƯỚI

buồn vui dệt mãi dòng đời
tuổi thơ vui tiếng< con ơi > mẹ hiền
đất trời như mãi triền miên
tiếng lòng ngập những nỗi niềm ưu tư

em ơi...anh gọi hai từ
ngọt ngào như mảnh trăng thu giữa trời
khi dang dở mộng lứa đôi
người ơi...anh nấc hai lời xót xa

lòng buồn trong ánh trăng tà
anh phổ khúc nhạc lời ca dạo sầu
gửi em -tiếng hát lòng đau
tiếng than -như kéo trăng đầu rụng rơi .

tình ta -ai muốn cách rời
chỉ vì duyên kiếp chia đôi con đường
vẫn còn một chút tình vương
câu ca lại muốn giết đường mộng xưa

hôm nay trăng đẹp cũng thừa
hoa thơm gió vắng cảnh thưa bóng hồng
để ai ánh mắt buồn trông
theo màu áo cưới bên chồng sang ngang

người ơi ...chớ trách phũ phàng
mộng ơi...duyên phải lỡ làng từ đây

YeuDieuLongNu ....



có buồn lắm không huynh ơi...nghe nhạc của huynh...muọi bít rùi heng
chỉ có những người ...dang dở...mới viết bản tình dở dang hay như vậy
muội chúc huynh nè....buồn nhìu....heng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:47:56 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 27.08.2006 15:35:31 (permalink)
0
MINH PHONG hỡi muội lại được gặp huynh rùi
và chắc là huynh phải trả nợi muội trong duyên thơ <lục bát >heng
muội kính tặng huynh nghelại khúc nhạc lòng năm xưa heng.

VÌ ĐÂU

Nhớ xưa tay nắm bàn tay
lời anh hẹn ước mai này một đôi
công danh lăn lộn với đời
anh lên thành phố để rồi quên em.

trăng quê buồn -tối như đèn
vì anh quên lãng để hoen mắt sầu
tuổi xuân ai có -nhiều đâu
người phụ -em phải qua cầu gió bay

người ơi ...xin hiểu tình này
anh như ngọn gió tung bay mọi miền
em nào có phép thần tiên
theo anh để giữ một miền nhạc thơ

thị thành vạn ánh đèn mờ
anh vui trong mộng cùng thơ với người
trăng quê để nhạt sắc tươi
vì đèn thành phố ...lòng người phôi pha

bước đi dấu lệ nhạt nhòa
thoáng buồn khi thấy xe hoa đón chào
anh buồn gửi lạnh trăng sao
chúc vui -chẳng nói lời nào với em

quẩn quanh như gió bên rèm
đến xem đám cưới -cho quen bước mình...

YeuDieuLongNu

hiii...muội tặng huynh đó MP ơi...lúc nào rảnh huynh lại họa với muội nha.
da tạ huynh nhỉều
Minh_Phong 28.08.2006 10:05:44 (permalink)
0
*** Nỗi Lòng ***

Từ khi lên phố … lâu rồi.
Cõi lòng nào có quên người ngày xưa.
Nhớ hoài mùa ấy đổ mưa.
Người đi kẻ ở tiễn đưa cảnh buồn.
Bởi xưa lòng vẫn chưa tường …
Chân tình người có mộng vương riêng mình.
Nên lâu mãi giữ lặng thinh.
Vật vờ mờ ảo mối tình khói sương.
Đến khi hai đứa mỏi phương
Lòng đây mới biết thầm thương độ nào.
Nghĩ về lòng thấy càng đau.
Trách người, tự trách ! Xưa sao ngại ngùng ?
Để rồi cách biệt muôn trùng.
Người ơi xa đó giờ mừng hay vui ?
Trong khi dệt họa thơ lời.
Ghép vần chào hỏi cuộc đời của nhau.
Riêng lòng luôn vẫn thuở nào.
Xuyến xao mơ mộng cảnh vào cõi tiên.
Mong đời mãi được bình yên.
Sống trong hạnh phúc mối duyên vĩnh hằng.
YeuDieuLongNu 28.08.2006 19:43:54 (permalink)
0

*** Nỗi Lòng ***

Từ khi lên phố … lâu rồi.
Cõi lòng nào có quên người ngày xưa.
Nhớ hoài mùa ấy đổ mưa.
Người đi kẻ ở tiễn đưa cảnh buồn.
Bởi xưa lòng vẫn chưa tường …
Chân tình người có mộng vương riêng mình.
Nên lâu mãi giữ lặng thinh.
Vật vờ mờ ảo mối tình khói sương.
Đến khi hai đứa mỏi phương
Lòng đây mới biết thầm thương độ nào.
Nghĩ về lòng thấy càng đau.
Trách người, tự trách ! Xưa sao ngại ngùng ?
Để rồi cách biệt muôn trùng.
Người ơi xa đó giờ mừng hay vui ?
Trong khi dệt họa thơ lời.
Ghép vần chào hỏi cuộc đời của nhau.
Riêng lòng luôn vẫn thuở nào.
Xuyến xao mơ mộng cảnh vào cõi tiên.
Mong đời mãi được bình yên.
Sống trong hạnh phúc mối duyên vĩnh hằng.

_____________________________


nhắn ai

lòng ngừơi sáng ngọn HẢI ĐĂNG
chỉ buồn nói chậm -buồn lòng người ơi
những khi mộng thắm đầu đời
sao không nói gửi những lời mai sau

tình ta nhuộm thắm bao màu
khi trong phượng thắm- khi câu hát buồn
khi thì cùng ngắm trăng buông
chỉ nhìn không nói để buồn cho ai

bao đêm mơ với mộng dài
khi người tới chốn ĐÀO MAI thị thành
thư thì chẳng viết một manh
điện thì không oánh ...một cành đôi câu .

làm cho ai rối tâm sầu
tuổi xanh ai nỡ chôn sâu mộng đời
bước đi với chốn xa xôi
lòng em vẫn nhớ một thời bên ai

qua đi một đoạn đời trai
sao anh không cưới chờ ai bây giờ
đèn xanh đèn đỏ như mơ
em khuyên anh lấy dẫu mờ ...hơn không.

đừng đơn côi để nặng lòng
lấy vợ nhanh để con bồng con theo
kiếp sau duyên vẫn còn đeo
em nguyện không để tình nghèo mãi anh.

hôm nay thu đẹp mây lành
nhắn ai xin cố quên nhanh tình đầu...

YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 19:46:31 bởi YeuDieuLongNu >
nguyenthoai 28.08.2006 22:15:55 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu

MUỘI TẶNG HUYNH NÈ NGUYEN THOAI ơi

ÁO CƯỚI

buồn vui dệt mãi dòng đời
tuổi thơ vui tiếng< con ơi > mẹ hiền
đất trời như mãi triền miên
tiếng lòng ngập những nỗi niềm ưu tư

em ơi...anh gọi hai từ
ngọt ngào như mảnh trăng thu giữa trời
khi dang dở mộng lứa đôi
người ơi...anh nấc hai lời xót xa

lòng buồn trong ánh trăng tà
anh phổ khúc nhạc lời ca dạo sầu
gửi em -tiếng hát lòng đau
tiếng than -như kéo trăng đầu rụng rơi .

tình ta -ai muốn cách rời
chỉ vì duyên kiếp chia đôi con đường
vẫn còn một chút tình vương
câu ca lại muốn giết đường mộng xưa

hôm nay trăng đẹp cũng thừa
hoa thơm gió vắng cảnh thưa bóng hồng
để ai ánh mắt buồn trông
theo màu áo cưới bên chồng sang ngang

người ơi ...chớ trách phũ phàng
mộng ơi...duyên phải lỡ làng từ đây

YeuDieuLongNu ....
có buồn lắm không huynh ơi...nghe nhạc của huynh...muọi bít rùi heng
chỉ có những người ...dang dở...mới viết bản tình dở dang hay như vậy
muội chúc huynh nè....buồn nhìu....heng





Giơ tay …

Trời ui tui có biết chi mô
Sao lại bắt tui nhảy lộn bờ
Tiếng hát ngày xưa con đường vắng
Câu thơ thuở ấy bóng trăng mơ
Ai là nhạc sĩ giơ tay phất
Tui chỉ xem thơ đã mệt phờ
Chỉ một lần thôi Yểu Điệu nhé
Một lần thôi nhé Tạ ơn Cô

Nguyên Thoại
YeuDieuLongNu 29.08.2006 00:59:34 (permalink)
0
CHỈ CÒN MỘNG VƯƠNG.

thổn thức đêm buông vạn bóng mờ
thở dài trống vắng nỗi bơ vơ
anh đi mang cả tình gom góp
em giữ bên mình một giấc mơ
trong mộng vẫn thương người khắc khoải
ngoài đời GIẢ BỘ...hết say xưa
cầu tình đã gãy thuyền không bến
sóng vỗ TRONG em nhịp cuốn bờ

YeuDieuLongNu

Hôn cũ trả anh -tan với mộng
câu thề giữ lại -dải ĐƯỜNG xưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:49:02 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 29.08.2006 01:18:09 (permalink)
0

Giơ tay …1

Trời ui tui có biết chi mô
Sao lại bắt tui nhảy lộn bờ
Tiếng hát ngày xưa con đường vắng
Câu thơ thuở ấy bóng trăng mơ
Ai là nhạc sĩ giơ tay phất
Tui chỉ xem thơ đã mệt phờ
Chỉ một lần thôi Yểu Điệu nhé
Một lần thôi nhé Tạ ơn Cô

Nguyên Thoại


GIƠ TAY 2

huynh đừng chối nữa trốn đi mô
muội nói như sông phải có bờ
Nhạc họa trau rồi khi rất bé
thời gian chắp nối vạn câu mơ
tiếng đàn sông suối theo tay dạo
giọng hát ai nghe hết mệt phờ
muội biết giờ đây huynh muốn dấu
thơ vài dòng viết gửi TÔ CÔ.

YeuDieuLongNu

huynh à chỉ có người< toco> dân tọc ít người thì họ mới tin huynh <ngơ ngác >thui heng còn muội biết rùi ne...hỏi ai hả...cứ theo dấu chân huynh là biét ngay heng

chúc huynh....mãi buồn...

Minh_Phong 29.08.2006 03:20:27 (permalink)
0
*** Mai Sau … ? ***

Thế thì mối gút từ đâu ?
Duyên nào mới phải một màu không phai ?
Để mai khỏi phải đọa đày.
Sống trong tình cảnh chuỗi ngày bất an.
Chứ nào chẳng ước mơ màng ?
Tình yêu trọn vẹn mộng vàng như mơ.
Như tình nhạc khúc lời thơ.
Như sao bóng nguyệt bến bờ có nhau.
Tiếc đời lắm cảnh khổ đau.
Người say mộng ảo muôn màu thế gian.
Nên lòng như én lạc đàn.
Sống trong lo sợ ngày tàn quạnh hiu.
Tuy lòng mơ ước thật nhiều.
Nhưng nào biết trước những điều tương lai.
Thế nên than vắng thở dài.
Làm thơ dệt khúc tháng ngày tìm vui.
Người ơi xin chớ trêu cười.
Rằng tim hóa đá kiếp đời cô đơn.
Tuy nhiên chuyện cũ dầng mòn.
Mai đây xóa sạch … ! Biết còn lòng ai ?
nguyenthoai 29.08.2006 13:47:45 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Giơ tay …1

Trời ui tui có biết chi mô
Sao lại bắt tui nhảy lộn bờ
Tiếng hát ngày xưa con đường vắng
Câu thơ thuở ấy bóng trăng mơ
Ai là nhạc sĩ giơ tay phất
Tui chỉ xem thơ đã mệt phờ
Chỉ một lần thôi Yểu Điệu nhé
Một lần thôi nhé Tạ ơn Cô

Nguyên Thoại


GIƠ TAY 2

huynh đừng chối nữa trốn đi mô
muội nói như sông phải có bờ
Nhạc họa trau rồi khi rất bé
thời gian chắp nối vạn câu mơ
tiếng đàn sông suối theo tay dạo
giọng hát ai nghe hết mệt phờ
muội biết giờ đây huynh muốn dấu
thơ vài dòng viết gửi TÔ CÔ.

YeuDieuLongNu

huynh à chỉ có người< toco> dân tọc ít người thì họ mới tin huynh <ngơ ngác >thui heng còn muội biết rùi ne...hỏi ai hả...cứ theo dấu chân huynh là biét ngay heng

chúc huynh....mãi buồn...





Giơ cả hai tay

Thiệt tình tui phải giơ hai tay
Chơ biết làm răng để tỏ bày
Râu nọ chắp cằm tui chẳng chịu
Nợ kia lôi ví kẻ không vay
Thoại tui học mới vài con chữ
Phong lão nhạc xưa mấy chục bài
Đừng hiểu lầm tui mà tội nghiệp
Tui xin lần nữa … vái hai tay

Nguyên Thoại


YeuDieuLongNu 29.08.2006 19:56:28 (permalink)
0

Mai Sau … ? ***

Thế thì mối gút từ đâu ?
Duyên nào mới phải một màu không phai ?
Để mai khỏi phải đọa đày.
Sống trong tình cảnh chuỗi ngày bất an.
Chứ nào chẳng ước mơ màng ?
Tình yêu trọn vẹn mộng vàng như mơ.
Như tình nhạc khúc lời thơ.
Như sao bóng nguyệt bến bờ có nhau.
Tiếc đời lắm cảnh khổ đau.
Người say mộng ảo muôn màu thế gian.
Nên lòng như én lạc đàn.
Sống trong lo sợ ngày tàn quạnh hiu.
Tuy lòng mơ ước thật nhiều.
Nhưng nào biết trước những điều tương lai.
Thế nên than vắng thở dài.
Làm thơ dệt khúc tháng ngày tìm vui.
Người ơi xin chớ trêu cười.
Rằng tim hóa đá kiếp đời cô đơn.
Tuy nhiên chuyện cũ dầng mòn.
Mai đây xóa sạch … ! Biết còn lòng ai ?

_____________________________


MÃI THƯƠNG

lòng anh rộng mở ngày dài
chữ tình đừng tiếc bóng ai đi rồi
em giờ đã có chốn nơi
còn anh sao vẫn mộng đời lá đơn

lòng em vương những chập chờn
chỉ vì trách gió trong cơn nhớ người
ĐỂ dòng sông vẫn thắm tươi
đò không cô lái buồn người khách quen

anh về thăm lối cũ xem
vết chân xưa mất ,cỏ chèn lối đi
chỗ ta tâm sự mộng thì
chỉ còn cây dại.lối đi không người

buồn cho duyên kiếp lạc trôi
trách cho tình đến để rồi xa nhau
tình đầu day dứt cuộc đời
bên người mới -để lệ rơi< hôm nào >

đôi mắt anh có ngàn sao
nụ hôn anh có ngọt ngào đường tơ
đôi tay anh ấm mộng mơ
ngực anh rộng mở .không bờ lòng em.

hôm nay nước mắt dâng rèm
tiếc sao em cũng phải xem -lạnh lùng
khuyên anh chớ tiếc niềm chung
đi tìm chốn mới mở vùng....KHAI HOANG.

YeuDieuLongNu...

.hiii. muội khuyên huynh vậy mà...đời người con gái đã yêu ai...thì chỉ thích hy sinh cho người đó thôi huynh ơi...
huynh không ngần ngại thương muội tiếp...nhưng...muội không chịu để huynh đau đớn khi tình tan...huynh ơi huynh nhớ nè tấm lòng của muội dành cho huynh nè...MÃI THƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 19:58:57 bởi YeuDieuLongNu >
Minh_Phong 29.08.2006 21:22:58 (permalink)
0
*** Thật Lòng ***

Dù mang đã rách lâu rồi.
Đường mưa chung bước ! Ai tròi hơn ai ?
Riêng thân ướt đẵm hình hài.
Làm sao dám đứng giăng tay che trời.
Kiếp này tựa cánh bèo trôi.
Thật lòng không muốn hại đời xuân xanh.
Trong khi vướng khổ đã đành.
Làm sao dám nghĩ mộng lành lứa đôi.
Biết người chẳng mộng xa vời.
Chẳng ham danh lợi cảnh đời phồng hoa.
Chỉ mong trung ý thật thà.
Đồng tâm chung sức dung hòa có nhau.
Nhưng mong nghĩ lại trước sau.
Đừng nên vội vã mai sau khổ sầu.
Đừng vì mấy chữ vần câu.
Cho là mộng đẹp sắc màu tình yêu.
Chẳng qua đó chỉ lời điều.
Tranh thơ ảo cảnh mỹ miều mà thôi.
Thật ra khác hẳng ngoài đời.
Trăm ngàn biến hóa … hiếm người giải phân.

YeuDieuLongNu 30.08.2006 19:36:20 (permalink)
0

*** Thật Lòng ***

Dù mang đã rách lâu rồi.
Đường mưa chung bước ! Ai tròi hơn ai ?
Riêng thân ướt đẵm hình hài.
Làm sao dám đứng giăng tay che trời.
Kiếp này tựa cánh bèo trôi.
Thật lòng không muốn hại đời xuân xanh.
Trong khi vướng khổ đã đành.
Làm sao dám nghĩ mộng lành lứa đôi.
Biết người chẳng mộng xa vời.
Chẳng ham danh lợi cảnh đời phồng hoa.
Chỉ mong trung ý thật thà.
Đồng tâm chung sức dung hòa có nhau.
Nhưng mong nghĩ lại trước sau.
Đừng nên vội vã mai sau khổ sầu.
Đừng vì mấy chữ vần câu.
Cho là mộng đẹp sắc màu tình yêu.
Chẳng qua đó chỉ lời điều.
Tranh thơ ảo cảnh mỹ miều mà thôi.
Thật ra khác hẳng ngoài đời.
Trăm ngàn biến hóa … hiếm người giải phân.


THẬT LÒNG 2

Ảo mộng vui cho buồn đỡ dài
mơ màng nụ thắm gửi cùng ai
cười vui cho dẫu là hư ảo
nỗi khổ chia san đỡ nặng vai
say đắm em vui cùng họa ý
lòng buồn anh nhắc nghĩa tình ai
xin vui tình ảo trong hư ảo
để thấy mộng xưa nay đã phai

YeuDieuLongNu
muội cám ơn huynh nhe...huynh cứ lo muội <chộp> huynh hả trời ơi.. muội muốn giúp huynh cho đỡ nhớ về thời đã qua mà thôi...huynh ơi...chắc huynh lo ngại lắm phải không?hii...cầu mong huynh mãi mãi sáng tác nhiều bài hát hay hơn nhé
YeuDieuLongNu 02.09.2006 20:35:15 (permalink)
0
trai ngheo 999

ai bảo là anh mãi mãi nghèo
biết là số phận đời đành theo
cái duyên nhân nghĩa là hơn cả
giàu dốt mà ngu hãy thích nghèo
ba kiếp con người ai giàu mãi
năm đời chịu khó nghèo không theo
hãy vui cố gắng nhiều hơn nhé
tên ních trai nghèo sẽ chẳng đeo.

YeuDieuLongNu
YeuDieuLongNu 02.09.2006 20:36:11 (permalink)
0
biển nhớ


tình buồn gửi mãi chốn mờ xanh
thương nhớ xa xôi mộng vẫn lành
sắc nắng tô đường ong bướm lượn
lệ sầu trôi mộng tuổi đời xanh
kẻ đi mặng nặng lời yêu dấu
người đợi gánh về vạn mỏng manh
biển vắng vỗ về ngàn tiếng nhớ
non cao nắng trải vạn mây lành

YeuDieuLongNu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 36 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9