MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 36 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 02.09.2006 20:37:20 (permalink)
0
NGẨN NGƠ...MƠ

lạc mất hồn thơ nặng ngẩn ngơ
tìm đâu cho gặp nỗi mong chờ
hồn yêu đã thắm tình trong trắng
mắt đắm thân hình vạn ngẩn ngơ
tơ rối bao ngày tim khắc khoải
lệ rơi một khắc buồn trong mơ
biết yêu là khổ sao còn vướng
thơ viết xong rồi vẫn ngẩn ngơ

YeuDieuLongNu
nguyenthoai 02.09.2006 21:28:50 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

NGẨN NGƠ...MƠ

lạc mất hồn thơ nặng ngẩn ngơ
tìm đâu cho gặp nỗi mong chờ
hồn yêu đã thắm tình trong trắng
mắt đắm thân hình vạn ngẩn ngơ
tơ rối bao ngày tim khắc khoải
lệ rơi một khắc buồn trong mơ
biết yêu là khổ sao còn vướng
thơ viết xong rồi vẫn ngẩn ngơ

YeuDieuLongNu




Nhớ... quên...

Chiều nhớ từng chiều nhớ ngẩn ngơ
Nhớ ai ai nhớ cứ mong chờ
Loanh quanh luẩn quẩn ra vào ngớ
Lảng đảng lờ đờ lên xuống ngơ
Không biết chiều nay sao quá nhớ
Có chăng người ấy vẫn hay mơ
Biết quên chẳng được thôi thì nhớ
Biết nhớ không xong … quên ngẩn ngơ

Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 08:39:48 bởi nguyenthoai >
YeuDieuLongNu 04.09.2006 01:02:38 (permalink)
0

Nhớ... quên...

Chiều nhớ từng chiều nhớ ngẩn ngơ
Nhớ ai ai nhớ cứ mong chờ
Loanh quanh luẩn quẩn ra vào ngớ
Lảng đảng lờ đờ lên xuống ngơ
Không biết chiều nay sao quá nhớ
Có chăng người ấy vẫn hay mơ
Biết quên chẳng được thôi thì nhớ
Biết nhớ không xong … quên ngẩn ngơ

Nguyên Thoại


Loanh quanh luẩn quẩn mãi ngu ngơ
bởi tại ai gieo nỗi đợi chờ
thơ ý xa xôi ai chẳng hiểu
nhưng vờ theo ý cứ giả ngơ
cách xa muôn dặm sao vương nhớ
ngắm áng thơ gieo vạn mộng mơ
bận việc muốn quên mà chẳng được
thôi đành cố viết để ai ngơ....


YeuDieuLongNu muội bận qua s huynh ơi...chúc huynh vui nhiều nha
nguyenthoai 04.09.2006 07:53:07 (permalink)
0
.
Bến bờ …

Ai đó mơ màng tôi cũng mơ
Lôi trăng lôi Cuội xếp vào thơ
Bao nhiêu con chữ tha hồ múa
Là bấy tâm tình tíu tít quơ
Sao mãi sống trong đời bận bịu
Để rồi mất hết cả ngây ngô
Ô hay trong cõi trần gian tạm
Có biết nơi đâu là bến bờ

Nguyên Thoại

Ai cũng vậy hết muội à... bận rộn đủ thứ... chỉ còn biết tranh thủ thôi... đôi lúc rảnh quá lại không được cái chi hết... NT
YeuDieuLongNu 04.09.2006 20:00:47 (permalink)
0

Bến bờ …

Ai đó mơ màng tôi cũng mơ
Lôi trăng lôi Cuội xếp vào thơ
Bao nhiêu con chữ tha hồ múa
Là bấy tâm tình tíu tít quơ
Sao mãi sống trong đời bận bịu
Để rồi mất hết cả ngây ngô
Ô hay trong cõi trần gian tạm
Có biết nơi đâu là bến bờ


Được biết tâm hồn hay mộng mơ
không là thi sĩ cũng nhà thơ
chất thơ mang nặng tình sông núi
cảnh thắm ý gieo bút muốn quơ
cái nghiệp thanh tao mà bận rộn
xanh rờn thần sắc lẫn ngây ngô
tri âm duyên thắm nơi kỳ ngộ
vần ý mang theo chẳng bến bờ

YeuDieuLongNu
muội cứ nghĩ huynh là nhạc sĩ thì thân nhà rồi ai ngờ cũng bận lắm hả ....chúc huynh sức khỏe tốt và vui nhiều
kinh thư
muội muội
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 20:02:09 bởi YeuDieuLongNu >
nguyenthoai 05.09.2006 07:52:27 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Bến bờ …

Ai đó mơ màng tôi cũng mơ
Lôi trăng lôi Cuội xếp vào thơ
Bao nhiêu con chữ tha hồ múa
Là bấy tâm tình tíu tít quơ
Sao mãi sống trong đời bận bịu
Để rồi mất hết cả ngây ngô
Ô hay trong cõi trần gian tạm
Có biết nơi đâu là bến bờ


Được biết tâm hồn hay mộng mơ
không là thi sĩ cũng nhà thơ
chất thơ mang nặng tình sông núi
cảnh thắm ý gieo bút muốn quơ
cái nghiệp thanh tao mà bận rộn
xanh rờn thần sắc lẫn ngây ngô
tri âm duyên thắm nơi kỳ ngộ
vần ý mang theo chẳng bến bờ

YeuDieuLongNu
muội cứ nghĩ huynh là nhạc sĩ thì thân nhà rồi ai ngờ cũng bận lắm hả ....chúc huynh sức khỏe tốt và vui nhiều
kinh thư
muội muội




Giúp cho tôi …

Chả được cái gì nên cứ mơ
Mơ làm thi sĩ tập làm thơ
Lơ ngơ vài chữ thẩn thờ níu
Lóp ngóp đôi dòng ú ớ quơ
Chắp vá lung tung câu với kéo
Góp gom loạng choạng Sở cùng Ngô
Lòng mong ai đó thương tình đọc
Chỉnh giúp cho tôi cả bến bờ

Nguyên Thoại

Còn muội... huynh vẫn còn thơ
Muội đi... huynh bỗng già nua bất ngờ !!!
NT
YeuDieuLongNu 05.09.2006 22:14:13 (permalink)
0
BƯỚC CHÂN KỶ NIỆM


kỷ niệm thời trong trắng
vui buồn đều có nhau
khi chân trời xa cách
tim nào phụ tình đau


chân bước trên nẻo cũ
anh nhớ lối mộng đầu
chỗ chờ xưa khắc khoải
bóng dáng người xưa đâu.


cơn gió nào thổn thức
giọt lệ nào lăn mau
dòng thơ câu muốn viết
gói trọn...một đời đau...


cơn gió nào đi vội
để cỏ hoa héo nhàu
bàn chân nào lạc lối
trên con đường xa nhau


anh bước trong lòng đau
em còn thầm thương cảm
anh bước trong sao lãng
em chẳng bận tâm sầu

NGÀY 04/09/O6

NỖI ĐAU không nguôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 22:15:29 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 06.09.2006 16:33:24 (permalink)
0
đời tan mộng...

bước đời tan mất mộng đầu yêu
mộng đắng anh mang mãi với đời
ai biết tình người như gió cuốn
bước dừng chẳng biết chốn mình trôi
mộng tình đã dệt mùa dang dở
hạnh phúc đã trôi mất cuộc đời
đã biết tình ai là ngang trái
sao hồn vẫn đắm với mây trôi.
YeuDieuLongNu 06.09.2006 16:34:52 (permalink)
0
ƯỚT THƠ

thuyền tình ai chở nặng thơ
để cho tay lái xa bờ chông chênh
sóng xô đôi mạn gập ghềnh
gặp chiều mưa đổ...bất thần ướt thơ.

mấy ngày phơi nắng trên bờ
khi khô trang giấy lời thơ đã nhòa
bực lòng chẳng dám nói ra
vì cơn mưa ấy để ta đôi đường

bởi người trao gửi tình thương
chót tin trang giấy gói đường mộng xanh
ngờ đâu mưa đổ tan tành
mộng xanh mưa xóa...thơ anh thật buồn...



YeuDieuLongNu

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 19:01:37 bởi Viet duong nhan >
YeuDieuLongNu 06.09.2006 16:50:37 (permalink)
0

Giúp cho tôi …

Chả được cái gì nên cứ mơ
Mơ làm thi sĩ tập làm thơ
Lơ ngơ vài chữ thẩn thờ níu
Lóp ngóp đôi dòng ú ớ quơ
Chắp vá lung tung câu với kéo
Góp gom loạng choạng Sở cùng Ngô
Lòng mong ai đó thương tình đọc
Chỉnh giúp cho tôi cả bến bờ

Nguyên Thoại

Còn muội... huynh vẫn còn thơ
Muội đi... huynh bỗng già nua bất ngờ !!!
NT


TẠI THƠ

cũng bởi vì ham với thích thơ
cho nên ngày tháng cứ ngu ngơ
cơm ăn cũng vội nhanh ra mạng
giấc ngủ bâng khuâng những vật vờ
xướng họa mỗi ngày thêm thắm thiết
ý vần bao khúc dệt mong chờ
văn êm vần điệu lòng vương vấn
nỗi nhớ già thôi ...mộng vẫn mơ.

YeuDieuLongNu

huynh nói vậy hả ...bùn quá heng...thôi muội chúc huynh maic vui nha
YeuDieuLongNu 07.09.2006 17:32:39 (permalink)
0
NHẮN....

em bước đi rồi hướng phía đông
tàu bay chắng sợ bão hay dông
mang theo tất cả vùng nhung nhớ
để lại mình anh có cũng không
cách biệt đôi đường xa mấy dặm
ly tan một lối nặng muôn vòng
thân trai bóng lẻ còn gìn giữ
một bước chung tình có sợ phong

YeuDieuLongNu
YeuDieuLongNu 09.09.2006 00:19:05 (permalink)
0
thuyền thơ

bèo trôi theo nước chân cầu
theo con sóng cuốn về đâu với đời
tìm ai ở chốn chơi vơi
mong sao có lúc bên người hàn huyên
câu thơ trăng sáng mạn thuyền
nước gieo ánh ngọc vui duyên thơ vè
ầu ơ con nước có nghe
xin trôi thật nhẹ để bè thuyền êm
rượu thơm trong giọng êm đềm
ý thơ đâu tới cho thêm nồng nàn

YeuDieuLongNu
YeuDieuLongNu 09.09.2006 01:11:56 (permalink)
0
quote:

Đa Tình

"Quen thói đa tình, lắm vấn vương*"
Một nụ cười hiền cũng cảm thương
Ánh mắt mộng mơ lòng gợn sóng
Tình sầu muôn thuở luyến yêu đương.

vdn

ĐẮM SAY

Men tình chưa uống đã tơ vương
ánh mắt sóng trao vạn tiếng thương
cười nụ hồng môi răng ngọc trắng
giọng êm tóc thắm chuyện yêu đương
nụ hôn trao tặng ngàn say đắm
tim đập xôn xao vạn mến thương
cái kiếp đa tình mà chẳng có
nhân sinh sao thể có yêu đương

Yêu DieuLong Nu
nguyenthoai 09.09.2006 13:11:15 (permalink)
0
.


ĐÃ RÔI...

trách sao thì số đã rồi
lấy chồng không chọn chỗ ngồi thật đau
nào ai hiểu được trước sau
khi yêu thì tuyệt lấy nhau thì buồn
rượu thì uống cạn uống suông
ăn ngủ vô độ chẳng buồn kiếm ăn
nếu nói thì lại cắn nhằn
anh hùng chỉ biết hết ăn lại nằm...

Yểu Điệu Long Nữ


Khoan nói đã … muội ơi !!!

Muội ơi chuyện đó xưa rồi
Muội chưa có ngồi sao muội biết đau
Tình yêu trước tình yêu sau
Bao giờ cũng muốn có nhau … hết buồn
Huynh đây không phải nói suông
Vợ chồng thông cảm là buồn mất ăn
Dẫu cho bao nỗi nhọc nhằn
Cũng không lay động chốn ăn chốn nằm

Nguyên Thoại

nguyenthoai 10.09.2006 17:47:07 (permalink)
0
.


thuyền thơ

bèo trôi theo nước chân cầu
theo con sóng cuốn về đâu với đời
tìm ai ở chốn chơi vơi
mong sao có lúc bên người hàn huyên
câu thơ trăng sáng mạn thuyền
nước gieo ánh ngọc vui duyên thơ vè
ầu ơ con nước có nghe
xin trôi thật nhẹ để bè thuyền êm
rượu thơm trong giọng êm đềm
ý thơ đâu tới cho thêm nồng nàn

Yểu Điệu Long Nữ



Mãi mong …

Chia tay một sớm bên cầu
Rồi mất nhau mãi tìm đâu giữa đời
Ta về ôm lấy chơi vơi
Tìm quanh tìm quất ai người hàn huyên
Chắc ván kia đã đóng thuyền
Ai kia đã đón người duyên sang vè
Tình ơi tình có còn nghe
Câu thơ ta thả xuôi bè nước êm
Tình ta dẫu chẳng êm đềm
Vẫn mong tình ấy ngày thêm nồng nàn

Nguyên Thoại

hì hì... cứ đi ăn vụng từ của muội hoài hí... mà không ăn thì ruột rỗng không làm thơ được... biết răng chừ... thông cảm cho huynh nghe... NT


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 36 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9