MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 34 của 36 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 03.03.2008 21:52:47 (permalink)
0

CÙNG NỖI BUỒN
Người buồn vương lên mắt.
Tôi buồn nào ai hay.
Người buồn rưng rưng khóc.
Tôi buồn ngậm đắng cay.

Cùng nỗi buồn giăng mắc.
Người nước mắt dỗi hờn.
Trong nỗi lòng phụng phiụ.
người thương nhớ... cô đơn.

Cùng nỗi buồn như thế.
Người hạnh phúc hơn tôi.
Có người yêu để nhớ.
Nụ hôn đền trên môi

Người nỗi buồn tha thiết
Tôi nỗi buồn nín câm.
Người buồn trời đất khóc.
Tôi buồn dấu trong tâm

Người buồn vương lên mắt.
Có người yêu dỗ dành.
Tôi buồn trong quay quắt.
Với màn đêm chung quan

 
Trần Mạnh Hùng  






Ru nỗi buồn xưa...
 
Suối lệ tuôn ra ở chốn nào?
Để dòng thơ ướt nỗi buồn xao
Nhớ thời mưa giọt che làn tóc
Ngực ướt chân run vẫn ngọt ngào
Thương thuở trăng soi vào đáy mắt
Nụ hôn gõ nhịp mấy khát khao
Duyên xưa không biết buồn hay trách
Thơ viết tâm rơi... Cảnh ba đào.
 
YeuDiêuLongNu
 
Huynh ui...Sao tâm trạng buồn quá thế...Tất cả cuộc đời cứ mặc cho nó trôi qua như mây trôi gió thổi...?Ai biết được chữ <tái ông mất ngựa huynh ha...>Có mấy vần thơ ru ngủ cho huynh trong lúc huynh đang mún...khóc nà...
Kính chúc huynh khỏe và tìm lại được nàng thơ xưa của mình...Không lẽ có 1 năm mà nàng thơ xưa đã bi thương đến ủy mị...
 
 


Thì thôi thôi thì

Nhờ thầy thầy đá bóng bay đi
Liệu có còn trông cậy được gì?
Yểu Điệu nàng vừa xinh lại giỏi
Tiều phu gã đã xấu thêm sì
Duyên trời đâu bén nàng khuê các
Tình bạc để hận gã Sỏi bi
Thôi để nước trôi vùi tiếng hát
Cũng đành sóng dập nỗi Trương Chi

 
TRƯƠNG SỎI





Duyên trời...biết chạy đi đâu?
 
Muốn đổi trao tình cứ nói đi
Đẩy đưa thêm sóng có ra gì
Chàng trương côi cút nơi tình ái
Long nữ đong buồn chốn mộng sì
Thơ luật đường thi đang gắng học
Niêm vần bằng trắc rũ sầu bi
Trương chi thổi mộng reo sầu bến
Trương sỏi thả thơ có được chi?.
 
Chàng trương à ...muội nghĩ có duyên thì chẳng chạy thoát nhau được...Chớ có làm khó anh Thanh nữa heng...<Câu thơ đã nói hộ lòng...Chỉ lo không đọc để dòng phôi phai...>
 
Chúc mấy huynh vui nhiều héng  
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 22:24:21 bởi YeuDieuLongNu >
vũkimThanh 03.03.2008 23:49:21 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi

       Hỏi thầy Thanh
 
Kiều nữ nào yểu điệu dễ thương
Ngọt ngào lời thốt gọi anh Trương
Hỏi thầy cô ấy chồng con chửa
Xe sợi gã này tình ái vương
Duyên thắm thầy ơi mau giúp với
Tình hồng em nguyện kết nương nương
Thầy mà luyến tiếc nàng Long Nữ
Thì nghĩ đến em hãy đoái thương
 
Trương Sỏi  
 
 
Thân họa : hỏi thày Thanh
 

CHỊU KHÓ TÌM NÀNG
 
Yểu Ðiệu cô nương đẹp mến thương
Tài cao vượt sóng cánh buồm trương
Du thân học tập vu qui chửa
Khối kẻ theo đòi chẳng vấn vương
Lũ lụt sông đời không chới với
Ðồng khô ruộng cạn vẫn xanh nương
Thôi người chịu khó tìm hiền nữ
Ngỏ ý trao tình chắc được thương
 
Vũ kim Thanh
 
Yểu Ðiệu Long Nữ ơi , mấy hôm nay huynh bận việc nhà chút , muội cứ tự nhiên xướng họa với mọi người nha , nhà huynh cũng như nhà muội và mọi người mà , cám ơn muội quan tâm và chúc vui vẻ ,hạnh phúc. Thân aí Vũ kim Thanh
 
 


Thì thôi thôi thì

Nhờ thầy thầy đá bóng bay đi
Liệu có còn trông cậy được gì?
Yểu Điệu nàng vừa xinh lại giỏi
Tiều phu gã đã xấu thêm sì
Duyên trời đâu bén nàng khuê các
Tình bạc để hận gã Sỏi bi
Thôi để nước trôi vùi tiếng hát
Cũng đành sóng dập nỗi Trương Chi
 
Trương Sỏi

 




Duyên trời...biết chạy đi đâu?
 
Muốn đổi trao tình cứ nói đi
Đẩy đưa thêm sóng có ra gì
Chàng trương côi cút nơi tình ái
Long nữ đong buồn chốn mộng sì
Thơ luật đường thi đang gắng học
Niêm vần bằng trắc rũ sầu bi
Trương chi thổi mộng reo sầu bến
Trương sỏi thả thơ có được chi?.
 
Yểu Ðiệu Long Nữ

 
Chàng trương à ...muội nghĩ có duyên thì chẳng chạy thoát nhau được...Chớ có làm khó anh Thanh nữa heng...<Câu thơ đã nói hộ lòng...Chỉ lo không đọc để dòng phôi phai...>
 
Chúc mấy huynh vui nhiều héng
 

CHO DÙ CÓ LỠ
 
Cho dù có lỡ đá  bay đi
Nếu đặng duyên trời chẳng xá chi
Chới với mây sương quay trở lại
Tình say thắm mãi nỗi lòng sì
Xây lầu diễm mộng thêm đài các
Dựng bến trùng phùng bớt lụy bi
Pháo đỏ duyên hồng cao giọng hát
Hồn dâng bát ngát có buồn chi
 
Vũ kim thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 01:24:37 bởi vũkimThanh >
YeuDieuLongNu 04.03.2008 16:28:31 (permalink)
0

Những Mùa Thu Trước

Trong nỗi đau chợt lao xao hạnh phúc
Những đợi chờ bỗng mim mỉm cười duyên
Đáy mắt em hiện bóng những con thuyền
Đang lướt sóng lênh đênh theo dòng nước

Anh còn nhớ của những mùa thu trước
Lá vàng vui, mừng đón bước chân Anh
Sao bây giờ mây xám phủ trời xanh
Lá im lặng, nghe hồn đang thổn thức !!

Còn đâu nữa những ngày xưa nao nức
Thả hồn mình cho mặc gió cuốn trôi
Mắt tình đưa, tim rộn rả reo vui.
Quên đi hết những tháng ngày mong đợi .

Việt Dương Nhân
(Paris, đêm thu 27.10.2007)

R

NHỚ MÙA THU CŨ.

Mùa thu chia tay để mùa thu vời vợi
Gốc liễu ven sông lá nghiêng rủ mặt hồ
Ánh mắt vui ngắm ngàn sóng đang mơ
Tia nắng hắt như sao chờ đêm hẹn.

Con thuyền đi như vô tình quên bến
Tại nước cuốn trôi hay tay lái rã rời
Tại núi ngăn hay cách biển vạn khơi
Tình say đắm chia phương trời xa thẳm.

Mấy mùa thu ru khúc ca nồng thắm
Cho mai sau mãi đằng đẵng nỗi niềm
Giờ mùa thu đếm cô đơn thầm lặng
Muốn quên người...Sao tim chẳng ngủ yên.


MINH TUẤN
R
EM CHÚC CHỊ CUỐI TUẦN VUI VÀ KHỎE MẠNH CHỊ NHÉ.

 

 
NHỚ THU QUYẾN RŨ...
 
Nhớ mùa thu nơi sắc màu quyến rũ
Lá ru êm  nâng chân nhớ con đường
Bóng trăng vàng mơ ướt đẫm sương đêm

Mắt thao thức đếm canh trường đơn lẻ.
 
Hồn mùa thu dấu góc trời nhỏ bé
Tiếng tâm thu con tim xẻ nỗi niềm
Ánh trăng mờ soi đôi mắt trông nghiêng
Hàng mi cong như lưỡi liềm đợi gặt.
 
Thu xanh xao dấu mối tình thầm lặng
Em đi rồi...Bỏ trăng lạnh trời cao
Gió bơ vơ tìm hương tóc hôm nào
Mây lưu luyến đưa lá vào chốn cũ.
 
Thu đi xa để nối mùa không ngủ
Nơi con tim dâng đủ tiếng thở dài
Mộng ban đầu như giọt nắng cành mai
Thu quyến rũ...Để tim mài  đau khổ...
 
Một thoáng em...Cho mùa thu mãi nhớ
Con thuyền yêu trong bể khổ không bờ
Bến đợi em dẫu hư ảo trong mơ...
Anh tìm mãi...nơi không bờ quyến rũ...
 
YeuDieuLongNu
 
Má Bảy ơi...Má và huynh Minh Tuấn vẫn còn thi vị hồn thu quá đi thôi...Con đọc mà thấy buồn quá trời luôn à...
Người ta ví mùa thu như một cô gái đa tình đó má nhỉ? hi...vậy mà biết bao nhiêu con thuyền chở trăng yêu bị lật...không tới bến bờ..Song chả ai trách oán mùa thu cả...Mà chỉ thấy thương mãi mùa thu mà thôi...Có phải vì mùa thu quyến rũ hay không má nhỉ?...Kính chúc má7 vui nhiều...
 
Thu Hà
 
<hi Con cũng đến trần gian...Vào mùa thu đó má 7 à > 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 16:49:45 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 04.03.2008 16:49:59 (permalink)
0

CHÂN - THIỆN - MỸ
Trang thơ được lập cám ơn em.
Tạ lỗi cùng em - chuyện hỏi tên.
Cảm động tình chân - chân, thiện, Mỹ.
Thiết tha duyên khởi - khởi, nhân, duyên.
Em yêu - mãi mãi trong thương nhớ.
Anh hứa-luôn luôn giữ ước nguyền.
Xao xuyến tấm lòng em tuyệt đẹp.
Trang thơ được lập tạ ơn em
Trần Mạnh Hùng
_{}__________{}_
(__________________)
(________________)
}{ }{ }{



TÂM -TÌNH THƠ.
 
Một mái nhà xinh thiếu bóng em
Con đường mình gặp chẳng cần tên
Vần thơ chau chuốt gom tình ý
Nét chữ tung bay thả mộng duyên
Tình nhớ nhạt phai nơi ích kỷ
Tri âm thắm sắc chốn tâm nguyền
Bao ngày rèn cặp thơ đường đắng
Năm tháng nơi này sẽ có em.
 
Huynh à...cứ mỗi lần họa với huynh...Muội thích phải có sai sót một chút thì mới biết huynh có đọc thơ muội hay không...Bài hôm truớc muội cũng làm sai đó...Vậy mà huynh sao không thấy nhắc muội sửa câu cuối trong bài ,<ru nỗi buồn xưa...>...hi bít mà không mún sửa....đấy là những cái bẫy của muội...muốn huynh rầy la muội đó...hay là huynh chưa có đọc bài thơ đó...vậy muội không sửa đâu nà...
 
Tính muội là vậy đó...ai bảo Huynh và bác lá nhận làm đồ đệ mà chi...?
 Kính chúc huynh và bác lá mãi dồi dào sức khỏe...
 
Thu HÀ
Trần Mạnh Hùng 04.03.2008 22:11:51 (permalink)
0
CHÂN - THIỆN - MỸ
Trang thơ được lập cám ơn em.
Tạ lỗi cùng em - chuyện hỏi tên.
Cảm động tình chân - chân, thiện, Mỹ.
Thiết tha duyên khởi - khởi, nhân, duyên.
Em yêu - mãi mãi trong thương nhớ.
Anh hứa-luôn luôn giữ ước nguyền.
Xao xuyến tấm lòng em tuyệt đẹp.
Trang thơ được lập tạ ơn em
Trần Mạnh Hùng
_{}__________{}_
(__________________)
(________________)
}{ }{ }{



TÂM -TÌNH THƠ.
 
Một mái nhà xinh thiếu bóng em
Con đường mình gặp chẳng cần tên
Vần thơ chau chuốt gom tình ý
Nét chữ tung bay thả mộng duyên
Tình nhớ nhạt phai nơi ích kỷ
Tri âm thắm sắc chốn tâm nguyền
Bao ngày rèn cặp thơ đường đắng
Năm tháng nơi này sẽ có em.
 
Huynh à...cứ mỗi lần họa với huynh...Muội thích phải có sai sót một chút thì mới biết huynh có đọc thơ muội hay không...Bài hôm truớc muội cũng làm sai đó...Vậy mà huynh sao không thấy nhắc muội sửa câu cuối trong bài ,<ru nỗi buồn xưa...>...hi bít mà không mún sửa....đấy là những cái bẫy của muội...muốn huynh rầy la muội đó...hay là huynh chưa có đọc bài thơ đó...vậy muội không sửa đâu nà...
 
Tính muội là vậy đó...ai bảo Huynh và bác lá nhận làm đồ đệ mà chi...?
 Kính chúc huynh và bác lá mãi dồi dào sức khỏe...
 
Thu HÀ 
 

VẠN LỜI
Vì sợ em buồn không dám nói.
Em thăm anh chất ngất niềm vui.
Em duyên dáng thân thương trong sáng..
Anh ngẩn ngơ yêu nét ngọt bùi.
Em vẫn thế bao lần vẫn thế.
Em vui tươi nối tiếp vui tươi.
Anh mong đợi những gì em  hứa.
Gởi nụ hôn chan chứa vạn lời.
Trần Mạnh Hùng
 
Minh Tuấn 05.03.2008 16:02:18 (permalink)
0
HOA THẮM NGÀY VUI
 
<Viết tặng chị em phụ nữ nhân ngày 08 tháng 03 >

 
Một ngày như thể bao ngày
Trần gian như thấy mê say lạ lùng
Muôn hồng khoe sắc hoa rung
Tâm hồn bỗng thấy ngập ngừng mắt môi.
 
Một ngày hương ngát xa xôi
Một ngày muốn cám ơn đời có em
Tim hồng sáng bóng trăng đèn
Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.
 
Trời xuân như thấy xanh hơn
Biển xa thả sóng dập dờn thuyền mơ
Một ngày có tự bao giờ
Có em hương vị cho thơ nồng nàn.
 
Đời sầu chia cách hèn sang
Niềm tin kết trái tim vàng thành đôi
Tình đông chia xẻ nỗi đời
Nghĩa xuân thắm mãi chung nơi tiếng đàn.
 
Một ngày hoa thắm trần gian
Muôn năm thương bóng trăng vàng mảnh mai
Bao la vũ trụ rộng dài
Ngàn  hoa tươi nắng ban mai dịu dàng.
 
Tháng ba mồng tám xôn xang
Muôn lòng muốn tặng nồng nàn cho ai
Tình thơ quên tiếng thở dài
Muốn ru khúc hát tặng bài lứa đôi.
 
 
MINH TUẤN

THU HÀ ƠI
 
Mến chúc em có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày 08/03 nhé
YeuDieuLongNu 07.03.2008 01:25:16 (permalink)
0

TIẾNG MƯA

Người ơi chớ trách tủi hồn sầu
Ðể cõi lòng này nặng giọt Ngâu
Kỷ niệm muôn trùng lưu luyến nhớ
Ru tình cách trở chốn trời Âu
Thuyền thương bến đợi mùa mưa Tím
Nước khát Trăng chờ mộng ước đầu
Mỗi độ mưa về run mái tóc
Vương ngàn tiếng khóc đến mai sau

Vũ kim Thanh

Tà áo tím

Áo tím người thuơng sao lại sầu?
Dù ngoài trời có đổ mưa ngâu
Xuân thu sắc nhuộm hoàng hôn tím
Tím biếc đậm thêm dáng địa cầu
Nếu nắng giận hờn bay cúc áo
Thì mưa quăng quật dội lên đầu
Em đừng ngúng ngoẩy hờn như thế
Để rảnh chân anh bước bến sau./. 

Truongsoi -





MƯA ĐEN -NẮNG ĐỎ.
 
Rũ áo người đi mặc bến sầu
Giọt buồn tiễn hạ khác gì Ngâu
Thân trai chẳng bỏ nơi danh lợi
Phận gái chăm lo mộng tú cầu.
Nắng đỏ phơi màu hồn bạc trắng
Mưa đen gom vắng quạnh tim đầu
Tình xuân nhanh tựa nồi kê cháo
Chẳng biết chung tình có hậu sau?
 
YeuDieuLongNu
 
Muội họa với hai CA CA...HI...CÓ KHIẾM KHUYẾT XIN LƯỢNG THỨ...MUỘI CÁM ƠN LẮM LẮM. 
  
 
YeuDieuLongNu 07.03.2008 01:42:39 (permalink)
0

VẠN LỜI
Vì sợ em buồn không dám nói.
Em thăm anh chất ngất niềm vui.
Em duyên dáng thân thương trong sáng..
Anh ngẩn ngơ yêu nét ngọt bùi.
Em vẫn thế bao lần vẫn thế.
Em vui tươi nối tiếp vui tươi.
Anh mong đợi những gì em hứa.
Gởi nụ hôn chan chứa vạn lời.
Trần Mạnh Hùng

 
 
 
BA TIẾNG...
 
Em cần anh nói ba tiếng thôi
Một ghét, hai yêu ,ba cả đôi
Duyên phận tình se nơi Nguyệt lão
Ly tan tâm xẻ chốn mây trôi
Tình yêu đã biết sầu muôn thuở
Mà vẫn quên ăn mặc tả tơi
Mang kiếp đa tình đành chịu cảnh
Nằm không để mộng thả xa xôi.
 
YeuDieuLongNu
 
Muội cám ơn đại huynh nhé...Huynh quả là đa cảm <chắc dung mạo huynh là người hồng hào và mang nhiều nét dung mạo của người nhuận sắc hòa hoa...
 
Kính chúc huynh vui và iu đời...
 
 
 
 
YeuDieuLongNu 07.03.2008 01:47:09 (permalink)
0

HOA THẮM NGÀY VUI




Một ngày như thể bao ngày
Trần gian như thấy mê say lạ lùng
Muôn hồng khoe sắc hoa rung
Tâm hồn bỗng thấy ngập ngừng mắt môi.

Một ngày hương ngát xa xôi
Một ngày muốn cám ơn đời có em
Tim hồng sáng bóng trăng đèn
Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.

Trời xuân như thấy xanh hơn
Biển xa thả sóng dập dờn thuyền mơ
Một ngày có tự bao giờ
Có em hương vị cho thơ nồng nàn.

Đời sầu chia cách hèn sang
Niềm tin kết trái tim vàng thành đôi
Tình đông chia xẻ nỗi đời
Nghĩa xuân thắm mãi chung nơi tiếng đàn.

Một ngày hoa thắm trần gian
Muôn năm thương bóng trăng vàng mảnh mai
Bao la vũ trụ rộng dài
Ngàn hoa tươi nắng ban mai dịu dàng.

Tháng ba mồng tám xôn xang
Muôn lòng muốn tặng nồng nàn cho ai
Tình thơ quên tiếng thở dài
Muốn ru khúc hát tặng bài lứa đôi.


MINH TUẤN

THU HÀ ƠI

Mến chúc em có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày 08/03 nhé

 
CÁM ƠN HUYNH ĐÃ GHÉ THĂM MUỘI MT NHÉ-KÍNH CHÚC HUYNH MẠNH KHỎE VÀ SÁNG TÁC NHIỀU THƠ...
YeuDieuLongNu 08.03.2008 01:41:19 (permalink)
0

SẮC SẦU...

Trái tim trót đượm một sắc sầu
Trải bao năm tháng đẫm mưa ngâu
Hỏi Người Xưa ấy còn thương nhớ
Sao biền biệt mãi cánh hải âu
Cô bé vẫn là Giọt Mưa Tím
Hằng đêm ngong ngóng mối duyên đầu
Chớm thu-nhạt nắng-hoa râm tóc
Muôn thuở chung tình trọn kiếp sau

*GiọtMưaTím*

Thân họa : Sắc sầu


TIẾNG MƯA

Người ơi chớ trách tủi hồn sầu
Ðể cõi lòng này nặng giọt Ngâu
Kỷ niệm muôn trùng lưu luyến nhớ
Ru tình cách trở chốn trời Âu
Thuyền thương bến đợi mùa mưa Tím
Nước khát Trăng chờ mộng ước đầu
Mỗi độ mưa về run mái tóc
Vương ngàn tiếng khóc đến mai sau

Vũ kim Thanh

Tà áo tím

Áo tím người thuơng sao lại sầu?
Dù ngoài trời có đổ mưa ngâu
Xuân thu sắc nhuộm hoàng hôn tím
Tím biếc đậm thêm dáng địa cầu
Nếu nắng giận hờn bay cúc áo
Thì mưa quăng quật dội lên đầu
Em đừng ngúng ngoẩy hờn như thế
Để rảnh chân anh bước bến sau./.
Trương Sỏi

MƯA ĐEN -NẮNG ĐỎ.

Rũ áo người đi mặc bến sầu
Giọt buồn tiễn hạ khác gì Ngâu
Thân trai chẳng bỏ nơi danh lợi
Phận gái chăm lo mộng tú cầu.
Nắng đỏ phơi màu hồn bạc trắng
Mưa đen gom vắng quạnh tim đầu
Tình xuân nhanh tựa nồi kê cháo
Chẳng biết chung tình có hậu sau?

YeuDieuLongNu

Ơi nắng ơi mưa !

Người đi kẻ ở bỏ dòng sầu
Nỗi nhớ giăng trời xám xịt Ngâu
Ánh mắt chờ mong nơi bến Á
Bờ môi ngóng đợi ở bờ Âu
Mơ hoài sánh bước ngày thơ ấy
Mộng mãi kề vai buổi hẹn đầu
Cách biệt vài năm xin trở lại
Đừng mang nuối tiếc tới ngàn sau

Nguyên Thoại

Cam phận

Bởi nàng nghi ngại khiến ai sầu
Tháng bảy trời mưa rả rích ngâu
Ngóng đợi nàng ơi sao cứ lắc
Chờ mong ai ngán nỗi cơ cầu
Xuân vèo vó ngựa rồi tan biến
Tuổi vụt tên bay đã bạc đầu
Em chẳng nói yêu đành tủi phận
Nỗi buồn héo hắt mãi ngàn sau
Trương Sỏi

VỘI SẦU CHI...

Trương Sỏi lão ơi chớ vội sầu
Mặc trời khô hạn hay rớt ngâu
Yểu Điệu-nàng kia vờ vịt đấy
Lắc để làm duyên rồi gật đầu
Ớ kià...mắt đưa tình lúng liếng
Vun vút ngón ngọc gieo tú cầu
Chần chừ chi nưã không bắt lấy
Kẻ khác đón ngay-hận ngàn sau...
GMT.7/3/08



Muội xin phép các sư huynh họa đảo vận nhé....Mong đại huynh Kim Thanh THA TỘI...
 
CHẲNG BIẾT NÔNG SÂU?
 
Cam phận tình buồn kẻ tới sau
Ngày mai chỉ sợ nước qua cầu
Xuân Hương gom hận từng câu chữ
Long Nữ thả thơ tập khúc đầu
Trương Sỏi ướm duyên nhờ các bác
Thầy Thanh dạo nhạc khúc mưa Ngâu
Gừng già cay lắm hay vừa nhỉ?
Muốn hỏi chàng trương mấy bến sầu.
 
YeuDieuLongNu
 
Kính mong chàng Cóc...À quên...chàng Trương tha thứ cho tò vò...à tò mò của muội nhé...
 
Kính chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần. 
  
 
YeuDieuLongNu 08.03.2008 01:55:50 (permalink)
0

NGÀY XƯA EM NÓI...
( Ngày xưa em nói với anh rằng...)

Ngày xưa em ước một liều thơ.
Có chỗ anh em để đợi chờ.
Anh viết - em ngồi bên họa vận
Em ngâm - anh ngắm nét xuân mơ.
Sau lều tiếng suối reo trong vắt
Trước ngõ vầng trăng treo lửng lơ
Vạn vật hữu tình hoa bướm lượn
Anh và em kết nối duyên tơ.
{} {}
(Hình như em vẫn còn nhớ...)
TMH TMH TMH
{} {} {}


THUỞ BAN ĐẦU.
 
Học thói phong lưu ngó cửa thơ
Đường thi vần điệu lối trông chờ
Trăng treo lơ lửng nơi đầu gió
Đèn sáng mạng vui chốn dệt mơ
Anh sợ em buồn nên chẳng mắng
Em lo vần thắm chữ là lơ
Để buồn trong dạ người dăn giúp
Có phải rối vò chốn kén tơ.
 
YeuDieuLongNu
 
Kính chúc huynh vui -dạo này huynh bình tâm lại roài đó nà...
 

_____________________________

vũkimThanh 08.03.2008 03:10:43 (permalink)
0
 
 
 


Thân chúc Yểu Ðiệu Long Nữ ngày 8-3 -2008 vui tươi hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thân aí Vũ kim Thanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 04:31:07 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 08.03.2008 04:18:35 (permalink)
0
 
 
 
 
Muội xin phép các sư huynh họa đảo vận nhé....Mong đại huynh Kim Thanh THA TỘI...

CHẲNG BIẾT NÔNG SÂU?

Cam phận tình buồn kẻ tới sau
Ngày mai chỉ sợ nước qua cầu
Xuân Hương gom hận từng câu chữ
Long Nữ thả thơ tập khúc đầu
Trương Sỏi ướm duyên nhờ các bác
Thầy Thanh dạo nhạc khúc mưa Ngâu
Gừng già cay lắm hay vừa nhỉ?
Muốn hỏi chàng trương mấy bến sầu.

YeuDieuLongNu

Kính mong chàng Cóc...À quên...chàng Trương tha thứ cho tò vò...à tò mò của muội nhé...

Kính chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần.
Thân họa :
 
DUYÊN LÀNH THÁNG TỐT
 
Tội trạng gì đâu để tính sau
Thuyền đang được gió chớ neo cầu
Mênh mang biển sóng dâng hoa chữ
Vũ nhạc hân hoan khởi nét đầu
Tuổi trẻ lơ ngơ nhờ chú bác
Thân già hốc hác sụt sùi Ngâu
Duyên lành tháng tốt vui say nhỉ
Thế kỷ phong lưu đổ gánh sầu
 
Vũ kim Thanh 
 
 
Chơi Thơ là cứ thoải mái sáng tạo , đó là công lớn chứ đâu phải là có tội , muội cứ tự nhiên vui đi ...tội trạng tính sau nhé...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 04:32:07 bởi vũkimThanh >
Truongsoi 08.03.2008 08:37:55 (permalink)
0
               Nàng ơi
 
Yểu Điệu nàng ơi yêu quá thôi
Sao nàng chẳng đoái đến tình tôi
Thầy Thanh có yêu nàng không nhỉ?
Long Nữ bao giờ được hỡi ôi?
Tiều Gã rìu cùn chăm đốn củi
Long nương phím lụa dạo tơ xuôi
Duyên trời đã định vừa đôi lứa
Chỉ có chúng mình mới đẹp đôi./.
YeuDieuLongNu 08.03.2008 15:39:02 (permalink)
0
NHÂN NGÀY 08/03...CHÚC CÁC HUYNH KHÔNG BUỒN NHÉ...
 
Công Lý Chị Em...

 
Ngày đòi quyền công lý
Công bằng với chị em
Trách  cuộc đời ích kỷ
Lãng quên công trăng đèn.
 
Trăm năm ta đòi lại
Cuộc sống bình đẳng quyền
Dẫu cho ngày thật ngắn
Nhưng mãi sáng thiêng liêng.
 
Hôm nay chị làm gì?
Nơi ngác ngơ... Kỷ niệm
Em chẳng biết làm chi
Xem sử xanh lưu luyến...
 
Nhớ bà Trưng dựng nghiệp
Khi nghĩa nhân điêu tàn
Nhớ bà Triệu cứu nước
Lúc trăm nhà nát tan.
 
Cuộc đời còn hèn sang
Vàng thau còn lẫn lộn
Bước trần còn bề bộn
Niềm tin còn cấy gieo...
 
Trăm năm chốn hoa bèo
Sắc tím hồng môi mắt
Chị khen em đường mật
Hôm nay thật đáng yêu...
 
Thơ em viết chẳng nhiều
Như giọt sương trên cỏ
Nơi vườn Tâm đầy gió
Thơ chị ngát hoa yêu...
 
Ai đánh giá nàng Kiều
Giá ngàn vàng chị nhỉ?
Còn bà Trưng bà Triệu
Giá uy quyền bao nhiêu?...
 
Ngày hoa khoe đầu ngõ
Cho thơ vạn dấu yêu
Trời mây xanh nắng đỏ
 Như Tâm mình tin yêu.
 
YeuDieuLongNu
 
Con kính chúc má Bảy một ngày nở đầy hoa Tâm má Bảy nhé...Bài thơ tặng Má...Con viết bằng tình chị em cho <quốc tế... >một chút má há...Má chở có biểu con hư...nà trời... 
  
  
 
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 34 của 36 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9