MƯA ĐÊM THU.
chẳng biết
_________
chẳng biết làm sao đến lúc này
buổi chiều lòng dạ ở trên mây
một mình lên mạng-không đưa đón
đón đọc thơ ai nhiều ý hay.
không biết người ta có nghĩ nhỉ
tâm hồn liệu có -nhẹ mây bay
làm thơ -để mặc ai trông ngóng
nỗi nhớ vu vơ mặc kệ say.
một lòng một dạ dâng biển thắm
một đời biển thắm nối tình say
con tim dâng hiến niềm khao khát
cho một khoảng trời rạo rực say
làm sao em nói với buồn mây
anh hiểu được không trái tim này
có biết con tim ngàn thổn thức
tâm hồn còn nhớ -phút mê say
bao đời vẫn ngợi ca tình thắm
tình gắn chuyện vui đời mãi say
non nước dẫu cho thay cảnh thắm
tình đầu vẫn thắm -mãi không thay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:33:08 bởi YeuDieuLongNu >
MỘNG TRAO
anh tìm ai dưới biển đêm thu
leo lét vầng trăng sương lạnh mù
buồn lặng biển đêm vì gió vắng
gió reo sóng ngủ biển âm u .
anh đang vương nhớ hồn mơ mộng
tiếng biển thở dài -ngỡ mẹ ru
biển thắm ngàn năm buồn với mộng
cũng hiền như mẹ gió mùa thu
mai bước anh đi đường viễn xứ
tàu xa một nẻo bóng xa mù
em người ở lại -hồn trông ngóng
đã tặng nụ hôn mãi thắm thu
đường đời trải rộng chân anh bước
liệu có quay về -lối mộng thu
mơ ước có còn hay tan sóng
tiêu tan lối mộng tựa sương mù.
ai bảo gặp anh dưới sắc thu
biển xanh cát trắng ảo sương mù
chót dâng anh cả nụ hôn thắm
rồi cắn môi anh giữa mộng thu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:40:37 bởi YeuDieuLongNu >
TAN MƠ ..
hôm nay buổi sáng mưa rơi
trời như đổ nước lòng tôi thật buồn
chỉ vì nỗi nhớ còn vương
em ra gửi chút tình thương tặng người
trái ngang là việc của đời
tình ta không thể sánh đôi châu trần
xin người chớ có phân vân
mình thương nhau bởi yêu vần thơ trao
buổi đầu em vẫn đón rào
tuổi xuân còn phải mộng cao học hành
em thật có lỗi với anh
họa thơ chi thắm -để cành nở hoa.
biết đâu lối của người ta
có ai tựa cửa ngóng xa bóng về
em thật tội lỗi muôn bề
nếu không xin lỗi -sợ thề dở dang.
anh với em thật ngỡ ngàng
chia tay trong cảnh -bàng hoàng chớm yêu
hôm nay cầu THÚY -lỡ KIỀU
xin anh hãy giữ những điều em trao.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:36:19 bởi YeuDieuLongNu >
TÂM SỰ
buồn cảnh ngậm ngùi tiễn bước đi
hoa tươi nhạt sắc giữa xuân thì
vần thơ nhớ bạn gieo trong gió
chẳng biết lòng người có nghĩ chi.
một thời yêu dấu thơ vần bút
những tưởng tâm hồn khắc bút ghi
dông bão nhẹ đưa làn gió thoảng
tan tành cơn mộng mất đường đi...
hoàng tử biển xanh thân thiết ấy
bóng hình tim thắm đã thầm ghi
ngày mai người cũ thăm quê cũ
trở lại nơi này...có nhớ chi...?
dại khôn
ai dại khôn với con tim tình cảm
ai bán mua bằng lời nói đầu môi
ai không tin thì chẳng có bao giờ
ai trao nhận-lẽ đời thường là vậy.
anh trách tình -gửi vào ngọn sóng
giữa dòng xa -gió đã cuốn đi rồi
anh muốn biển -là hầm mộ chôn tim
tim chưa chôn -cá đã tìm ăn đói
ôi ngàn đời luôn là câu hỏi
tình là gì-có đắng hay cay
rồi vẫn yêu...mặc cho lòng thắc thỏm
sầu nói quên..nhưng dạ vẫn ngóng chờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:39:04 bởi YeuDieuLongNu >
MỘNG TRAO
anh tìm ai dưới biển đêm thu
leo lét vầng trăng sương lạnh mù
buồn lặng biển đêm vì gió vắng
gió reo sóng ngủ biển âm u .
anh đang vương nhớ hồn mơ mộng
tiếng biển thở dài -ngỡ mẹ ru
biển thắm ngàn năm buồn với mộng
cũng hiền như mẹ gió mùa thu
mai bước anh đi đường viễn xứ
tàu xa một nẻo bóng xa mù
em người ở lại -hồn trông ngóng
đã tặng nụ hôn mãi thắm thu
đường đời trải rộng chân anh bước
liệu có quay về -lối mộng thu
mơ ước có còn hay tan sóng
tiêu tan lối mộng tựa sương mù.
ai bảo gặp anh dưới sắc thu
biển xanh cát trắng ảo sương mù
chót dâng anh cả nụ hôn thắm
rồi cắn môi anh giữa mộng thu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:41:56 bởi YeuDieuLongNu >
đừng trách biển 2
_________
em trách biến vì là nơi chứng nhận
lời yêu đầu -anh lãng mạn trao em
giữa biển xanh lấp lánh vạn sao đêm
mà lời nói không đi vào mong đợi.
ai có hiểu cho lòng em diệu vợi
khi xa anh nỗi nhớ quá chơi vơi
hỏi lại biển chỉ nhận lời vô cảm
con sóng vô tình -cuốn bước chân đi.
anh khuyên em đừng vội trách biển
bởi vì anh đâu phải là em
nỗi nhớ em chỉ mờ ảo trong tim
bóng hình em anh quên sau ngày tiễn.
em trách biển vì là người đại diện
cho tình ta khi trao nụ hôn đầu
em ngại ngùng -bảo anh hôn thật mau
anh say đắm..ôm đầu em...hôn mãi.
để bây giờ khi tâm hồn trống trải
nhớ tới ai như con sóng cuốn bờ
khóc vì ai -làm lệ tắm trang thơ
mong nhớ ai -trong cơm chờ canh đợi
người yêu hỡi -anh đâu có hiểu
khi con tim đã khắc một bóng hình
người đắm say -sẽ dâng cả chính mình
cho người mộng-trong mối tình dang dở.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:42:44 bởi YeuDieuLongNu >
ĐƯỜNG SẦU TRONG YÊU
______________
buồn gì hơn chút tình phai
đau gì hơn cảnh thua bài trắng tay
hôm nay trở lại nơi này
khuyên anh xin cố cấy cày ước mơ.
cuộc đời dâu bể bất ngờ
mai sau ai biết vần thơ lúc này
xin anh hãy tỉnh mộng ngay
thân trai đâu chịu vạ bay đứng nhìn...
hãy nên lấy oán làm tin
cho người cơ hội để nhìn về sau
tình cũ làm phải vương sầu
bởi nụ hôn ấy lần đầu khó quên.
trai nghèo còn lắm tiền duyên
oan tình còn trả con thuyền còn trôi
qua bao nhiêu mộng xa vời
thuyền kia ắt gặp một nơi chung tình.
hôm nay phân giải mộng xinh
mong anh hãy hiểu nhân tình bể dâu
yêu thì phải hứng nỗi sầu
nếu anh còn ngại sông sâu thì về...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 19:43:24 bởi YeuDieuLongNu >
lấy vợ
_________
lâu rồi chẳng gặp HOÀI VI
hỏi thăm gió nói -biết đi nơi nào
ngỡ là đã có cổng chào
hôm nay lại thấy xôn xao bạn lòng.
lâu rồi lòng vẫn thầm mong
gặp người hỏi chuyện của dòng sông xưa
mùa mưa nước lớn hay vừa
bến sông có lở -ngôi chùa có xiêu.
tình anh mộng dệt đã nhiều
sao không chắp cánh cho diều bay cao
mênh mông lên với trời sao
khi mỏi thì nghỉ -cổng chào cùng anh.
buồn cho mộng thắm tan tành
đơn phương dệt mộng chỉ thành bơ vơ
ngày ngày hồn mải thẫn thờ
câu thơ đâu nói mong chờ trong tim.
đời trai như vạn cánh chim
tung bay khắp nẻo đi tìm tổ riêng
gặp người đẹp nết nhất miền
hoài vi quên hết -nàng tiên trên trời...
chúc vui nha hoai vi...bạn có....cổng chào rùi..hả //
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:34:47 bởi YeuDieuLongNu >
đáp số cuối cùng
_________________
đã mang một kiếp con người
khi sinh đã khóc cho đời bể dâu
cũng như thời tiết đổi màu
đời ai cũng trải khổ đau với mình
mùa xuân mang đến hoa xinh
hãy gìn và giữ bên mình nâng niu
đừng như ong buớm dập dìu
sáng vui quên hết buổi chiều gió mưa.
tiền vào nhà khó như mưa
rơi nơi hạn hán mất mùa bao năm
làm trai đã thấu khó khăn
phải giữ con nước nhọc nhằn cho cây.
hãy quên ham muốn dâng đầy
hãy vui công việc mê say với đời
hãy quên giây phút thảnh thơi
hãy ham học hỏi dòng đời làm ăn..
khổ đau chỉ tạm nhọc nhằn
thân trai gắng vượt khó khăn buổi đầu
chỉ cần ĐÁP SỐ về sau
biết đâu bạn lại đứng đầu giàu sang.
tặng bạn nè...trai nghèo dễ thương...cố gắng heng...thân/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:35:15 bởi YeuDieuLongNu >
khóc thương
cơn mộng
nào em xin có nhiều gì
chỉ mong anh hãy quên đi nỗi sầu
biết rằng tình phụ -tim đau
vì thương mộng cũ tình đầu đã trao.
ngày nào mộng ở trên cao
hôm nay mộng đã rơi vào lối đi
nhìn em theo bước chân đi
mắt anh mờ lối -lệ thì rưng rưng.
ai ngăn được tim khóc -mừng
chỉ thương mái tóc như rừng rối tung
áo quần xộc xệch ngại ngùng
bước đi giày đá muốn tung đất trời...
cứ như vây mãi người ơi
bước đi em nặng ngàn lời thứ tha
người vui em đỡ sót xa
người buồn đau nhói đời hoa phũ phàng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:35:47 bởi YeuDieuLongNu >
LỜI CUỐI
những lời người nhắn gió trăng
buốn sao đem tới nói rằng người than
đời trai đang thắm mộng vàng
đừng thương chi nữa mảnh vàng tình bay.
bao giờ tính tới THU nay
tuổi xanh buồn vác để gầy vai anh
sao anh không tới dăng mành
lối hoa ong bướm tình xanh mộng hồng.
còn gì đâu nũa mà mong
hình anh đã nhạt -hình chồng em thương.
chỉ mong anh chọn riêng đường
đời không bóng lẻ -say hương với người.
đời trôi chẳng mãi xinh tươi
anh giờ cũng đã như người hào hoa
yêu đâu chẳng được con nhà
để cho cuộc sống tươi hoa nảy chồi ,
em viết một lần này thôi
mong anh phải hứa theo lời của em
ngày mai xin hãy quên đèn
có trăng thì phải làm quen anh à...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:36:28 bởi YeuDieuLongNu >
LÒNG EM
lời ai gửi tới hôm nay
vẫn còn thương tiếc mộng ngày còn xanh
hãy xem hoa nở trên cành
XUÂN TÀN hoa phải để dành quả NON.
bây giờ mộng cũ không còn
khóc chi để tủi lòng son với tình
em nào nhì nhất đẹp xinh
để cho anh phải lụy tình vì ai.
đời xanh giấc mộng còn dài
anh đừng nói đến lá bài độc thân
làm tim em khổ trăm lần
bước đi mộng thắm...cũng lần lần tan.
vì ai để héo thân tàn
bước em cũng nặng quan san lệ sầu
ví mà như vợ chồng NGÂU
mỗi năm cũng được lần sầu khỏa khuây.
đằng này kẻ mất dấu giày.
thân buồn hưu quạnh chân mây ai tìm
nặng lòng phải nói khác tim
thương anh phải dấu -nói nghìn lời phai...
để anh đừng nhớ thương dài
nhưng thơ anh vẫn một hai với tình
nhạc lòng anh phổ thơ xinh
như không hề trách chân tình của ai.
dù cho tình đã ngả bài
em về bên đó -quên ai bên này
mong người tìm lại đắm say
nơi bông hoa mới ...lòng này...buồn không...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:37:17 bởi YeuDieuLongNu >
một thoáng với người
______________-
hôm nay mới rõ vơi đầy
tôi đây với đấy như mây lưng trời
đường mộng còn ở xa xôi
những lời ta gửi đứng ngồi trong rom
làm thơ cho nhớ hao mòn
chứ thương chưa có...tuổi son ai buồn
thơ người như thể mưa tuôn
nhạc người như lắng trong nguồn suối reo.
cớ sao than phận mây bèo
tôi nghe trong dạ thấy gieo nỗi sầu
gọi người có tội gì đâu
ANH HAI cho tỏ-lời đầu xã giao
gặp người chưa biết cách chào
anh HAI hổng chịu tính sao bây giờ
hay mình cứ gọi lửng lơ
xưng ĐÂY gọi ĐẤY từ giờ được không.
hay là cứ gọi MINH PHONG
khôn ngoan ngọn gió- đầy lòng tài hoa
con tim đằm thắm hiền hòa
mùa thu lãng mạn hay là người vui...?
đọc thơ xin chớ có cười
ngây thơ ngọn bút...chỉ tươi má đào
chứ không như những NGÔI SAO
xanh xanh đỏ đỏ...hết vào lại ra.
mong người vui hãy tới nhà
cùng vui ngọn bút -thơ ca tập vần.
mong người hãy nhớ bước chân
thế gian đâu có CHÂU TRẦN mà mong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:37:44 bởi YeuDieuLongNu >
GIỌT MƯA
anh đi còn nhớ mưa đêm
trời như đổ nước lớn lên từng dòng
vừa gặp vừa tiễn anh xong
mây đen kéo tới tuôn dòng cơn mưa.
thương anh ướt áo chẳng chừa
lạnh đâu thấu khắp chẳng chừa thân trai
bây giờ xa cách dặm dài
lòng anh vẫn nhớ thương ai mưa về.
rằng anh ấp ủ tình quê
trong giọt mưa ngọt lời thề đã mang
bao nhiêu bạc bao nhiêu vàng
cũng không như thể rộn ràng giọt mưa
xưa giờ trong gió vui đùa
cùng mây trăng thắm chen đua sắc trời
dẫu anh có ở cách nơi
cũng luôn thương nhớ vùng trời mưa quen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:38:17 bởi YeuDieuLongNu >
Trích đoạn: cogaidragon
tản mạn lòng em....
lời ai gửi tới hôm nay
vẫn còn thương tiếc mộng ngày còn xanh
hãy xem hoa nở trên cành
XUÂN TÀN hoa phải để dành quả NON.
bây giờ mộng cũ không còn
khóc chi để tủi lòng son với tình
em nào nhì nhất đẹp xinh
để cho anh phải lụy tình vì ai.
đời xanh giấc mộng còn dài
anh đừng nói đến lá bài độc thân
làm tim em khổ trăm lần
bước đi mộng thắm...cũng lần lần tan.
vì ai để héo thân tàn
bước em cũng nặng quan san lệ sầu
ví mà như vợ chồng NGÂU
mỗi năm cũng được lần sầu khỏa khuây.
đằng này kẻ mất dấu giày.
thân buồn hưu quạnh chân mây ai tìm
nặng lòng phải nói khác tim
thương anh phải dấu -nói nghìn lời phai...
để anh đừng nhớ thương dài
nhưng thơ anh vẫn một hai với tình
nhạc lòng anh phổ thơ xinh
như không hề trách chân tình của ai.
dù cho tình đã ngả bài
em về bên đó -quên ai bên này
mong người tìm lại đắm say
nơi bông hoa mới ...lòng này...buồn không...?
Dĩ vãng Biết rằng thương nhớ được đâu
Dòng sông vẫn chảy vẫn sâu một đời
Tình yêu cũng thế một thời
Yêu thương rồi cũng rơi vào hư vô
Chia ly dòng lệ đã khô
Mà dư âm vẫn dại khờ giấc mơ
Mà sao buồn những vần thơ
Mà sao vẫn thấy bơ vơ cõi lòng
Con sông ngày ấy vẫn trong
Mà sao hoang vắng với dòng đời trôi
Nỗi xầu mang mãi mình tôi
Chiều buông ngày ấy xa rồi còn đâu..
Tình yêu nước chảy qua cầu
Vấn vương chi để mang xầu thế nhân
Mong rằng một chút tình thân
Để mà xoa dịu một vầng trăng hao .
*
bữa nay Comay ghé thăm bạn nè ! hoạ lại thơ cho vui nha ! chúc bạn có nhìu bài thơ hay nữa nhé !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: