MƯA ĐÊM THU.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 36 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 528 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 08.08.2006 23:01:58 (permalink)
0
bụng đói...


bụng đói mời ăn ngan bún măng
nơi nào huynh tới bàn đang ăn
trà đàm huynh nói không ăn nữa
lời nói làm buồn tôi NGUYỆT BĂNG

huynh biết măng ngan ăn với bún
rau thơm tương ớt hai người ăn
no rồi hết đói trà thơ tới
huynh hãy ngồi ăn ngan bún măng.


mời huynh nè....có khi muội mua cho huynh một cút rượu nha
mình ăn xong rồi...uống trà đàm luận thơ mà...
đói thì ngâm thơ sao được ? phải hôn tỷ NGUYỆT BĂNG
HIIII..lúc nào huynh cáu muội chạy đó
chúc mọi ngươi vuiii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:49:43 bởi YeuDieuLongNu >
saochoihelen 08.08.2006 23:27:54 (permalink)
0


Trích đoạn: cogaidragon

VỚI ANH...

âm thầm chịu đựng cảnh thương ai
cùng trăng thao thức mấy đêm dài
hướng đông trăng mọc gần gũi quá
hướng đoài trăng đi lệ chưa ngoai.

nhớ buổi trăng treo trên đầu mộng
ai đứng ôm ai gọn bờ vai
mắt nói thay lời trong say đắm
môi cặp kề môi..nhớ nhau hoài.

khi gần mộng dệt bao say đắm
để vắng nhau rồi mãi nhớ ai
người ơi còn nhớ lần hôn ấy
lưu luyến hồn ai -mãi không phai



Anh biết trong em nặng nghĩa tình
Chiếc hôn ngày ấy vẫn còn say
Nhưng mà em ơi anh chợt biết
Trong anh hình như cơn nắng say

Tất cả hình như là không thật
Nên vội vã đi về phía không em
Cánh tay ngày ấy anh ôm trọn....
Để giờ lệ khô vẫn đắng cay

Mỉm cười em nhé vô tình gặp
Để biết hồn em hết thương đau
Chiếc hôn ngày ấy xin giữ trọn
Để khi đêm về anh được say

Môi vẫn tìm môi giấc mộng dài
Bởi nụ hôn đầu tiên là rất thật
Nhất là khi đến tự tim yêu
Nếu vô tình chắc anh đã không say.
YeuDieuLongNu 08.08.2006 23:52:13 (permalink)
0

Anh biết trong em nặng nghĩa tình
Chiếc hôn ngày ấy vẫn còn say
Nhưng mà em ơi anh chợt biết
Trong anh hình như cơn nắng say

Tất cả hình như là không thật
Nên vội vã đi về phía không em
Cánh tay ngày ấy anh ôm trọn....
Để giờ lệ khô vẫn đắng cay

Mỉm cười em nhé vô tình gặp
Để biết hồn em hết thương đau
Chiếc hôn ngày ấy xin giữ trọn
Để khi đêm về anh được say

Môi vẫn tìm môi giấc mộng dài
Bởi nụ hôn đầu tiên là rất thật
Nhất là khi đến tự tim yêu
Nếu vô tình chắc anh đã không say

Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương


nụ hôn

anh nói anh say trong nụ hôn
em nghe tim đập rộn tâm hồn
nụ hôn dài mãi trong vương vấn
anh thấy tim mình lưu luyến hơn

môi quấn trong môi tình gấp gáp
hình như không thật anh trong hôn
tay anh ôm lỏng vòng ân ái
anh đã đi rồi... quên mất luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 00:51:18 bởi YeuDieuLongNu >
saochoihelen 09.08.2006 08:40:38 (permalink)
0


Trích đoạn: cogaidragon

_____________________________________________________________________________________________________

[quote]

nụ hôn

anh nói anh say trong nụ hôn
em nghe tim đập rộn tâm hồn
nụ hôn dài mãi trong vương vấn
anh thấy tim mình lưu luyến hơn

môi quấn trong môi tình gấp gáp
hình như không thật anh trong hôn
tay anh ôm lỏng vòng ân ái
anh đã đi rồi... quên mất luôn



cogaidragon




Nụ hôn ngày ấy anh vẫn say
Ra đi không nghĩa là vứt bỏ
Bởi cứ đêm về anh lại say
Tay anh ôm trọn vòng ân ái

Nên đã xa rồi tay nhớ ai
Tình yêu ngày ấy không hoàn mĩ
Không phải vì anh chẳng đắm say
Chỉ vì anh biết là say nắng

Níu kéo làm chi lại khổ ai
Tình yêu ngày ấy anh trả lại
Xin giữ riêng mình chiếc hôn say
Em ơi anh biết không là giả
Bởi cứ nhớ về lại đắm say
saochoihelen 09.08.2006 08:56:11 (permalink)
0

Trích đoạn: cogaidragon

thất tình

tôi chẳng còn gì để tiếc thương
tình yêu tan biến như mù sương
mơ hoa ngày cưới theo chân bước
khi trái tim anh lạc mất đường.

đã biết tình yêu đau lối mộng
mà sao em vẫn trao yêu thương
trăm năm duyên thắm không tròn mộng
em mãi trao anh ngàn tiếc thương...

cogaidragon



Anh biết trong em mãi vấn vương
Tình ta tan biến tự khói sương
Anh biết tình anh chẳng vấn vương
Vì trái tim anh lạc mất đường


Mà sao chân bước đau lòng thế
Đàn ông ai chẳng lần lạc bước
Sao không giành lại những yêu thương
Chỉ trao cho anh ngàn tiếc thương

Vô tình anh biết giờ em đã
Lạc mất tình anh hết vấn vương
Tim yêu ngày ấy em quên hết
Chỉ nhớ về anh những trách hờn

không có gì mà chỉ sợ bạn thấy tên saochoihelen lại chạy mất thôi hiiiiiiiiii vì ai thấy sao chổi cũng sợ mà, hiiiiiii mấy cái sao đẹp người ta dành hết rồi chỉ còn sao chổi trống chổ nên đành tá túc ở đây thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 09:04:34 bởi saochoihelen >
YeuDieuLongNu 09.08.2006 23:13:55 (permalink)
0
Cô gái dragon chạy lăng xăng
Trên tay giới thiệu tô bún măng
Thấy ngon JC bèn ăn thử
Bụng no trà rượu với Nguyệt Băng

Ăn ngon nên ăn tới bụng căng
Trên cả tuyệt vời tô bún măng
Cám ơn nhiều nhé cô gái nhỏ
Bây giờ no bụng ngắm gió trăng
Thấy bạn mời mọc dữ quá nên làm bậy có mấy tô thui mà.... no quá hà
Bn bà ăn xong chưa vậy? Tui thấy nãy giờ bà "cháp" hơi bị nhiều rồi đó nha, coi chừng phát phì mình dây mà phọt ông địa đó

thơ ở đâu?

ai bảo đi tìm chị NGUYỆT BĂNG
muội mời thưởng thức bún canh măng
rượu thơm muội mở mời huynh uống
huynh uống cho say rồi hãy đàm.
đừng trách muội làm canh đắng nhé
trà thơm muội đã pha vàng tăm
uống xong huynh thấy vần thơ lạ
rơi ở cung trăng... hay bún măng

cogaidragon

thơ là thực phải không huynh...huynh giỏi lắm nè ăn khoẻ uống khoẻ và làm thơ cũng khoẻ heng....
xong rồi mình chờ TỶ NGUYỆT BĂNG ra đề nha...huynh chớ có say nè,.

< Sửa đổi bởi: cogaidragon -- 9.8.2006 22:11:45
YeuDieuLongNu 09.08.2006 23:27:23 (permalink)
0

Anh biết trong em mãi vấn vương
Tình ta tan biến tự khói sương
Anh biết tình anh chẳng vấn vương
Vì trái tim anh lạc mất đường


Mà sao chân bước đau lòng thế
Đàn ông ai chẳng lần lạc bước
Sao không giành lại những yêu thương
Chỉ trao cho anh ngàn tiếc thương

Vô tình anh biết giờ em đã
Lạc mất tình anh hết vấn vương
Tim yêu ngày ấy em quên hết
Chỉ nhớ về anh những trách hờn



lối cũ mù sương

thương anh em khổ vạn sầu vương
anh biết được em những lúc buồn
em nhớ tình đầu lưu luyến ấy
có anh ta dệt những tình thương
bây giờ anh bước con đường mới
khi chán lại về vui với em
em chẳng còn gì dâng hiến nữa
xin đừng tìm lối cũ mù sương

cogaidragon...

sao choi ơi..chúc huynh vui nè...sợ huynh hả...hổng dám đâu -chắc huynh tự hù dọa mình thôi nè
saochoihelen 10.08.2006 08:47:58 (permalink)
0


Trích đoạn: cogaidragon


Anh biết trong em mãi vấn vương
Tình ta tan biến tự khói sương
Anh biết tình anh chẳng vấn vương
Vì trái tim anh lạc mất đường


Mà sao chân bước đau lòng thế
Đàn ông ai chẳng lần lạc bước
Sao không giành lại những yêu thương
Chỉ trao cho anh ngàn tiếc thương

Vô tình anh biết giờ em đã
Lạc mất tình anh hết vấn vương
Tim yêu ngày ấy em quên hết
Chỉ nhớ về anh những trách hờn



lối cũ mù sương

thương anh em khổ vạn sầu vương
anh biết được em những lúc buồn
em nhớ tình đầu lưu luyến ấy
có anh ta dệt những tình thương
bây giờ anh bước con đường mới
khi chán lại về vui với em
em chẳng còn gì dâng hiến nữa
xin đừng tìm lối cũ mù sương

cogaidragon...

sao choi ơi..chúc huynh vui nè...sợ huynh hả...hổng dám đâu -chắc huynh tự hù dọa mình thôi nè




Thật tình anh không biết
Vô tình làm em đau
Anh không nghỉ là anh chỉ
Khi chán mới tìm em

Mà em ơi anh nghỉ
Em bến đỗ đời anh
Khi mỗi chân chùng bước
Anh về lại có em

Nhưng bây giờ anh biết
Mất tất cả thật rồi
Vì anh vô tình quá
Làm bến anh....lỡ...bồi


Không gạt em đâu là thật đấy chứ ai thấy cũng sợ mà em không tin thì em hỏi đi ai không sợ sao chổi bao giờ chứ , chính anh còn sợ nữa là.
YeuDieuLongNu 11.08.2006 17:05:39 (permalink)
0
ĐÁM CƯỚI ƠI...

Lấy vợ cho con cũng tại nhân
Ngày vui đám cưới ở ngoài sân
Xóm làng vui chúc toàn mơ mộng
Trà thuốc mù bay quyện nhạc ngân
Dao thớt leng keng thêm nghĩa nặng
Ghế bàn lạch cạch gợi tình thân
Ngày mai xong cưới trời yên lại
Chẳng có tiếng ồn rung gót chân.

cogaidragon..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 17:09:57 bởi cogaidragon >
YeuDieuLongNu 11.08.2006 17:35:14 (permalink)
0

chiều thu quê người

chiều nắng nhạt rơi lối cũ xòa
gió buồn tâm sự khúc bướm hoa
mắt tìm nẻo cũ nơi trời biếc
nỗi nhớ quê xa lệ nhạt nhòa
gió cuốn ngàn hương xanh tít tắp
thu về gợi nhớ khúc tình ca
quê hương con nấc chiều quê lạ
cảnh cũ quê nhà mãi thiết tha.

cogaidragon
YeuDieuLongNu 12.08.2006 16:00:06 (permalink)
0

CHỜ DUYÊN ÐỒNG ÐIỆU
(thân tặng Yểu điệu Long-Nữ)

Chưa nhìn nhưng đã biết là ngoan
Lời lẽ khiêm cung nết dịu dàng
Ý lộng sáng soi duyên thục nữ
Vần gieo còn đợi bạn Phan An
Thơ tuôn lai láng tình sông nước
Nhạc trải mênh mông nghĩa đá vàng
Tri kỷ tri âm đò đợi khách
Ai người đồng điệu muốn sang ngang ?

Lá chờ rơi
Thân mến chào cháu.
Bác Lá


THẦY TÔI

Học Thầy con gắng làm trò ngoan
Hay chữ giỏi thơ phải dịu dàng
Kiến thức đời thầy con gắng giữ
Tình thầy dạy dỗ đức bình an
Cao xanh chồng chất vùng uyên bác
Mặt đất trải thơ nghĩa bạc vàng
Thầy biết cao niên chờ kiếp biệt
Đêm ngày chẳng quản với đò ngang

cogaidragon
YeuDieuLongNu 12.08.2006 16:01:53 (permalink)
0
VỌNG NGUYỆT

Ai ngăn quân tử ngắm trông Trăng
Cá chép sông sâu cũng vọng HẰNG
Trăng ở cách xa liệu có tới
Thử tìm mọi cách mặt gần chăng?
Tình đời ai ngại làm sao có
Như gió xua mây lại thấy Trăng
Đừng thấy cung Trăng hình bóng Cuội
Ngập ngừng chân bước...để buồn trăng...

cogaidragon
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 16:09:33 bởi cogaidragon >
YeuDieuLongNu 12.08.2006 16:42:15 (permalink)
0
quote:

chiều thu quê người

chiều nắng nhạt rơi lối cũ xòa
gió buồn tâm sự khúc yêu hoa
mắt tìm nẻo cũ nơi trời biếc a
nỗi nhớ quê xa lệ nhạt nhòa
gió cuốn ngàn hương xanh tít tắp
thu về gợi nhớ khúc tình ca
quê hương con nấc chiều quê lạ
cảnh cũ quê nhà mãi thiết tha.

(Congaidargon)

Thu buồn xa xứ

Hiu hắt chiều thu mái tóc xòa
Từng cơn chớm lạnh héo làn hoa
Đơn côi viễn xứ lòng đau thắt
Quạnh quẽ tha hương lệ nhạt nhòa
Vọng quốc cố nhân tình bỏ ngỏ
Sầu đong cung nhạc vắng lời ca
Quê hương đau đáu bao nhung nhớ
Vẫn mãi ngàn năm gọi thiết tha

(CNT)

đêm nhớ

Đêm buông mất lối bóng cây xòa
Tiếng sỏi đơn côi dưới bước HOA
Có biết chăng anh đời viễn xứ
Cô phòng một bóng lệ rơi nhòa
chung tình thương kiếp xa hình bóng
nỗi nhớ dâng đầy vạn khúc ca
muôn tiếng chim bầy kêu ríu rít
Tơ lòng buông lệ buồn không tha


cogaidragon
YeuDieuLongNu 14.08.2006 15:15:45 (permalink)
0
NHỚ HỒ TÂY -MÙA THU KỶ NIỆM

Nắng chiều vàng buông rơi ngàn lấp lánh
Hồ tây buồn sóng vỗ mạn thuyền ai
gặp thu về lòng thương mãi thu phai
mắt dõi mây mơ tìm về lối cũ.

Nhớ thu xưa mộng ta được ấp ủ
Kỷ niệm mơ trong hơi ấm tay cầm
Mối tình đầu đan trong sợi phân vân
mắt ngẩn ngơ những đắm say bắt gặp

anh luôn hỏi -em yêu thứ gì nhất
với vu vơ em nói thích thơ tình
biết nói thật thì lộ trái tim xinh
đang quyến luyến một bóng hình ngơ ngác

Con tim anh cũng sóng tràn biển hát
ru bờ em trong khao khát tình nồng
ngọn gió nào mang hương vị thinh không
tình chưa nói đã môi nồng hôn ngọt.

chiều HỒ TÂY lệ nơi nào lăn giọt
khoảng riêng em bên khung cảnh vàng thu
nhớ lối xưa chân nhẹ gót hồn ru
anh có nhớ mắt trời thu lấp lánh

YeuDieuLongNu
YeuDieuLongNu 15.08.2006 18:05:06 (permalink)
0
quote:

Đêm say

Râm ran tiếng dế vọng đâu đây
Cô lữ vô tình thả sức say
Thương mãi Hằng Nga đong chén ngọt
Nhớ hoài chi kỷ uống bầu cay
Thâu đêm ngóng đợi ai người biết
Suốt sáng mong hoài bạn có hay
Độc ẩm hôm nay ta với rượu
Thầm mơ trọn vẹn mối tình này

(CNT)

tương ngộ
anh đã về rồi lối cũ đây
nhìn em không chớptrong mê say
ngàn cơn gió thoảng ru lời ngọt
lất phất mưa bay vương lệ cay
tay quấn đan tay tìm nỗi nhớ
má kề môi ấp nụ hôn hay
mới hay xa cách tình càng thắm
tương ngộ ta khuây nỗi nhớ này.

YEUDIEULONGNU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 36 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9