Cánh Buồm Thao Thức
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 151 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 11.04.2007 22:00:29 (permalink)
0
BÊN MẸ XUÂN NÀY


Mừng Mẹ xuân nay tròn tám chục
Đông đủ cháu con về bên Mẹ sum vầy
Cả cuộc đời lo toan, khó nhọc
Hẳn mẹ rất vui có những phút này.



Tám mươi năm chất nặng vai gầy
Mẹ vẫn thẳng lưng giữa đàn cháu nhỏ
Xua thần chết từng mấy lần gõ cửa
Mẹ lại ngồi đây chậm rãi nhai trầu.


Con bây giờ hai thứ tóc trên đầu
Mẹ vẫn nhẩm từng đêm trong chờ đợi
Chuẩn bị đón con, Mẹ sắm chăn màn mới
Mẹ mua sẵn cá tươi, đặt bánh tết để phần…



Mẹ đã già, bếp núc dẫu khó khăn
Con tiếp bạn, vẫn luôn chân đi lại
Có gì quý Mẹ đều mang ra đãi
(Chỉ dưa cà thôi, con cũng thấy ngon rồi!)



Con sống xa quê già nửa cuộc đời
Về bên Mẹ vẫn thấy mình thơ bé…



Xuân 2007.
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 151 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9