Cánh Buồm Thao Thức
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 28.07.2006 16:31:18 (permalink)
0
Anh muốn làm phần thiếu đời em

Anh hư qúa, cứ thầm thương trộm nhớ
Như thủa nào tuổi vừa mới đôi mươi
Cũng e ấp, cũng ngượng ngùng, bỡ ngỡ
Cũng bồn chồn mong ngóng bóng hình ai...

Em vẫn đẹp như mười năm về trước
Dẫu thời gian in dấu dáng vai gầy
Dẫu đôi mắt lắng nỗi buồn man mác
Dẫu mái đầu những sợi gió thôi bay.

Em vẫn đẹp nét dịu dàng, mềm mại
Cả khi em lảng tránh cái cầm tay
Cả khi em rầy la con gái
Mải mê phim quên việc học bài !

Em vẫn đẹp trong nỗi niềm cô độc
Hận duyên tình mà không chút kêu ca
Giữa Sài gòn em một mình nuôi con, theo học
Anh muốn được là thầy, là bạn, là cha...

Biết không em? Từ phút đầu gặp lại
Anh nguyện làm cái phần thiếu đời em
Bởi anh hiểu ta cần nhau mãi mãi
Và mãi bên nhau sau bao cuộc kiếm tìm..
.


N.H.

Tranh thủ Repost:


Gió và sóng có nhau không
Em và anh đừng xa cách
Bao giờ Trăng màu thạch bích
Gió và sóng hóa Ngọc xanh
(Thanh Thanh Ngọc)

Không gió thổi, biển làm gì có sóng
Không có em, anh đơn lẻ trên đời
Vành Trăng kia dẫu vàng rực giữa trời
Sóng lúc trắng, lúc thẫm xanh màu ngọc.

N.H.

Mến tặng tác giả “Khao khát”

Anh đã viết cả ngàn lần về biển
Về tình yêu không có bến bờ
Vẫn khát khao như chưa từng được nếm
Vị mặn mòi của biển cả - nàng thơ.

Anh đã viết cả ngàn lần về biển
Vẫn khát khao trước mây nước ngàn trùng
Những câu thơ chất đầy trải nghiệm
Vẫn nổi sóng khát khao yêu đến tận cùng…

24.7.06
N.H.


Biển ngủ rồi...
Bình yên thanh thản lắm
Bầu trời những vì sao lấp lánh
Sõng soài bờ bãi gối tay nhau.
(Khải Nguyên)

Biển ngủ rồi
Nhưng ta vẫn thức
Chờ Trăng lên từ biển - phía chân trời.

Dẫu đêm nay Trăng đã khuyết nhiều rồi
Không tròn sáng, không còn thơ mộng mấy
Thì vẫn hơn cả ngàn sao đang nhấp nháy
Gọi mời ta bằng ánh mắt đưa tình...

Biển ngủ rồi, ta chưa hết chòng chành
Con sóng giữa lòng ta vẫn dâng trào lên mãi
Thuyền buông neo, người nằm im trên bãi
Mà cánh buồm tình ái vẫn ra khơi...

27.06.06
N.Hùng
#31
    YeuDieuLongNu 29.07.2006 01:19:06 (permalink)
    0

    quote:

    LÀNG QUÊ VIỆT THỜI NAY

    Chiều buông gió thoảng, nắng loe hoe
    Nhè nhẹ đung đưa những khóm tre
    Đầu xóm “xế ôm” muơi cậu đứng
    Cuối làng “hàng họ” mấy cô khoe
    Đèn mờ vàng vọt loang cùng ngõ
    Trống bỏi xập xình rộn khắp hè
    Làng Việt thời nay thành phố huyện
    Còn đâu hình ảnh trẻ chăn bê…

    25.6.06
    Nguyên Hùng

    N tôi mạo muội đến nhà Quan Nhất phẩm dâng chút quà mọn xin ngài vui lòng nhận cho
    Đa tạ.

    XÓT QUÊ

    Bờm xơm váy nhỏ với váy to
    Sớm tối nghêng ngang những chuyện...trò...
    Đau mắt, trước sau toàn...sâu bọ
    Quê mùa tình rẻ tựa như cho.

    Quận công bây giờ chẳng dám ho
    ka ve tưởng khách - chắc ăn to
    Bụi bặm đâu về - quê vương nhọ
    Xót lắm quê ơi chuyện chim...cò...

    26.07.06
    ĐÒAN VĂN NGHIÊU

    _____________________________________________________________________

    MỘT THOÁNG XÓT XA.


    Sẩm trời chạng vạng hết ngày lo
    tối đến trăng treo với hẹn hò
    tre lũy gió nghiêng thầm trong lá
    anh đã hẹn rồi...sao vẫn lo.


    đã biết quê nghèo đô thị hóa
    còn búi tre già để tình cho
    xôn xao hoa lạ bôi son phấn
    xót cảnh...thương cho lối hẹn hò.
    _________



    muội chúc HAI quan BÁC -vui và khỏe <chẳng phải lo > chúc các huynh vui nhiều...
    #32
      Nguyên Hùng 29.07.2006 23:33:28 (permalink)
      0
      Bài thơ dưới đây được viết khi chưa xuất hiện cầu Mỹ Thuận. Xin chép tặng các đồng hương Đồng bằng Sông Cửu Long của tôi.

      TRƯỚC SÔNG TIỀN MÙA NƯỚC ĐỎ

      Tôi đã qua nhiều núi nhiều sông
      Để được dừng lại đây ngắm Cửu Long
      …………………………….....tự xẻ dòng xòe ra chín ngả
      Hẳn thiên nhiên muốn chia đều cho con người - tất cả
      Lòng ưu ái của đất trời, từ mỗi hạt phù sa…

      Tôi yêu con sông nước chảy hiền hòa
      Không bãi không đê, chỉ có hai bờ đất
      Là hai miệt vườn xanh chạy dài tít tắp
      Thuyền buông neo, trái chín đã sẵn chờ…

      Nhưng lòng tôi thầm tiếc đến sững sờ
      Dòng nước đỏ mải đi làm ngọt biển
      Mà vườn Ba Tri phù sa chưa đến
      Ruộng Gò Công còn nhiễm mặn chua phèn…

      Chiều tạnh giông. Trước sóng đỏ sông Tiền
      Tôi như thấy sông Hồng dâng trong ngực
      Cầu Thăng Long nối đôi bờ mơ - thực
      Bao cuộc hẹn hò in bóng khúc sông sâu

      Như thấy núi cao sỏi đá cũng tươi màu
      Đất miền Trung xanh nụ cười trẻ lại
      Nước từ nay theo bàn chân trai gái
      Gột cái nghèo muôn thuở bám ông cha…

      Tôi cũng nghe đâu đây từ suối nhỏ Tà Sa
      Đến hùng vĩ Sông Đà, mênh mông Đồng Nai thượng
      Những dòng sông đang ngày đêm chuyển mình
      ………………........………………sản sinh dòng năng lượng
      Cho mọi nẻo đường ánh điện lóa trăng sao…

      Bỗng bên tôi những đợt sóng dội vào
      Tàu rẽ nước hay dòng sông trăn trở?


      Tiền Giang, 1984.

      Nguyên Hùng
      #33
        Nguyên Hùng 30.07.2006 17:22:49 (permalink)
        0
        Repost

        Xướng (mời họa):

        ĐƯỢC MÙA THƠ ĐƯỜNG
        (Mến tặng Lá chờ rơi)

        Thơ Đường topic chẵn trăm trang
        Khen Lá-chờ-rơi thật giỏi giang:
        Chằng ngớt tao nhân vào múa bút
        Không ngừng thi hữu đến bày hàng
        Luật niêm nhỡ lạc, đừng mong thoát!
        Bằng trắc có sai, chớ chạy làng!
        Bác Lá mến yêu, mong bác khỏe
        Xin đừng rơi nhé lúc thu sang!

        27.6.06
        Nguyên Hùng

        Xướng (mời họa):

        NHỮNG KẺ NGẨN NGƠ
        (Vẫn mến tặng Quán Thơ Đường)

        Tao ngộ tình cờ tại quán thơ
        Mà như thân thiết tự bao giờ
        Thiếu em vài bữa thì mong nhớ
        Không bạn một hôm đã ngóng chờ
        Có món nào hay, bày tiệc đãi
        Cần điều chi khó, ngỏ lời nhờ
        Ngồi bên máy tính cười ra tiếng
        Có kẻ mắng thầm: gã ngẩn ngơ!

        30.7.06
        Nguyên Hùng
        #34
          Nguyên Hùng 30.07.2006 17:25:27 (permalink)
          0
          LỜI CHIẾC KÉO
          (Mến tặng Huyền Băng)

          Lời lẽ ngôn từ giữa chốn đông
          Lơ mơ tớ xẻo, tại sao không?
          Ngấm ngâm khiêu khích – xin mau “tếch”
          Lộ liễu mỉa mai – hãy sớm “dzông”
          Dẫu vị tự do, đừng phét lác
          Tuy thờ dân chủ, chớ càn ngông
          Trăm người trăm ý mà vui cả
          Chiếc kéo tớ đây cũng có công.

          31.7.06
          Nguyên Hùng

          (*) tếch, dzông: cút



          ĐÃ QUA CỬA ẢI?
          "Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
          Lớp trước người sau nối tiếp hàng
          Từ Tướng ngẩn ngơ say kỹ nữ
          Đến Quan bải hoải trước hồng nhan
          Tưởng sa chĩnh gạo say bao cậu
          Lại mắc mồi câu ngoáp bởi nàng
          Tôi, bạn và anh còn số đỏ
          Hay là vấn nạn đã từng mang?

          Bùi Đức Hiền

          ĐỪNG CHỦ QUAN
          (Tặng HBĐ)

          Chưa chết xin đừng vội chủ quan
          Anh, tôi sau trước cũng vô hàng
          Băng, Hoa(*) chẳng lẽ thua hoa sắc?
          Bảy, Ngọc(*) không chừng quá ngọc nhan!
          Lời đẹp, nết nhu - rung động tớ
          Thơ hay, ngôn kiệm - sáng danh nàng
          Chúng mình chưa thể coi qua cửa
          Dè chừng bồng muộn phải đeo mang.


          31.7.06
          Nguyên Hùng

          (*) Các mebers VNTQ.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 12:32:36 bởi Nguyên Hùng >
          #35
            Nguyên Hùng 31.07.2006 09:42:39 (permalink)
            0

            Đường xưa

            Đường xưa - ai còn nhớ
            Câu hát chiều hôm nao
            Tiếng thơ buồn muôn thủa
            Tiếng nhạc gầy xanh xao

            Đường xưa thơm mùi nắng
            Môi em hồng chứa chan
            Một góc trời tan lắng
            Giữa thương yêu ngập tràn

            Đường xưa rơi ngập lá
            Ai chờ ai, người ơi!
            Đi về từ đôi ngả
            Có tâm hồn chơi vơi…

            Đường xưa ai còn đứng
            Ngóng chờ bóng hình nhau
            Em về nơi đâu cũng
            Một con tim nát nhàu…

            HoaTiNa

            Đường xưa xanh mộng ước
            Đôi chân bước nhẹ tênh
            Bầu trời xanh ngọc biếc
            In tóc em bồng bềnh.

            Đường xưa thơm hương cỏ
            Bước chân em thật mềm
            Phượng hồng xòe ô đỏ
            Làm khung trời dịu êm.

            Đường xưa không lầm bụi
            Trắng ngần tà áo em
            Gió đồng quê nhẹ thổi
            Mơn man hồng gót sen.

            Đường xưa ai trông đợi
            Câu thơ cầm trên tay
            Gặp nhau rồi xa vội
            Hương mãi còn đâu đây…

            29.7.06
            Nguyên Hùng
            #36
              HBD 01.08.2006 22:04:19 (permalink)
              0
              Hi
              Mời anh NH và chị TQ xem lời, nghe, sau đó cùng song ca bài hát này (Nhưng không nên thực hiện theo bải hát)

              Роза чайная (Ф. Киркоров + М. Распутина)
              Золотится роза чайная как бокал вина
              Между нами дверь стеклянная, между нами тишина
              Мы губами прикасаемся к льдинке тонкого стекла
              Мы согреть ее стараемся, но не чувствуем тепла

              У-е
              Ты не слышишь меня
              Я не слышу тебя
              Между нами беда как холода
              Зимние холода

              У-е
              Ты не слышишь меня
              Я не слышу тебя
              Неужели понять мы не сможем друг друга

              Не вернуть нам дня вчерашнего - тает он в ночи
              Как же мы от счастья нашего потеряли ключи
              Неужели розу чайную выпьет кто-нибудь за нас
              Неужели дверь стеклянную не откроем мы сейчас

              У-е
              Ты не слышишь меня
              Я не слышу тебя
              Между нами беда как холода
              Зимние холода

              У-е
              Ты не слышишь меня
              Я не слышу тебя
              Между нами беда как холода
              Зимние холода

              Золотится роза чайная (золотится роза чайная)
              Как бокал вина (как бокал вина)
              Между нами дверь стеклянная (между нами дверь)
              Между нами тишина да-да-да!


              http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=31788


              #37
                Nguyên Hùng 01.08.2006 22:59:53 (permalink)
                0

                Золотится роза чайная как бокал вина
                Между нами дверь стеклянная, между нами тишина
                Мы губами прикасаемся к льдинке тонкого стекла
                Мы согреть ее стараемся, но не чувствуем тепла

                Trước hết, cần cám ơn anh HBĐ về món quà bất ngờ của anh.
                Và sau đây xin tạm dịch một đoạn lời của bài hát:

                Bông hồng trên bàn trà
                Ánh vàng lên như cốc rượu vang mừng sinh nhật
                ......................................................của chúng ta
                Giữa anh và Trăng là cửa kính
                Giữa Trăng và anh là yên tĩnh
                Ta cùng áp môi lên tấm kính mỏng lạnh lùng
                Muốn sưởi nó, mà buồn thay, sao không hề thấy ấm…

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 23:01:28 bởi Nguyên Hùng >
                #38
                  Nguyên Hùng 02.08.2006 07:43:04 (permalink)
                  0

                  MƯA GIÔNG

                  Chiều đổ mưa làm ướt phố đông
                  Người xa tấp nập chạy cơn giông
                  Bước chân rộn rã dòng qua lại
                  Giọng nói rì rào tiếng được - không
                  Nước lỗ loang đường che dấu vết
                  Trời vang rền sấm vạch dăm vòng
                  Ai về trong bận mưa giông ấy
                  Để thấu khi trời nổi trận phong!

                  (Tulipdenus)

                  KIẾP NGƯ PHỦ

                  Thương kiếp dân chài chốn biển Đông
                  Một đời đối mặt sóng cùng giông
                  Cá đâu dễ nổi: không thành có
                  Thuyền khó gì chìm: có hoá không
                  Sóng cuốn người đi – xanh vạn dặm
                  Khăn choàng kẻ ở - trắng từng vòng
                  Biển khơi thơ mộng hiền là thế
                  Mà thật hãi hùng lúc nổi phong!

                  (N.H - HBĐ sửa)
                  #39
                    Nguyên Hùng 02.08.2006 07:45:58 (permalink)
                    0

                    NỖI LÒNG

                    Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
                    Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
                    Người hiền óc đậu thì bị hiếp
                    Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
                    Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
                    Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
                    Nào ngờ sóng gió tràn như biển
                    Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi

                    Đông Hòa

                    30.07.06
                    NGHỊCH LÝ

                    Lớn nhỏ, sang hèn cũng một đời
                    Mà sao khác biệt quá đi thôi!
                    Người nghèo cơm áo như bờ lở
                    Kẻ mạnh bạc tiền tựa bãi bồi
                    Những vị chữ nhiều luôn học hỏi
                    Mấy anh thiếu học chỉ chơi bời
                    “Thi nhân” ít vốn luôn giàu có
                    Những tiếng than trời kiểu “hỡi ôi!”

                    01.8.07
                    Nguyên Hùng


                    (Repost)
                    #40
                      Nguyên Hùng 07.08.2006 15:40:55 (permalink)
                      0

                      Quê
                      Hương

                      Chùm
                      Khế
                      Ngọt

                      Cho
                      Con
                      Trèo
                      Hái
                      Mỗi
                      Ngày

                      Minh Tuấn và các bạn làm thơ với những chữ đầu này nhé !
                      (Trăng Quê)


                      Quê em trăng tròn mỗi tối
                      Hương lúa ngày mùa thoảng bay
                      là bờ ao cành bưởi
                      Chùm hoa hái ướp khăn tay
                      Khế ước” tình yêu nông nổi
                      Ngọt ngào tới tận hôm nay.

                      Cho ta một chiều bình lặng
                      Con mình từ đó ra đời:
                      Trèo non, thấy trăng sắp lặn
                      Hái trăng, cất giữ trong người
                      Mỗi khi nhắc về chuyện ấy
                      Ngày buồn cũng hóa thành vui.


                      05.8.2006
                      N.H.
                      #41
                        Nguyên Hùng 07.08.2006 15:43:26 (permalink)
                        0
                        ĐÊM THANH CHƯƠNG

                        Nơi miền quê mái nhà nương vách đá
                        Nơi mùa Xuân khuất mình trong lạnh giá
                        Ta nhớ về Hà Nội mới xa
                        Hà Nội trong em nên cũng ở trong ta

                        Đêm Thanh Chương im lìm trong giấc ngủ
                        Chỉ có mình ta thao thức cùng nỗi nhớ
                        Chỉ có mình ta tâm sự cùng ta
                        Nơi quê hương vẫn nặng nỗi thương nhà...

                        Nhưng thương yêu vẫn giành em nhiều nhất
                        Đây dáng em gầy trong vòng ôm rất chặt
                        Đây âu yếm dịu hiền những cái cầm tay
                        Và ánh mắt nhìn đắm trong hương say...

                        .................................. *

                        Thương nhớ thật nhiều, ta nằm không ngủ
                        Nghe vẳng đâu đây từng lời em nhắn nhủ
                        Cả thoáng giật mình em muốn hỏi thầm ai:
                        “Đường chúng mình đi có đủ rộng dài?”

                        Đêm đã khuya nhưng lòng ta mãi thức
                        Mãi trở trăn với bao điều ảo thực
                        Ở ngoài kia em đã ngủ chưa em
                        Một giấc ngủ ngon có mộng thật êm đềm?

                        .................................. *

                        Cứ ngủ ngon nghe em, để mình ta thức
                        Cứ mộng nữa đi em, những giấc mơ
                        ..................................rồi sẽ thành hiện thực
                        Giữ cho em được trọn giấc nồng say
                        Em ngủ giữa Thủ Đô, ta canh tận nơi này...

                        Trời Thanh Chương về đêm càng lạnh giá
                        Nơi lòng ta càng dâng trào nỗi nhớ
                        Nhớ nhất đêm nào hai đứa đứng canh thâu
                        Không bức tường con che chở nụ hôn đầu...

                        N.H.
                        #42
                          DUY GIANG 07.08.2006 16:30:31 (permalink)
                          0
                          __________________________________________________________________________


                          KIẾP NGƯ PHỦ

                          Thương kiếp dân chài chốn biển Đông
                          Một đời đối mặt sóng cùng giông
                          Cá đâu dễ nổi: không thành có
                          Thuyền khó gì chìm: có hoá không
                          Sóng cuốn người đi – xanh vạn dặm
                          Khăn choàng kẻ ở - trắng từng vòng
                          Biển khơi thơ mộng hiền là thế
                          Mà thật hãi hùng lúc nổi phong!

                          (N.H - HBĐ sửa)



                          _KIẾP TIỀU PHU

                          Ta kiếp tiều ngư ở núi đông
                          Vui đời cây cỏ với mưa dông
                          đông người kiếm củi giờ thêm khó
                          săn bắt thú rừng vắng như không
                          gió bão nghiêng rừng cây lớn đổ
                          cây non sao tránh nặng ngàn vòng
                          bão tan rừng lại xanh như cũ
                          chẳng thể chôn vùi dưới nổi phong



                          BINH_SVATY
                          MÌNH HỌA VỚI BẠN CHO VUI...THÔNG CẢM NHA THANKS
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 16:26:38 bởi BINH_SVATY >
                          #43
                            Nguyên Hùng 07.08.2006 16:56:17 (permalink)
                            0

                            MÌNH HỌA VỚI BẠN CHO VUI...THÔNG CẢM NHA THANKS

                            Chào Bình Sờ Va Tý
                            Mời bạn cứ tự nhiên
                            Bởi có thương mới ghé
                            Ai bảo bạn làm phiền?

                            Bình có quý mới sờ
                            Bình có quý mới va
                            Một tý hay hai tý
                            Cũng hoan nghênh, bạn à.
                            #44
                              DUY GIANG 07.08.2006 17:08:13 (permalink)
                              0
                              Chắc bạn giỏi tiếng NGA
                              Nên thơ làm mới sắc
                              tôi mới đang tập học
                              cứ vào khắp mọi nhà

                              ai bảo mở cửa ra
                              cho tôi vào thật dễ
                              may người không trách quở
                              với bạn thơ láng giềng

                              câu chào đô bí đen
                              bên SÉC này cũng có
                              nó như là câu mở
                              của đầu phút giao tình.

                              mong học được thơ xinh
                              của những người đi trước
                              bây giờ tôi đã được
                              thoải mái vô thơ nhà.

                              cám ơn huynh nhiều nha
                              thật như là mong đợi


                              chúc huynh vui....bài vừa rồi đệ có chuyển sang trang <thơ đường xướng họa đó >
                              huynh đừng trách đệ nha cám ơn

                              binh_svaty
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9