Thơ sơ chế Ngô Hữu Đoàn
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 159 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Ngo Huu Doan 22.12.2006 15:25:07 (permalink)
0
Ui ! cái thiệp xinh và bự wá chừng, cảm ơn CO DON nhiều nhiều nha!
 
(hôm nào NHD hể thơ thẩn giao lưu nghen, bi giờ chịu chít hổng làm được nửa câu luôn!)
Ngo Huu Doan 27.12.2006 15:42:16 (permalink)
0
QUÊ HƯƠNG BAO GIỜ TRỌN VẸN
(Tặng bạn H.N.H Korea)
 
thấm thoát đã một năm
ngày bạn tôi đi
vui buồn đan xen lúc ấy…
mừng thương đan xen lúc ấy…

quê hương là cây rơm vàng nắng ấm
có đàn gà quanh quẩn bới bươi
quê hương là chiếc mền rách rưới
co không đủ ấm phải đi

câu đùa và cái cười xanh tươi vắt vẻo
sự nhiệt tình được sinh ra từ tấm lòng đồng nội
những ngày vui khổ sở
những ngày buồn yên tâm

bạn tôi đi, quê hương vẫn muôn đời ở lại
tôi không đi, mà quê hương bị mất một phần
nơi xứ người xa xăm
anh nhớ phần ở lại
chiều lang thang trên đường
tôi thương phần bị mất!

thỉnh thoảng trùng online
mình share nhau webcam
nhìn nhau sao cho đủ?
nhìn nhau sao cho đủ?

quê hương ơi quê hương
biết bao giờ trọn vẹn!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 12.2006
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 05:24:00 bởi Viet duong nhan >
Ngo Huu Doan 10.01.2007 17:24:13 (permalink)
0
EM XINH, XINH QUÁ CHỪNG XINH!


em xinh, xinh quá chừng xinh!
thân ta chẳng đáng lục bình bờ mương
muốn thương nhưng chẳng dễ thương
dễ thương nếu có, dặm trường cũng theo!

dặm trường là dặm bao nhiêu
bao nhiêu? bao nhiêu? bao nhiêu?
bao nhieu cho tới chữ yêu nhọc nhằng?

em càng xinh lướt mây hồng
ta càng chìm ngủm đáy sông ... đuối tình
thói tình sao lắm linh tinh
cái xa ngai ngái đinh ninh tưởng gần!

muốn sôi cho biển lên trời
không thành, làm trận mưa rơi cũng vừa
em xinh, xinh quá chừng xinh!
em xinh, xinh quá chừng xinh!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.2007
(Đi trên đường Trần Quốc Thảo, Sài Gòn, thấy một em xinh quá chừng, chẳng biết làm thể nào để ... quen! Đành làm bài thơ thôi! hix...hix...!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 17:31:16 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 10.01.2007 17:28:59 (permalink)
0
NHƯ KHÔNG


người phân chi cõi đông- tây
phân chi nam- bắc cho mây lạc đường
biển hồn nhiên
gió du dương
buồn vui cũng nhuộm vô thường
nên thôi…
chưa đi cũng đã tới rồi
loanh quanh … cho hết
dòng trôi cũng về
biển kia nghẹn cổ lời thề
tưởng mây thanh thản là quê hương mình

nắng lên cho bóng rõ hình
cho mưa đổ xuống
cho tình như không

Ngô Hữu Đoàn
SG, 28.12.2006
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 05:16:07 bởi Viet duong nhan >
Ngo Huu Doan 10.01.2007 17:32:44 (permalink)
0
DIỆN - TÍCH

những đứa em bé bỏng
đã mất quyền ngây thơ
cái đầu non còn khờ
cái miệng già như ổi!

sĩ diện của cha mẹ
mặt mũi của chú dì
hồn nhiên bị cướp đi
thay vào lòng dối trá

những ước mơ thuộc lòng
đẹp đẽ và khuôn mẫu
nhưng đâu có trong đầu
cái ước mơ con vẹt!

đừng vì mình xấu hổ
mà giết mầm xanh tươi
những cái khôn giả dối
giết cái khờ dễ thương

hãy dạy cho em hiểu
tại sao là đúng, sai
dạy con biết xấu hổ
cho ngày vui tương lai

cái thành tích sáo rỗng
cái học hành trời ơi
đường trong xóm đi lạc
đọc bản đồ thế giới!

người lớn chưa đủ khôn
người lớn đầy sĩ diện
trẻ con chưa đủ biết
cuộc thi này cho ai?

Ngô Hữu Đoàn
SG, 08.01.2007
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 05:19:36 bởi Viet duong nhan >
nguyệt thảo 10.01.2007 18:32:44 (permalink)
0
hi  ! 
Hôm nay  mới  được đọc  sáng tác  mới  của anh  Đoàn.
Hai  bài  lục  bát (  em xinh  xinh  quá  chừng  xinh  va  như  không  )này  làm  nguyetthao ngớ ngẩn  luôn  anh Đoàn  ơi
mới  năm  ngoái  năm  nay thôi  mà  khác  quá  chừng  chùng  !

chắc  chắn  2007  phải  có  gì  lạ rồi   !  (  lúc  nào  cũng  thấy  hơn hớn  )
chờ tin  vui đây  ! 
Ngo Huu Doan 23.01.2007 22:48:56 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyệt thảo

hi  ! 
Hôm nay  mới  được đọc  sáng tác  mới  của anh  Đoàn.
Hai  bài  lục  bát (  em xinh  xinh  quá  chừng  xinh  va  như  không  )này  làm  nguyetthao ngớ ngẩn  luôn  anh Đoàn  ơi
mới  năm  ngoái  năm  nay thôi  mà  khác  quá  chừng  chùng  !

chắc  chắn  2007  phải  có  gì  lạ rồi   !  (  lúc  nào  cũng  thấy  hơn hớn  )
chờ tin  vui đây  ! 




Úi giời ơi! Mấy tuần nay Đoàn bận wá chừng luôn, mấy hôm nay có vào nhưng tranh thủ post cho hoàn thành cái topic "thơ lơ tơ mơ" nên Nguyệt Thảo có lời chào ở đây mà NHD chẳng hay biết gì cả! thiệt là thiếu sót!

Cảm ơn NT nhiều, nhưng dường như đã wá khen rùi, NHD dạo này ít làm thơ lắm, làm cà nghinh cà bật cho dzui thế thôi! Thơ của NT mới đúng là nhiều ý mới và sáng tạo lắm, NHD cũng thích cái là lạ lắm đó !

NT đến VNTQ lâu chưa? hay lắm, thỉnh thoảng offline thì hy vọng NHD sẽ được "chiêm ngưỡng" dung nhan NT rùi hehehe...!

Chúc NT dzui và nhiều cảm hứng sáng tác nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 22:50:23 bởi Ngo Huu Doan >
Bach Van Nam 29.01.2007 17:51:20 (permalink)
0
hôm nay tôi ghé ông chơi
thơ thì thôi để ngày mơi tôi làm

*** Tìm hoài chưa ra bài thơ nào, thôi tôi gởi bài này vừa mới làm cho Ông thưởng thức đỡ vậy, xin đừng chê.
 
CON SUỐI
 
***
đêm nghe suối chảy rì rào
đường xa tìm đến nơi nào suối ơi!
nhọc nhằn xuống biển dạo chơi
hay là về đó nhe lời mẹ ru?
buồn chăng vượt núi hoang vu?
gập ghềnh, lổm chổm, ao tù, khúc quanh
cây chờ tưới nước lá xanh
nào ai đuổi bắt lau nhanh xuống ghềnh
xuồng câu trên bến dập dềnh
thả trôi theo nước lềnh đềnh tháng năm
nhớ nhà vội vã về thăm
mẹ già ở chốn xa xăm đợi chờ
trăng sáng rồi đến trăng mờ
biển xanh dậy sóng xô bờ hát vang
đứa con ngày trước lạc đàn
hoá thành dòng suối ngọt mang trong mình
gặp nhau suối - biển tâm tình
dưới trời tôi đứng lặng thinh trông về
 
***
2007
 
Bạch Vân Nam
 
hình chụp ở suối Láng Lớn -Vũng Tàu 
 
r

  
  
 



Hình ảnh nhỏ

Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Bach Van Nam -- 30
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 19:21:30 bởi Huyền Băng >
Ngo Huu Doan 08.03.2007 17:29:37 (permalink)
0
Ui, cảm ơn BVN nha, bài thơ đó cũng khá lắm đấy, bi chừ tui phải nghĩ về ngày 8-3 chút kế đã.
 
TỦI THÂN NGÀY 8/3
 
Mỗi năm lại có một ngày
Tung hô phái nữ quá tay linh đình
Mày râu tủi bụng buồn thinh...
Suốt năm đằng đẵng của mình... im re !
 
NHD
SG, 08.03.2007
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 159 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9