Trích đoạn: James Carlos
Chủ nhà đi đâu vắng
Lại để cái nhà không
Thơ bài biết bài không
Viết rồi sao lại xóa
Hay là tình chưa thỏa
Hay là ý chưa hay
Thôi thì một lần say
Sẽ làm thơ tuyệt cú
CHUYỆN KHÔNG ĐÂU Trên đời nhiều chuyện không đâu
Thấy buồn thì viết mấy câu nhân tình
Viết rồi nhưng lại đinh ninh
Tội cho ngưồi khác vô tình đọc qua
Thì thôi cũng phải thôi mà
Đời người du lãng phong ba chuyện thường
Trong đời chín chục người thương
Đôi ba người ghét cũng thường mà thôi !
nhd
R Hi! chào JC đến chơi, bài thơ mình tạm xóa là bài thơ viết về một nỗi buồn thế thái nho nhỏ, nhưng viết rồi lại ngĩ rằng sẽ tội nghiệp cho người khác nếu vô tình đọc phải, vì vậy mình đã tạm xóa để không gây không khí ảm đạm cũng như không gây ra những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra !
Cảm ơn JC !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 10:30:23 bởi BĂNG NGUYỆT >