Thơ sơ chế Ngô Hữu Đoàn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Ngo Huu Doan 09.10.2006 13:16:20 (permalink)
0


Trích đoạn: saochoihelen

bài thơ này hai thật hiiiiiiiii dạo này anh D nhà ta có cảm xúc ghê á


Hi ! Chào em Chổi! Nhiều lúc Cảm mà không có Xúc và ngược lại em à! nhiều lúc khùng khùng viết bầy bậy bà bạ thế thui ! Cảm ơn em đã ghé vào thăm tệ xá của anh nghen !



Trích đoạn: James Carlos

Bận bịu áo cơm chuyện thế trần
Nên hồn không thể cứ lâng lâng
Ý thơ bay hết đi đâu mất
Cũng tại ta sinh ở cõi trần

Ta là như thế anh bạn thân
Nhậu vô chút rượu thấy bần thần
Phóng bút đề thơ hồn lai láng
Sáng ra thấy ảnh ở ngòai sân.


( Nhậu xỉn rồi lết về nhà bị bà xã không cho vào vì tội đã bỏ nhà đi nhậu xỉn còn về mà hò hét ngâm nga bậy bạ nữa )


Dạo này, công việc nhiều và nhậu cũng nhiều nên ông lên đô rùi đó ông bạn à ! Dạo này chơi Thất Ngôn Tứ Tuyệt không hà, ít bữa lên Thất Ngôn Pác Kú là anh em họa theo đưới luôn thôi ! Heheheeeeeeeee !
Ngo Huu Doan 09.10.2006 13:25:17 (permalink)
0
ĐƠN GIẢN

Anh ta cắm đầu hì hục đêm
Lục lội tanh bành ngân hàng ý tưởng
Để tìm riêng cho mình một cái patent
Mọi thứ đổ xuống trần tục bản năng
Anh ta quay về sau khi càn khôn...
hiện diện loài người
Những ước ao bỗng trở thành...
đơn giản!
Những ước ao bỗng trở thành...
đang giỡn!

nhd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 23:02:49 bởi Ngo Huu Doan >
James Jee 10.10.2006 21:36:00 (permalink)
0

Dạo này, công việc nhiều và nhậu cũng nhiều nên ông lên đô rùi đó ông bạn à ! Dạo này chơi Thất Ngôn Tứ Tuyệt không hà, ít bữa lên Thất Ngôn Pác Kú là anh em họa theo đưới luôn thôi ! Heheheeeeeeeee !


Đừng nói vậy chứ ông bạn nhậu của tui. Ti toe vài dòng cho vui thui chứ JC tui còn phải học hỏi nhiều lắm mà.


Một chút cho vui xin chớ cười
Đời còn cảm xúc còn vui tươi
Vung bút hý hóay vài câu chữ
Bậy bạ thế thôi nói với người
Ngo Huu Doan 17.10.2006 18:28:48 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos


Dạo này, công việc nhiều và nhậu cũng nhiều nên ông lên đô rùi đó ông bạn à ! Dạo này chơi Thất Ngôn Tứ Tuyệt không hà, ít bữa lên Thất Ngôn Pác Kú là anh em họa theo đưới luôn thôi ! Heheheeeeeeeee !


Đừng nói vậy chứ ông bạn nhậu của tui. Ti toe vài dòng cho vui thui chứ JC tui còn phải học hỏi nhiều lắm mà.


Một chút cho vui xin chớ cười
Đời còn cảm xúc còn vui tươi
Vung bút hý hóay vài câu chữ
Bậy bạ thế thôi nói với người



Hi hihi... Sinh nhật vừa rồi ông dành cho iu đương hết trơn hết trọi, bọn tui hẹn bữa sau "trà dư tửu hậu" mà ông cũng busy luôn, bùn wá chời luôn !!!!!
Ngo Huu Doan 24.10.2006 23:38:08 (permalink)
0
CHIỀU MONG MANH

Em! Làm sao nhỉ, đêm nay dài quá!
và ngày thì sao ngắn dzữ vậy ta
em ngồi đó mà thời gian đi mãi
ghét gì đâu chiều kim cương trôi qua

em thơm ngát bài tình ca mầu nhiệm
anh say em, anh "ngộ độc" tình rồi
em ngồi đó đừng xa thêm nửa bước
tiếng guốc hồng sẽ đâm chết anh thôi

bàn tay ngọc ngà và môi em rất ngọt
nhịp tim em nhấp nhô đời anh
ôi không biết đường dài bao nhiêu nữa
một chiều thôi, đã quá mong manh

Ngô Hữu Đoàn
SG, Đêm 22.10.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 22:04:34 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 25.10.2006 00:04:42 (permalink)
0
1
EM KỲ DIỆU

Tim hóa đá nên đứng ngồi cũng nặng
phố xá này mưa gió phủ thân ta
rồi một chiều bổng dưng em đứng đó
đá ngàn đời phút chốc chảy tan ra!

NHD
SG, 10.2006


2
TẶNG HOA

Cánh hồng này, anh biết em cho là vội vã
em cũng cho là tiếng sét ái tình thôi
anh không biết em nghĩ gì đi nữa
nhận đi em tình anh chín lắm rồi

nhận đi em và hãy nở nụ cười
rồi nếu mai nắng có đốt cháy đời
anh cũng nghĩ cành hoa xinh tươi mãi
vì nụ cười em đã ướp lấy hoa rồi

NHD
SG, 10.2006


3
DÙ SAO

Dù sao anh cũng xin cảm ơn em
những bông hoa cho bầu trời hy vọng
những bàn tay như hồ thu gợn sóng
cho ta vui yêu thêm nữa một ngày

NHD
SG, 10.2006


4
CHIỀU THỨ 7

chiều thứ 7 này lại nhớ thứ 7 kia
nhớ mắt em cười nhớ phố phường duyên dáng
nếu trên đời được chọn ngày chọn tháng
ta chỉ sống hoài với thứ 7 kia thôi

NHD
SG, 10.2006


5
NHỮNG BÀI THƠ TÌNH LẺ TẺ

Những bài thơ tình lẻ tẻ nhắn cho em
em có đọc hay là em xóa hết
tình từng mảnh nhỏ cũng cứa lòng đau thét
và một chiều thôi cũng hết nửa kiếp người !

NHD
SG, 10.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 22:06:49 bởi Ngo Huu Doan >
BĂNG NGUYỆT 25.10.2006 19:30:13 (permalink)
0

EM KỲ DIỆU

Tim hóa đá nên đứng ngồi cũng nặng
phố xá này mưa gió phủ thân ta
rồi một chiều bổng dưng em đứng đó
đá ngàn đời phút chốc chảy tan ra!

NHD
SG, 10.2006


Mưa đá

Mỗi ngày mỗi bận đi qua
Nghìn trăm thứ để buồn trong thiên hạ
Có bao giờ mà ta biết lạ
Một chút gì dù là nghĩa phù hoa.

Ghé wa vui với anh nè,.. chúc vui và cảm ơn nhiều nhiều nha.

James Jee 28.10.2006 19:25:48 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


EM KỲ DIỆU

Tim hóa đá nên đứng ngồi cũng nặng
phố xá này mưa gió phủ thân ta
rồi một chiều bổng dưng em đứng đó
đá ngàn đời phút chốc chảy tan ra!

NHD
SG, 10.2006


Mưa đá

Mỗi ngày mỗi bận đi qua
Nghìn trăm thứ để buồn trong thiên hạ
Có bao giờ mà ta biết lạ
Một chút gì dù là nghĩa phù hoa.

Ghé wa vui với anh nè,.. chúc vui và cảm ơn nhiều nhiều nha.


Cho JC góp bậy vài dòng nhoa

Tim đá

Tim em hóa đá cùng năm tháng
Buồn mãi vậy thôi chuyện làng nhàng
Nào biết một ngày ngày nào đó
Tim đá này phút chốc lang thang


cái vụ sinh nhật của tui mà mấy người đi không được là tại bà Băng Nguyệt đó, có gì cứ kiếm bả nha. tui vô can mừ
Ngo Huu Doan 31.10.2006 21:23:02 (permalink)
0
Hi, hi.... ! Cỏm ơn bà BN và ông JC ghé thăm tệ xá của tui nghen, dường hai người dạo này bận bịu wá nên ít thấy online wá !

Bây giờ để tui post bài bầy bậy bà bạ này kế đã !

CÁI TÌNH TIN NHẮN

Ghét thật!
một đằng không gởi mà cứ nhận hoài
một đằng gởi miết chẳng tăm hơi gì
soạn xong cái nhắn công phu
cân đo chữ nghĩa nghe tình tứ ghê
chần chừ nghĩ tới nghĩ lui
nhấn sent một phát nẩy người co chân
nhắn rồi ôm máy chờ mong...

Lâu lắc mà sao im re ?
chắc máy em đang sạc pin
và em xuống bếp ra hè gì đây...

bổng tay rung giựt tưng tưng
âm thanh toét toét nghe lòng sướng rơn
bấm lẹ để mở đọc ngay

ui trời... chẳng phải đằng kia
chán ơi là chán cái tin đằng này

nằm thêm nghĩ ngợi loanh quanh
thì ra ai cũng giống như đằng nào

chữ tình nó chạy vòng vòng
đằng này biếng đọc đằng kia cứ chờ... !

NHD
SG, 10.2006

(Thể thơ "lục bát bất quy tắc")
James Jee 01.11.2006 22:48:56 (permalink)
0

CÁI TÌNH TIN NHẮN

Ghét thật!
một đằng không gởi mà cứ nhận hoài
một đằng gởi miết chẳng tăm hơi gì
soạn xong cái nhắn công phu
cân đo chữ nghĩa nghe tình tứ ghê
chần chừ nghĩ tới nghĩ lui
nhấn sent một phát nẩy người co chân
nhắn rồi ôm máy chờ mong...

Lâu lắc mà sao im re ?
chắc máy em đang sạc pin
và em xuống bếp ra hè gì đây...

bổng tay rung giựt tưng tưng
âm thanh toét toét nghe lòng sướng rơn
bấm lẹ để mở đọc ngay

ui trời... chẳng phải đằng kia
chán ơi là chán cái tin đằng này

nằm thêm nghĩ ngợi loanh quanh
thì ra ai cũng giống như đằng nào

chữ tình nó chạy vòng vòng
đằng này biếng đọc đằng kia cứ chờ... !


Trời nghe nói rụng rời con tim nhát
Tỏ tình qua cái tin nhắn kia sao
Trời ơi hổng biết có sao?
Mà tui nghe kể xuyến xao lòng này

Chờ đợi mãi cái tin cần chưa tới
Máy lại reo chẳng phải của ai kia
Làm cho mặt thúng mày nia
Thấy mà tội nghiệp "a hia" quá chừng.


Chú thích: a hia : có nghĩa là anh. ( Tiếng Triều Châu )
Ngo Huu Doan 09.11.2006 15:59:55 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos

Làm cho mặt thúng mày nia
Thấy mà tội nghiệp "a hia" quá chừng.


Chú thích: a hia : có nghĩa là anh. ( Tiếng Triều Châu )


Hehe.... ! không kiếm ra vầng rùi lấy tiếng Triều Châu thọt vào luôn ! wá dzữ wá dzữ, ông JC này chơi thơ liên lục địa luôn...hehe.... ! Chúc dzui nghen !
Ngo Huu Doan 09.11.2006 16:08:21 (permalink)
0
ĐÊM QUA
(Tặng T.L.T.L)

đêm qua
sau những chiều âm u và giông gió
một đêm trăng lung linh
một vũng nước tàn dư
in hình nghiêng dáng liễu
chợt nhớ về xa xưa
hoang vắng đời mình
chợt thấy hôm nay
nghi ngờ ngộ nhận
em đứng đó bao giờ
hạ thấp mình… nhìn ta
ta có em từ sau bão bùng tan tác
ngửa lòng mình hứng lấy bóng dáng em

mai đây
nắng lên và gió thoảng
em reo vui giữa đời lồng lộng
ta hội tụ nỗi niêm
gom dần bóng em
về với đất

âm thầm
yêu em…

những con lăng quăng
hóa thân từ tình yêu trong mùa ngắn hạn
cháy bỏng mình nằm chết giữa hoang sơ
như những lời tình thơ
em đọc chiếu lệ thoáng qua
thảng thốt vì nỗi đời, thân phận
chết lặng câm trong lòng giấy !

NHD
SG, 05.11.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2006 11:13:49 bởi Ngo Huu Doan >
BĂNG NGUYỆT 10.11.2006 10:46:34 (permalink)
0
Ghé thăm anh với Đêm qua nè hihi chúc vui cuối tuần nữa rồi..


đêm qua
sau những chiều âm u và giông gió
một đêm trăng lung linh
một vũng nước tàn dư
in hình nghiêng dáng liễu


Đêm qua

Đêm qua
Say
Như chưa từng
Một vũng đời lầy lội
Bước hụt chân

Đêm qua
Trăng
Khuyết một vòng
Đau rát như vết thương
Tâm lông bông..

Đêm qua
Về
Đường trơ trụi
Nghĩ về phía bên kia
Ai có vui?!!
HOA HUYỀN 13.11.2006 13:35:34 (permalink)
0
NHĐ ơi! góp một bài thơ tếu nè

Tình tin nhắn tin
NS : Duy Khanh diễn ngâm




Thế là anh và em
Đã trở thành bạn tình
Trên mạng máy nhắn tin
Không kém phần thơ mộng

Cứ mỗi sáng tinh mơ
Ông mặt trời vừa dạng
Có tiếng tít vang lên
Đã có tin… nhắn tin

Hello good morning
Very I love you !
Nhớ anh lắm anh ơi!
Anh có nhớ em không ?

Hẹn chiều nay gặp nhé
Vẫn ở quán mộng mơ ?
Có được không anh yêu ?
Trả lời em ngay nhé ?

Ứ ừ anh chẳng thích
Quán mộng mơ nữa đâu
Hôm nay đổi quán nhé ?
Ta đến quán tình yêu

Hẹn đúng bốn giờ chiều
Đừng sai giờ đấy nhé ?
Đừng để anh chờ nhé ?
Good by and see you

Cái dịch vụ nhắn tin
Chữ đều không có dấu
Nhiều lúc cũng nhức đầu
Dở khóc, dở cười đấy

Ví dụ thế này đây :
”EM ĐANG O TRUONG DAY,
ANH DEN NGAY EM CHO “
Không khéo đọc thành tin :

”Em đang ở truong đây,
Anh đến ngay em cho “
Chắc anh dám chết ngất
Chạy nhanh đến em cho

Cái dịch vụ nhắn tin
Thật vô cùng tiện lợi
Tiết kiệm nhiều tiền bạc
Vẫn nói được cái điều
Không dễ nói bằng lời

Nhắn tin thật tuyệt vời
Thay cho lời phải nói
Khi không nói thành lời
Gửi người thương ở xa

Hoa Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2006 13:40:49 bởi HOA HUYỀN >
Ngo Huu Doan 14.11.2006 13:28:12 (permalink)
0


Trích đoạn: HOA HUYỀN

NHĐ ơi! góp một bài thơ tếu nè

Tình tin nhắn tin
NS : Duy Khanh diễn ngâm




Thế là anh và em
Đã trở thành bạn tình
Trên mạng máy nhắn tin
Không kém phần thơ mộng

.......................

Hoa Huyền




Ui cảm ơn anh HH nhiều, công nhận anh có một ekip đọc-ngâm thơ hay wá chừng luôn ! kiểu này em phải theo anh nghe riết thui ! khakhakha.....!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9