NHỮNG TÂM HỒN THƠ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 327 bài trong đề mục
DUY GIANG 03.04.2007 21:29:37 (permalink)
0

Trăng mật vui vẻ - Hạnh phúc!

Kim Giang


 


 
TÌNH TRĂNG VÀ THƠ
 
trăng vàng soi thư quán
bút thắm thả vườn thơ
tri âm dải bến bờ
chung tiếng lòng một thuở ,
 
ai cũng đều bỡ ngỡ
trong cuộc sống đầy đong
tình cảm tuôn bao dòng
cho tim hồng  mơ mộng.
 
DUY GIANG
 
CÁM ƠN NHIỀU NHÉ KIM GIANG
DUY GIANG 08.04.2007 22:01:48 (permalink)
0


 

CƠN MƯA CHIỀU VỘI VÃ

 

anh nhớ mãi không thôi

một khoảng trời mơ mộng

tâm tư  như ngọn sóng

theo biển tới xa  xôi.

 

cơn mưa nào đổ  thắm

như tắm mát hồn yêu

hơi thở gom say đắm

tình trao nhau hạ chiều.

 

hai bờ cây hoa cỏ

đều ngơ ngác nhìn theo

mắt chim trong vòm lá

muốn bay ngại mưa theo.

 

nụ hôn nào nồng ấm

đón gió và mưa reo

những khi hồn trống vắng

thấy tình sao mãi nghèo.

 

giọt mưa rơi mạnh mẽ

vòng tay phải nghiêng theo

 bàn tay em gạt nước

mắt tìm trao vạn điều.
 
DUY GIANG
 
r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 14:29:59 bởi Huyền Băng >
#302
    DUY GIANG 08.04.2007 22:18:58 (permalink)
    0
    xuân thắm nồng.
     
    ánh trăng là ảo mộng
    ngọn gió là vu vơ
    cảnh khuya là nét vẽ
    của câu thơ trông chờ.
     
    anh không vẽ giọt nắng
    ban mai rạng hồn thơ
    mãi tìm trong sâu thẳm
    những sầu vương bến bờ.
     
    biết là tình son sắt
    kỷ niệm chất con tim
    xa nhau dù cách núi
    trăng thơ thắp niềm tin.
     
    cỏ đan màu xanh biếc
    lúa đã thắm nét xuân
    tình ta trong mải miết
    tìm tương lai nhú mầm.
     
    ta trao nhau mùa xuân
    trọn một vòng nỗi nhớ
    ta xa nhau mùa xuân
    hẹn đường về trăn trở.
     
     
    DUY GIANG
     
     
     
    #303
      DUY GIANG 17.04.2007 16:13:28 (permalink)
      0
      giọt nắng buồn
       
      mong manh giọt nắng ngả trên tay
      gió khẽ nghiêng cây hương trải đầy
      núi thẳm mây dăng che lối nhớ
      rừng xanh sương trải góc chua cay
      lệ vương cảnh cũ tìm phương lạ
      mi dõi đường xưa  nhớ góc say.
      liền cánh -mong trôi năm tháng tủi
      lẻ loi lại đếm nhớ theo ngày.
       
      DUY GIANG
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 16:15:17 bởi DUY GIANG >
      #304
        langtoi 20.04.2007 09:33:52 (permalink)
        0

        Trích đoạn: DUY GIANG



        GIẬN NHAU.
         
        giận gì buồn không nói
        một cõi đứng buồn đong
        mặc ngày đẹp nắng gọi
        đôi chim đang rầu lòng.
         
        DUY GIANG

        CÓ GÌ ĐÂU!
         
        Nào có giận gì đâu
        Chỉ buồn vương đôi mắt
        Lệ đổ giữa đông về
        Khao khát tìm ánh nắng
        Sưởi ấm con tim gầy
         
        Nào có trách chi đâu
        Chỉ là ai tự trách
        Đã lỡ vướng luỵ tình
        Cho đem về thao thức
        Nhớ nhung một bóng hình
         
        #305
          DUY GIANG 20.04.2007 20:35:49 (permalink)
          0
          CHIỀU TÍM.
           
           dòng sông nước vẫn êm đềm
           tâm buồn để lái chẳng êm nhịp chèo
          tìm gì trong chốn thương yêu
          bèo trôi mây dạt nghiêng chiều thả mơ .
           
          câu ca đâu vọng đôi bờ
          thấy cay sóng mắt ngẩn ngơ tím chiều
          những lời thương nhớ  vì yêu
          bỗng dưng xuất hiện khiến chiều dăng tơ....
           
          DUY GIANG
          #306
            DUY GIANG 20.04.2007 20:48:31 (permalink)
            0
            MỘNG MÙA XUÂN
             
            nói gì để hiểu lòng nhau
            tình trong ảo mộng buông màu trong thơtri âm bút viết không bờnhư dòng sông chảy- ngẩn ngơ sớm chiều. mưa buồn bởi tiếng  nước gieomưa như oán trách tình nghèo yêu thươngbước chân lăn lộn trăm đườngsao không ở chốn đời thường bên hoa  bởi hồn theo áng mây xavai mang sương sớm  trộn hòa sắc yêumộng xanh muốn ước bao điều tim hồng gắng giữ chốn yêu vô bờ  thoáng trông xuân sắc trải mơnhìn dòng thơ viết trong bờ sắc tươinụ cười sóng mắt người ơi câu thơ mãi viết những lời nhớ mong.
            #307
              DUY GIANG 20.04.2007 20:51:05 (permalink)
              0
              DĂNG THƠ...
               
              ai biết trăng cười hay đớn đau
              tại mây hay gió trải dăng sầu lệ hoen vương gối -bao nhiêu bậnánh mắt rơi tay- trách vạn câunúi đợi nắng xuân hoa thắm nởbiển mong mưa hạ nước gieo cầu thơ buồn ai viết  còn tươi mựcmuôn chữ người đan nghĩa nhớ nhau. DUY GIANG
              #308
                DUY GIANG 20.04.2007 20:58:56 (permalink)
                0
                 
                TẢN MẠN BUỒN.
                 
                mắt buồn như lá thu phai
                mi ngây để nắng tím hoài rụng rơi
                tim  mơ một thoáng cuộc đời
                nhớ ai  trách cỏ  lấn bờ lối sương.
                 
                mới hay trong chốn mộng vương
                cảnh hư với thực ai tường tỏ mây
                gió ơi mang khúc nhạc đầy
                ru lòng đông cạn cho đầy sắc xuân
                 
                tình trong muôn sắc xa gần
                yêu trong thơ bút gọi chân bước về
                đường xưa mộng thắm hồn quê
                hoa xưa vẫn đỏ lối về hạ sang.
                 
                mưa chiều để nắng hạ tàn
                trăng khuya để mộng dịu dàng giấc mơ
                tình xa để nhớ chẳng bờ...
                bút quen thơ gửi  bơ vơ -khúc tình.
                 
                DUY GIANG
                 
                #309
                  DUY GIANG 20.04.2007 21:05:41 (permalink)
                  0
                   
                  giọt lệ đàn ông.
                   giọt lệ rơi mắt tráithương khắc khoải một thờihơi nóng nồng trên máai có thấu tình tôi. giọt lệ đàn ông rơinhư sao trời -ngôi đổi...bởi con tim quá tủinên mắt nhỏ nỗi đời... lệ hoen khoé mắt tôitiếc mơ xưa nhòa nhạtlệ rơi  trên môi tôi thương nỗi đời mặn chát. bến xưa tình khao khátngười xưa bóng nặng timtrăng thề nghiêng giấc ngủsao lệ rơi im lìm ? DUY GIANG
                  #310
                    langtoi 23.04.2007 09:09:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: DUY GIANG

                    DĂNG THƠ...
                     
                    ai biết trăng cười hay đớn đau
                    tại mây hay gió trải dăng sầu
                    lệ hoen vương gối -bao nhiêu bận
                    ánh mắt rơi tay- trách vạn câu
                    núi đợi nắng xuân hoa thắm nở
                    biển mong mưa hạ nước gieo cầu
                    thơ buồn ai viết  còn tươi mực
                    muôn chữ người đan nghĩa nhớ nhau.
                     
                    DUY GIANG


                    ĐÊM SẦU
                     
                    Trăng tàn nguyệt lạnh chốn phòng khuê
                    Chẳng rõ giai nhân khóc vọng về
                    Giữa đời vương luỵ men tình ái
                    Nên nỗi đêm ròng khóc tình lang
                     
                    #311
                      DUY GIANG 27.04.2007 17:13:02 (permalink)
                      0
                      TÌNH CÓ HAY KHÔNG?
                       
                      biết rằng nói có là không
                      nói không... để tiếng nấc lòng buồn thêm
                      trăng xuân vẫn đứng bên thềmánh leo khung cửa đến bên gối nằm. giọt lệ nào chứa băn khoănnhư sương buổi sớm ướt đằm cánh hoasoi gương ta hỏi góc nhà tình quên hay nhớ...mà ra mắt quầng... ngọn gió vơ vẩn ngoài sânnhìn  mấy giọt nắng giải nồng bên hoachợt trông thấy bóng người tatrong trang kỷ niệm...lệ nhòa vu vơ. ta gửi trong những câu thơthan thời mơ mộng đã vờ không quen biết đời hư ảo ánh đènmỗi lần đi ngủ -phải xem tiếng lòng. đời ơi trong chốn thầm mongmột người gói một cõi lòng của nhauvì sao có chuyện tâm sầuphải chăng chữ mệnh chia câu nghĩa tình.  DUY GIANG
                      #312
                        DUY GIANG 27.04.2007 17:18:33 (permalink)
                        0

                        Nỗi Buồn Trong Đêm Vắng

                        Có ai biết nỗi buồn trong đêm vắng
                        Gió đông về làm thắm lạnh cỏi lòng đơn
                        Tuyết phũ giăng suốt mấy canh trường
                        Người lữ khách mang sầu vương ...tình ái

                        Ly rượu đắng như đường đời đã trãi
                        Ta uống vào cho sầu mãi dần tan
                        Uống cho quên những ngang trái phũ phàng
                        Cho vơi nhẹ những nát tan trong tâm não

                        Ta chưa say sao tim lòng chao đảo
                        Ai vô tình đã tái tạo dáng hình xưa
                        Đau xé tâm cang khi mắt đã lệ nhoà
                        Định mệnh hỡi sắp bày chi chênh lệch rứa

                        Ta với em khoãng cách nhau gần phân nữa
                        Nhưng ái tình đã ràn rụa cõi lòng đơn
                        Ta nhớ em trong cô tịch của đêm trường
                        Nơi đất mẹ , em có nhớ thương người cô lữ ?

                        Cô Đơn 19/04/07

                         
                        khung trời đêm gói đời ta một nửa
                        những buồn thương hay nỗi khổ đáy lòng
                        góc cô đơn...em có thấu hay không ?
                        người viễn xứ...khúc lòng sầu muôn thuở...
                         
                        DUY GIANG
                        CÁM ƠN HUYNH NHÉ CÔ ĐƠN...BUỒN QUÁ HENG
                         
                        #313
                          DUY GIANG 27.04.2007 17:29:18 (permalink)
                          0

                          ĐÊM SẦU
                           
                          Trăng tàn nguyệt lạnh chốn phòng khuê
                          Chẳng rõ giai nhân khóc vọng về
                          Giữa đời vương luỵ men tình ái
                          Nên nỗi đêm ròng khóc tình lang


                          _____________________________

                           
                          Trăng buông đơn lẻ nơi chờ xưa
                          giọt lệ hay sương rụng chẳng mùa
                          chữ nhớ đành nghiêng bên gối lẻ
                          thơ buồn dựng lên. một đêm thừa.
                           
                          DUY GIANG
                           
                          CHÚC VUI NHÉ HUYNH LÀNG TÔI
                          #314
                            DUY GIANG 27.04.2007 17:32:00 (permalink)
                            0
                              KHÔNG THỂ LÀM NGƠ
                             
                             tình xưa như thể chết rồi
                             trăng xưa đã gói vào nơi đông tàn
                             giấc mơ vẫn thấy dung nhan
                             hỏi Tim...mới biết rằng nàng vừa qua...
                             
                             gió lành ru bóng trăng tà
                             trong mơ ta chỉ -thấy ta với mình
                             vần thơ nét bút tươi xinh
                             hương thơm trong tóc...thoảng tình hương thu.
                             
                             tình ơi...khoác áo mịt mù
                             nhớ ơi...để gió  khóc thu...muộn màng
                             xuân ơi...mới thắm , đã tan
                             thơ ơi...nỡ để ,hoang tàn góc mơ.
                             
                             trăm năm một hẹn trông chờ
                            người Nam kẻ Bắc vu vơ...tâm hồn
                            tiếng gà gáy ở cuối thôn
                            nhà em đầu xóm...bồn chồn cả đêm.
                             
                            gió đưa hương lúa êm đềm
                            đang thì con gái lúa lên bông đầy
                            thương mình như thể bông May
                            mùa thu tím cả...trời đầy...ly tan.
                             
                            lệ rơi hỏi trái tim vàng
                            tình phai...nên gửi lỡ làng về đâu
                            lời xưa xếp sẵn trong đầu
                            chữ tâm...nên để cho sầu...tự tiêu...
                             DUY GIANGr
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2007 05:06:39 bởi Viet duong nhan >
                            #315
                              Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 327 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9