NHỮNG TÂM HỒN THƠ
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 327 trên tổng số 327 bài trong đề mục
DUY GIANG 02.05.2007 00:38:12 (permalink)
0
 

Lòng Thơ Xôn Xao.



Trong phòng trăn trở cơn mơ

đầu nghiêng tay gối bơ phờ tâm can

từ đâu  vọng  tiếng gió than

lá rơi như thể chất ngàn buồn riêng.


chân đi như thể con thuyền

mênh mang nỗi nhớ triền miên tháng ngày

tình mộng như nắng rơi bay

nắm thời chẳng được...xòe tay nắng vào.


ánh mắt người đã gửi trao

câu thơ mấy khúc nhớ vào góc thương

ai quên -chia ngã con đường

lệ hoen trộn với sầu vương chốn thề.


nghĩ rằng ác mộng trong mê

tỉnh ra mới biết đường về lẻ loi

tình đâu sao nỡ hẹp hòi

người đi kẻ ở..thì coi lỡ đò


mưa buồn rơi những sầu lo

nắng vui trở lại câu hò mênh mang

con tim rộng mở đá vàng

tình yêu sẽ đến giàu sang bến bờ.


những lời tri kỷ ngác ngơ

hỏi con tim đã thả bờ...cánh chim

về đây hỡi những mộng chìm

thuyền ta nâng sóng....bằng tim chan hòa.


DUY GIANG


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 01:34:31 bởi Viet duong nhan >
#316
    DUY GIANG 02.05.2007 00:45:51 (permalink)
    0
     
    TÂM SỰ GIỌT MƯA...
     
    muôn giọt nước đan thành con sóng
    gió kết dông nặng bóng thuyền trôi
    tưởng rằng chèo lái rụng rời
    ai hay giọt nước bốc hơi lên trời.
     
    làm mây trắng khi ngời nắng đỏ
    chuyển màu xanh khi gió nâng cao
    chờ khi đen nhuộm sắc màu
    làm giọt mưa rụng...nỗi đau một vòng.
     
    trần gian thắm với lòng đất mẹ
    giọt mưa tôi quạnh quẽ muôn đời
    khi trong  khóe mắt lệ rơi
    khi bay theo gió lưng trời buồn tênh.
     
    ai có thấu qua ghềnh qua thác
    tiếng suối reo khúc nhạc cuộc đời
    ước làm một ánh trăng rơi
    để vương theo gió vào nơi...gối nằm.
     
    thương giọt mưa bao năm đi lại
    bước lên trời -trở lại rụng rơi
    sao không rơi xuống vai tôi
    để vào thăm chốn...một nơi tim hồng.
     
    ơi hạt mưa đầu sông cuối biển
    ơi giọt nước theo chuyện bến bờ.
    tâm sự sao mãi  ngu ngơ
    phải ai đã lấy ý thơ...của mình.
     
    DUY GIANG
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 01:41:12 bởi Viet duong nhan >
    #317
      DUY GIANG 02.05.2007 00:51:58 (permalink)
      0

       
      CHIỀU TÍM LỆ RƠI
       
       giọt lệ khóe mắt còn vương
       trăng rơi đáy biển cũng dường đớn đau
       vần thơ ôm ấp nụ sầu cười ra nước mắt  ,đêm thâu xếp lòng.  tình người ai nhớ mà mong như  cơn gió thoảng bên dòng thuyền trôi bước đi đếm ánh sao trời  để  mơ lại thả sao rơi quanh mình.  người ta như đóa hoa xinh mọc trong chậu cảnh  bóng hình kính dăng muốn làm ngọn gió tới thăm làm sao tới được  cách lòng pha lê.  ngắm hoa, xếp những đam mê sắc kia nét ngọc ,đã về người ta  đành dông theo ngọn nắng tà gửi niềm nhung nhớ làm ra tím chiều.  ai người hiểu cõi cô liêu tím trong nhung nhớ ,thương chiều lệ rơitình trên môi cạn mất rồi khô hanh mấy nét đông phơi  bóng hình . về đây kỷ niệm lung linhcho tôi thoáng gặp chút tình ngày xưacái ngày tươi thắm vui đùavòng tay ôm ấp cơn mưa hạ tràn... DUY GIANG
      #318
        DUY GIANG 04.05.2007 20:48:28 (permalink)
        0
        TÂM SỰ NHỚ THƯƠNG.
         
         ai có biết đêm dài không nhỉ ?
         lúc buồn rơi lệ nhỏ trông chờ
         tình ta như thể cơn mơ
         tim nghiêng góc nhớ ,bóng chờ trăng thu. 
         
         một chốn vắng bây giờ lẻ bóng
         gió sương rơi giọt đọng cành khuya
         tình ơi trăng dọi gối kìa...
         cho cô đơn tới thầm chia lệ lòng.
         
         kiếp hồng nhan em đong sầu cảm
         bước anh hùng rọi sáng  tâm trai
         đời em như liễu như mai
         kiếp anh như thể dặm dài bóng chim.
         
         thương một kiếp chung tình đa cảm
         gởi hồng nhan theo vạn  Vó Câu
         vần thơ dệt khúc tình đầu
         con tim mãi thắm theo câu đá vàng.
         
          nghe tiếng gió thở than muôn nỗi
          góc trời xa anh vội tìm em
          chiều rơi sương mỏng như rèm
          tím trong núi biếc...bóng em nơi nào.
         
          ta mãi nhớ khát khao thuở ấy
          hai đứa say...biết mấy...tâm tình
           tìm xưa...ơi hỡi lung linh
           cách xa để nhớ mối tình...Mùa Thu.
         
        DUY GIANG
         R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 01:43:59 bởi Viet duong nhan >
        #319
          Nguyên Đỗ 04.06.2007 11:35:58 (permalink)
          0
          Ghé Vào Thăm
           
          Bấy lâu biền biệt bạn thơ
          Ghé thăm bạn hữu bây giờ ra sao
          Tình thơ say đắm dạt dào
          Má hồng kề cận má đào trao duyên
           
          Bạn thơ vui nhé thỏa nguyền
          Trăm năm tình nở tự nhiên dịu dàng
          Khi nào rảnh rỗi ghé sang
          Tâm hồn thơ thới vài hàng văn thơ
           
          Nàng thơ đâu thể hững hờ
          Từng giây phút gọi, đợi chờ, khắp nơi
          Nàng thơ đôi lúc xa vời
          Có khi kề cận bạn đời đó nha
           
          Nguyên Đỗ
          #320
            DUY GIANG 17.07.2007 22:23:58 (permalink)
            0
            THUYỀN TRÔI THƠ MỘNG



            Hôm qua trong giấc mộng xuân

            mơ cầm tay với tri âm thuở nào

            bên song ngọn gió xôn xao

            trách cơn mưa hạ...ồn ào tan mơ

             

            Mãi thương hoa lá đôi bờ

            dòng sông con sóng...ngu ngơ  tiếng lòng

            ai người đã nhớ lại mong

            để cho thổn thức xếp lòng canh thâu.

             

            Nắng rơi mơ mộng trên cầu

            nước theo sóng nhịp tìm đâu bến bờ

            ai đùa gieo nhớ vần thơ

            để cho trăng gió thẫn thờ nỉ  non.

             

             Bây giờ trang giấy vẫn còn

            mà cây bút chẳng sắt son nỗi niềm

            tại tình ta chẳng có duyên

            hay con tim lỡ...để thuyền lạc trôi.

             

            Về đây ơi thuở xa xôi

            để con tim đỏ lại thời nhớ mong

            tại người mãi lạnh nỗi lòng

            để cho bến nhớ chiều đông cạn dòng.

             

            Thì đây sau trướcnhớ mong

            tri âm chung nhịp ,mộng lòng chung mơ

            chứ đâu reo ảo sương mờ

            cho tâm mờ mịt bơ vơ...suốt đời.

             

            Ơi người...thơm hạt cơm xôi

            nụ cười hoa của mặt trời...hồng mai

            con tim...một thuở trang đài

            đã gieo thương nhớ...đừng phai nồng nàn...

             

            Vần thơ thả bến mênh mang

            chỉ mong tới bến của nàng thơ tôi

            thuyền xưa đã lạc cuối trời

            nơi này bến nhớ...thương rơi sóng lòng.

             

            DUY GIANG

            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 21:16:38 bởi Viet duong nhan >
            #321
              DUY GIANG 17.07.2007 22:39:22 (permalink)
              0

              Ghé Vào Thăm

              Bấy lâu biền biệt bạn thơ
              Ghé thăm bạn hữu bây giờ ra sao
              Tình thơ say đắm dạt dào
              Má hồng kề cận má đào trao duyên

              Bạn thơ vui nhé thỏa nguyền
              Trăm năm tình nở tự nhiên dịu dàng
              Khi nào rảnh rỗi ghé sang
              Tâm hồn thơ thới vài hàng văn thơ

              Nàng thơ đâu thể hững hờ
              Từng giây phút gọi, đợi chờ, khắp nơi
              Nàng thơ đôi lúc xa vời
              Có khi kề cận bạn đời đó nha

              Nguyên Đỗ

               
              VIỆC NHÀ VỚI THƠ
               
              Ai xưa -cũng trải việc nhà
              thêm người thêm bận -đành xa...bút vần
              nàng thơ mấy bận chung tâm
              muốn mong vào mạng sổ lồng riêng tư.
               
              Thời gian quá ngắn không dư
              bao điều cuộc sống đều từ đôi vai
              thì thôi cứ mặc đường dài
              duyên thơ nợ bút chẳng phai tâm hồn.
               
              Bây giờ cuối xóm đầu thôn
              thấy công thấy việc chẳng chồn bước chân
              đã vui lấm bụi phong trần
              đành thôi kiếp sống ,một thân hai người.
               
              Cuộc đời khổ đấy , rồi vui.
              tương lai gửi gắm nụ cười trẻ thơ
              thôi đành dang dở thơ mùa
              để chăm vườn ấm đang đùa trong mơ.
               
              DUY GIANG
               
              đệ cám ơn huynh nhiều nhé NGUYỄN ĐỖ  -dạo này đệ bận quá hà....kính chúc huynh và gia đình mạnh khỏe
               
               
               
               
               
               
               
              #322
                DUY GIANG 02.08.2007 02:17:36 (permalink)
                0
                SẦU THU.
                 
                Sầu thu như ai
                Khắc khoải canh dài
                Năm canh trằn trọc
                Sáu khắc đêm phai.
                 
                Mùa thu giống ai
                Như xuân mười sáu
                Trăng như mắt ai
                Dịu dàng bến đậu.
                 
                Gió rung mưa ngâu
                Kêu câu sầu thảm
                Mây chất thêm lâu
                Cho bầu trời Xám.
                 
                Bước chân gọi bạn
                Tìm về bến trăng
                Mắt xa tìm bóng
                Ở nơi thắm nồng.
                 
                DUY GIANG
                 
                 
                 
                #323
                  DUY GIANG 01.09.2007 00:32:40 (permalink)
                  0

                   
                  TRĂNG MÃI MÙA THU...
                   
                  Bóng trăng mãi một mùa thu
                  Hồn trăng êm dịu khúc ru ngàn đời
                  Cười trăng ánh thả mộng rơi
                  Buồn trăng thoáng tựa tuổi đời đang xanh.
                   
                  Trăng quê sống ở thị thành
                  Bao đèn cao áp cạnh tranh sắc màu
                  Nỗi niềm trăng chẳng buồn đau
                  Bởi thề ai dám gửi màu đỏ xanh.
                   
                  Biết rằng ánh sáng mong manh
                  Khi mây u ám kết thành cơn mưa
                  Mộng đời như sáng , rồi trưa
                  Tình yêu đôi lứa ,gửi mùa cùng trăng.
                   
                  Mùa thu trong tuổi chị Hằng
                  Cây Đa chú Cuội cũng nhăn răng cười
                  Trẻ già vui ánh châu rơi
                  Gái trai trao gửi những lời con tim.
                   
                  Hạt sương mờ ảo chốn tình
                  Tiếng gà gọi nắng ,rung rinh hoa cười
                  Phố xa chẳng biết trăng rơi
                  Đồng quê bến nước trọn đời yêu trăng.
                   
                  Về đây ơi...Vũ Điệu Trăng
                  Lời ru xóm cũ  hát bằng...Mùa thu
                  Bước chân Trăng dẫu phiêu du
                  Hồn trăng đã ở khúc ru quê nhà .
                   
                  Mùa thu như thể bài ca
                  Của trăng của lá hay là của hoa
                  Gửi lòng theo bước chân xa
                  Lời ru ,Trăng mãi quê nhà đợi trông.
                   
                   
                  DUY GIANG 


                  #324
                    Nguyên Đỗ 24.12.2007 12:26:08 (permalink)
                    0
                    Mến Chúc Duy Giang và Gia Đình
                    Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
                    Một Năm Mới Hạnh Phúc

                    Nguyên Đỗ


                    MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR


                    #325
                      BĂNG NGUYỆT 20.10.2008 11:01:59 (permalink)
                      0
                      Người ta theo chồng bỏ cuộc vui còn DG cưới vợ cũng bỏ cuộc vui luôn hén hihiih , SN năm nay chắc như ý mỹ mãn rồi, chúc DG luôn mãi hạnh phúc trong sự yêu thương của gia đình và bè bạn nha...



                      #326
                        DUY GIANG 28.07.2009 04:21:23 (permalink)
                        0
                        THÂN TẶNG NHỮNG NGƯỜI TÊN GIANG.>
                         
                        TÊN GIANG...
                         
                        Nhiều lúc hỏi cha chuyện đặt tên
                        Tên Giang mang dáng vẻ êm đềm
                        Con trai tên Núi sao không đặt
                        Cha bảo :-Mẹ mày thích mới nên
                        Cuộc sống có tên như số phận
                        Tên Giang chịu khó lại tâm bền.
                        Như sông mưa nắng đều đưa đón
                        Lúc cạn khi đầy dữ... Lại êm.
                         
                        DUY GIANG
                         
                        Lâu quá rồi mới trở lại thăm KIM GIANG...Nghe nói có tới gần chục người...Hay quá....Chúc KIM GIANG hồn thơ luôn sống động trong lòng người đọc. 

                         
                        @ -Xin lỗi các thi sĩ đã ghé thăm DUY GIANG-hẸN NGÀY NÀO RẢNH DUY GIANG SẼ ĐÁP LỄ
                        #327
                          Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 327 trên tổng số 327 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9