NHỮNG TÂM HỒN THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 327 bài trong đề mục
DUY GIANG 28.07.2006 16:07:33 (permalink)
0
TÌNH NGHÈO

yêu rồi nhớ-nhớ rồi thương
buồn nhiều vui ít lẽ thường xưa nay
sao lòng anh vẫn mê say
yêu em nhung nhớ cả ngày lẫn đêm..

tóc dài khiến ngọn gió mềm
nụ cười tươi thắm khiến duyên phải nhường
dáng đi khiến liễu tơ vương
làn da trắng sáng con đường em đi

yêu em không kết quả gì
vì nghèo anh biết lấy gì nuôi em.
thôi đành ôm mộng đơn phương
em xinh thỉ hãy chọn đường giàu sang.

mai này cất bước sang ngang
xin em một chút nhớ chàng ngây ngô
tình anh như áng mây mờ
hồn anh ngơ ngẩn lảm thơ tặng đời

ai là người đọc thơ tôi
chỉ mong hãy hiểu tinh đời trái ngang
nỗi buồn như chén nước tràn
biết yêu là khổ vẫn ham với đời

DUY GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:42:02 bởi DUY GIANG >
#31
    DUY GIANG 28.07.2006 16:11:18 (permalink)
    0
    chúa hoa
    ----------

    em như một đóa hoa hồng
    bao người yêu thích màu hồng cánh hoa
    hỏi rằng liệu có kiêu sa
    ai người muốn hái nhưng mà ngại gai.

    duyên trong trắng tựa hoa nhài
    hương thoang thoảng nhớ , tới ai chung tình
    muốn làm giọt nắng lung linh
    hay là ngọn gió chung tình..với hoa

    dẫu cho gai nhọn có già
    càng ra gai lắm. càng tha thiết tình...
    ước cho hồng mãi thắm sinh
    chúa hoa của những mối tình trần gian...



    NgƯỜi YÊU ThƠ.


    TÔI LÀ NGƯỜI CŨNG YÊU THƠ
    VÌ THƠ NÓI ĐƯỢC, LỜI CHỜ, NHỚ MONG
    ƯỚC GẶP ĐƯỢC, NGƯỜI YÊU THẦM
    HƠN NGÀN CÂU NÓI,HƠN VẦN THƠ HAY...

    NGƯỜI YÊU THƠ , HỠI CÓ HAY
    ĐỪNG ĐỂ CÂU NÓI TRÊN MÂY KHÓ TÌM
    TÔI MONG LÀ MỘT CÁNH CHIM
    CÙNG NGƯỜI LIỀN CÁNH,BAY MIỀN TRỜI THƠ...

    ĐƯỢC KHÔNG? NẾU NÓI CÂU CHỜ
    TÌNH THƠ XIN TẶNG,CÁNH MƠ TUỔI HỒNG.
    VÍ NGƯỜI CHƯA VƯỚNG BỤI TRẦN
    CHO TÔI CƠ HỘI, ĐƯỢC NÂNG THƠ NGƯỜI

    XIN NGƯỜI HÃY HIỂU THƠ TÔI
    CON TIM ĐÃ VIẾT THÀNH LỜI THƠ YÊU
    ĐỪNG ĐỂ GIÓ,CẮT DÂY DIỀU
    HÃY LÀM SỢI NẮNG, CHO DIỀU BAY CAO

    LỜI THƠ LÀ MỘT TIẾNG CHÀO
    XIN NGƯỜI LÒNG GỞI VIẾT VÀO TÌNH THƠ
    SAO CHO VỢI NỖI MONG CHỜ
    CHO XANH MỘNG THẮM CÂU THƠ CÁNH DÀI


    DUY GIANG




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:43:47 bởi DUY GIANG >
    #32
      DUY GIANG 28.07.2006 16:13:55 (permalink)
      0
      gõ cưa trái tim

      tôi yêu em mà em chẳng biết
      chỉ giả vờ như điếc đôi tai
      khi bên tôi em vô tư nói cười
      không để ý tới thời tôi đổi mới

      từ giọng nói ngập ngừng bối dối
      với áo quần trội nổi bên em
      nụ cười đã biết trao duyên
      LỜI yêu chẳng biết...nói lên lúc nào

      GÕ cửa tim, khó biết bao
      khéo không,được tặng lời chào gút bai
      ngẩn ngơ,cả lúc học bài
      một câu muốn nói ,miệt mãi nghĩ suy...

      CON TIM ƠI,CÓ CÁI GÌ
      MÀ TÔI HẾT ĐỨNG LẠI ĐI MỘT MÌNH
      CỬA TIM LÀ GỖ CÂY RỪNG
      THÌ TÔI ĐÃ MỞ...VÀO CÙNG MỘNG MƠ...

      DUY GIANG

      ________________
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:44:43 bởi DUY GIANG >
      #33
        Minh Tuấn 28.07.2006 20:19:58 (permalink)
        0
        HỒN THƠ -CỦA TUỔI THƠ ĐÓ
        ________________________


        TUỔI THƠ & KỶ NIỆM



        chiều qua còn ở trên đường
        lang thang ngọn gió cây vương nắng vàng
        xa xa diều sáo mênh mang
        bờ đê tím ngắt bạt ngàn cỏ may.

        nhớ ngày chân nhỏ vui vầy
        chăn trâu bắt bướm -chơi say dế mèn ,
        ai thua thì phải cõng kềng
        so vai rụt cổ không rên...chỉ cưởi.

        chiều khi cất hết ánh tươi
        mình cùng đi tằm cả người cùng trâu
        ngụp lặn xuống đáy cắm đầu
        cá tôm cũng phải lo âu sóng cồn.

        vui nào đâu thể vui hơn
        tuổi thơ đã thắm tâm hồn mãi ghi
        hôm nay chiều bước chân đi
        nghĩ về thơ ấu...thầm thì...ai quên..


        MÌNH TẶNG BẠN NÈ

        #34
          DUY GIANG 31.07.2006 01:57:04 (permalink)
          0
          RU XƯA

          _________


          bến sông thời đã xa
          con đò xưa đã bỏ
          giờ chỉ còn có gió
          ru bến đợi năm nào.

          trên cao vẫn đầy sao
          vui cùng con sóng nhỏ
          tiếc thời ngày xưa có
          cô lái với tay chèo...

          dòng nước như nghe theo
          êm đềm tay chèo nhỏ
          trái tim như im thở
          nghe cô lái hát...hò.

          một thời...mãi mãi cho
          một thời mãi mãi nhớ
          ơi con sông một thuở


          ĐỐI VỐI KIM GIANG
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:47:53 bởi DUY GIANG >
          #35
            DUY GIANG 31.07.2006 01:58:51 (permalink)
            0
            MƯA SẼ THÔI RƠI

            lời tâm sự không khác những giọt mưa
            mãi dịu êm trong con tim khao khát
            anh vẫn biết tâm hồn em dào dạt
            như biển xanh vỗ khúc nhạc tình đầu.

            lời em nói trăng thắp mãi đêm thâu
            gió cũng hát trong nỗi sầu mong đợi
            giọt mưa rơi nghiêng hồn bên bóng lẻ
            giọt lệ tràn thương nhớ lặng thầm rơi.

            trong cách xa với vạn nỗi chơi vơi
            trong cuộc sống với nổi trôi bóng lẻ
            nếu yêu anh -hãy giữ niềm tin nhé
            anh sẽ về...cho tạnh khoảng mưa rơi.

            DUY GIANG

            ĐỐI VỐI MINH NGUYỆT
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:48:27 bởi DUY GIANG >
            #36
              DUY GIANG 31.07.2006 02:00:58 (permalink)
              0
              NHỐT MÂY...

              Mây đã nghe lời ai
              tháng ngày không đi lại
              để bầu trời đen mãi
              những đám mây âm thầm.

              rồi TRỜI giận SẤM rung
              GIÓ ào ào mang CHỚP
              mây làm sao tránh được
              lệ chảy xối trong đau.

              trần gian bao nhiêu AO
              đong lệ trào mây đổ
              trên đường xưa mộng cũ
              MÂY xóa kỷ niệm rồi.

              ngày mai anh đến chơi
              MÂY không còn xanh thắm
              chỉ vương nghiêng trong nắng
              hơi mỏng dáng mây thương.

              vì anh -em đã vương
              cả một đời góp mộng
              để sau đêm sấm động
              anh lẻ bóng ..con đường

              DUY GIANG




              ĐỆ HỌA VỚI HUYNH nè...mong sao huynh vui nha...đừng trách đệ nha....đa tạ huynh nhìu...


              VỚI DUYÊN HỒNG
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:49:15 bởi DUY GIANG >
              #37
                DUY GIANG 31.07.2006 02:02:49 (permalink)
                0
                THIÊN ĐƯỜNG đùa ai....



                Thiên đường trong em ở đâu
                hỏi ai như nước chân cầu chảy trôi
                biết rằng người yêu tôi rồi
                nhưng trong câu hỏi xa xôi...bận lòng

                hình in đáy mắt trắng trong
                con tim chung nhịp tấm lòng say mê
                chân vui chung lối đi về
                ước chi cũng muốn xẻ chia chung phần.

                ngày đêm tường nhớ phân vân
                ghét anh câu nói...cho gần lời yêu
                muốn in anh -đáy hồ KIỀU
                để cho mãi thắm tình yêu chân tình...

                biết rằng yêu mộng đang xinh
                GHÉT anh nên thích thử tình cho vui
                hỏi rằng ở tít xa xôi
                THIÊN ĐƯỜNG có phải xa vời lắm không.?

                làm cho anh khổ trong lòng
                hái sao đâu thề ước mong người phàm
                khi anh đang thở với than
                ở đâu mang tới một làn GIÓ THU .


                DUY GIANG

                mình tặng BẠN NÈ...< MÌNH không biết TRĂNG QUÊ VÀ MINH NGUYỆT CÓ PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG VẬY....

                ĐỐI VỚI TRĂNG QUÊ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:49:54 bởi DUY GIANG >
                #38
                  DUY GIANG 31.07.2006 02:07:18 (permalink)
                  0
                  khi mộng sau tới

                  biết nói gì khi đứng ở ngã ba
                  chân bước đi xa -tim thì không muốn
                  một người vui bên ngàn cơn mộng tưởng
                  một người buồn vẫn gượng với dấu che.


                  đời là thế khi lòng chót đam mê
                  biết vào yêu là tim sầu, khổ bể
                  lòng tự tôn đã cho người chân lý
                  sống vui gì...khi tim mãi xẻ chia.

                  xe hoa đến động viên người vui bước
                  để một mình
                  nước mắt ngược vào trong
                  để con tim
                  vương mãi một bóng lòng
                  để chân ta
                  ngã quị ai người đỡ ...

                  chắc đêm nay một mình ta khóc dở
                  mong bão lòng hãy nghiêng đổ một lần
                  ngày mai này ,
                  ta liệu có phân vân
                  khi chót gặp
                  con đường sau chào mộng.

                  DUY GIANG
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:50:43 bởi DUY GIANG >
                  #39
                    comaychieuthu 31.07.2006 08:27:59 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BINH_SVATY

                    nhớ mùa thu.

                    Còn nhớ mùa thu đầy lá rơi
                    vàng bay nghiêng ngả một góc trời
                    anh đi lá rụng vương vai áo
                    êm bước chân ru níu kéo tôi.


                    còn nhớ sương thu đêm nhẹ rơi
                    trên mái tóc em đẫm sương trời
                    anh lau tóc khô bằng ngực ấm
                    em ngước mắt nhìn để mặc tôi.


                    anh chờ gặp thu đang đi tới
                    thắm cảnh trời vàng mộng lứa đôi
                    nẻo quê có hiểu lòng viễn xứ
                    mãi thương thầm gọi mùa thu ơi.


                    Em & mùa thu

                    [i]Em đi rồi ,em trở lại nữa không?
                    Mùa thu tiễn em qua từng phố vắng
                    Mong manh quá lời yêu không đủ ấm
                    Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi

                    Nỗi buồn chiều đồng hành với ta thôi
                    Em như hoa nhỏ ,em làm ta ngây ngất
                    Và điều ấy ai tin là có thật
                    Em một mình đi hết cả mùa thu

                    Ở bên kia thành phố đó sương mù
                    Lời ai hát ,lời buồn như hoa dại
                    Về đi em, mùa thu không ở lại
                    Giấc mơ nào vương vấn mãi mình tôi.

                    Và nơi ấy em thật quá xa xôi
                    Chỉ có mùa thu là có tội
                    Vì đã chót mang hương hoa đồng nội
                    Đến cho tôi một kẻ ngóng mùa thu.

                    *
                    ghé lại nhà bạn chơi chút nha ! bạn có bài viết về mùa thu hay thật .. chúc vui vẻ nha


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/1D009343EDF348C7A17E3A1E1834C7E3.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 08:36:58 bởi comaychieuthu >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      Tử Đinh Hương 31.07.2006 08:53:49 (permalink)
                      0
                      Hi hi. Vào đây thấy thu đẹp quá, hoá vội một mùa thu chưa xa
                      _______________________________________________________

                      TÌNH THU

                      Từ lúc quen em, thu không còn màu vàng của lá
                      Chút lá xoay nghiêng là hoa quý thiên nhiên tặng đôi mình
                      Đậu nhẹ trên mỗi bờ vai xinh
                      Như một trời hoa, ru bước chân em và anh qua lối vắng

                      Từ lúc yêu em, đêm chỉ một màu trăng
                      Sương khuya lạnh ướt chỉ thoáng như làn khói
                      Ánh mắt trao nhau xua màn đêm mệt mỏi
                      Đón sợi trăng về, để đan áo tặng nhau

                      Khi hai ta là của nhau, thời gian chợt qua mau
                      Trước mắt người đâu cũng là mùa thu yêu dấu
                      Cuốn bão lòng không bao giờ ngừng chảy
                      Hai mái đầu, ngả theo bước tình thu


                      #41
                        DUY GIANG 31.07.2006 23:16:04 (permalink)
                        0
                        ĐƯỜNG XƯA....

                        Lửng lơ một khoảng SẦU rưng
                        dăng trên đường cũ trong từng bóng cây
                        nắng rơi nghiêng lá nhẹ bay
                        hồn ai cô lẻ đong đầy...buồn thương.

                        nhớ thời chung bước con đường
                        em vui với sợi nắng buông quanh mình
                        gió vui tóc rủ trán xinh
                        mắt nhìn anh với sợi tình mong manh...

                        bầu trời xanh vạn mộng lành
                        bên nhau ríu rít như OANH YẾN cười.

                        Ngờ đâu trong chốn vui tươi
                        buồn mang dang dở...cả đời SẦU DĂNG.
                        ai làm tan mộng trăng rằm
                        để cho con gió tháng năm vật vờ.

                        buồn tình anh phải làm thơ
                        viết trong nước mắt bao giờ ráo khô
                        em đi phụ lối mong chờ
                        con tim có nhớ -lời thơ dăng sầu...

                        DUY GIANG
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:51:39 bởi DUY GIANG >
                        #42
                          DUY GIANG 31.07.2006 23:34:49 (permalink)
                          0
                          CỎ MAY CHIỀU THU ĐÃ VIẾT :

                          Em & mùa thu

                          Em đi rồi ,em trở lại nữa không?
                          Mùa thu tiễn em qua từng phố vắng
                          Mong manh quá lời yêu không đủ ấm
                          Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi

                          Nỗi buồn chiều đồng hành với ta thôi
                          Em như hoa nhỏ ,em làm ta ngây ngất
                          Và điều ấy ai tin là có thật
                          Em một mình đi hết cả mùa thu

                          Ở bên kia thành phố đó sương mù
                          Lời ai hát ,lời buồn như hoa dại
                          Về đi em, mùa thu không ở lại
                          Giấc mơ nào vương vấn mãi mình tôi.

                          Và nơi ấy em thật quá xa xôi
                          Chỉ có mùa thu là có tội
                          Vì đã chót mang hương hoa đồng nội
                          Đến cho tôi một kẻ ngóng mùa thu.

                          *
                          ghé lại nhà bạn chơi chút nha ! bạn có bài viết về mùa thu hay thật .. chúc vui vẻ nha



                          ĐƯỜNG THU MONG CHỜ

                          Mùa thu về anh thấy khác thu xưa
                          cơn gió nhỏ đã mất mùa gặp gỡ
                          góc công viên chỉ còn lời than thở
                          mưa thu rơi lạnh ướt chỗ xưa ngồi.

                          bạn học cũ giờ mỗi đứa một nơi
                          cũng đã có mấy đôi thành chồng vợ
                          em đi rồi -xa xôi thành phố nhỏ
                          có nhớ dòng người đông đúc tựa dòng trôi...

                          anh bây giờ không biết buồn hay vui
                          qua lối cũ gặp chỗ ngồi hò hẹn
                          lá vương rơi nhớ bước kề vai sánh
                          còn đường buồn...đang mong đợi chung đôi...

                          DUY GIANG

                          cám ơn CỎ MAY CHỀU THU nha ,mình sẽ thăm nhà bạn sau nhémthanhks -bạn mãi vui

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:52:59 bởi DUY GIANG >
                          #43
                            DUY GIANG 31.07.2006 23:45:05 (permalink)
                            0
                            TỪ ĐINHHUONG VIẾT



                            Hi hi. Vào đây thấy thu đẹp quá, hoá vội một mùa thu chưa xa


                            TÌNH THU

                            Từ lúc quen em, thu không còn màu vàng của lá
                            Chút lá xoay nghiêng là hoa quý thiên nhiên tặng đôi mình
                            Đậu nhẹ trên mỗi bờ vai xinh
                            Như một trời hoa, ru bước chân em và anh qua lối vắng

                            Từ lúc yêu em, đêm chỉ một màu trăng
                            Sương khuya lạnh ướt chỉ thoáng như làn khói
                            Ánh mắt trao nhau xua màn đêm mệt mỏi
                            Đón sợi trăng về, để đan áo tặng nhau

                            Khi hai ta là của nhau, thời gian chợt qua mau
                            Trước mắt người đâu cũng là mùa thu yêu dấu
                            Cuốn bão lòng không bao giờ ngừng chảy
                            Hai mái đầu, ngả theo bước tình thu


                            THU HÁT

                            HAi mái đầu ngả theo bước tình thu
                            hai con tim chung khúc ru đồng nội
                            hai cặp mắt trong cơn say gió thổi
                            hai đôi tay ôm giữ chặt cuộc đời.

                            trăng thu tròn nghiêng soi bóng một đôi
                            anh như thấy cả bầu trời đang hát
                            và cặp môi đã tự tìm khao khát
                            như gió về trong khúc nhạc đam mê.

                            DUY GIANG

                            cám ơn bạn nhéTU82DINH HUONG...MÌNH THĂM BẠN SAU NHA
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 20:54:47 bởi DUY GIANG >
                            #44
                              BĂNG NGUYỆT 02.08.2006 12:19:58 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn Bình đã ghé vui cùng nhà nhỏ của bn nha...(thông cảm mấy hôm rày bị rơi mất cí túi thơ nên....đọc đỡ nha Bình hih)

                              Những tâm hồn thơ

                              NHỮNG con chữ viết thật vô tình
                              TÂM tư thi khách tựa phong linh
                              HỒN đâu có lạc vùng miên viễn
                              THƠ vẫn rất thơ...chớ dụng hình...
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 327 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9