Tập làm thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 104 bài trong đề mục
Trăng Quê 01.08.2006 00:28:00 (permalink)
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT



Chúc mừng Sinh nhật bạn Hiền
Dẫu chưa có dịp hữu duyên tương phùng
Chúc bạn quan tước sắc phong
Quanh người quân tử má hồng các em

Chúc nhiều sức khoẻ, bạc tiền
Công thành danh toại, sáng tên văn đàn
Chúc con, chúc cháu đầy đàn
Vợ chồng hạnh phúc vẹn toàn ước mơ

Làm thầy, làm bạn, làm thơ
Trò yêu, bạn mến, câu thơ đẹp vần
Chúc Hiền mãi mãi thanh xuân
Vui cùng thư quán bạn gần bạn xa

Bê Đê mãi mãi bao la
Vợ yêu bên cạnh, cùng ba bốn nàng
Mến người văn võ song toàn
Đời vui như thể thiên đàng bạn ơi!

01.08.2006




Hic, hoa này do chính tay TQ cắm và chụp đấy HBĐ à


#31
    htsa 01.08.2006 01:09:57 (permalink)
    0
    Mừng anh thêm một cái xuân
    Coi như giảm bớt trầm luân đời người
    Nụ cười luôn mãi xanh tươi
    Mà nay đã được mấy mươi vậy hè
    Sao mà chẳng thếc tiệc khoe
    Cho anh em mở vài ve chúc mừng

    Nhân lúc ghé thăm anh nhằm ngày sinh nhật , kg có quà cáp gì xin để đôi dòng làm quen tiện dịp ghẹo anh chơi , chúc anh sinh nhật vui vẻ.
    #32
      HBD 01.08.2006 09:07:18 (permalink)
      0
      Hi TQ & htsa
      Cảm ơn các bạn đã chúc mừng
      Sinh nhật nhưng mà tớ dửng dưng
      Mấy be không mở, hoa không cắm
      Bởi lắm chục xuân tớ đã từng

      Đợi mấy năm rồi mừng lão luôn
      Nói ra sự thật cũng hơi buồn
      Già răng, già tóc, già đâu đó
      Nhưng tệ: tâm hồn lại trẻ luôn

      BD tên đặt vốn mẹ cha
      So danh, thực tế hẳn khác xa
      Bồ muốn một lúc vài ba chị
      Vợ một, còn mong vợ nữa mà

      Bữa tới bữa lui với quán bia
      Cười toe cười toét tận giờ khuya
      Vợ giận dăm lần hay bảy lượt
      Nịnh đầm mấy cái khóa trao chìa...

      May còn hòa nhập "hội ngẩn ngơ"
      Sáng ra trưa đến mấy lời thơ
      Tài hèn sức mọn ra vần cóc
      Nỗi ham bù lại trí khù khờ

      Chỉ qua trang ảo kết tình thân
      Dù mặt nào ai thấy một lần
      Quả đất vẫn tròn đời phiêu dạt
      Chắc là có dịp hội ái ân

      Mấy lời gửi bạn đá cùng sân
      Sinh nhật hãy vui ở nơi cần
      Mưa hết nắng lên trời đẹp lại
      Cà phê điểm hẹn sẽ quây quần!
      #33
        NGYEU 01.08.2006 09:18:25 (permalink)
        0

        Hi TQ & htsa
        Cảm ơn các bạn đã chúc mừng
        Sinh nhật nhưng mà tớ dửng dưng
        Mấy be không mở, hoa không cắm
        Bởi lắm chục xuân tớ đã từng


        MỪNG BẠN

        Ta mang thơ đến mừng sinh nhật
        Đã mấy mươi rồi cái tuổi xuân
        "Cứng đầu, cứng cổ, có cứng chân"
        Dũng khí nay còn mạnh thường quân?


        ĐVN
        Mừng HBD sinh nhật vui vẻ nghe!
        #34
          HBD 01.08.2006 10:50:38 (permalink)
          0

          MỪNG BẠN

          Ta mang thơ đến mừng sinh nhật
          Đã mấy mươi rồi cái tuổi xuân
          "Cứng đầu, cứng cổ, có cứng chân"
          Dũng khí nay còn mạnh thường quân?

          ĐVN
          Mừng HBD sinh nhật vui vẻ nghe!


          Vui mừng sinh nhật bạn tặng thơ
          Dẫu đã lắm xuân mắt chẳng mờ
          Cứng cổ, cứng đầu, kia vẫn cứng
          Ngó thấy hồng nhan vẫn thẫn thờ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 10:58:33 bởi HBD >
          #35
            HBD 01.08.2006 16:03:07 (permalink)
            0
            VỊNH VỢ
            Quang quác lu loa giọng vịt khàn
            Dáng đi lach bạch tựa rùa, ngan
            Cơm ăn dăm bát còn đòi xúc
            Phở chén vài tô vẫn muốn san
            Nội trợ à ơi, mong khỏe xác
            Tề gia bỏ mặc, đợi rông nhàn
            Ham đề, máu bạc, mê đen đỏ
            Thử hỏi tình ni sớm hạ màn?
            HBĐ
            #36
              NGYEU 01.08.2006 16:27:34 (permalink)
              0

              VỊNH VỢ
              Quang quác lu loa giọng vịt khàn
              Dáng đi lach bạch tựa rùa, ngan
              Cơm ăn dăm bát còn đòi xúc
              Phở chén vài tô vẫn muốn san
              Nội trợ à ơi, mong khỏe xác
              Tề gia bỏ mặc, đợi rông nhàn
              Ham đề, máu bạc, mê đen đỏ
              Thử hỏi tình ni sớm hạ màn?
              HBĐ


              MỘT MAI

              Ấy ấy bạn ơi chớ hạ màn
              Vợ mà như vậy ắt cao sang
              Mốt mai cờ bạc may trúng số
              Giàu có hơn người những nghênh ngang.


              ĐVN
              #37
                Nguyên Hùng 01.08.2006 19:37:42 (permalink)
                0

                Chỉ qua trang ảo kết tình thân
                Dù mặt nào ai thấy một lần
                Quả đất vẫn tròn đời phiêu dạt
                Chắc là có dịp hội ái ân

                Mấy lời gửi bạn đá cùng sân
                Sinh nhật hãy vui ở nơi cần
                Mưa hết nắng lên trời đẹp lại
                Cà phê điểm hẹn sẽ quây quần!

                Chúc mừng hai bạn “hội ái ân”
                Sinh nhật trùng nhau, vốn lại thân
                Mong cho hai bạn luôn sung sức
                Thơ phú sòn sòn như con dân.

                Chúc mừng sinh nhật của Trăng - Hiền
                Cầu cho hai bạn sớm lên tiên
                Bởi “đá cùng sân” nên giữ sức
                Đề phòng chuột rút lúc bóng lên.

                Chúc mừng sinh nhật các bạn ta
                Chẳng rượu chẳng bia, cũng chẳng hoa
                Chỉ có mấy lời suông thô vụng
                Trăng - Hiền nhận tạm, coi như quà.


                01.7.06
                Nguyên Hùng
                #38
                  HBD 02.08.2006 08:58:38 (permalink)
                  0
                  Thơ bằng tiếng địa phương

                  NHỚ QUÊ
                  Tuổi thơ tui sống ở Quê Theng (*)
                  Đàng sá vòng vèo cứ lộn queng
                  Đậm ngọt mát lòng xơ mít bở
                  Chát thơm ấm rọt nác chè xeng
                  Lối vô xóm núi dừ đi thẳng
                  Ngõ xuống làng sông nỏ phải quèng
                  Dù ở nơi mô lòng vẫn nhớ
                  Quê xưa cà mói với nồi keng.
                  (Moscow, 6/1997)

                  Bằng tiếng phổ thông

                  NHỚ QUÊ
                  Tuổi thơ tôi sống ở Quê Thanh (*)
                  Đường sá vòng vèo cứ lộn quanh
                  Đậm ngọt mát lòng xơ mít bở
                  Chát thơm ấm ruột nước chè xanh
                  Lối vào xóm núi giờ đi thẳng
                  Ngõ xuống làng sông chẳng phải quành
                  Dù ở nơi đâu lòng vẫn nhớ
                  Quê xưa cà muối với nồi canh.

                  (*) Thanh: Thanh Chương, một huyện của Nghệ An
                  #39
                    Trăng Quê 02.08.2006 18:03:23 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Nguyên Hùng


                    Chúc mừng hai bạn “hội ái ân”
                    Sinh nhật trùng nhau, vốn lại thân
                    Mong cho hai bạn luôn sung sức
                    Thơ phú sòn sòn như con dân.

                    Chúc mừng sinh nhật của Trăng - Hiền
                    Cầu cho hai bạn sớm lên tiên
                    Bởi “đá cùng sân” nên giữ sức
                    Đề phòng chuột rút lúc bóng lên.

                    Chúc mừng sinh nhật các bạn ta
                    Chẳng rượu chẳng bia, cũng chẳng hoa
                    Chỉ có mấy lời suông thô vụng
                    Trăng - Hiền nhận tạm, coi như quà.


                    01.7.06
                    Nguyên Hùng

                    Chúc mừng hai bạn “hội ái ân”
                    Thơ của hai bác rõ khéo VẦN
                    Trăng Quê nghe rụng tai... đỏ mặt
                    Nên hoảng hồn chẳng dám " đá cùng sân"

                    Bác Nguyên Hùng "gian như chấy" ấy - về 3N đi thôi hu...hu
                    Cảm ơn lời chúc của bác
                    #40
                      HBD 03.08.2006 09:08:57 (permalink)
                      0
                      Xướng Kính Mời

                      XINH THẬT LÀ XINH
                      Tôi có người yêu xinh thật xinh.
                      Ngây thơ, mộc mạc xiết bao tình.
                      Tròn xoe đôi mắt khi hờn dỗi,
                      Mím chặt làn môi lúc lặng thinh.
                      Tôi ghẹo trêu rằng : sao ghét thế.
                      Nàng thì thầm bảo : chẳng yêu mình.
                      Bên nhau tràn ngập niềm thân ái.
                      Nàng nhoẻn miệng cười xinh thật xinh.
                      Trần Mạnh Hùng

                      Thân họa
                      ĐỪNG PHÓNG ĐÃNG
                      Trời tối nào đâu biết đẹp xinh
                      Ái ân rạo rực phút trao tình
                      Vội vàng nhà thổ không lên tiếng
                      Lật đật vườn hoa chỉ nín thinh
                      Bệnh kín lây lan sao sót cậu
                      Si da truyền thẳng chẳng chừa mình
                      Nhắc người phóng đãng nên tu tỉnh
                      Của lạ đừng ham dẫu họ xinh.
                      HBĐ

                      Thân gởi bạn HBĐ

                      SAO LẠI RẺ KHINH

                      Nữ tú nam thanh dáng đẹp xinh
                      Vườn thơ thăm viếng rất chân tình.
                      Lời thơ trau chuốt thêm trân quý.
                      Câu nói văn hoa chẳng rẻ khinh.
                      Thơ hoạ thân chào lòng quý mến
                      Thơ mời trịnh trọng dạ phân minh
                      Đồng thanh tương ứng ta tìm bạn
                      Ta bạn tương cầu nghĩa kết tinh
                      Trần Mạnh Hùng
                      #41
                        HBD 03.08.2006 11:06:39 (permalink)
                        0
                        VỚI BÓ HOA

                        Vợ hỏi từ đâu có bó hoa
                        Xanh màu thạch bích chút điểm ngà
                        Chắc phải được trồng nơi xứ lạ
                        Thấy thật khác xa tại vườn nhà!

                        Rằng hoa bạn tặng từ Quê Trăng
                        Chăm chút xới vun có chị Hằng
                        Thơ phú sớm hôm năng tưới nước
                        Nên màu kỳ ảo ánh sao băng

                        Bập bõm vài hôm tập làm thơ
                        Có thêm bạn mới thật không ngờ
                        Giao lưu chia sẻ qua mạng ảo
                        Kết nối thêm dài những mộng mơ.

                        Cảm ơn anh, bạn... ở bốn phương
                        Đã vui chia sẻ nỗi đời thường
                        Hoa tươi, lời đẹp ngày sinh nhật
                        Thấy mình như nhụy được thêm hương.
                        HBĐ
                        #42
                          fattiger 03.08.2006 12:50:22 (permalink)
                          0
                          Gửi em


                          Một buổi sớm tôi chợt tỉnh giấc
                          Vội chạy ào đến bên em
                          Dâng tặng em triệu đóa hồng đỏ thắm
                          Là trái tim tôi đó, em biết chăng?
                          Xin chúc em muôn đời hạnh phúc
                          Nét xinh dịu hiền như chính tên em
                          Với nụ cười mùa thu tỏa nắng
                          Làm xiêu hồn kẻ sĩ bước ngang...

                          Muốn chúc em muôn vạn điều nữa
                          Nhưng thời gian chẳng đợi chờ ai!
                          Hỡi vòng quay xin hãy chậm bước!
                          Để ta thêm một điều nhắn gửi
                          Tới em
                          Một nửa của thế giới-một nửa của trái tim...
                          #43
                            Trăng Quê 03.08.2006 12:54:21 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: HBD

                            VỚI BÓ HOA

                            Vợ hỏi từ đâu có bó hoa
                            Xanh màu thạch bích chút điểm ngà
                            Chắc phải được trồng nơi xứ lạ
                            Thấy thật khác xa tại vườn nhà!

                            Rằng hoa bạn tặng từ Quê Trăng
                            Chăm chút xới vun có chị Hằng
                            Thơ phú sớm hôm năng tưới nước
                            Nên màu kỳ ảo ánh sao băng

                            Bập bõm vài hôm tập làm thơ
                            Có thêm bạn mới thật không ngờ
                            Giao lưu chia sẻ qua mạng ảo
                            Kết nối thêm dài những mộng mơ.

                            Cảm ơn anh, bạn... ở bốn phương
                            Đã vui chia sẻ nỗi đời thường
                            Hoa tươi, lời đẹp ngày sinh nhật
                            Thấy mình như nhụy được thêm hương.
                            HBĐ





                            Bó hoa tặng bạn có màu xanh
                            Chúc tháng, năm, ngày mới ngọt lành
                            Lời nhắn tuổi thanh xuân mãi mãi
                            Đẹp tâm hồn yêu bạn, yêu Thơ…
                            #44
                              HBD 09.08.2006 22:47:26 (permalink)
                              0
                              VỊNH BỐ VỢ
                              Khấp khểnh răng hô, mặt võ vàng
                              Cả đời ngựa vía mải đi hoang
                              Lang thang chùa nọ ngày xuân rỗi
                              Thất thểu đền kia buổi hạ nhàn
                              Thắng bạc huyênh hoang tài đã phát
                              Thua đề than thở lộc chưa ban
                              Ra đường thấy gái mắt hau háu
                              Bản tính cụ dê lộ rõ ràng.
                              HBĐ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 22:49:24 bởi HBD >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9