Tập làm thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 104 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 27.09.2006 17:49:18 (permalink)
0

Đường không bóng ai qua
Cháy lòng anh nỗi nhớ
Em ơi ở nơi xa
Có cùng anh nhịp thở?

Đường nào không người qua
Có là đường chưa mở
Nhớ em thì nói nhớ
Cần chi nại tới đường?

Đường giờ tắc...thê lương
Mỗi chiều về với vợ
Khói xe làm ngộp thở
Đành nằm lại nhà em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 17:50:49 bởi Nguyên Hùng >
#76
    HBĐ 27.09.2006 20:08:51 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Nguyên Hùng


    Đường không bóng ai qua
    Cháy lòng anh nỗi nhớ
    Em ơi ở nơi xa
    Có cùng anh nhịp thở?

    Đường nào không người qua
    Có là đường chưa mở
    Nhớ em thì nói nhớ
    Cần chi nại tới đường?

    Đường giờ tắc...thê lương
    Mỗi chiều về với vợ
    Khói xe làm ngộp thở
    Đành nằm lại nhà em.



    Đường nào không người qua
    Có là đường chưa mở
    Người mà ta không nhớ
    Chính là vợ ở nhà

    Đường không bóng ai qua
    Ai chính là em đấy
    Đã biết rành là vậy
    Mà vẫn còn "lôi" ra?

    Quả đúng thật là "ma"!
    HBĐ

    #77
      HBĐ 09.10.2006 13:00:56 (permalink)
      0
      Tặng chị em nhân ngày lễ

      Nhân ngày lễ của chị em
      Tặng các cô gái thân quen mấy lời
      Chúc cho suốt cả cuộc đời
      Được chồng cung phụng như thời mới yêu
      Không làm vẫn có tiền tiêu
      Sáng phở, trưa phở, buổi chiều mới cơm…
      Không tắm đâu nữa mùi thơm
      Chồng yêu chồng bảo em chờm nước hoa!
      Thân hình dầu nở gấp ba
      Chồng mê vẫn bảo em là mô đen
      Da nhăn ổng vẫn cứ khen
      Mượt mà như buổi mới quen ngày nào.
      Sinh con vóc dáng cao cao
      Chẳng lùn như mẹ nao nao buồn phiền
      Được đi xuất ngoại liên miên
      Và chồng thả lỏng trao quyền tự do
      Dù ghen cũng chẳng dám ho
      Mỗi khi trừng mắt em cho vài lườm
      Cổ đeo óng ánh vòng cườm
      Toàn là đá quý vàng ươm hạt xoàn
      Vệ tinh bao bọc hàng đoàn
      Sẵn sàng xin chết để nàng duyệt đơn
      Trước mắt mọi thứ chạy trơn
      Học hành, công việc thuận hơn trở tày (tay)
      Úm ba la có vận may
      Lấy được chồng vẫn hàng ngày ước ao
      Mấy lời gửi gắm đổi trao
      Thay cho lời chúc câu chào ngày lê (lễ).
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 13:06:35 bởi HBĐ >
      #78
        HBĐ 17.10.2006 15:16:59 (permalink)
        0
        Khi một nửa sẽ không phải của mình

        Chẳng lâu nữa cái ngày kia sẽ tới
        Xe hoa rước em về phố cạnh vườn hoa
        Họ dìu em trong váy cưới thướt tha
        Mây sẽ trôi cùng lòng anh chới với

        Chuông nhà thờ sẽ đổ dài thôi thúc
        Hạnh phúc của người đâu nữa của anh
        Lời hứa ngày nào như lá còn xanh
        Bỗng phút chốc hóa vàng héo úa

        Em vẫn bảo tình yêu là muôn thủa
        Có những điều lớn hơn cả mênh mông
        Như bãi bồi ở phía cuối dòng sông
        Nước dù chảy cát vàng còn ở mãi

        Ký niệm xưa giờ chỉ còn tê tái
        Lời trao anh theo gió đưa bay
        Tình cảm đổi thay theo tháng theo ngày
        Dễ dàng thêm cuối dòng chấm hết?

        Khi đông đến có cây nào sẽ chết
        Dù mùa xuân có thể sẽ không chồi
        Anh sẽ quen với năm tháng cuộc đời
        Với cuộc sống chẳng còn em nữa

        Hà Nội mãi vẫn ngát mùi hoa sữa…
        Biết làm sao
        Khi một nửa
        Sẽ không phải của mình!
        17.10.06
        #79
          Minh Tuấn 18.10.2006 00:38:29 (permalink)
          0

          Khi một nửa sẽ không phải của mình

          Chẳng lâu nữa cái ngày kia sẽ tới
          Xe hoa rước em về phố cạnh vườn hoa
          Họ dìu em trong váy cưới thướt tha
          Mây sẽ trôi cùng lòng anh chới với

          Chuông nhà thờ sẽ đổ dài thôi thúc
          Hạnh phúc của người đâu nữa của anh
          Lời hứa ngày nào như lá còn xanh
          Bỗng phút chốc hóa vàng héo úa

          Em vẫn bảo tình yêu là muôn thủa
          Có những điều lớn hơn cả mênh mông
          Như bãi bồi ở phía cuối dòng sông
          Nước dù chảy cát vàng còn ở mãi

          Ký niệm xưa giờ chỉ còn tê tái
          Lời trao anh theo gió đưa bay
          Tình cảm đổi thay theo tháng theo ngày
          Dễ dàng thêm cuối dòng chấm hết?

          Khi đông đến có cây nào sẽ chết
          Dù mùa xuân có thể sẽ không chồi
          Anh sẽ quen với năm tháng cuộc đời
          Với cuộc sống chẳng còn em nữa

          Hà Nội mãi vẫn ngát mùi hoa sữa…
          Biết làm sao
          Khi một nửa
          Sẽ không phải của mình!
          17.10.06


          ĐÀNH CHỜ...KIẾP SAU.

          một góc trời riêng chia cắt
          một con đường đổi bóng ai
          tiếng nói lạ đã quen tai
          giọng cũ phai cùng hình bóng.

          hoa sữa còn vương trong tóc
          nỗi nhớ quên tiếng khóc lòng
          câu thơ mới viết tặng xong
          sao vội lấy chồng quên bến.

          chuông xa gieo vang ước nguyện
          của người hứa với người ta
          bên ngoài buồn trải trời xa
          một nẻo ân tình đã hứa.

          liệu lòng em có trăn trở
          khi mình trọn bóng một đôi
          liệu có phải là duyên nợ
          nên trầu cau anh héo rồi.

          mùa đông này là của tôi
          lạnh chôn lấp một kỷ niệm
          xe hoa cho tình hết chuyện
          đợi xe tang tiễn cõi đi về

          anh hứa sẽ mãi ôm mơ
          với hình em trong mong chờ
          cho tới kiếp sau cũng đợi
          kiếp này có lẽ là mơ....

          MINH TUẤN

          chào huynh...lâu rồi không gặp-huynh có khỏe không....đọc bài thơ tình như vậy...chắc là khỏe lắm hả.
          đệ vào thăm một chút -chúc huynh vui nhé
          #80
            HBĐ 18.10.2006 09:57:27 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Minh Tuấn



            ĐÀNH CHỜ...KIẾP SAU.

            một góc trời riêng chia cắt
            một con đường đổi bóng ai
            tiếng nói lạ đã quen tai
            giọng cũ phai cùng hình bóng.

            hoa sữa còn vương trong tóc
            nỗi nhớ quên tiếng khóc lòng
            câu thơ mới viết tặng xong
            sao vội lấy chồng quên bến.

            chuông xa gieo vang ước nguyện
            của người hứa với người ta
            bên ngoài buồn trải trời xa
            một nẻo ân tình đã hứa.

            liệu lòng em có trăn trở
            khi mình trọn bóng một đôi
            liệu có phải là duyên nợ
            nên trầu cau anh héo rồi.

            mùa đông này là của tôi
            lạnh chôn lấp một kỷ niệm
            xe hoa cho tình hết chuyện
            đợi xe tang tiễn cõi đi về

            anh hứa sẽ mãi ôm mơ
            với hình em trong mong chờ
            cho tới kiếp sau cũng đợi
            kiếp này có lẽ là mơ....

            MINH TUẤN

            chào huynh...lâu rồi không gặp-huynh có khỏe không....đọc bài thơ tình như vậy...chắc là khỏe lắm hả.
            đệ vào thăm một chút -chúc huynh vui nhé



            Chào Minh Tuấn
            Rất vui khi Minh Tuấn ghé vào thăm và để lại một bài thơ hay. Dạo này thấy Minh Tuấn làm thơ giỏi quá. Làm rất nhanh, rất nhiều và đầy cảm xúc. HBĐ thì dịp này rất bận, nên chỉ ghé đọc hàng ngày mà thôi. Mà không hiểu sao cảm xúc cứ bị "tịt ngòi" thế nào ấy. Nhiều khi cố viết, được mấy dòng tự thấy chán quá lại xóa đi.
            Có dịp về Việt Nam, nếu ghé Hà Nội thì liên lạc để gặp mặt nhé, cho bọn mình nhớ lại kỷ niệm trời Âu một tí. Mình, anh Nguyên Hùng, anh PCT và Trăng Quê thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.
            Chúc Minh Tuấn tiếp tục làm nhiều thơ hay nhé
            #81
              Minh Tuấn 18.10.2006 22:29:33 (permalink)
              0
              MỘNG ƯỚC -CHẠY QUANH

              khi làm ăn xa xứ
              ai cũng nhớ VIỆT NAM
              dẫu sống trong đầy đủ
              con tim vẫn trống hoang

              mấy mùa sầu tuyết đổ
              trắng phau những đêm hoang
              mấy mùa thu lá chất
              mộng trong cơn mưa vàng.

              núi đồi cây dăng lối
              đường đi rải nắng thưa
              trời tây bước chân vội
              tóc xanh mặc gió đùa.

              mấy mùa ở trời NGA
              anh thấy thật chan hòa
              hàng bạch dương thân trắng
              như màu nắng dăng xa

              quê hương vẫn đậm đà
              chờ người trong cách núi
              xẻ chia gánh sầu tủi
              anh về cưới người ta.

              để lúc buồn lại nhớ
              thời xa xôi bên NGA
              những bước chân một thuở
              tuổi xanh...gửi nước NGA.

              MINH TUẤN
              ĐỆ KÍNH TẶNG HUYNH và các bạn của HUYNH NHÉ - chắc ai cũng muốn trở lại nơi mình đã gửi những kỷ niệmmột thời trai trẻ -huynh à
              chúc huynh vui -hãy cố gắng giữ gìn cảm tác của huynh nhé
              mong sẽ gặp được huynh



              #82
                HBĐ 23.10.2006 15:37:35 (permalink)
                0
                K...H...O...Ả...N...G cách

                Có khoảng cách từ ánh mắt đầu tiên
                Đến lời hứa giờ không ai nhớ nữa ?
                Có khoảng cách dài từ rơm đến lửa
                Chỉ chạm vào hai đứa cháy thành tro!

                Có khoảng cách chỉ từ anh đến em
                Mà vẫn cần ảnh vệ tinh để chụp
                Có khoảng cách một lần không đến được
                Sẽ suốt đời day dứt mãi trong tim…

                Có khoảng cách dài từ đêm... đến đêm
                Mình bên nhau qua từng con chữ nhỏ
                Gần đến mức để chuyện tình bỏ ngỏ
                Thời gian rồi có trở lại không anh?

                Có khoảng cách của tình yêu mong manh
                Gần gụi lắm dẫu nửa vòng trái đất
                Có bao giờ anh hỏi mình câu dễ nhất
                Khoảng cách nào ở mãi giữa hai ta ?

                Trăng Quê
                21.10.2006


                Khoảng cách

                Khoảng cách giữa anh và em
                Đâu phải là khoảng không gian dài rộng
                Để cho em vẫn thường mơ mộng
                Xoá cách xa giữa quê bạn quê mình.

                Khoảng cách đó với em dù có vô hình
                Nhưng đối với anh lại vô cùng rõ
                Hố ngăn cách anh đào từ thủa em còn nhỏ
                Đã đào rồi anh chẳng thể lấp đâu em

                Em của anh, cô gái Lọ Lem
                Đã làm đường thẳng đi vào tim anh đó
                Cửa lòng anh lại vô tình bỏ ngỏ
                Để khoảng cách hai ta như thể đã không còn

                Thời gian trôi, lòng mãi héo hon
                Vẫn muốn xây cầu xoá nhoà khoảng cách
                Xoá không gian và sông ngòi luồng lạch
                Đã quấn chặt ngày anh tự nguyện vào

                Khoảng cách ơi, chỉ là nỗi ước ao
                Cũng làm gần lại trái tim đôi lứa
                Dẫu cách xa vẫn bùng lên ngọn lửa
                Sưởi ấm lòng mỗi khi nghĩ về nhau.
                23.10.06
                #83
                  HBĐ 27.10.2006 16:15:22 (permalink)
                  0
                  Chẳng xa cách bao giờ

                  Dù biết rằng chẳng thành vợ thành chồng
                  Tình yêu sao càng mặn nồng tha thiết
                  Dù biết rằng sẽ hai đường li biệt
                  Nhưng trái tim vẫn thổn thức từng giờ

                  Dù chỉ gặp nhau trong những giấc mơ
                  Mà sao vẫn dạt dào đam mê khao khát
                  Đời đẹp hơn ngay trong từng câu hát
                  Trên nét mặt người vội vã lại qua

                  Ta trong nhau chẳng thể nhạt nhoà
                  Dù thời gian trôi, dù xa vời khoảng cách
                  Tình yêu đã ngấm sâu trong từng huyết mạch
                  Trong nghĩ suy, trong nhung nhớ êm đềm

                  Với cuộc đời sẽ thao thức hàng đêm
                  Cả trong mơ cũng theo về kỷ niệm
                  Được gần nhau dù đã thành hoài niệm
                  Nhưng con tim chẳng xa cách bao giờ.
                  27.10.06
                  #84
                    NGYEU 27.10.2006 16:27:36 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: HBĐ

                    Chẳng xa cách bao giờ

                    Dù biết rằng chẳng thành vợ thành chồng
                    Tình yêu sao càng mặn nồng tha thiết
                    Dù biết rằng sẽ hai đường li biệt
                    Nhưng trái tim vẫn thổn thức từng giờ

                    Dù chỉ gặp nhau trong những giấc mơ
                    Mà sao vẫn dạt dào đam mê khao khát
                    Đời đẹp hơn ngay trong từng câu hát
                    Trên nét mặt người vội vã lại qua

                    Ta trong nhau chẳng thể nhạt nhoà
                    Dù thời gian trôi, dù xa vời khoảng cách
                    Tình yêu đã ngấm sâu trong từng huyết mạch
                    Trong nghĩ suy, trong nhung nhớ êm đềm

                    Với cuộc đời sẽ thao thức hàng đêm
                    Cả trong mơ cũng theo về kỷ niệm
                    Được gần nhau dù đã thành hoài niệm
                    Nhưng con tim chẳng xa cách bao giờ.
                    27.10.06



                    * Những con số ngày càng mơ mộng
                    Những phép toán bây giờ chất nặng hồn thơ.

                    Thân ái chào HBĐ, lâu rồi mới ghé thăm, N thấy thơ hay có lời chúc mừng.
                    NGYEU
                    #85
                      HBĐ 27.10.2006 17:04:24 (permalink)
                      0

                      * Những con số ngày càng mơ mộng
                      Những phép toán bây giờ chất nặng hồn thơ.

                      Thân ái chào HBĐ, lâu rồi mới ghé thăm, N thấy thơ hay có lời chúc mừng.
                      NGYEU


                      Cảm ơn những lời mà bác NGYEU đã ưu ái.

                      Mừng bác N đã khoẻ chân
                      Để tham gia đá mọi sân... đều đều
                      Và thơ có hứng thêm nhiều!
                      #86
                        tietkimquyduc 27.10.2006 22:48:28 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: tietkimquyduc


                        Trích đoạn: HBD


                        (Họa thơ bác Công Quỳ U 75, nhà giáo).

                        Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
                        Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
                        Sức khoẻ như voi luôn 'mạnh giỏi'
                        Sử kinh tợ mọt chẳng chây lười
                        Tương lai,sự nghiệp không thua bạn
                        Nhà cửa,vợ con gắng vượt người
                        Hồi ức lạc quan dù lão tới
                        Chơi thơ hò hẹn gặp nhau...cười...
                        THIỀNG ĐỨC (U 70)


                        Kính xin được hoạ với bác một bài

                        U 50
                        Năm mươi hơn hẳn tuổi vài mươi
                        Cho dẫu “tài nguyên” chẳng thật “tươi”
                        Kinh nghiệm phát huy “cày” nỗ lực
                        Khả năng mài dũa “xới” không lười
                        Sáng bia chiều rượu nào vơi sức
                        Tối vợ trưa bồ chẳng lả người
                        Việc xóm việc nhà đều giỏi cả
                        Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười.
                        HBĐ


                        ---------------------------------------
                        Đi tìm nhà HBD mấy hôm rồi mà chỉ gặp nhà HBD2, nay mới thấy...
                        U70 xin đáp lễ giao lưu tặng lẳng hoa này nhé...
                        (Đã ghé nhà bạn NH và tặng hoa rồi)

                        TƯỞNG ĐÔI MƯƠI
                        (Liên hoàn với bài U50)

                        Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười
                        Bùi Đức hiền nhân rõ khỏe người
                        Kinh nghiệm 'xới cày' em bảo giỏi
                        Khả năng 'bia rượu' bậu không lười
                        Làm thơ xướng họa càng duyên dáng
                        Kéo điện phát huy vẫn tốt tươi
                        Gửi bạn mấy vần tình trẻ mãi
                        Nguyên Hùng quân tử tưởng đôi mươi...


                        TĐ -27/10/2006
                        [sm=welcome.gif][sm=hug n kiss.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 14:00:01 bởi tietkimquyduc >
                        #87
                          HBĐ 10.12.2006 19:04:52 (permalink)
                          0
                          VỀ QUẢNG NINH

                          Một tuần đất Quảng cảnh buồn teo
                          Tối tối chăn đơn cuộn ngủ khoèo
                          Trước cửa đất khô hoa rụng héo
                          Ngoài hiên gió rú lá bay vèo
                          Liu hiu ánh điện mờ đường vắng
                          Cuồn cuộn bụi than phủ phố nghèo
                          Cám cảnh vàng danh mà thiếu việc
                          Nên vành khăn trắng sớm mang đeo.(*)
                          10.12.06

                           
                          P/s: (*) Đi dạy ở Quảng Ninh.
                          Cô học trò còn trẻ có chồng là cử nhân luật,
                          không xin được việc làm đúng nghề phải đi làm thợ mỏ.
                          Chồng cô mới mất do tai nạn lò ở mỏ Vàng Danh.

                          #88
                            Minh Tuấn 10.12.2006 21:03:55 (permalink)
                            0

                            VỀ QUẢNG NINH

                            Một tuần đất Quảng cảnh buồn teo
                            Tối tối chăn đơn cuộn ngủ khoèo
                            Trước cửa đất khô hoa rụng héo
                            Ngoài hiên gió rú lá bay vèo
                            Liu hiu ánh điện mờ đường vắng
                            Cuồn cuộn bụi than phủ phố nghèo
                            Cám cảnh vàng danh mà thiếu việc
                            Nên vành khăn trắng sớm mang đeo.(*)
                            10.12.06

                            P/s: (*) Đi dạy ở Quảng Ninh.
                            Cô học trò còn trẻ có chồng là cử nhân luật,
                            không xin được việc làm đúng nghề phải đi làm thợ mỏ.
                            Chồng cô mới mất do tai nạn lò ở mỏ Vàng Danh.
                            _____________________________

                            HBĐ
                            http://blogtiengviet.net/index.php?blog=384

                             
                            THÂN KIẾP.
                             
                            thói trời bày chi kiếp buồn teo
                            con gái làm than tay giống khòeo
                            tâm nặng niềm đau cùng bóng lẻ
                            thanh xuân mơ ước đã bay vèo.
                            hẩm hưu phận bạc tuôn dòng đắng
                            côi cút mình đeo cái cảnh nghèo
                            thầm oán cao xanh cho sắc thắm
                            để rồi cay nghiệt cảnh ghen đeo.
                             
                            MINH TUẤN.
                             
                            chào huynh nhé.chuyện của cô học sinh thật buồn huynh à.
                            lâu rồi mới thấy huynh vậy -dạo này bên này đệ cũng bận -gần tơi noen rồi mà.
                            khi nào về vn đệ cũng muốn hội ngộ vơi mấy huynh quá. vì nhà đệ cũng gần chỗ các huynh thôi - chắc phải mùa hè mới về được.
                             < đệ cũng đã nói chuyện vơi trăng quê rồi -khi đó mình phải uống một bữa thật say heng...mấy đứa cháu của đệ nó làm thịt cầy ngon lắm đó...>khi đó huynh chớ từ chối nha
                            .bây giờ các huynh bận hơn đệ là đúng thôi.
                            vì công việc mà.
                             
                            chúc huynh và gia đình khỏe và vui giáng sinh nhé.
                             
                             
                             
                            #89
                              HBĐ 19.06.2007 22:13:25 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Minh Tuấn


                              VỀ QUẢNG NINH

                              Một tuần đất Quảng cảnh buồn teo
                              Tối tối chăn đơn cuộn ngủ khoèo
                              Trước cửa đất khô hoa rụng héo
                              Ngoài hiên gió rú lá bay vèo
                              Liu hiu ánh điện mờ đường vắng
                              Cuồn cuộn bụi than phủ phố nghèo
                              Cám cảnh vàng danh mà thiếu việc
                              Nên vành khăn trắng sớm mang đeo.(*)
                              10.12.06

                              P/s: (*) Đi dạy ở Quảng Ninh.
                              Cô học trò còn trẻ có chồng là cử nhân luật,
                              không xin được việc làm đúng nghề phải đi làm thợ mỏ.
                              Chồng cô mới mất do tai nạn lò ở mỏ Vàng Danh.
                              _____________________________

                              HBĐ
                              http://blogtiengviet.net/index.php?blog=384


                              THÂN KIẾP.
                               
                              thói trời bày chi kiếp buồn teo
                              con gái làm than tay giống khòeo
                              tâm nặng niềm đau cùng bóng lẻ
                              thanh xuân mơ ước đã bay vèo.
                              hẩm hưu phận bạc tuôn dòng đắng
                              côi cút mình đeo cái cảnh nghèo
                              thầm oán cao xanh cho sắc thắm
                              để rồi cay nghiệt cảnh ghen đeo.
                               
                              MINH TUẤN.
                               
                              chào huynh nhé.chuyện của cô học sinh thật buồn huynh à.
                              lâu rồi mới thấy huynh vậy -dạo này bên này đệ cũng bận -gần tơi noen rồi mà.
                              khi nào về vn đệ cũng muốn hội ngộ vơi mấy huynh quá. vì nhà đệ cũng gần chỗ các huynh thôi - chắc phải mùa hè mới về được.
                               < đệ cũng đã nói chuyện vơi trăng quê rồi -khi đó mình phải uống một bữa thật say heng...mấy đứa cháu của đệ nó làm thịt cầy ngon lắm đó...>khi đó huynh chớ từ chối nha
                              .bây giờ các huynh bận hơn đệ là đúng thôi.
                              vì công việc mà.
                               
                              chúc huynh và gia đình khỏe và vui giáng sinh nhé.
                               



                              Bé nhỏ làm sao quả đất tròn
                              Lời hẹn ngày nào: chuyện cỏn con
                              Hà Thành rôm rả đà gặp mặt
                              Tình càng thắm thiết tựa keo sơn...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 22:25:23 bởi HBĐ >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9