Tập làm thơ
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục
HBĐ 29.06.2007 17:55:45 (permalink)
0
SAO PHẢI GIẤU LÒNG
Dù em đứng giữa cả ngàn người
Hiển hiện hình em bởi nụ cười
Nét buồn xa xôi trong khoé mắt
Tiếng lòng tha thiết dưới làn môi
 
Khoảng cách dẫu gần vẫn rất xa
Lỗi lầm đâu phải tại xe hoa
Một phút chạnh lòng đau muôn thuở
Để rồi xa cách mình với ta
 
Dù em cố lẫn giữa dòng đời
Cố kìm cố giấu nỗi chơi vơi
Đã khắc con tim không xóa nổi
Cố xóa làm chi hỡi người ơi
 
Bộn bề cuộc sống giữa đời thường
Canh cánh trong lòng nỗi yêu thương
Nhỏ nhoi ấp ủ nơi sâu thẳm
Vương vấn tình sầu cũng đơm hương.
29.6.07
HBĐ
#91
    HBĐ 17.11.2007 07:27:29 (permalink)
    0
    GỬI NGƯỜI MÌNH …TÁN
    Xin có lời khuyên gửi tới nàng
    Chớ mà cậy thế chút dung nhan
    Hết thời cũng vứt nơi hè bếp
    Quá đát rồi quăng ở mép đàng
    Chớ chuốc phận Kiều nơi chín suối
    Hãy làm thân Nở chốn dương gian
    Cố mà tỉnh táo nhìn mình lại
    Đừng có đồng thau lại tưởng vàng.
    HBĐ

    #92
      Đuyên Hồng 19.11.2007 09:53:27 (permalink)
      0

      Trích đoạn: HBĐ

      GỬI NGƯỜI MÌNH …TÁN
      Xin có lời khuyên gửi tới nàng
      Chớ mà cậy thế chút dung nhan
      Hết thời cũng vứt nơi hè bếp
      Quá đát rồi quăng ở mép đàng
      Chớ chuốc phận Kiều nơi chín suối
      Hãy làm thân Nở chốn dương gian
      Cố mà tỉnh táo nhìn mình lại
      Đừng có đồng thau lại tưởng vàng.
      HBĐ



      Anh Hiền ơi! Hôm nay ĐH gọi điện chúc mừng anh nhân ngày 20-11 nhưng không được. Chúc anh vui khoẻ, thành đạt.
      Có vài lời hoạ vui vơi anh thay phong bì nhân ngày Nhà Giáo VN nhé!

      THẦY GIÁO & NHÀ THƠ
      Một thưở làm thơ đặng mấy nàng
      Nửa say thi phú nửa hồng nhan
      Cả đời bạc bẽo râu phơi phấn
      Mấy trận đỏ đen mặt sửa đàng
      Những buổi nịnh bồ ca khúc ngọt
      Nhiều hôm sợ vợ hót lời gian
      Tháo giày* đến chỗ đi chân đất
      Lương hẩm con kêu hết mộng vàng
       
      *Thầy giáo= tháo giày (nói lái).
       
      19/11/2007

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 14:21:44 bởi Đuyên Hồng >
      #93
        HBĐ 23.11.2007 19:43:53 (permalink)
        0
        ĐỜI NHÀ GIÁO
        Cuộc sống niềm vui nối tháng ngày
        Thăng trầm thỏi phấn chẳng rời tay
        Khóa này đến lớp đua chân bước
        Lứa khác xa trường sải cánh bay
        Khoa học đò đầy thanh thản chở           
        Ân tình thảm đẹp miệt mài may
        Tiền tài dẫu ít giàu nhân nghĩa
        Chiến tích vô danh mãi đắp dày
        20.11.07  
        HBĐ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 00:08:44 bởi HBĐ >
        #94
          HBĐ 26.12.2007 20:39:04 (permalink)
          0
          NÓI CÙNG TRÒ

          Cuộc sống sẽ vô cùng cằn cỗi
          Nếu không có tình yêu
          Nghiệp lớn cũng khó mà làm nổi
          Nếu kiến thức chẳng có nhiều

          Tuổi trẻ qua, khi quá khứ hiện về
          Đủ buồn vui, được thua, còn mất
          Dẫu chẳng hài lòng nhưng để đừng tiếc nuối
          Bởi quỹ thời gian đã sử dụng phí hoài

          Đừng tưởng còn ngày rộng tháng dài

          Rồi mơ tưởng điều viển vông xa vợi
          Nhưng thời gian cứ trôi, nào có đợi
          Cơ hội tuột rồi thì có lặp lại đâu


          Hãy biết rằng ngày hôm nay là có thật quanh ta
          Gắng học đi cả sáng chiều trưa tối
          Hãy yêu đi khi trái tim còn bổi hổi

          Hãy sống hết mình, đừng để tuổi trẻ dần qua

          Hãy xốn xang như thuở mối tình đầu
          Hãy đánh thức những tế bào đang ngủ
          Hãy hàng ngày tự mình nhắc nhủ
          Đời thật tuyệt vời và tuổi trẻ tuyệt vời hơn.

          26.12.07   HBĐ
          #95
            HBĐ 13.01.2008 20:35:01 (permalink)
            0
            NÓI VỚI NGƯỜI YÊU MÌNH

            Em nghĩ mình chẳng đáng gì đâu

            Sao anh lại mê em đến thế
            Chuyện hôn nhân có đâu mà dễ
            Chốn tình yêu cuộc sống muôn màu
             
            Bởi tuy trao, chẳng nhận được nhiều
            Trái tim em hướng về phía khác
            Bể tình yêu bao người đi lạc
            Anh cùng em cũng vậy phiêu diêu
             
            Có người kia say đắm nhìn anh
            Họ muốn thế chỗ em lắm đấy
            Khác gì đâu, ta cùng là vậy
            Cả đắng vị yêu, đâu chỉ ngọt lành
             
            Một ngày kia mệt mỏi gật đầu
            Trong vòng tay vẫn thấy ai thấp thoáng
            Vật lộn đời thường, có che khủng hoảng
            Bão tâm hồn le lói ẩn sâu?
             
            Em nghĩ mình chẳng đáng gì đâu
            Sao anh lại mê em đến thế
            Chẳng ích gì khi cả hai rơi lệ
            Một ngày kia em mệt mỏi gật đầu
            9.1.08
            HBĐ
            #96
              Minh Tuấn 13.01.2008 21:36:35 (permalink)
              0

              NÓI VỚI NGƯỜI YÊU MÌNH

              Em nghĩ mình chẳng đáng gì đâu
              Sao anh lại mê em đến thế
              Chuyện hôn nhân có đâu mà dễ
              Chốn tình yêu cuộc sống muôn màu

              Bởi tuy trao, chẳng nhận được nhiều
              Trái tim em hướng về phía khác
              Bể tình yêu bao người đi lạc
              Anh cùng em cũng vậy phiêu diêu

              Có người kia say đắm nhìn anh
              Họ muốn thế chỗ em lắm đấy
              Khác gì đâu, ta cùng là vậy
              Cả đắng vị yêu, đâu chỉ ngọt lành

              Một ngày kia mệt mỏi gật đầu
              Trong vòng tay vẫn thấy ai thấp thoáng
              Vật lộn đời thường, có che khủng hoảng
              Bão tâm hồn le lói ẩn sâu?

              Em nghĩ mình chẳng đáng gì đâu
              Sao anh lại mê em đến thế
              Chẳng ích gì khi cả hai rơi lệ
              Một ngày kia em mệt mỏi gật đầu
              9.1.08
              HBĐ

               

               
              XIN ĐỪNG  HỎI ANH NHƯ THẾ?
               
              Đã bảo lần em hỏi không đâu
              Có yêu em như lúc đầu ta gặp
              Khi sương trắng đã ươm màu mái tóc
              Em vẫn đùa dai với câu ướm thử lòng?
               
              Đừng hỏi anh bằng câu hỏi hoa bông
              Dù nhẹ lắm nhưng thoáng thầm suy nghĩ
              Trò yêu nhau là cái gì thế nhỉ?
              Để em tôi mãi thủ thỉ bên chồng.
               
              Tháng mưa ngâu nhìn quạ bắc cầu sông
              Dẫu u ám nhưng thắm nồng Ngưu Chức
              Mùa tuyết dăng xin em đừng buồn bực
              Bóng dáng nàng Bân trong kí ức dịu dàng.
               
              Yêu không nhỉ? hãy hỏi ánh trăng tan
              Mùa thổn thức ươm sắc vàng của lá
              Yêu không nhỉ? hãy nghe lời biển cả
              Sóng vỗ ngàn năm ,bọt trắng nhớ xô bờ.
               
              Đừng hỏi anh bằng câu nói ngây thơ
              Cuộc sống đã cho đợi chờ được mất.
              Bàn tay em trong tay anh rất thật
              Mười ngón tay đan ai nói thiếu thừa.
               
               
              MINH TUẤN
               
               
              Dạo này chả thấy giáo sư Hiền vào diễn đàn mấy nhỉ?.hi....Chúc bạn và gia đình năm mới hạnh phúc và có nhiều may mắn nhé.
              Hẹn ngày tái ngộ héng...
              MT
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 21:38:48 bởi Minh Tuấn >
              #97
                HBĐ 14.01.2008 11:24:08 (permalink)
                0
                NÓI VỚI CON
                 
                Bố con mình khác xa thế hệ
                Dẫu thời gian chỉ mấy chục năm
                Cuộc sống dù đổi mới cách tân
                Nhưng truyền thống muôn đời phải giữ
                 
                Đói rét nghèo bố từng cầm cự
                Đội mũ rơm đi học đường dài
                Lớp dưới hầm, bom địch ù tai
                Đi bộ, dép cao su vẹt gót
                 
                Nghe bài giảng cô thầy vẫn ngọt
                Điểm bài thi vẫn chín vẫn mười
                Giật giải cao, ông mãn nguyện cười
                Tự hào thay con mình học giỏi.
                 
                Thế hệ con bùn đen len lỏi
                Ma tuý, game, cám dỗ giăng đầy
                Đời sống tăng, thay đổi từng ngày
                Quan niệm sống, thói quen sinh hoạt
                 
                Dù giải cao con từng vẫn đoạt
                Chí học hành nghe chẳng còn cao
                Mộng sang giàu ai chẳng ước ao
                Nhưng lạc bước ắt đời trả giá
                 
                Dù nhiều lối, mỗi người một ngả
                Vẫn còn đây giá trị muôn đời
                Hiếu, nghĩa, trung, hoà nhập với người
                Vẫn trân trọng làm giàu chân chính
                 
                Bố con mình khác nhau chút đỉnh
                Thời gian trôi, trái đất vẫn quay
                Dẫu thăng trầm, cuộc sống đổi thay
                Truyền thống phải giữ gìn con nhé.
                12.1.08   HBĐ
                #98
                  HBĐ 02.02.2008 00:06:26 (permalink)
                  0
                  Ngang phè
                  Cũng thơ, cũng chuyện… cố ti toe
                  Bã đậu óc tôi chẳng thể loè
                  Tến đến cụt vần càng cứ cụt
                  Xuân về nhoè ý lại thêm nhoè
                  Sáng bia vài vại chân xiêu vẹo
                  Chiều rượu mấy chầu mặt đỏ hoe
                  Tối đến loay hoay ngồi sắp chữ
                  Sắp đi xếp lại vẫn ngang phè
                  1.2.08 HBĐ 
                  #99
                    HBĐ 09.02.2008 08:52:09 (permalink)
                    0
                    CHÚC XUÂN
                     
                    Rạo rực trong lòng tiếng chúc xuân
                    Lời đẹp tình thân rượu mấy tuần
                    Năm mới tuổi thêm sức càng khỏe
                    Không già, mãi mãi dáng thanh tân
                     
                    Chúc sang năm mới lắm lộc tài
                    Làm ăn phát đạt sánh bằng ai
                    Lên sàn cổ phiếu tăng vùn vụt
                    Kế hoạch hoàn thành chẳng chút sai
                     
                    Chúc con chúc cháu thuận buồm xuôi
                    Vở đẹp trang trang nở điểm mười
                    Trò giỏi con ngoan thi giật giải
                    Hành trang vững chắc bước vào đời
                     
                    Chúc vợ chúc chồng mãi thanh xuân
                    Gia đình hạnh phúc sống quây quần
                    Mãi đến răng long cùng đầu bạc
                    Tình yêu năm tháng nở thêm dần
                     
                    Chúc bạn, chúc tôi, chúc mọi người
                    Trên môi luôn thắm nở nụ cười
                    Vần thơ ý đẹp tình lai láng
                    Cây đời bốn biển mãi xanh tươi
                    8.2.08    HBĐ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 09:01:40 bởi HBĐ >
                    Minh Tuấn 11.02.2008 23:03:39 (permalink)
                    0

                    CHÚC XUÂN

                    Rạo rực trong lòng tiếng chúc xuân
                    Lời đẹp tình thân rượu mấy tuần
                    Năm mới tuổi thêm sức càng khỏe
                    Không già, mãi mãi dáng thanh tân

                    Chúc sang năm mới lắm lộc tài
                    Làm ăn phát đạt sánh bằng ai
                    Lên sàn cổ phiếu tăng vùn vụt
                    Kế hoạch hoàn thành chẳng chút sai

                    Chúc con chúc cháu thuận buồm xuôi
                    Vở đẹp trang trang nở điểm mười
                    Trò giỏi con ngoan thi giật giải
                    Hành trang vững chắc bước vào đời

                    Chúc vợ chúc chồng mãi thanh xuân
                    Gia đình hạnh phúc sống quây quần
                    Mãi đến răng long cùng đầu bạc
                    Tình yêu năm tháng nở thêm dần

                    Chúc bạn, chúc tôi, chúc mọi người
                    Trên môi luôn thắm nở nụ cười
                    Vần thơ ý đẹp tình lai láng
                    Cây đời bốn biển mãi xanh tươi


                    8.2.08 HBĐ

                     
                    CHÚC XUÂN 2008
                     
                    Xuân về  hoa nở thắm đào mai
                    Lời chúc đầu năm mãi rộng dài
                    Hạnh phúc an khang thời trẻ mãi
                    Mừng vui thịnh vượng chẳng thua ai
                    Chúc thơ tay viết say màu tết
                    Rượu chọn nâng li đỏ má trai.
                    Xuân đến mang dòng thơ tặng bạn
                    Một năm rạng rỡ trí anh tài.
                     
                    MINH TUẤN
                     
                     
                    ĐẦU năm mới kính chúc ông Nghè...Xông xênh mũ áo cân đai nhé...
                    Và gia đình an khang thịnh vượng nhiều may mắn và sức khỏe.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    HBĐ 15.02.2008 00:52:18 (permalink)
                    0

                    CHÚC XUÂN 2008

                    Xuân về hoa nở thắm đào mai
                    Lời chúc đầu năm mãi rộng dài
                    Hạnh phúc an khang thời trẻ mãi
                    Mừng vui thịnh vượng chẳng thua ai
                    Chúc thơ tay viết say màu tết
                    Rượu chọn nâng li đỏ má trai.
                    Xuân đến mang dòng thơ tặng bạn
                    Một năm rạng rỡ trí anh tài.

                    MINH TUẤN


                    ĐẦU năm mới kính chúc ông Nghè...Xông xênh mũ áo cân đai nhé...
                    Và gia đình an khang thịnh vượng nhiều may mắn và sức khỏe.

                    Cảm ơn anh Minh Tuấn!
                    Hẹn ngày tái ngộ ở quê hương. 
                     
                    CẦU MONG
                    Xuân về
                    buốt giá
                    chiều mưa
                    Mai vàng héo hắt
                    Đào thưa nụ hồng
                    Thương người
                    Chân đất
                    lội đồng
                    Hai sương một nắng
                    chất chồng đôi vai
                    Hết ngô
                    đến sắn
                    rồi khoai
                    Nào hay đào thắm
                    với mai rực vàng…
                     
                    Cầu mong
                    nắng đến
                    đông tan
                    Để người lội đất
                    Lúa vàng theo chân.
                    HBĐ

                     
                     

                    HBĐ 15.02.2008 22:57:00 (permalink)
                    0
                    NÓI CÙNG ĐỒNG NGHIỆP

                    Chúng mình đến với nghề thầy giáo

                    Mỗi một người một cách khác nhau
                    Theo thời gian dẫu trước dẫu sau
                    Nhưng cái nghiệp cùng về một hướng
                     
                    Nghèo vật chất, không nghèo tâm tưởng
                    Bao học trò chắp cánh bay xa
                    Mái trường xưa vẫn chọn là nhà
                    Mãi nhớ đến công thầy dạy dỗ
                     
                    Bao tiền bối thành người tiên cổ
                    Danh thơm còn lưu mãi đời sau
                    Bao tấm gương hiện tại đầu tàu
                    Cả cuộc đời hiến dâng sự nghiệp
                     
                    Dắt tay nhau chúng mình bước tiếp
                    Chút băn khoăn hạt sạn vẫn còn
                    Tiền lên ngôi, cách dạy lối mòn
                    Cả trong ai hay cả trong mình nữa…
                     
                    Dẫu ngẫu nhiên hay từng chọn lựa
                    Thật tự hào số phận đã ban
                    Nghề cao quý, sự nghiệp vẻ vang
                    Trách nhiệm lớn trồng người đảm nhận.
                    10.1.08
                    HBĐ
                     
                    HBĐ 06.03.2008 12:49:12 (permalink)
                    0
                    ÔNG XÃ TUYỆT VỜI
                    Ông xã nhà tôi thật tuyệt vời
                    Luôn mồm chỉ gọi ấy mình ơi
                    Thuế ngày nộp đủ không hề nợ
                    Lương tháng đưa đều chẳng chút rơi
                    Đi chợ quét nhà tình trọn vẹn
                    Giặt đồ rửa bát chí không vơi
                    Vợ kêu thì dạ thưa bà có
                    Cứ vậy mãi khi đến cuối đời.
                    HBĐ
                    Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9