DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 23 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 332 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 10.05.2007 15:53:32 (permalink)

Đời buồn gói nhớ bọc thương
Gởi về bên ấy cho vương chút tình
Tìm đâu cho được bóng hình
Nhốt vào tim nhỏ cho mình có đôi

Mà người sao cứ xa xôi
Trăm năm tôi cứ mình tôi thẩn thờ

_____________________________

Trên con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lươi biến .
( Vì kẻ lười biến thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân ....!?)

 
QUYÊN THƠ...
 
người trần đâu phải nằm mơ
trăng sao thắp sáng nỗi chờ năm canh
sương rơi lạnh ,ngọn gió đành
dăng ngang chốn cũ,tìm xanh mịt mờ...
 
người đi ,mang cả ước mơ
vần thơ để lại một bờ nhớ thương
trăng rơi trên khắp nẻo đường
tìm ai trong khói trong sương ẩn mình.
 
trời ơi có mấy quang vinh
câu thơ đã muốn...quyên mình bể sâu...
 
YDLN /
 
CHÚC HUYNH VUI NHÉ HVT
 
 
 
YeuDieuLongNu 10.05.2007 16:06:35 (permalink)

Gió ngàn vượt núi cheo leo
Người xa muôn dặm túi đèo thắt lưng
Leo lên đến được lưng chừng
Thả thay rơi xuống... Ai mừng ai vui!

Núi kia là rặng núi đôi
Anh mà rơi xuống, em ơi hết nhờ

_____________________________

Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...


ANH ĐI
 
nghe anh kể chuyện như mơ
núi ĐÔi sườn lúa hai bờ êm ru
thả hồn rơi chốn chăn dù
ấm êm nào để ngao du ÂM phần.
 
anh đi trăng gió theo chân
văn thơ theo túi...mộng phần theo mơ
bến xưa đò cũ trông chờ
người như cƠn gió....theo mơ tan tành.
 
CAM MY chúc huynh vui heng
Hiền Văn Trần 12.05.2007 18:13:24 (permalink)


Trích đoạn: YeuDieuLongNu

]
 
QUYÊN THƠ...
 
người trần đâu phải nằm mơ
trăng sao thắp sáng nỗi chờ năm canh
sương rơi lạnh ,ngọn gió đành
dăng ngang chốn cũ,tìm xanh mịt mờ...
 
người đi ,mang cả ước mơ
vần thơ để lại một bờ nhớ thương
trăng rơi trên khắp nẻo đường
tìm ai trong khói trong sương ẩn mình.
 
trời ơi có mấy quang vinh
câu thơ đã muốn...quyên mình bể sâu...
 
YDLN /
 
CHÚC HUYNH VUI NHÉ HVT
 
 
 


Này thơ giử giúp nổi đau
Dấu trong từng chử từng câu dật diều
Này trăng ...nói giúp đôi điều
Nhắn người xưa ấy còn yêu thì về

Bên nhau nối lại câu thề
Để cho tôi tỉnh cơn mê trần đời
Để lòng thôi hết chơi vơi
Để không lạc lỏng giửa trời như trăng

YeuDieuLongNu 13.05.2007 21:48:33 (permalink)

Này thơ giử giúp nổi đau
Dấu trong từng chử từng câu dật diều
Này trăng ...nói giúp đôi điều
Nhắn người xưa ấy còn yêu thì về

Bên nhau nối lại câu thề
Để cho tôi tỉnh cơn mê trần đời
Để lòng thôi hết chơi vơi
Để không lạc lỏng giửa trời như trăng

_____________________________

Trên con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lươi biến .
( Vì kẻ lười biến thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân ....!?)

 

 
LỆ HẠ
 
Hạ rơi...say đắm muôn lòng
sao tôi vẫn thấy long đong bước đời
ruột gan tơ cuộn đầy vơi
bao nhiêu nỗi nhớ cuối trời tha hương.
 
hôm qua mưa vội trên đường
chợt thương mưa ngọt trên đường ngày xưa
mưa rơi cho Mít được mùa
ngoài xanh trong ngọt say sưa gọi mời.
 
lệ như nhựa mít người ơi
thì  tôi mới nhận...cau nơi sang giàu
thương tình có thắm được đâu
trăng rơi một thoáng...hết sầu lại trong
 
chúc huynh vui nhé hienvan trân
langtoi 14.05.2007 13:19:01 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


 
trong tay em giữ trái tim chàng
người hỡi lời nguyền nhớ phải mang
ai biết tình đầu trăng có giữ
mong em một thuở với mơ vàng.
 
lang tôi /muội chúc huynh vui nha-năm nay huynh có phải ra ứng cử quốc họi không nè...muội nghe có người nói qua e mai đóa huynh à....chúc huynh thành công...

 Mơ vàng một cõi vương đâu đó
Tình hồng muôn thuở mãi gởi trao
Cho dù nhân thế kia thay đổi
Nguyện thắm suốt đời mãi chẳng phai....
 
*Muội à! Huynh chưa đủ tầm như muội biết đâu! Thông tin đó cần phải check lại nghen! Chúc muội vui!
Hiền Văn Trần 15.05.2007 14:32:02 (permalink)
LỆ HẠ
 
Hạ rơi...say đắm muôn lòng
sao tôi vẫn thấy long đong bước đời
ruột gan tơ cuộn đầy vơi
bao nhiêu nỗi nhớ cuối trời tha hương.
 
hôm qua mưa vội trên đường
chợt thương mưa ngọt trên đường ngày xưa
mưa rơi cho Mít được mùa
ngoài xanh trong ngọt say sưa gọi mời.
 
lệ như nhựa mít người ơi
thì  tôi mới nhận...cau nơi sang giàu
thương tình có thắm được đâu
trăng rơi một thoáng...hết sầu lại trong
Trích : YDLN
 
Hạ ơi mang chút nắng vàng
Trải trên vạn nẻo muộn màng tôi đi
Phượng hồng rực lửa làm chi
Cho ve ca khú biệt li nghẹn lòng
 
Người đi người ở đợi mong
Tình yêu trôi mãi giửa dòng thương đau
Thôi mình đừng cố tìm nhau
Cho thêm những nổi muộn sầu chi em
 
Dấu bao thương nhớ vào đêm
Cố vui nhặt nắng bên thềm ban mai
Cuộc tình giờ cách chia hai
Biết còn ai nhớ - còn ai đợi chờ
 
Thơ của YDLN hay quá a` nha ! làm thơ vui mà hay  như vậy thì tui ko theo kip đâu a`
 
 
 
 
 
 
 
 
tamma 12.06.2007 21:55:58 (permalink)


 

LỆ HẠ

Hạ rơi...say đắm muôn lòng
sao tôi vẫn thấy long đong bước đời
ruột gan tơ cuộn đầy vơi
bao nhiêu nỗi nhớ cuối trời tha hương.

hôm qua mưa vội trên đường
chợt thương mưa ngọt trên đường ngày xưa
mưa rơi cho Mít được mùa
ngoài xanh trong ngọt say sưa gọi mời.

lệ như nhựa mít người ơi
thì tôi mới nhận...cau nơi sang giàu
thương tình có thắm được đâu
trăng rơi một thoáng...hết sầu lại trong
Trích : YDLN

Hạ ơi mang chút nắng vàng
Trải trên vạn nẻo muộn màng tôi đi
Phượng hồng rực lửa làm chi
Cho ve ca khú biệt li nghẹn lòng

Người đi người ở đợi mong
Tình yêu trôi mãi giửa dòng thương đau
Thôi mình đừng cố tìm nhau
Cho thêm những nổi muộn sầu chi em

Dấu bao thương nhớ vào đêm
Cố vui nhặt nắng bên thềm ban mai
Cuộc tình giờ cách chia hai
Biết còn ai nhớ - còn ai đợi chờ

Thơ của YDLN hay quá a` nha ! làm thơ vui mà hay như vậy thì tui ko theo kip đâu a`

 
niềm vui đan dệt câu thơ
nỗi buồn trao nghĩa ,hẹn chờ xôn xao
hôm qua thoáng trận mưa rào
mít nhà ai vội ủ vào hương thơm.
 
lệ nào đông đặc giận hờn
để như nhựa mít ,trách cơn mộng tình
xin người chớ ví tình xinh
lệ thương như thể suối tình ngọt mưa.
 
tình buồn như sợi nắng thưa
tình vui như thể gió đùa ban mai
tình nồng quên cả dặm dài
mong ai hãy với...tim ai...mặn nồng
 
tam ma đông đủ
 
miềng họa vứi...hai nhà thơ <sáu tám >nà....thông cảm nhìu nha...chúc vui
 
 
 
Nam Phuong Nhan 13.06.2007 11:41:29 (permalink)
"Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì?"
Còn anh, anh cứ ngủ...khì
Anh mơ, anh mộng mình thì...giàu to
Cuộc sống sung sướng vô lo
Vợ xinh, con đẹp nhà to nhứt làng
Thức giấc anh mới bàng hoàng
Nhà tranh dột nát anh chàng lười ơi
HBĐ 16.06.2007 00:52:12 (permalink)
"Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì?"

Nàng đi sang Đức thì đi
Còn tôi thì cứ ở lì Việt Nam
Sang giàu tôi vốn cũng ham
Sợ máy bay rớt, biết làm sao đây?
Ước gì cưỡi được lên mây
Vi vu theo gió sang Tây với nàng
Tôi ngồi tôi phụ bán hàng
Để cho ý thiếp tình chàng đơm hoa
Ơi người ở chốn quê xa
Mộng mơ, thực tế quả là khác nhau
Tôi ngày ba bữa cơm rau
Nàng thời bên Đức nàng giàu hơn tôi
Chỉ toàn ăn thịt ăn xôi
Chiều chiều dạo phố rồi ngồi công viên
Áo quần diêm dúa như tiên
Lên xe xuống cộ, tiêu tiền vung tay...

Dã Tràng xe cát hàng ngày
Còn tôi thì chỉ cầu may vài lời???
Biết đâu sắp sửa lên đời
Nàng yêu nàng gửi mấy lời hỏi thăm....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 18:53:04 bởi HBĐ >
Triky 01.07.2007 07:32:35 (permalink)
Trích đoạn: Hiền Văn Trần

LỆ HẠ
 
Hạ rơi...say đắm muôn lòng
sao tôi vẫn thấy long đong bước đời
ruột gan tơ cuộn đầy vơi
bao nhiêu nỗi nhớ cuối trời tha hương.
 
hôm qua mưa vội trên đường
chợt thương mưa ngọt trên đường ngày xưa
mưa rơi cho Mít được mùa
ngoài xanh trong ngọt say sưa gọi mời.
 
lệ như nhựa mít người ơi
thì  tôi mới nhận...cau nơi sang giàu
thương tình có thắm được đâu
trăng rơi một thoáng...hết sầu lại trong
Trích : YDLN

Hạ ơi mang chút nắng vàng
Trải trên vạn nẻo muộn màng tôi đi
Phượng hồng rực lửa làm chi
Cho ve ca khú biệt li nghẹn lòng

Người đi người ở đợi mong
Tình yêu trôi mãi giửa dòng thương đau
Thôi mình đừng cố tìm nhau
Cho thêm những nổi muộn sầu chi em

Dấu bao thương nhớ vào đêm
Cố vui nhặt nắng bên thềm ban mai
Cuộc tình giờ cách chia hai
Biết còn ai nhớ - còn ai đợi chờ

Thơ của YDLN hay quá a` nha ! làm thơ vui mà hay  như vậy thì tui ko theo kip đâu a`

Kể từ Em bước xa xăm
Đường Thơ quên lối con Trăng không về
Nhớ Em ra ngóng bờ đê
Trời hôm nay cũng rầm rề mưa rơi
Nhìn theo chiếc lá chơi vơi

Càng trông càng vắng tình ơi là tình
Bước chân tha thẩn một mình
Nhìn thơ tưởng bóng tưởng hình nhau thôi
Thềm xưa hết đứng lại ngồi
Người xa có thấy lẻ loi thế nào







<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 08:16:31 bởi Triky >
YeuDieuLongNu 05.07.2007 11:51:19 (permalink)

Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì?"

Nàng đi sang Đức thì đi
Còn tôi thì cứ ở lì Việt Nam
Sang giàu tôi vốn cũng ham
Sợ máy bay rớt, biết làm sao đây?
Ước gì cưỡi được lên mây
Vi vu theo gió sang Tây với nàng
Tôi ngồi tôi phụ bán hàng
Để cho ý thiếp tình chàng đơm hoa
Ơi người ở chốn quê xa
Mộng mơ, thực tế quả là khác nhau
Tôi ngày ba bữa cơm rau
Nàng thời bên Đức nàng giàu hơn tôi
Chỉ toàn ăn thịt ăn xôi
Chiều chiều dạo phố rồi ngồi công viên
Áo quần diêm dúa như tiên
Lên xe xuống cộ, tiêu tiền vung tay...

Dã Tràng xe cát hàng ngày
Còn tôi thì chỉ cầu may vài lời???
Biết đâu sắp sửa lên đời
Nàng yêu nàng gửi mấy lời hỏi thăm....

< Sửa đổi bởi: HBĐ -- 18.6.2007 17:53:04 >


BẾN MƠ
 
đã rằng quen bấy nhiêu năm
biết chàng bận học ,trằng rằm không ham
nào đâu có phải lỡ làng
mà sao vườn trúc đã vang gió buồn.
 
nhớ nhung xếp góc thuyền buôn
chờ chàng đỗ đạt...bán buồn...mua vui
ngại chi sóng gió dập vui
ta không chở cát...buôn thôi cũng giàu.
 
mong chàng hãy tính trước sau
đừng trao dang dở để cầu gãy đôi
nước ngoài em đã đi rồi
hỏi thăm lại ngại...chàng lơi học hành.
 
con chim khôn đậu cành chanh
chàng mà không đỗ...thấp cành hiểm nguy.
trống trường...rộn bút người thi
em lo khấn phật độ trì cho anh.
 
trời yêu một bến chòng chành
con thuyền anh lái...có thành bến mong..?
 
muội chúc huynh đậu đại học nha....cám ơn huynh nè -huynh ở huế có phải không nhỉ...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 11:52:47 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 05.07.2007 12:06:58 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

LỆ HẠ


Hạ rơi...say đắm muôn lòng
sao tôi vẫn thấy long đong bước đời
ruột gan tơ cuộn đầy vơi
bao nhiêu nỗi nhớ cuối trời tha hương.

hôm qua mưa vội trên đường
chợt thương mưa ngọt trên đường ngày xưa
mưa rơi cho Mít được mùa
ngoài xanh trong ngọt say sưa gọi mời.

lệ như nhựa mít người ơi
thì tôi mới nhận...cau nơi sang giàu
thương tình có thắm được đâu
trăng rơi một thoáng...hết sầu lại trong
Trích : YDLN


Hạ ơi mang chút nắng vàng
Trải trên vạn nẻo muộn màng tôi đi
Phượng hồng rực lửa làm chi
Cho ve ca khú biệt li nghẹn lòng

Người đi người ở đợi mong
Tình yêu trôi mãi giửa dòng thương đau
Thôi mình đừng cố tìm nhau
Cho thêm những nổi muộn sầu chi em

Dấu bao thương nhớ vào đêm
Cố vui nhặt nắng bên thềm ban mai
Cuộc tình giờ cách chia hai
Biết còn ai nhớ - còn ai đợi chờ

Thơ của YDLN hay quá a` nha ! làm thơ vui mà hay như vậy thì tui ko theo kip đâu a`


Kể từ Em bước xa xăm
Đường Thơ quên lối con Trăng không về
Nhớ Em ra ngóng bờ đê
Trời hôm nay cũng rầm rề mưa rơi
Nhìn theo chiếc lá chơi vơi
Càng trông càng vắng tình ơi là tình
Bước chân tha thẩn một mình
Nhìn thơ tưởng bóng tưởng hình nhau thôi
Thềm xưa hết đứng lại ngồi
Người xa có thấy lẻ loi thế nào

 
 
VƯỜN XUÂN TÀN
 
mắt buồn chẳng thích trăng sao
sầu hong mái tóc dạt dào gió vương
chân đi vô vọng trên đường
đếm cô lẻ với màn sương lạnh lùng.
 
hỏi rằng có chốn tình chung
hỏi rằng có kiếp khôn cùng sắt son
ai reo hai tiếng trăng non
ai than hai tiếng gọi con trăng già...?
 
vô tình  gặp mấy cánh hoa
cuối xuân đã rụng xót xa nỗi buồn
bướm vàng thấy mất bóng luôn
cuộc đời có giống mảnh vườn cuối xuân.
 
muội chúc tỷ và huynh khoẻ nhiều nha
 
 
 
 
 
YeuDieuLongNu 05.07.2007 12:15:49 (permalink)

Mơ vàng một cõi vương đâu đó
Tình hồng muôn thuở mãi gởi trao
Cho dù nhân thế kia thay đổi
Nguyện thắm suốt đời mãi chẳng phai....

*Muội à! Huynh chưa đủ tầm như muội biết đâu! Thông tin đó cần phải check lại nghen! Chúc muội vui!

 
MƠ HOA
 
vườn tình thắm một giấc mơ hoa
tính cách phong lưu bởi thật thà
thơ viết bao dòng trong khắc khoải
lối chờ mặc gió gọi tim ta...
 
chúc huynh vui nhé lang tôi
 
YeuDieuLongNu 05.07.2007 12:22:16 (permalink)

Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì?"
Còn anh, anh cứ ngủ...khì
Anh mơ, anh mộng mình thì...giàu to
Cuộc sống sung sướng vô lo
Vợ xinh, con đẹp nhà to nhứt làng
Thức giấc anh mới bàng hoàng
Nhà tranh dột nát anh chàng lười ơi

 
VÔ LO
 
nấu cơm khi đã tối trời
giàu sang trong mộng tới nơi hẹn hò.
<nghèo ba mươi tuổi chớ lo
giàu ba mươi tuổi chớ cho là giàu >
 
anh thì nói trước quên sau
hay ăn hay ngủ...mơ giàu mơ tiên
nghèo thì đổ vạ kiếp duyên
giàu thì lại nói kim tiền số hên...
 
nhà to nước chảy quanh thềm
vô lo bụng đói...nằm đêm...sóng gào...
 
chúc huynh vui nha
Trần Mạnh Hùng 05.07.2007 14:54:51 (permalink)

MƠ HOA
 
vườn tình thắm một giấc mơ hoa
tính cách phong lưu bởi thật thà
thơ viết bao dòng trong khắc khoải
lối chờ mặc gió gọi tim ta...
 
 
 
Mời em nghé viếng giấc mơ hoa.
Một thoáng trăm năm - chớp mắt mà.
Duyên nợ, duyên tình - muôn triêu kiếp.
Chạy sao khỏi nắng -  chuyện đôi ta
TMH


 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 23 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9