DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
[
b]
Làm chi mà giã tôi đau?
Không yêu mới để đời nhau một mình
Gặp tôi nàng ấy làm thinh
Phải chi lúc đó nàng khinh tôi nghèo?
Tôi ở nơi này em ở đâu?
Để tôi thương nhớ dạ tôi sầu
ĐỪNG NHƯ
anh nghèo em mãi đi theo
chỉ tại khi ấy anh đèo bóng ai
bây giờ buông tiếng thở dài
trách em sao nỡ để ai một mình.
em nào có muốn lặng thinh
chỉ im không nói để mình mãi xa
em giờ về với ngưởi ta
để người ta ở...lệ nhòa tiễn đưa
bây giờ câu nói đã thừa
người ta cất bước để thưa bóng hình
mong người ta hãy phân minh
đừng như TRÀNG DÃ hận tình thiên thu...
muội tặng huynh nè...sao không thấy huynh vào trang thơ ĐƯỜNG hả muội chờ ở đó mà hiii
Trích đoạn: cogaidragon
[b]
Chúc mừng Cún
Trời ơi !!! Cún có người thương
Lo giò lo rượu... có đường mộng mơ
Ngoan... ngoan... có kẻ ầu ơ
Một giấc Cún hí... tới giờ lên hương
Nguyên Thoại
rằng thương thì thật là thương
chỉ mong CÚN giữ một đường thủy chung
rượu thơm mặc sức vẫy vùng
chớ ham gái đẹp em tung chưởng liền
cogaidragon.....hii muội chúc huynh vui Nghe xong … chắc Cún thành tiên
Co giò mà chạy … hết phiền ai ru
Thủy chung … là chuyện phù du
Ngàn năm có một … đừng hù Cún con ???
Nguyên Thoại
Lại nữa, nàng ơi cái chuyện tiền
Năm thì mười hoạ đói triền miên
Mắt hô mày hoác đời nhang khói
May mà cố chịu, chẳng bị điên
Nay về với em vui tý chút
Ngờ đâu em cũng chẳng phải hiền
Thôi thế đời anh đành se cát
Được lời thiên hạ lại xỏ xiên
a
tâm sự của vợ
anh nhớ em đây là gái hiền
sắc hương trời tạo gần giống tiên
lấy chồng trăng gió sao không giữ
thiên hạ ai chia tình với tiền
anh nói em nghe em nói trước
chuyện Mèo anh bỏ mãi tròn duyên
anh còn tình kết Mèo cùng Cún
em sẽ đi ngay mặc kệ duyên.
hiii..Cún con nhớ đó nè, hiến lắm nhưng dữ không ít đâu nha....chúc vui
Nghe xong … chắc Cún thành tiên
Co giò mà chạy … hết phiền ai ru
Thủy chung … là chuyện phù du
Ngàn năm có một … đừng hù Cún con ???
Nguyên Thoại
Dòng đời như nước chảy mòn
lòng anh lơ lửng như con cá vàng
tình chồng nghĩa vọ đã mang
sao còn léng phéng -ơi chàng CÚN con
cogaidragon
muội hù là còn nhẹ đó heng...chứ khi lên cơn thì....trời còn bé mà...chúc huynh vui
Trích đoạn: cogaidragon
Nghe xong … chắc Cún thành tiên
Co giò mà chạy … hết phiền ai ru
Thủy chung … là chuyện phù du
Ngàn năm có một … đừng hù Cún con ???
Nguyên Thoại
Dòng đời như nước chảy mòn
lòng anh lơ lửng như con cá vàng
tình chồng nghĩa vọ đã mang
sao còn léng phéng -ơi chàng CÚN con
cogaidragon
muội hù là còn nhẹ đó heng...chứ khi lên cơn thì....trời còn bé mà...chúc huynh vui
Cún con ơi hỡi Cún con
Nếu có lòn tòn hãy luyện đôi chân
Mèo này thuộc loại Mèo gân
Giữ mồm không khéo... ra sân có ngày
Nguyên Thoại
Thương cho thằng em !!!... lại rơi vào !!!... NT
Dòng đời như nước chảy mòn
lòng anh lơ lửng như con cá vàng
tình chồng nghĩa vọ đã mang
sao còn léng phéng -ơi chàng CÚN con
cogaidragon
muội hù là còn nhẹ đó heng...chứ khi lên cơn thì....trời còn bé mà...chúc huynh vui
Yêu em trúc trắc làm sao
Đời anh khúc khuỷu đa đoan nổi chìm
Yêu hoài quanh quẩn con tim
Đường đời lởm khởm mong tìm tình yêu
Tình anh trục trặc trăm điều
Yêu em quằn quại thật nhiều đó em
Cục cựa chi, ngọn gió đêm
Khúc kha khúc khuỷu chẳng êm đềm gì
Yêu em trúc trắc làm sao
Đời anh khúc khuỷu đa đoan nổi chìm
Yêu hoài quanh quẩn con tim
Đường đời lởm khởm mong tìm tình yêu
Tình anh trục trặc trăm điều
Yêu em quằn quại thật nhiều đó em
Cục cựa chi, ngọn gió đêm
Khúc kha khúc khuỷu chẳng êm đềm gì
mai này
yêu rồi sóng gió ngại chi
con thuyền hạnh phúc chẳng vì gian nan
chỉ e CÚN sống điêu tàn
bên em lòng vẫn chưa tan mộng Mèo
vì duyên chung thủy phải đeo
dẫu thân quằn quại cái nghèo đừng kêu
công việc gánh vác thật đều
trai mà cãi vợ...ai yêu bao giờ...
Cún ơi mau tỉnh cơn mơ
chỉ em mới chịu vật vờ tình anh
mai này bến mộng cao thành
trái tim của Cún ai tranh dược nào...
dragon không kêu chi nữa nha?Cún ƠI...GIỮA mèo và tôi Cún chọn ai....
mai này
yêu rồi sóng gió ngại chi
con thuyền hạnh phúc chẳng vì gian nan
chỉ e CÚN sống điêu tàn
bên em lòng vẫn chưa tan mộng Mèo
vì duyên chung thủy phải đeo
dẫu thân quằn quại cái nghèo đừng kêu
công việc gánh vác thật đều
trai mà cãi vợ...ai yêu bao giờ...
Cún ơi mau tỉnh cơn mơ
chỉ em mới chịu vật vờ tình anh
mai này bến mộng cao thành
trái tim của Cún ai tranh dược nào...
dragon
không kêu chi nữa nha?Cún ƠI...GIỮA mèo và tôi Cún chọn ai....
Giữa Mèo và Tôi... Cún chọn ai ???
...
Tôi chắc rằng Cún chọn cả hai
Bởi tôi biết tính Cún rồi đó
Không tình thì nghĩa... ít khi sai !!!
Nguyên Thoại
NGUYENTHOAI ơi
sao huynh cứ chọc hoài muội vậy
chắc CÚN con là bạn của huynh hả...mọi người cùng họa với muội mà
chỉ có huynh là không? cứ lôi CÚN ra để cười muội hả
huynh thích dòng thơ ĐƯỜNG HẢ
muội
thân xướng mời huynh cùng cả nhà nè :
ỠM Ờ...GIÃ CHÀNG..
Nào em có muốn DÃ TRÀNG đâu
Bởi tại chữ kia hiểu chẳng sâu
Ai biết con tim chàng dính đánh
Thơ lòng khuấy động giới mày râu
Tiếng đau khi đọc vần không rõ
Để kẻ dối lòng trốn được đâu
Biển sóng mãi reo tình cay đắng
Ngàn năm tan mộng giới mày râu
cogaidragon chúc các huynh vừa đọc vừa hu...hu... nha.... kính mong
muội muội
Trích đoạn: cogaidragon
NGUYENTHOAI ơi
sao huynh cứ chọc hoài muội vậy
chắc CÚN con là bạn của huynh hả...mọi người cùng họa với muội mà
chỉ có huynh là không? cứ lôi CÚN ra để cười muội hả
huynh thích dòng thơ ĐƯỜNG HẢ
muội
thân xướng mời huynh cùng cả nhà nè :
ỠM Ờ...GIÃ CHÀNG..
Nào em có muốn DÃ TRÀNG đâu
Bởi tại chữ kia hiểu chẳng sâu
Ai biết con tim chàng dính đánh
Thơ lòng khuấy động giới mày râu
Tiếng đau khi đọc vần không rõ
Để kẻ dối lòng trốn được đâu
Biển sóng mãi reo tình cay đắng
Ngàn năm tan mộng giới mày râu
cogaidragon chúc các huynh vừa đọc vừa hu...hu... nha.... kính mong
muội muội
Muội muội à... Thơ Đường thì tui
thích lắm ... nhưng mà
muốn thì không dám... mới đọc đã
trẹo họng rồi... huống chi là
họa tới...
không những vừa đọc vừa
hu hu... mà
oe oe nữa đó...
Bác Cún ơi... bác ở
mô rồi... răng để một mình tôi
đối phó với nghịch cảnh đây...
RÃ CHÀNG Cún ơi giờ Cún ở nơi đâu
Ở tận non cao hay biển sâu
Ai đó đón đưa xanh ánh mắt
Tôi đây tìm kiếm bạc chòm râu
Ngọt ngào Ruồi chết gương còn đó
Cay đắng Cún còn chuyện hết đâu
Rã đón rã đưa ai rời rã
Rã chàng rã thịt chớ rã râu
Nguyên Thoại
RÃ CHÀNG
Cún ơi giờ Cún ở nơi đâu
Ở tận non cao hay biển sâu
Ai đó đón đưa xanh ánh mắt
Tôi đây tìm kiếm bạc chòm râu
Ngọt ngào Ruồi chết gương còn đó
Cay đắng Cún còn chuyện hết đâu
Rã đón rã đưa ai rời rã
Rã chàng rã thịt chớ rã râu
Nguyên Thoại
lệ đời
Tiếng ai kêu réo vợ nơi đâu
kêu ở trên bờ vọng đáy sâu
Khéo trách người quên tình nghĩa cũ
Để cho chàng nhớ bạc đầu râu
Chữ tình đã ngấm vào trong máu
Nghĩa vợ mong quên có được đâu
Vợ rã càng nhiều xa thấy nhớ
lệ ròng thương nhớ nhỏ mày râu...
cogaidragon
huynh cứ khóc đi chở cát được bao nhiêu thì nước mắt làm trôi đi bấy nhiêu thôi
ơi dã tràng...công sức của chàng ai thấu...hu...hu...huuu
N T ơi phải chăng đời là bể khổ...?
Trích đoạn: nguyenthoai
mai này
yêu rồi sóng gió ngại chi
con thuyền hạnh phúc chẳng vì gian nan
chỉ e CÚN sống điêu tàn
bên em lòng vẫn chưa tan mộng Mèo
vì duyên chung thủy phải đeo
dẫu thân quằn quại cái nghèo đừng kêu
công việc gánh vác thật đều
trai mà cãi vợ...ai yêu bao giờ...
Cún ơi mau tỉnh cơn mơ
chỉ em mới chịu vật vờ tình anh
mai này bến mộng cao thành
trái tim của Cún ai tranh dược nào...
dragon
không kêu chi nữa nha?Cún ƠI...GIỮA mèo và tôi Cún chọn ai....
Giữa Mèo và Tôi... Cún chọn ai ???
...
Tôi chắc rằng Cún chọn cả hai
Bởi tôi biết tính Cún rồi đó
Không tình thì nghĩa... ít khi sai !!!
Nguyên Thoại
Ngày xưa em Đragon
Nay là Long Nữ đều thông thiên mà
Anh đây dẫu hoá thành ma
Cũng theo em suốt đường xa hoá gần
Em ơi xin chớ tần ngần
Mèo con - Long Nữ anh... mần cả hai (IN TƠM) __________________________
Hơ hơ, BÁc Thoại giỏi thiệt ha. Đoán ý em đúng ngay chóc. Hà hà, hàng xóm tốt, hàng xóm tốt
ỠM Ờ...GIÃ CHÀNG..
Nào em có muốn DÃ TRÀNG đâu
Bởi tại chữ kia hiểu chẳng sâu
Ai biết con tim chàng dính đánh
Thơ lòng khuấy động giới mày râu
Tiếng đau khi đọc vần không rõ
Để kẻ dối lòng trốn được đâu
Biển sóng mãi reo tình cay đắng
Ngàn năm tan mộng giới mày râu
cogaidragon chúc các huynh vừa đọc vừa hu...hu... nha.... kính mong
muội muội
KIẾP DÃ TRÀNG
Í ẹ! Sao nàng bắt bí ta
Nghe xong mới thấy nổi da gà
Nàng mà cứ bắt ta, nàng đánh
Sôi máu, ta đành cuốn gói: - xa
Một chút yêu người, thương với nhớ
Thôi thì phận kém đắng môi ta
Nàng về, ta lại hoài xe cát
Kiếp dã tràng, hoà lệ xứ xa.
________________ Nàng luật bằng, ta luật trắc. Xót xa.
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
RÃ CHÀNG
Cún ơi giờ Cún ở nơi đâu
Ở tận non cao hay biển sâu
Ai đó đón đưa xanh ánh mắt
Tôi đây tìm kiếm bạc chòm râu
Ngọt ngào Ruồi chết gương còn đó
Cay đắng Cún còn chuyện hết đâu
Rã đón rã đưa ai rời rã
Rã chàng rã thịt chớ rã râu
Nguyên Thoại
lệ đời
Tiếng ai kêu réo vợ nơi đâu
kêu ở trên bờ vọng đáy sâu
Khéo trách người quên tình nghĩa cũ
Để cho chàng nhớ bạc đầu râu
Chữ tình đã ngấm vào trong máu
Nghĩa vợ mong quên có được đâu
Vợ rã càng nhiều xa thấy nhớ
lệ ròng thương nhớ nhỏ mày râu...
cogaidragon
N T ơi phải chăng đời là bể khổ...?
Hương râu Đời là bể khổ bởi do đâu
Nhọc lấp sao mà cứ bới sâu
Trằn trọc năm canh lo bạc tóc
Vật vờ sáu khắc sợ vàng râu
Lên voi xuống chó đâu về đó
Xuống ruộng lên bờ đó tới đâu
Hãy cố yêu đi rồi sẽ thấy
Cuộc đời xanh mát ngát hương râu
Nguyên Thoại
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
ỠM Ờ...GIÃ CHÀNG..
Nào em có muốn DÃ TRÀNG đâu
Bởi tại chữ kia hiểu chẳng sâu
Ai biết con tim chàng dính đánh
Thơ lòng khuấy động giới mày râu
Tiếng đau khi đọc vần không rõ
Để kẻ dối lòng trốn được đâu
Biển sóng mãi reo tình cay đắng
Ngàn năm tan mộng giới mày râu
cogaidragon
hi hi đùa muội muội chút nhé đừng có giận
Em ơi anh hỏi giã vào đâu?
Nhè nhẹ hay là giã thật sâu?
Uốn cật cong lưng đêm mỏi mắt
Chùng chân gãy gối sớm rung râu
Nhấp nhô trên dưới hay phí sức?
Thò thụt trong ngoài hỏi sướng đâu?
Khổ tứ lao tâm hầu các mợ
Thương thay thân phận cánh mày râu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: