DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Tôi đang cày quốc quê nhà
Bao giờ có "đạn" để mà đi tây
Tâm tình đành gửi gió mây
Bay qua bên đó nói ngay với nàng
Dạ này đã trót đa mang
Muốn qua bên Đức với nàng lắm thay
Chỉ hiềm mình vẫn trắng tay
Đành ôm nỗi hận đắng cay quê nghèo
Vui buồn cùng mấy con heo
Ngày qua ngày lại thái bèo làm vui
Hi Muội, lâu quá mới lại thăm muội. Muội được nghỉ hè chưa?
VƯỜN XUÂN TÀN
mắt buồn chẳng thích trăng sao
sầu hong mái tóc dạt dào gió vương
chân đi vô vọng trên đường
đếm cô lẻ với màn sương lạnh lùng.
hỏi rằng có chốn tình chung
hỏi rằng có kiếp khôn cùng sắt son
ai reo hai tiếng trăng non
ai than hai tiếng gọi con trăng già...?
vô tình gặp mấy cánh hoa
cuối xuân đã rụng xót xa nỗi buồn
bướm vàng thấy mất bóng luôn
cuộc đời có giống mảnh vườn cuối xuân.
muội chúc tỷ và huynh khoẻ nhiều nha
YDLN
CHỜ EM
Khi vui Xuân ở trong lòng
Khi buồn tơi tả tan cùng gió mưa
Còn nguyên đó mối tình thơ
Vẫn trông vẫn nhớ vẫn chờ tin nhau
Cuối trời ngóng đợi bóng câu
Về ngang ngõ ngoảnh phía sau tìm người
Khuya ngồi nghe tiếng lá rơi
Vén mành chỉ thấy sao cười xa xôi
Chênh chao hụt hẫng giữa trời
Níu tay Em đợi những lời thơ vui
Ngày đêm đã những ngậm ngùi
Chị trông Em đấy đừng xui nhau buồn
Hi hi hoạ vui với chị đi YDLN ơi
Trích đoạn: KimGiang
VƯỜN XUÂN TÀN
mắt buồn chẳng thích trăng sao
sầu hong mái tóc dạt dào gió vương
chân đi vô vọng trên đường
đếm cô lẻ với màn sương lạnh lùng.
hỏi rằng có chốn tình chung
hỏi rằng có kiếp khôn cùng sắt son
ai reo hai tiếng trăng non
ai than hai tiếng gọi con trăng già...?
vô tình gặp mấy cánh hoa
cuối xuân đã rụng xót xa nỗi buồn
bướm vàng thấy mất bóng luôn
cuộc đời có giống mảnh vườn cuối xuân.
muội chúc tỷ và huynh khoẻ nhiều nha
YDLN
CHỜ EM
Khi vui Xuân ở trong lòng
Khi buồn tơi tả tan cùng gió mưa
Còn nguyên đó mối tình thơ
Vẫn trông vẫn nhớ vẫn chờ tin nhau
Cuối trời ngóng đợi bóng câu
Về ngang ngõ ngoảnh phía sau tìm người
Khuya ngồi nghe tiếng lá rơi
Vén mành chỉ thấy sao cười xa xôi
Chênh chao hụt hẫng giữa trời
Níu tay Em đợi những lời thơ vui
Ngày đêm đã những ngậm ngùi
Chị trông Em đấy đừng xui nhau buồn
Hi hi hoạ vui với chị đi YDLN ơi
Lòng nào đáp lại tiếng lòng Còn đâu lối mộng mà trông vói chớ, Hỏi em câu hỏi ngu ngơ Cho anh gặp mặt dệt mơ vói tình. Cầm tay em - chuyện chúng mình. Cầm tay anh nói chân tình yêu em. Hôn trên mắt, trên môi mềm. Trong vòng tay ấm nỗi niêm rưng rưng. Anh hỏi em, tiếng ngập ngừng. Cho anh chung lối, chung đường bên nhau. Em trả lời, khẽ lắc đầu. Không, không, không mà, chẳng nào được đâu. Trăm lần hỏi chỉ một câu. Cho anh gặp gỡ chỉ chào nhau thôi. Yêu nhau trao trọn một đời Trần Mạnh Hùng Nhìn em anh thấy lung linh bóng nhoà.
Trích đoạn: KimGiang
CHỜ EM
Khi vui Xuân ở trong lòng
Khi buồn tơi tả tan cùng gió mưa
Còn nguyên đó mối tình thơ
Vẫn trông vẫn nhớ vẫn chờ tin nhau
Cuối trời ngóng đợi bóng câu
Về ngang ngõ ngoảnh phía sau tìm người
Khuya ngồi nghe tiếng lá rơi
Vén mành chỉ thấy sao cười xa xôi
Chênh chao hụt hẫng giữa trời
Níu tay Em đợi những lời thơ vui
Ngày đêm đã những ngậm ngùi
Chị trông Em đấy đừng xui nhau buồn
Hi hi hoạ vui với chị đi YDLN ơi
Khi vui xuân ở trong lòng
Khi buồn băng giá mùa đông giăng đầy
Trời đi bỏ lại Đất này
Cằn khô, nứt nẻ tiếc ngày đã qua
Trời xanh Đất thắm muôn hoa
Mưa rơi lòng Đất biết là xuân sang
Bây giờ Đất vẫn ngỡ ngàng
Tiếc màu hi vọng ngập tràn ngày xưa
Nhớ từng ngọn gió cơn mưa
Luyến thương ánh nắng ban trưa của Trời
Bây giờ lặng lẽ chơi vơi
Đất luôn ấp ủ sắc Trời trong tim
Gửi từng cánh bướm đàn chim
Đem màu hi vọng bay tìm Trời cao
Màu xanh lấp lánh như sao
Như tình của Đất gửi vào không trung
Ánh sao tỏa sáng vô cùng
Mong Trời cảm thấy nhớ nhung mà về
Màu xanh trở lại tràn trề
Cầu vồng như một lời thề thủy chung
Gắn hàn bao nỗi nhớ nhung
Nối liền Trời Đất nghìn trùng cách xa
Gấu Nhồi Bom
Khi vui xuân ở trong lòng
Khi buồn băng giá mùa đông giăng đầy
Trời đi bỏ lại Đất này
Cằn khô, nứt nẻ tiếc ngày đã qua
Trời xanh Đất thắm muôn hoa
Mưa rơi lòng Đất biết là xuân sang
Bây giờ Đất vẫn ngỡ ngàng
Tiếc màu hi vọng ngập tràn ngày xưa
Nhớ từng ngọn gió cơn mưa
Luyến thương ánh nắng ban trưa của Trời
Bây giờ lặng lẽ chơi vơi
Đất luôn ấp ủ sắc Trời trong tim
Gửi từng cánh bướm đàn chim
Đem màu hi vọng bay tìm Trời cao
Màu xanh lấp lánh như sao
Như tình của Đất gửi vào không trung
Ánh sao tỏa sáng vô cùng
Mong Trời cảm thấy nhớ nhung mà về
Màu xanh trở lại tràn trề
Cầu vồng như một lời thề thủy chung
Gắn hàn bao nỗi nhớ nhung
Nối liền Trời Đất nghìn trùng cách xa
Gấu Nhồi Bom
Mưa rơi dấu vết nhạt nhoà
Bóng chim tăm cá như là chiêm bao
Chẳng hay người ở phương nao
Cho ta tìm tới thấp cao ngọn ngành
(Rượu ngon ...có lựa... be sành)
Tìm câu thơ gửi lòng mình cho nhau
Tình vàng chẳng phải đồng thau
Để gặp hôm trước hôm sau bái bài
Người quê câu chữ dông dài
Như cây cỏ dám mơ hài văn nhân
Dẫu chưa nếm đủ phong trần
Cũng mong trời đất có lần gặp nhau
Để ta kề với (Tai Trâu)
Kéo đàn tri kỷ trút sầu tương tư
....Bí rồi...không thả vần (xừ) hi hi
MTP
Tương tư một chút tình dư
Trăm năm xe cát giống như Dã Tràng
Hạ đi, thu đến, đông sang
Vẫn còn ôm giấc mộng vàng ngày xuân
Đường tình bao nẻo trầm luân
Đi sao cho hết gian truân cuộc đời
Tình yêu đắng lắm người ơi
Không ngon không ngọt như lời thơ ca
Gấu Nhồi Bom
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 19:33:10 bởi Gấu Nhồi Bom >
Trích đoạn: Gấu Nhồi Bom
Tương tư một chút tình dư
Trăm năm xe cát giống như Dã Tràng
Hạ đi, thu đến, đông sang
Vẫn còn ôm giấc mộng vàng ngày xuân
Đường tình bao nẻo trầm luân
Đi sao cho hết gian truân cuộc đời
Tình yêu đắng lắm người ơi
Không ngon không ngọt như lời thơ ca
Gấu Nhồi Bom
Đường tình muôn nẻo điêu linh
Đi chưa chắc đến cõi tình ước mong.
Khổ lòng tháng nhớ ngày trông
Tương tư nặng gánh như công Dã Tràng.
Biết yêu là chỉ bẽ bàng
Nhưng ta vẫn ước yêu nàng, nàng ơi.
Tôi đang cày quốc quê nhà
Bao giờ có "đạn" để mà đi tây
Tâm tình đành gửi gió mây
Bay qua bên đó nói ngay với nàng
Dạ này đã trót đa mang
Muốn qua bên Đức với nàng lắm thay
Chỉ hiềm mình vẫn trắng tay
Đành ôm nỗi hận đắng cay quê nghèo
Vui buồn cùng mấy con heo
Ngày qua ngày lại thái bèo làm vui
Hi Muội, lâu quá mới lại thăm muội. Muội được nghỉ hè chưa
QUAN...THÁI BÈO Thái bèo đừng để đứt tay thương em xin chọn một ngày viết thư tình anh sao để mịt mù một năm đôi bận mới ru đôi vần. từ lần mình gặp mùa xuân bây giờ lại sắp tần ngần thu sang anh nói anh chọn Đường Quan công danh thỏa chí...lỡ làng duyên em. giờ anh lại đổi ý vàng muốn sang bên Đức làm quan bán hàng. cuộc đời sao lắm bậc thang công danh rồi lại buớc vàng...chung đôi. hi...muội cám ơn huynh nhé...muội mới đi chơi trại hè về mà...vui và...nhớ nhà...quá huynh à
CHỜ EM
Khi vui Xuân ở trong lòng
Khi buồn tơi tả tan cùng gió mưa
Còn nguyên đó mối tình thơ
Vẫn trông vẫn nhớ vẫn chờ tin nhau
Cuối trời ngóng đợi bóng câu
Về ngang ngõ ngoảnh phía sau tìm người
Khuya ngồi nghe tiếng lá rơi
Vén mành chỉ thấy sao cười xa xôi
Chênh chao hụt hẫng giữa trời
Níu tay Em đợi những lời thơ vui
Ngày đêm đã những ngậm ngùi
Chị trông Em đấy đừng xui nhau buồn
Hi hi hoạ vui với chị đi YDLN ơi
KHÓC ĐÓN THU hôm qua trông giọt mưa tuôn vào đọc thơ chị...như nguồn nước gieo mùa giờ trời đã trăng treo năm canh xót cảnh túng nghèo...con tim. vần thơ thì chỉ ngắm nhìn tình thương chỉ thấy ai in mực màu trăng buồn ru khúc gió sâu bờ vai tóc rủ khúc sầu lưu ly... chị ơi buồn có ra gì mà sao nó chẳng chịu đi...xa lòng ngày xưa bao phận long đong chung qui chỉ tại má hồng mà thôi... giọt lệ buông chốn xa xôi vai rung giữa lúc đất trời sang thu... YeuDieuLongNu muội cám ơn TỶ ha KIM GIANG -muội bận quá mừ....chúc TỶ vui
Lòng nào đáp lại tiếng lòng
Còn đâu lối mộng mà trông vói chớ,
Hỏi em câu hỏi ngu ngơ
Cho anh gặp mặt dệt mơ vói tình.
Cầm tay em - chuyện chúng mình.
Cầm tay anh nói chân tình yêu em.
Hôn trên mắt, trên môi mềm.
Trong vòng tay ấm nỗi niêm rưng rưng.
Anh hỏi em, tiếng ngập ngừng.
Cho anh chung lối, chung đường bên nhau.
Em trả lời, khẽ lắc đầu.
Không, không, không mà, chẳng nào được đâu.
Trăm lần hỏi chỉ một câu.
Cho anh gặp gỡ chỉ chào nhau thôi.
Yêu nhau trao trọn một đờI
Nhìn em anh thấy lung linh bóng nhoà.
Trần Mạnh Hùng
CÂY CẦU TÌNH... nào ai có trốn biệt đâu tại ai hỏi lúc chân cầu đang Trơn dưới sông nước chảy cuộn dồn tâm tư để tất bồn chồn lối đi. duyên trao lúc cảnh nhất nhì ? em không kịp nói tới khi qua cầu nghoảnh lại có thấy anh đâu phong thư người viết còn sầu...mùa đông. nào đâu có phải kén chồng nào đâu có phải cầu Vống mây say nào đâu chẳng chịu cầm tay vì anh không hiểu tháng ngày...chưa đong...? em đây chẳng biết nói vòng thời gian có phải bên song đếm ngày dại khôn ảo vọng ai hay chân cầu trơn ngã...sau này ai thương ,,,? muội kính chúc huynh qua thăm muội nhé -hôm nay mới trả lời huynh nà...nghĩ mãi roài....huynh à...thuowngr cho muội một chầu bít tết...heng YeuDieuLongNu
Khi vui xuân ở trong lòng
Khi buồn băng giá mùa đông giăng đầy
Trời đi bỏ lại Đất này
Cằn khô, nứt nẻ tiếc ngày đã qua
Trời xanh Đất thắm muôn hoa
Mưa rơi lòng Đất biết là xuân sang
Bây giờ Đất vẫn ngỡ ngàng
Tiếc màu hi vọng ngập tràn ngày xưa
Nhớ từng ngọn gió cơn mưa
Luyến thương ánh nắng ban trưa của Trời
Bây giờ lặng lẽ chơi vơi
Đất luôn ấp ủ sắc Trời trong tim
Gửi từng cánh bướm đàn chim
Đem màu hi vọng bay tìm Trời cao
Màu xanh lấp lánh như sao
Như tình của Đất gửi vào không trung
Ánh sao tỏa sáng vô cùng
Mong Trời cảm thấy nhớ nhung mà về
Màu xanh trở lại tràn trề
Cầu vồng như một lời thề thủy chung
Gắn hàn bao nỗi nhớ nhung
Nối liền Trời Đất nghìn trùng cách xa
Gấu Nhồi Bom
THOÁNG MỘNG thơ gieo ngọn gió la đà tâm tư thêm nhớ quê xa cuối trời giá như có phép cho tôi đi mây về gió để đời mãi vui. hôm qua mưa mịt đất trời tiếng lòng xếp lại đơn côi góc buồn lệ rưng còn ngại mưa tuôn thơ gieo muốn dấu nỗi buồn vào trong. bao năm bạc phận má hồng bước chân cô lẻ buồn không dứt rời ngày xưa...kỷ niệm đầy vơi nói bao nhiêu chữ dệt nơi hẹn thề... ai làm tim tỉnh tim mê ai ra nỗi nhớ ê chề vì nhau ai nguời để ánh trăng sầu xin đừng quên mất...một câu đã thề. Gấu Nhôi Bông....CÁI TÊN nghe GỚM QUÁ HÀ...cám ơn bạn ghé thăm và viết thơ hăy lém...đó mừ...bít không vậy...CHÚC BẠN VUI NHIỀU YeuDieuLongNu
Đường tình muôn nẻo điêu linh
Đi chưa chắc đến cõi tình ước mong.
Khổ lòng tháng nhớ ngày trông
Tương tư nặng gánh như công Dã Tràng.
Biết yêu là chỉ bẽ bàng
Nhưng ta vẫn ước yêu nàng, nàng ơi.
MÀNH ƠI... Biết lòng lúc cạn lúc vơi Biết trong cuộc sống mãi rồi khổ đau Biết tình chẳng mất được nhau Biết duyên đã trói trước sau cũng thành. Tình ơi sao giống chỉ mành Vu vơ trước gió...mát canh đêm hè. chúc bạn vui nhiều nhé-cám ơn vào thăm miỀng nha...chúc vui
MƠ MÀNG Đường Trăng đi...hãy còn xa Cơn mơ mới chợp ai mà biết đâu. Ai người gặp giấc hồng lâu Viết ra câu chữ...để sầu...phơi trang. Trách gì con Tạo -hồng nhan Thôi thì ta cứ mơ màng...tình thơ. TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 21:59:39 bởi tamma >
Nói thum thủm mùi thơ
Thở khăn khẳn hơi văn
Mặt dum dúm nếp nhăn
Tình bạc bạc tóc xanh
Nói thum thủm mùi thơ
Thở khăn khẳn hơi văn
Mặt dum dúm nếp nhăn
Tình bạc bạc tóc xanh
_____________________________
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng
thuốc đánh răng đã hết thiên hạ bẻ hết... răng nên mặt nhăn dum dúm thả câu thơ...tanh...tanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 02:17:42 bởi tamma >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: