DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Ngày xưa em Đragon
Nay là Long Nữ đều thông thiên mà
Anh đây dẫu hoá thành ma
Cũng theo em suốt đường xa hoá gần
Em ơi xin chớ tần ngần
Mèo con - Long Nữ anh... mần cả hai
Lòng tham như nước sông dài
tình tham có biết nhớ ai lúc buồn
tình mà san sẻ thôi luôn
em tha cho Cún nhanh chuồn tìm ai
YDLN
KIẾP DÃ TRÀNG
Í ẹ! Sao nàng bắt bí ta
Nghe xong mới thấy nổi da gà
Nàng mà cứ bắt ta, nàng đánh
Sôi máu, ta đành cuốn gói: - xa
Một chút yêu người, thương với nhớ
Thôi thì phận kém đắng môi ta
Nàng về, ta lại hoài xe cát
Kiếp dã tràng, hoà lệ xứ xa.
________________
tình xa
Gĩa chàng cũng bởi tại người ta
sao nỡ để em chẳng khác gà
lo lắng trăm bề anh có biết
bán buôn chẳng ngại chốn đường xa
vì thơ anh để em vò võ
tình vợ anh hờ chỉ biết ta
em giã từ anh bên đống cát
cho đời mở mắt lúc tình xa....
YDLN
Hương râu
Đời là bể khổ bởi do đâu
Nhọc lấp sao mà cứ bới sâu
Trằn trọc năm canh lo bạc tóc
Vật vờ sáu khắc sợ vàng râu
Lên voi xuống chó đâu về đó
Xuống ruộng lên bờ đó tới đâu
Hãy cố yêu đi rồi sẽ thấy
Cuộc đời xanh mát ngát hương râu
Nguyên Thoại
chờ...hết râu
Đời khổ tại anh mải nghĩ đâu
Yêu nhiều cực thân khác gì sâu
vợ xinh còn hứng tình nơi khác
cắt tóc rồi mê đứa nhổ râu
không biết vì đâu hay nhấp nhổm
vợ đấy ngồi bên mắt liếc đâu
cái người ong bướm mà không giã
đợi tới khi khôn chắc trụi râu... YDLN
hi hi đùa muội muội chút nhé đừng có giận
Em ơi anh hỏi giã vào đâu?
Nhè nhẹ hay là giã thật sâu?
Uốn cật cong lưng đêm mỏi mắt
Chùng chân gãy gối sớm rung râu
Nhấp nhô trên dưới hay phí sức?
Thò thụt trong ngoài hỏi sướng đâu?
Khổ tứ lao tâm hầu các mợ
Thương thay thân phận cánh mày râu
_____________________________
Tôi ở nơi này em ở đâu?
Để tôi thương nhớ dạ tôi sầu
gái ngoan dạy chồng
Gĩa chàng ai báo giã vào đâu
dấu võ dạy chồng phải thấm sâu
tội nhẹ cơm ăn em nấu nhão
lỗi to trị tội mất rung râu
đã mang tiếng dữ đành quen thói
nếu được tiếng hiền chắc sướng đâu
đã biết vợ hay văn với võ
sao than bao tiếng để vàng râu...
YDLN CHÚC 3 huynh vui nhiều nè....đừng nghĩ muội là bà chằn nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 03:28:53 bởi YeuDieuLongNu >
YDLN CHÚC 3 huynh vui nhiều nè....đừng nghĩ muội là bà chằn nha
Ha hả hà ha cười khật khà
Nàng ơi nàng bảo: chẳng chằn nha
Ừ thì nàng chẳng xài kìm, vuốt
Thế đấy nhưng mà vẫn khiếp nha
Ấy ấy xin nàng chớ giã ta
Ta đây nghèo khó lại không nhà
Nếu mà nàng giã thân đau đớn
Tội ấy nàng ơi chẳng có tha.
quote:
YDLN CHÚC 3 huynh vui nhiều nè....đừng nghĩ muội là bà chằn nha
Ha hả hà ha cười khật khà
Nàng ơi nàng bảo: chẳng chằn nha
Ừ thì nàng chẳng xài kìm, vuốt
Thế đấy nhưng mà vẫn khiếp nha
Ấy ấy xin nàng chớ giã ta
Ta đây nghèo khó lại không nhà
Nếu mà nàng giã thân đau đớn
Tội ấy nàng ơi chẳng có tha.
ĐÀNH THÔI
đã biết lòng ham thứ khật khà
muốn thôi đòn giã lòng còn nha
mèo con đã biết nhiều nanh vuốt
Cún chẳng mình giữ còn nhẩn nha
chờ tới nhà tan thì mới thấu
mèo đâu có nhớ cảnh không nhà
thiếp đây phải LẤY LONG VƯƠNG MỚI
để kẻ phụ mình...nhớ thiết tha
YDLN
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Hương râu
Đời là bể khổ bởi do đâu
Nhọc lấp sao mà cứ bới sâu
Trằn trọc năm canh lo bạc tóc
Vật vờ sáu khắc sợ vàng râu
Lên voi xuống chó đâu về đó
Xuống ruộng lên bờ đó tới đâu
Hãy cố yêu đi rồi sẽ thấy
Cuộc đời xanh mát ngát hương râu
Nguyên Thoại
chờ...hết râu
Đời khổ tại anh mải nghĩ đâu
Yêu nhiều cực thân khác gì sâu
vợ xinh còn hứng tình nơi khác
cắt tóc rồi mê đứa nhổ râu
không biết vì đâu hay nhấp nhổm
vợ đấy ngồi bên mắt liếc đâu
cái người ong bướm mà không giã
đợi tới khi khôn chắc trụi râu...
YDLN
Vuông tròn bạn thơ Hơ hơ nói chuyện đâu đâu
Tôi không hiểu thấu … ý sâu quá trời
Vợ xinh sướng nhất trên đời
Còn chạy mô nữa … bạn cười người chê
Già râu hết máu hết mê
Đâu dám làm hề … với đám quỷ non
Chi bằng học chữ cùng con
Vào ra thư quán … vuông tròn bạn thơ
Nguyên Thoại
Vuông tròn bạn thơ
Hơ hơ nói chuyện đâu đâu
Tôi không hiểu thấu … ý sâu quá trời
Vợ xinh sướng nhất trên đời
Còn chạy mô nữa … bạn cười người chê
Già râu hết máu hết mê
Đâu dám làm hề … với đám quỷ non
Chi bằng học chữ cùng con
Vào ra thư quán … vuông tròn bạn thơ
Nguyên Thoại
tại thơ mà...ra
ý cạn chưa thấu chữ ngờ
kính mong người hãy làm ngơ cho rồi
chỉ vì tại áng mây trôi
bay trong giẩy mỏng -bút rồi ngả nghiêng
làm ra bến mộng con thuyền
ý thơ muốn tỏ bút duyên thôi mà
người buồn lỡ quở trách ta
CAO xanh có biết -tôi là quỷ non
trăm năm chữ bạn vo tròn
kính mong người hãy ví von nhẹ nhàng
em xưng thiếp với tình tang
cho vui cây bút cả làng yêu thơ...
huynh tha tội nha...hiii..vậy muội phải xưng với huynh sao vậy nè...
chúc <lão huynh > mạnh khỏe và thăm muội luôn nha
Thức khuya
Chỉ vì cái thú yêu thơ
Hàng đêm mới phải vật vờ thức khuya
Hai con mắt đáo thia lia
Thấy con quỷ nhỏ (YDLN) vặt ria lão già (NT)
Bác NT và YDLN đừng giận nhé, cho CNT đùa vui với
ĐÀNH THÔI
đã biết lòng ham thứ khật khà
muốn thôi đòn giã lòng còn nha
mèo con đã biết nhiều nanh vuốt
Cún chẳng mình giữ còn nhẩn nha
chờ tới nhà tan thì mới thấu
mèo đâu có nhớ cảnh không nhà
thiếp đây phải LẤY LONG VƯƠNG MỚI
để kẻ phụ mình...nhớ thiết tha
YDLN
Đừng tha
Chửa chi sao đã vội xin tha
Thêm nữa đi cho ấm cửa nhà
Vợ trẻ đang vui đừng có khất
Rượu ngon ấm bụng uống thêm nha
Xuân tình mới hửng đâu mà vội
Mật ngọt vừa khai cứ nhẩn nha
Thức trọn đêm nay ta tận hưởng
Men say ân ái khiến môi khà
CNT
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Vuông tròn bạn thơ
Hơ hơ nói chuyện đâu đâu
Tôi không hiểu thấu … ý sâu quá trời
Vợ xinh sướng nhất trên đời
Còn chạy mô nữa … bạn cười người chê
Già râu hết máu hết mê
Đâu dám làm hề … với đám quỷ non
Chi bằng học chữ cùng con
Vào ra thư quán … vuông tròn bạn thơ
Nguyên Thoại
tại thơ mà...ra
ý cạn chưa thấu chữ ngờ
kính mong người hãy làm ngơ cho rồi
chỉ vì tại áng mây trôi
bay trong giẩy mỏng -bút rồi ngả nghiêng
làm ra bến mộng con thuyền
ý thơ muốn tỏ bút duyên thôi mà
người buồn lỡ quở trách ta
CAO xanh có biết -tôi là quỷ non
trăm năm chữ bạn vo tròn
kính mong người hãy ví von nhẹ nhàng
em xưng thiếp với tình tang
cho vui cây bút cả làng yêu thơ...
huynh tha tội nha...hiii..vậy muội phải xưng với huynh sao vậy nè...
chúc <lão huynh > mạnh khỏe và thăm muội luôn nha
...
vợ xinh còn hứng tình nơi khác
cắt tóc rồi mê
đứa nhổ râu...
Yểu Điệu Long Nữ Đọc thơ cho kỷ lại đi
Người đọc một nẻo kẻ ghi một đàng
Tôi đây dùng chữ nhẹ nhàng
Dám đâu xiên xỏ loàng quàng người ơi
Đã vào cùng xóm thơ vui
Trọng nhau lắm lắm...
Yểu Điệu Long Nữ ơi !!!... chớ hiểu nhầm
Nguyên Thoại
Trích đoạn: nguyenthoai
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Vuông tròn bạn thơ
Hơ hơ nói chuyện đâu đâu
Tôi không hiểu thấu … ý sâu quá trời
Vợ xinh sướng nhất trên đời
Còn chạy mô nữa … bạn cười người chê
Già râu hết máu hết mê
Đâu dám làm hề … với đám quỷ non
Chi bằng học chữ cùng con
Vào ra thư quán … vuông tròn bạn thơ
Nguyên Thoại
tại thơ mà...ra
ý cạn chưa thấu chữ ngờ
kính mong người hãy làm ngơ cho rồi
chỉ vì tại áng mây trôi
bay trong giẩy mỏng -bút rồi ngả nghiêng
làm ra bến mộng con thuyền
ý thơ muốn tỏ bút duyên thôi mà
người buồn lỡ quở trách ta
CAO xanh có biết -tôi là quỷ non
trăm năm chữ bạn vo tròn
kính mong người hãy ví von nhẹ nhàng
em xưng thiếp với tình tang
cho vui cây bút cả làng yêu thơ...
huynh tha tội nha...hiii..vậy muội phải xưng với huynh sao vậy nè...
chúc <lão huynh > mạnh khỏe và thăm muội luôn nha
...
vợ xinh còn hứng tình nơi khác
cắt tóc rồi mê đứa nhổ râu...
Yểu Điệu Long Nữ
Đọc thơ cho kỷ lại đi
Người đọc một nẻo kẻ ghi một đàng
Tôi đây dùng chữ nhẹ nhàng
Dám đâu xiên xỏ loàng quàng người ơi
Đã vào cùng xóm thơ vui
Trọng nhau lắm lắm... Yểu Điệu Long Nữ ơi !!!... chớ hiểu nhầm
Nguyên Thoại
Bòng bong cái chuyện hiểu nhầm
Râu ông nọ chớ cắm cằm bà kia
Chung vui cùng đếm râu ria
Chỉ là dăm chuyện tía lia thôi nà
Chào cả nhà!
Thức khuya
Chỉ vì cái thú yêu thơ
Hàng đêm mới phải vật vờ thức khuya
Hai con mắt đáo thia lia
Thấy con quỷ nhỏ (YDLN) vặt ria lão già (NT)
Bác NT và YDLN đừng giận nhé, cho CNT đùa vui với
NHẦM CHÀNG
vì chàng nói -nghe không ra
mấy con cắt tóc mới là QUỈ NON
như thiếp tuổi hãy còn son
lẽ nào chàng nói để mòn lối đi
vần thơ ý tứ suy bì
còn non chưa tỏ trách chi hỡi người
cũng là một chốn vui tươi
thiếp đây cũng hiểu con người NHẤT THANH
YeuDieuLongNu
hii mông các huynh tha tội nha-muội lam huynh NGUYEN THOẠI buồn rùi...thật đáng trách phải không?
Yểu Điệu Long Nữ
Đọc thơ cho kỷ lại đi
Người đọc một nẻo kẻ ghi một đàng
Tôi đây dùng chữ nhẹ nhàng
Dám đâu xiên xỏ loàng quàng người ơi
Đã vào cùng xóm thơ vui
Trọng nhau lắm lắm... Yểu Điệu Long Nữ ơi !!!... chớ hiểu nhầm
Nguyên Thoại
xin mong...
Thiếp đã đọc lại tình thâm
cám ơn chàng đã biết nhầm là em
lời thơ gặp gỡ muốn thèm
câu thơ bóng bảy nghĩa xem luật làm
câu nào cũng thắm lòng ham
thiếp đây ghi nhớ bạc vàng lời thơ
bây giờ cho tới bao giờ
thiếp nào đâu dám ý ơ câu vần...
YeuDieuLongNu
mong huynh đừng chấp muội nha...muội đọc lại rùi nè....thật là nhiều tội...huu...huu
viết đã dốt =sao đọc lại cũng vậy nè...huynh ơi...đa tạ huynh tha lỗi..
Bòng bong cái chuyện hiểu nhầm
Râu ông nọ chớ cắm cằm bà kia
Chung vui cùng đếm râu ria
Chỉ là dăm chuyện tía lia thôi nà
Chào cả nhà!
_____________________________
nhưng buồn nếu chẳng nói ra
để cùng nhau sửa mài là hận riêng
trang thơ như thể con thuyền
cùng nhau chèo chống mới lên nghĩa tình
muội cám ơn danchoi nha....hiiii chúc bạn vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: