Thơ được nhiều người yêu thích của Tôn Nữ Hỷ Khương
Nợ tình Tình yêu ai tính thiệt hơn
Mà đem phân tách cho hờn - cho cay!
Nợ tình nào có ai vay
Khi đem trang trải biết ngày nào cho xong.
Chỉ vị tình Đời vốn phù du mặc kệ đời
Ta theo ngày tháng cứ vui chơi,
Thơ là thuốc bổ ngâm không chán (1)
Rượu có mùi hương cứ rót mời. (2)
Cơm rau đạm bạc được mùi thanh
Ta đến cùng nhau chỉ vị tình.
Tri kỷ, tri âm đời mấy kẻ,
Câu hò tiếng hát mộng thêm xinh.
Trước sau chỉ một chút tình,
Thiết tha, trân trọng để dành cho nhau. (1) - (2): Tứ thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị
Hoa nghệ thuật Như cơn mơ - gió thu về xao xác
Giữa nắng vàng thu mừng gặp người xa,
Giữa đất trời yêu dấu của quê nhà,
Giữa non nước sơn hà chung một dải.
Hoa Nghệ Thuật vẫn muôn đời tồn tại
Chữ "tri âm" có phải từ đây
Thụy Khuê ơi! tên đẹp mãi tháng ngày.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 11:37:08 bởi khoitam >
Tiễn Đưa Có nén, lòng càng thấy quặn đau
Cố vui, tâm bỗng chợt dâng sầu!
Cố quên, thêm gợi niềm thương nhớ
Cố níu, thời gian cứ bước mau...
Lẽ vô thường Biến thiên là lẽ vô thường,
Cuộc đời như giấc mộng trường đó thôi!
Quên buồn, đổi lấy niềm vui
Cho non sông ấm nụ cười tao nhân.
Đêm trăng trên sông Hương Đêm thu lại gặp trăng tròn,
Làm tăng vẻ đẹp nước non Hương Bình.
Chiếc thuyền dọc gập ghềnh lướt sóng,
Chị lái đò dưới bóng trăng thâu.
Tiếng hò trước bến Văn Lâu:
"Ai thương, ai cảm, ai sầu, ai trông"
Thuyền ngư phủ giữa dòng vắng lạnh,
Các vì sao óng ánh in sâu
Nước sông trong vắt một màu,
Rì rào tiếng dế khóm lau bên bờ... Huế, 1950.
Nhặt lá vàng rơi Trông mãi mùa thu chưa thấy đến
Để ta tìm nhặt lá vàng rơi...
Ấp yêu với cả tình thương mến:
Sắp xếp thành tên của một người...
Người ấy bây giờ ở tận đâu?
Nghĩ gì khi quạnh vắng đêm thâu?
Mơ gì khi nhạc lòng lên tiếng?
Nhớ tiếc gì khi nắng đổi màu?
Thu về Hơi thu lại thoảng về đây,
Cảnh trời thu nhuộm cỏ cây úa tàn.
Trăng thu lạnh ánh vàng man mác,
Gió thu reo xao xác bờ lau,
Tiếng thu dâng khúc nhạc sầu,
Tình thu chan chứa một màu nhớ thương!
Trên dòng nước sông Hương lờ lững,
In bóng mây hờ hững trôi xuôi...
Nước mây ước hẹn những lời
Rằng: "mây với nước suốt đời vấn vương".
Tình mây nước yêu đương đằm thắm,
Cô lái đò lặng ngắm nước mây...
Trời chiều khuất bóng non tây
Xa xa tiếng nhạn lạc bầy kêu sương...
Thu về bao nỗi nhớ thương! Huế, đầu thu 60.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 17:12:00 bởi khoitam >
Mưa đêm thu Mưa ơi rả rích suốt đêm trường,
Xui khách buồn thu dạ cảm thương!
U ám mây giăng mờ bóng nguyệt,
Mịt mù sương tỏa khuất dòng Hương.
Gió reo vi vút sầu man mác,
Sóng vỗ lao xao luống đoạn trường,
Ôm mảnh tình thu lòng héo hắt,
Gợi niềm luyến nhớ cảnh sông Tương! Huế, mùa trăng 60.
Gió mưa xứ Huế Gió rít từng cơn
Mưa sa từng trận
Như nỗi oán hờn
Như lời trách giận.
Gió tự ngàn phương
Thổi về khắp nẻo...
Mưa suốt đêm trường
Lòng ai lạnh lẽo...
Con thuyền không lái
Lướt sóng gập ghềnh
Dòng sông tê tái
Trời nước mông mênh...
Huế buồn lắm!
Ở đây mưa gió tơi bời,
Hỡi người tri kỷ xa vời thấu chăng? Huế, mùa lụt bão 61.
Bóng trăng xưa Lác đác nên sông mấy khóm dừa,
U hoài như chạnh nhớ trăng xưa!
Dòng Hương lai láng, sầu ly biệt,
Ánh nguyệt mơ màng, bóng nhặt thưa.
Tai lái con đò tuy đổi khác,
Cây đa bến cũ vẫn còn lưa.
Kìa trăng, nọ nước, bao niềm cảm...
Cảm bấy nhiêu tình, dạ ngẩn ngơ! Huế, Xuân 61.
Huế vẫn trong tim Huế Khi chia lại 3 tỉnh : Bình - Trị - Thiên
Huế trở về với tên Thành phố
Của tỉnh Thừa Thiên chốn Cố Đô
Trải bao mưa nắng đầy giông tố
Huế vẫn y nguyên bản họa đồ.
Sắc nước vẫn xanh màu ngọc bích
Câu hò còn đọng bến "Vân Lâu":
"Ai thương, ai cảm, ai mong nhớ"
Chốn cũ quân thần vẫn gặp nhau (1)
Sông Hương êm ả dòng xuôi chảy
Núi Ngự chiều lên nắng ngả màu
Thôn Vỹ trăng vàng soi bóng trúc
Đường về thấp thoáng mấy hàng cau.
Anh ở bên phương trời xứ lạ
Có nhớ thương và có xót xa?
Lối cũ sương giăng mờ trắng xóa
Tìm quê hương dõi bóng thiên hà...
Em ở đây vời trông nhớ Huế
Bỗng dưng... lòng ấm lại chiều nay!
Bởi vì Huế vẫn trong tim Huế
Huế của đôi ta đẹp tháng ngày. Đầu tháng 7/1989
(1) Trong "Tiếng hát sông Hương" của Ưng Bình Thúc Giạ Thị có chú thích: Bến Vân Lâu là nơi vua Duy Tân có khi gặp Trần Cao Vân để mật bàn chuyện quốc sự.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 15:46:42 bởi khoitam >
Vĩnh biệt Sơn Thương quý tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Thôi nhé! Sơn về nơi cõi tịnh
Đường trần duyên nợ trả xong rồi!
Phù sinh một kiếp đà yên phận
Sự nghiệp danh truyền mãi sáng tươi. Huế, đầu tháng 4 - 2001
(Trích trong sổ tang Trịnh Công Sơn tại Huế)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 12:05:54 bởi khoitam >
Ngày mai có một chiếc cầu Để tưởng niệm 18 em học sinh thân yêu đã gặp tai nạn trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ngày 19-05-2003
Các em ra đi vĩnh viễn,
dẫu rằng gặp phải tai ương
nhưng cũng xem như một sự hy sinh cao cả,
đầy tính chất phi thường.
Vì các em - vì các em
mà bốn phương trỗi dậy tình thương,
dây nhân ái càng thêm siết chặt.
Các em ra đi...
để Ngày Mai Có Một Chiếc Cầu
Chiếc cầu bắc qua dòng sông:
cho sóng gió không còn là nỗi âu lo,
cho bão giông không còn là nỗi khiếp sợ,
khi những con thuyền bé nhỏ
chưa kịp tới bờ đã vội chìm sâu!
Mỗi lần nhớ đến,
tim bõng nhói đau,
chỉ còn biết nguyện cầu
cho linh hồn các em siêu thoát:
vui miền cực lạc,
về chốn an bình
Và thấy sự ra đi của mình không phải là mất mát,
mà đã để lại cho đời một tình cảm thâm sâu,
một ân nghĩa bền lâu.
Chiếc cầu,
chiếc cầu trong tương lai sẽ đến, trĩu nặng tình yêu mến,
nối kết giữa đôi bờ,
cho nắng vàng ươm tơ,
cho trời xanh vời vợi,
cho người qua sông khỏi phải đợi chờ... Tháng hạ Quý Mùi 20-06-03
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 13:40:29 bởi khoitam >
Đề ảnh Bến nước quê nhà ai đứng đợi
Dòng sông xanh vẫn chảy êm đềm
Mà người xa vẫn chưa về tới
Cho mỗi hoàng hôn lạnh giá thêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 11:55:20 bởi khoitam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: