đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 253 bài trong đề mục
tamma 24.04.2007 01:26:00 (permalink)
lan hải phòng đa tìng
 
hải phòng Lan hỡi đi đâu ?
để cho cỏ mọc sân sau ngút ngàn
hay là lão bỏ quan san
sợ công an đụng...vô vàn tội danh.
 
khi uống rượu -lúc ngậm vành
cơn qua tình lại...chòng chành thúng thơ
khi say ngủ tới bến bờ
buôn cả đại bác để chờ quân ta.
 
Phong lan hỡi chớ than già
cái tóc cái tội mới ra...đa tìng...
 
chúc huynh vui nhé
tam mã
hoaphonglan1911 24.04.2007 12:35:21 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

THƯƠNG MÙA TRĂNG XƯA
 
... 
trời ơi chẳng biết trách ai
ngày xanh...hay tại...lối dài buồn thương.
 
YDLN


 
Nàng đi hơi ấm còn vương
Còn thương nỗi nhớ bên đường dáng mai
Nàng đi nhẹ bước gót hài
Như sương lóng lánh, ban mai nắng hồng

hoaphonglan1911 24.04.2007 12:42:55 (permalink)

Trích đoạn: ohioskate

ghé thăm mà dạ vấn vương
quán thơ Lan bác vẫn dường như xưa
buông lời ca tếu vui đùa
vẫn nàng Long nữ đò đưa nghĩa tình
vuông tròn bao giấc mộng xinh
kẻ say lạc bước chúc nghinh ông đồ
yêu đời nghệch ngoạc vần thơ
cảm thân bạn hữu gieo mơ bao đào

Thơ thì chẳng dám khoe khoang
Có đôi chung rượu đặng mang ra mời
Bạn hữu lâu quá lại chơi
Cùng ta đối ẩm buông lời trêu hoa
Nàng Long vẫn thấy vào ra
Ru ta giấc ngủ thiết tha ngọt ngào
Nghìn năm tri ngộ chiêm bao
Xin người cứ tự ghế cao người ngồi...
 
hoaphonglan1911 24.04.2007 12:50:30 (permalink)

Trích đoạn: hà nội

Nay vui lại ghé chỗ này
Hỏi thăm Lan lão đang cày nơi nao
Thầy - tớ, sau trước lao xao
Mỹ nhân đang tuyển em nào muốn vô

________________

Hú hú, lão Gàn mất tích lâu vậy. Bỏ quên anh em hử.


Mỹ nhân nào tuyển được đâu
Tao Đàn, vườn ấy, sân sau ta ngồi
Nguyên Thoại bận bịu thôi rồi
Hải Triều mi cũng mấy hồi vip man
Vô ra mấy lúc đã quen
Mình ta uống rượu say mềm... ngã quay
Thôi thì thi thoảng ghé đây
Chạm ly 1 cái cho ngày dài thêm...
 
hoaphonglan1911 24.04.2007 12:58:10 (permalink)

Trích đoạn: TAM MÃ
... 
Phong lan hỡi chớ than già
cái tóc cái tội mới ra...đa tìng...
 
...

 
 Cảm ơn bạn hữu thăm ta
Viết dăm câu chữ thật là dễ thương
Thơ người ta cứ vấn vương
Ngày nằm thấy mộng, đêm thường quên ăn
Ta giờ da xếp lớp nhăn
Tóc thi nhau bạc, nhọc nhằn sớm khuya
Răng thời cái rụng cái chìa
Tay rung, chân sụn, râu ria bờm xờm
Vậy mà vẫn cứ phong tình
Trêu hoa ghẹo gió một mình cũng vui
 
YeuDieuLongNu 24.04.2007 20:12:33 (permalink)

Nàng đi hơi ấm còn vương
Còn thương nỗi nhớ bên đường dáng mai
Nàng đi nhẹ bước gót hài
Như sương lóng lánh, ban mai nắng hồng

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: YeuDieuLongNu

THƯƠNG MÙA TRĂNG XƯA
 
... 
trời ơi chẳng biết trách ai
ngày xanh...hay tại...lối dài buồn thương.
 
YDLN



Nàng đi hơi ấm còn vương
Còn thương nỗi nhớ bên đường dáng mai
Nàng đi nhẹ bước gót hài
Như sương lóng lánh, ban mai nắng hồng


 
NHỚ XƯA
 
đường dài từng giọt sầu đong
tiếng thơ chất xếp tấm lòng tha hương
nhớ xưa chỉ đếm canh trường
câu thơ túi rượu...lời thương trao tình.
 
hoa phượng lại nở mùa xinh
tiếc xưa lại để chúng mình buồn thêm
hôm nao trăng tỏa bên thềm
ngồi xem hoa nở...chàng quên sương về
 
YeuDieuLongNu
 
mùa này lại nhớ tới các vần thơ trong Kiều...BUỒN QUÁ HUYNH ƠI
 
PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
KIỀU XƯA MẤY BẬN ĐA ĐOAN....VỚI TÌNH.
 
CHÚC HUYNH VUI
hoaphonglan1911 26.04.2007 12:37:00 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

 
NHỚ XƯA
 
đường dài từng giọt sầu đong
tiếng thơ chất xếp tấm lòng tha hương
nhớ xưa chỉ đếm canh trường
câu thơ túi rượu...lời thương trao tình.
 
hoa phượng lại nở mùa xinh
tiếc xưa lại để chúng mình buồn thêm
hôm nao trăng tỏa bên thềm
ngồi xem hoa nở...chàng quên sương về
 
YeuDieuLongNu
 
mùa này lại nhớ tới các vần thơ trong Kiều...BUỒN QUÁ HUYNH ƠI
 
PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
KIỀU XƯA MẤY BẬN ĐA ĐOAN....VỚI TÌNH.
 
CHÚC HUYNH VUI

 
Xuân này ta nhớ xuân xưa
Chúng mình hai đứa, đón đưa cùng đường
Bông sen, sương sớm còn vương
Trời chưa tỉnh giấc mình thường có nhau
Nàng rằng trăm kiếp về sau
Luôn luôn sánh bước cùng nhau đời đời
Nào ai hay biết duyên trời
Nghìn năm về trước xa rồi nhớ nhung
Giờ đây xa cách muôn trùng
Nàng đi, bỏ lại một vừng trời sao
Nghìn năm dẫu có là bao
Hoa xuân vẫn nở, nàng nào thấy đâu?
 
 
tamma 27.04.2007 02:18:33 (permalink)

 

Cảm ơn bạn hữu thăm ta
Viết dăm câu chữ thật là dễ thương
Thơ người ta cứ vấn vương
Ngày nằm thấy mộng, đêm thường quên ăn
Ta giờ da xếp lớp nhăn
Tóc thi nhau bạc, nhọc nhằn sớm khuya
Răng thời cái rụng cái chìa
Tay rung, chân sụn, râu ria bờm xờm
Vậy mà vẫn cứ phong tình
Trêu hoa ghẹo gió một mình cũng vui

 
  TRI ÂM...HỠI
 
tri âm người hỡi chớ than
xác thân là chốn dấu vàng tâm son
bề ngoài tàn úa héo mòn
con tim vẫn giữ nụ Son thuở nào.
 
ta về tìm lại chiêm bao
thì kia...ta có khác nào...ngày xưa
vẫn có cha mẹ ãm đùa
cho ta tất cả...nắng mưa cuộc đời.
 
sướng thì cất tiếng trời ơi
buồn thì cũng vẫn tên trời kêu vang.
thơ huynh như giọt nắng vàng
Ngu Ngơ...như thể sắp sang....bến tình.
 
tam mã
 
đê chúc huynh vui nhé phong lan đa tình <hay lan gàn bán thơ > hay <HẢI PHÒNG LAN >HE...ĐỀU HAY CẢ
 
sawingHPL 27.04.2007 10:44:57 (permalink)

Năm nay đào đã nở
Lại thấy Lan lão khùng
Bày mực tàu giấy đỏ
Viết toàn chuyện lung tung...

 
Em mang cưa máy vào đây
Em ngồi em đợi xén chân anh gàn
Mặc kệ anh cứ kêu than
Cưa cho anh đổ, bê Lan về nhà
Cammy 27.04.2007 15:35:47 (permalink)
Vào đây để đọc thơ vui
Ngờ đâu thơ thẩn dập vùi lão lan
Quanh quanh toàn là các nàng
Đêm về lan lão chắc là thở than... :P
 
Em vào đc roài (nếu như post đc cái này!)
Cammy 27.04.2007 15:40:10 (permalink)
Hôm nay chỉ thử đăng đàn
Ngờ đâu đăng được bàng hoàng tâm can
Vào đây cưa được lão Lan
Em làm một bó em mang về nhà!
 
Cammy 27.04.2007 17:48:33 (permalink)
E post thêm bài nữa chắc Lão gàn kia cũng chả nói gì!
Anh nhờ!
 
Buồn lòng dạo bước vườn thơ
Tựa như lạc lối vườn mơ thế này
Khiến ta chếnh choáng ta say
Nghĩ về Lan bác mong ngày mong đêm

Lẻ thân tựa gối buồn thêm
Ngồi cùng bầu rượu bên thềm giải khuây

(Em qua là qua hỏi bác gàn...
)
hoaphonglan1911 27.04.2007 18:40:04 (permalink)

Trích đoạn: tamma

TRI ÂM...HỠI
 
tri âm người hỡi chớ than
xác thân là chốn dấu vàng tâm son
bề ngoài tàn úa héo mòn
con tim vẫn giữ nụ Son thuở nào.
 
ta về tìm lại chiêm bao
thì kia...ta có khác nào...ngày xưa
vẫn có cha mẹ ãm đùa
cho ta tất cả...nắng mưa cuộc đời.
 
sướng thì cất tiếng trời ơi
buồn thì cũng vẫn tên trời kêu vang.
thơ huynh như giọt nắng vàng
Ngu Ngơ...như thể sắp sang....bến tình.
 
tam mã
 
đê chúc huynh vui nhé phong lan đa tình <hay lan gàn bán thơ > hay <HẢI PHÒNG LAN >HE...ĐỀU HAY CẢ
 

 
Bến tình đâu có mà sang
Nếu hay? bạn chỉ ta sang đó cùng
Thôi thì bạn hữu cạn chung
Rượu này men gió, ướp gừng ánh trăng
Bỏ thêm một chút mây vàng
Giọt sương lắng đọng trên cành liễu xanh
Cùng vui, cùng uống rượu lành
Thi thơ vấn hỏi yến oanh gọi mời.
 
hoaphonglan1911 27.04.2007 18:43:51 (permalink)

Trích đoạn: sawingHPL


Em mang cưa máy vào đây
Em ngồi em đợi xén chân anh gàn
Mặc kệ anh cứ kêu than
Cưa cho anh đổ, bê Lan về nhà


 
Lão đây chẳng thích kêu than
Chẳng kinh cưa đổ, vẫn gàn như xưa
Nếu muốn thì cứ việc cưa
Anh mà có đổ, xin chừa viết thơ
 
hoaphonglan1911 27.04.2007 18:53:28 (permalink)

Trích đoạn: Cammy

E post thêm bài nữa chắc Lão gàn kia cũng chả nói gì!
Anh nhờ!

Buồn lòng dạo bước vườn thơ
Tựa như lạc lối vườn mơ thế này
Khiến ta chếnh choáng ta say
Nghĩ về Lan bác mong ngày mong đêm

Lẻ thân tựa gối buồn thêm
Ngồi cùng bầu rượu bên thềm giải khuây

(Em qua là qua hỏi bác gàn...
)

 
Chi mà mong nhớ ngày đêm
Làm lão cảm động thấy mềm cả thân
Cô nương xin chớ ân cần
Lão như quả đắng đâu cần mất công
Hè đi, thu hết, lập đông
Lão ôm bầu rượu uống dòng thơ say
Thức đêm để uống, ngủ ngày
Say thơ, say rượu cũng say cả tình
Chị Hằng đánh thức bình minh
Cầm tay hỏi nhỏ: có xinh không nào?
Chị hỏi cắc cớ làm sao
Em nằm em mộng, người nào chẳng xinh.
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9