Tại anh đấy nào bởi tại ông tơ
Anh cố chấp anh nhỏ nhen ít kỉ
Có bao giờ anh thử nghỉ
Vì sao mình xa nhau
Đừng anh nhé đừng đỗ lỗi....nguyệt mảnh mai
Tình yêu mà đâu chỉ đợi là có nhau
Phải giữ lấy...anh ơi đừng đỗ lỗi
Duyên nợ tan rồi nói gì cũng bằng không
ừ! đổ lỗi chi tất cả cũng bằng không
trách ai chi thôi trách thân mình vậy
hạnh phúc tầm tay tại vì không giữ lấy
khi mất rồi mới hối tiếc , niềm đau
trách làm chi rồi cũng phải xa nhau
đâu phận số an bài như vậy
chỉ trách anh ngu khờ không tìm thấy
một chính em ngay tại cửa tim mình......