Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 482 bài trong đề mục
comaychieuthu 10.08.2006 18:26:57 (permalink)
0

Em đưa tay ngoắt Hạ vàng hỏi khẻ
Vào Hạ rồi ,người ấy có lạnh không?
Ở nơi đây em cùng chút nắng hồng
Xin ôm trọn vòng tay tròn sưởi ấm
Mây


Vô đọc bài thơ này của bạn hay quá mình gửi chút nhé !

Gửi nắng cho anh
**
Hôm qua trời chuyển giao mùa
Đường anh về trời mưa rơi tầm tã
Nhớ ai mưa rơi muôn ngả
Khiến người dưng cũng ngã bịnh vì mưa

Hôm nay trời nắng hồng chưa ?
Để em gửi chút nắng hồng bên anh
Bầu trời nơi ấy có xanh ?
Để em gửi những mong manh giọt hồng

Người dưng anh có khỏe không ?
Để cho bên ấy bớt lòng quạnh hiu
Hôm nay giọt nắng cũng chìu
Chìa tay em với nắng vàng buổi mai

Gửi về phương ấy người trai
Nắng hồng em hái đậu trên vai người
Nắng hồng em dấu nụ cười
Gửi cho anh đấy ơi chàng người dưng.

HN
#16
    Viễn Du 15.08.2006 10:29:28 (permalink)
    0
    Chuyện gió và cỏ

    Anh hoá thân làn gió Thu dịu mát
    Thổi vào chiều say đắm cả đồng hoang
    Em cỏ non bỗng giật mình ngơ ngác
    Thả lòng say trong xúc cảm dâng tràn

    Hoà gió thu cỏ xanh màu nguyên thuỷ 
    Dạo khúc tình bằng giấc mộng đơm hoa
    Thu rời xa cỏ có buồn không nhỉ ?
    Hay chiều buông nắng tắt bóng nhạt nhoà

    Thu về rồi sao gió vẫn nơi đâu ?
    Cỏ ngã màu héo hon vì nhung nhớ
    Mây vội vàng rây từng cơn mưa nhỏ
    Đã muộn màng...cỏ chết giữa chiều Thu

    Mây
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 12:01:43 bởi Mây >
    #17
      Viễn Du 15.08.2006 10:35:51 (permalink)
      0
      Lời tự tình của mùa Thu


      Thu chớm mùa...Thu nhận được tin anh .
      Lời vẫn ngọt ngào ... dịu dàng thân ái .
      Thu dỗi hờn Thu lặng thinh không đáp lại .
      Ai vô tình...Thu buồn lắm biết không ?

      Em không muốn hồi âm nhưng rồi lại chẳng đành.
      Môi nở nụ cười vui nhưng mắt ngân ngấn lệ.
      Nhặt chiếc lá vàng vừa rơi em hỏi khẽ:
      "Lá thu à ! có thật chẳng ngóng trông ?"

      - Lá Thu à ! có thật chẳng nhớ mong .
      Bước chân người vạn nẻo đường phiêu lãng .
      Có những lúc mắt nhìn vào xa vắng .
      người quay về... sao lại chẳng tìm nhau ?

      - Em không muốn đời chỉ là giấc chiêm bao .
      Em không muốn cứ mãi buồn và mãi nhớ .
      Ôi thứ tình gì sao lòng em đến sợ .
      Có phải em quá dại khờ...ngờ nghệch đến ngây thơ ?

      - Đừng tắm cuộc tình ào ạt những vần thơ .
      Rồi hong khô cất vào ngăn quá khứ .
      Em như con cừu non mắt mở tròn do dự .
      Đâu lối quay về khu rừng nhỏ bình yên ?

      - Trên cành cao bóng lẻ cánh chim Quyên .
      Giọng hót thật buồn ngân vang trong chiều vắng .
      Lá từng chiếc chao...chiều thu không chút nắng .
      Thu đã về rồi...nhưng anh lại ra đi ....

      -" Vần thơ mềm đừng pha lẫn giọt bi
      Anh vẫn là anh cạnh đời em mãi mãi ..."
      Lời nói thiết tha đưa em vào thực tại .
      Em hiểu rồi ! anh nào muốn xa em.

      - Em hiểu rồi ,anh nào muốn xa em .
      Nhưng sẽ được gì...anh ! xin đừng bỡn cợt ?
      Không bước được hơn ,không quay về vạch đến .
      Em lạc loài ngơ ngẩn giữa thực hư...

      - Em muốn quay về thế giới vô tư .
      Thuở chẳng hiểu tình yêu là chi cả .
      Tại trái tim em bước vội vàng...trượt ngã .
      Ngã trựơt vào...vòng tay ấm - tình anh .

      - Xin bầu trời tô điểm sắc thiên thanh.
      Xin thời gian trôi dịu hiền bình lặng .
      Xin lòng em đừng bao giờ lo lắng .
      Chẳng có gì chia cách được...phải vậy không ?...

      ...Đừng trêu em sao cứ mãi chạnh lòng
      "Không tin anh...đi kết bạn cùng sợ hãi..."
      Em sẽ đợi mà...nhanh nhé anh... trở lại .
      Năm...mười năm...hoặc hơn nữa có là bao .

      - Rồi Thu đi thu đến vẫn ngọt ngào .
      Lá chẳng còn rơi buồn hiu như thế nữa .
      Thu dịu dàng như tình yêu đôi lứa
      Mùa Thu vàng đẹp lắm đó anh yêu.

      - Tay trong tay dạo bước giữa trời chiều .
      Gío cợt đùa tóc mây mềm tung rối.
      Tay dịu dàng từng ngón lùa chải vội .
      Soi vào anh đáy mắt sẽ thay gương .

      - Đến khi nào vòng tay trọn yêu thương .
      Em sẽ trưởng thành chẳng là em - cô bé .
      Anh nheo mắt cười , kề tai em nói khẽ :
      " Bé yêu à ! sao gọi chú bằng...anh ? "

       
      Mây
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 14:19:08 bởi Mây >
      #18
        songduy 15.08.2006 10:42:25 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Mây

        Chuyện gió và cỏ

        Anh hoá thân làn gió Thu êm dịu
        Thổi từng chiều say đắm cả đồng hoang
        Em cỏ non bỗng giật mình ngơ ngác
        Thả lòng say trong xúc cảm diệu kỳ

        Hoà gió thu cỏ non màu nguyên thuỷ
        Dệt chữ tình bằng giấc mộng đơm hoa
        Thu rời xa cỏ non buồn đến lạ
        Chờ thu về...lòng cứ mãi nôn nao

        Nầy "gió Thu" có nhớ về một dạo
        Mãi cợt đùa cho cỏ ướt bờ mi
        Cỏ dỗi hờn gió cuống cuồng năn nỉ
        Bẽn lẽn cười giấu vội những giọt châu...

        Thu về rồi sao gió vẫn nơi đâu ?
        Cỏ ngã màu héo hon vì nhung nhớ
        Mây vội vàng rây từng cơn mưa nhỏ
        Đã muộn màng...cỏ chết giữa chiều Thu

        Mây






        Mây kể chuyện Gió và Cỏ còn SD kể chuyện Sông và Mây nghen. Chúc Mây vui nha



        Dòng sông và áng mây


        Đêm dần tàn ngày cũng đến thật nhanh
        Vầng nhật nguyệt chói lòa bao tia nắng
        Kỷ niệm yêu thương không thể như tờ giấy trắng
        Đã có lời dù xa mấy cũng khó quên

        Người đã quên, đáng tiếc, thất vọng, người đã quên
        Còn em nhớ bóng hình người yêu dấu
        Dòng sông còn đây nhưng chưa thành bến đậu
        Chỉ có em day dứt những giọt buồn

        Đêm qua ngày, lúc nắng cháy khi mưa tuôn
        Dòng sông vẫn dập dềnh bên bồi lở
        Lúc trong xanh lúc hờn lên nỗi nhớ
        Vẫn miệt mài chở những chuyến đò qua

        Em và người giờ đã cách xa
        Người có đường đi riêng phía trước
        Em cảm ơn người cho em hiểu được
        Tình si luyến ái chính là đây...!

        Dưới đất là sông trên trời là mây
        Hai thế giới có khi nao là một
        Mây gửi cho sông những sợi mưa không ngớt
        Sông hứng hết rồi yên tâm nhé mây bay...



        SongDuy
        #19
          MèoCon_LCB 15.08.2006 10:46:11 (permalink)
          0
          Tặng đoá hồng anh vừa hái vội
          Gói mùa thu trong nỗi nhớ riêng mình
          Sương long lanh còn lắng đọng chữ tình
          Nghe câu hát bên mùa thu tới vội.
          #20
            Viễn Du 15.08.2006 22:49:16 (permalink)
            0

            Trích đoạn: MèoCon_LCB

            Tặng đoá hồng anh vừa hái vội
            Gói mùa thu trong nỗi nhớ riêng mình
            Sương long lanh còn lắng đọng chữ tình
            Nghe câu hát bên mùa thu tới vội.


            Đóa hồng nhung sương còn ướt đẩm
            Anh vội vàng hái vội để tặng em
            Mắt tròn xoe má ửng hồng bẽn lẽn
            Nhận hoa rồi có phải nhận tình anh ?

             
             
            =================
             
            Thiên đường hạnh phúc




            Em ngủ quên trong giấc mộng thiên thần
            Gặp được anh với tình yêu tha thiết
            Phải không anh tình ta là bất diệt
            Hai tâm hồn cứ ngây ngất men say

            Quên ưu phiền tay nắm chặt bàn tay
            Cùng dạo bước trong dặt dìu tiếng nhạc
            Kìa ánh mắt chú nai vàng ngơ ngác
            Hoàng hôn chìm khu rừng vắng lặng im

            Không gian như lắng đọng êm đềm
            Chỉ còn lại hai tâm hồn say ngủ
            Cuộc tình ta biết bao nhiêu cho đủ
            Không phàn nàn dù đời có hợp tan

            Không ưu phiền không nuối tiếc hoang mang
            Dù mai có lặng yên chìm dĩ vãng
            Ta cứ sống hoà tan vào tiếng nhạc
            Và đắm chìm trong hạnh phúc triền miên

            Thả hồn say trong giấc ngủ dịu huyền
            Không nuối tiếc trọn đời không nuối tiếc
            Yêu nhau đi dù mai mình ly biệt
            Vẫn nhớ hoài hình ảnh của hôm nay

            Và cho dù năm tháng có dần phai
            Xin nhớ mãi tình ơi ! xin nhớ mãi
            Cuộc tình đó của một thời vụng dại
            Thuở bắt đầu chập chửng bước vào yêu

            Dệt mộng mơ bằng những sợi tơ chiều
            Dệt hạnh phúc bằng rất nhiều sợi nhớ
            Rồi bất chợt nghe lòng mình bỡ ngỡ
            Khi tiếng lòng hòa quyện những vần thơ

            Từng dêm dài chìm đắm những cơn mơ
            Môi mắt ấy trao nhau không nghi ngại
            Người yêu hỡi , làm sao mình gặp lại?
            Buổi tương phùng xa tít...mịt mù xa

            Đành tìm nhau trong giấc ngủ ngọc ngà
            Nụ hôn gửi vào mơ hồng má thắm...
            Người yêu hỡi ! nhớ người em nhớ lắm
            Kẻ phiêu bồng cô độc giữa trời đông...

            Tuyết rơi nhiều , giờ lạnh lắm phải không ?
            Em gửi nắng ngàn nụ hôn...nóng bỏng




            Mây
             
             
            ================
             
            Màu tím thủy chung



            Hoàng hôn tím một màu tím biếc
            Tím cả không gian một màu tím đợi chờ
            Tím cả trang giấy trắng ngập hồn thơ
            Và tím ngắt một màu hoa forget...


            Tôi chỉ biết anh rất yêu màu tím
            Màu đợi chờ màu của sự thuỷ chung
            Vì ngày xưa anh thua thiệt rất nhiều
            Người thay đổi cho anh buồn da diết

            Tôi chỉ có màu của dòng mực tím
            Dệt vần thơ bỡ ngỡ viết cho anh
            Tình ngây thơ nhưng rất đỗi chân thành
            Để an ủi tâm tình người lữ khách


            Tôi dẫu biết tình này không là thật
            Nhưng vẫn chờ được anh nói lời yêu
            Dù cách xa ngàn dặm nhớ nhau nhiều 
            Và giữ mãi cho nhau từng kỷ niệm

            Tôi chỉ biết anh rất yêu màu tím
            Màu của đợi chờ ,màu của sự thuỷ chung...



            Mây
             
            =================== 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 22:00:24 bởi Mây >
            #21
              Viễn Du 15.08.2006 22:58:17 (permalink)
              0
              Chỉ là mơ

              Anh... người gát cổng thời gian chuẩn mực...
              Đã bỏ em bên lề cửa ngõ trái tim anh
              Trời hôm nay gió ào ào thổi lạnh
              Em co ro bên thềm vắng đợi chờ...

              Chẳng bao giờ hiện thực hoá ước mơ
              Dù niềm tin cố chen vào tâm khảm
              Giọt thời gian cứ rơi đều lãnh đạm
              Mặc cho nỗi buồn đan chéo niềm vui

              Em tự giam mình trong thế giới quạnh hiu
              Môi cố mỉm cười...xua nỗi buồn len lỏi
              Nhưng anh ơi ! em vẫn còn chới với
              Bởi vì sao? có hỏi chỉ bằng thừa....

              Em cuộn mình trên chiếc võng đong đưa
              Tìm giấc ngủ ngon xua bóng hình thuở ấy
              Anh cận kề bên em ru giấc hồng êm ái
              Thoáng giật mình...tỉnh giấc... chỉ là mơ...

              3/7/06

              Mây
              #22
                Viễn Du 15.08.2006 23:06:37 (permalink)
                0


                Không thể... !


                Giá như tôi hoá thành con én nhỏ
                Bay tận cuối trời tôi sẽ đến bên anh
                Có được không? không thể, nên đành...
                Lặng lẽ cô đơn giữa khung trời nhỏ bé

                Giá tôi là người giàu sang tôi sẽ...
                Vung cả tiền mua bằng được trái tim anh
                Tôi có giàu chăng?...không , nên mơ ước mong manh
                Vì tình yêu không dùng tiền ngã giá

                Giá Được là Mây tôi sẽ bay về xứ lạ
                Theo gió đến cùng ,vơi nỗi nhớ mênh mông
                Có được không?... không , nên chỉ hoài mong
                Gío lặng im rồi Mây đành trỉu lạnh

                Thái bình Dương có bao giờ tát cạn?
                Dập ngọn lửa hồng hừng hực trái tim yêu
                Với sức của người biển vẫn mãi biển thôi
                Biển rộng bao la ,làm sao ta tát nổi !

                Và bởi vì tôi vẫn là tôi nông nổi
                Vì thế trọn đời "Tôi sẽ mãi yêu anh " ...

                14/4/06

                Mây
                #23
                  Viễn Du 15.08.2006 23:20:41 (permalink)
                  0
                  Một nửa

                  Một nửa nhớ nhung nửa hửng hờ
                  Nửa đời bên cạnh nửa bơ vơ
                  Một nửa môi cười và nửa khóc
                  Nửa lạnh lùng xen nửa ngóng chờ

                  Một nửa giận hờn nửa luyến lưu
                  Một nửa thốt lên tiếng tạ từ
                  Một nửa vẫy vùng cơn lốc xoáy
                  Một nửa cuối đầu nét trầm tư

                  Hỏi một nửa còn lại nơi đâu?
                  Thấp thoáng mờ sương bóng nhạt nhoà
                  Một nửa đâu tìm xa xa quá...
                  Cho mắt đượm buồn vết trủng sâu

                  Sao mãi đắm chìm mộng liêu trai
                  Tỉnh giấc mơ hoa dạ ưu hoài
                  Một nửa đi rồi giờ xa khuất
                  Một nửa mãi chờ thôi xót xa....

                  19/5/06

                  Mây
                  #24
                    Viễn Du 15.08.2006 23:30:34 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: songduy





                    Mây kể chuyện Gió và Cỏ còn SD kể chuyện Sông và Mây nghen. Chúc Mây vui nha



                    Dòng sông và áng mây


                    Đêm dần tàn ngày cũng đến thật nhanh
                    Vầng nhật nguyệt chói lòa bao tia nắng
                    Kỷ niệm yêu thương không thể như tờ giấy trắng
                    Đã có lời dù xa mấy cũng khó quên

                    Người đã quên, đáng tiếc, thất vọng, người đã quên
                    Còn em nhớ bóng hình người yêu dấu
                    Dòng sông còn đây nhưng chưa thành bến đậu
                    Chỉ có em day dứt những giọt buồn

                    Đêm qua ngày, lúc nắng cháy khi mưa tuôn
                    Dòng sông vẫn dập dềnh bên bồi lở
                    Lúc trong xanh lúc hờn lên nỗi nhớ
                    Vẫn miệt mài chở những chuyến đò qua

                    Em và người giờ đã cách xa
                    Người có đường đi riêng phía trước
                    Em cảm ơn người cho em hiểu được
                    Tình si luyến ái chính là đây...!

                    Dưới đất là sông trên trời là mây
                    Hai thế giới có khi nao là một
                    Mây gửi cho sông những sợi mưa không ngớt
                    Sông hứng hết rồi yên tâm nhé mây bay...



                    SongDuy



                    Tôi muốn


                    Tôi muốn hoá thân vào con suối nhỏ
                    Trôi lượn lờ len đồi núi dạo chơi
                    Giọt trong veo không vướng chút bụi đời
                    Luôn thanh thản ẩn sâu vùng hoang vắng

                    Tôi muốn ngự trên cao từng ngọn thác
                    Đổ không ngừng từng đợt xối xả rơi
                    Mặc thế nhân mạnh mẽ mãi cuộc đời
                    Như lốc xoáy không gì ngăn cản được

                    Tôi muốn được là áng Mây tha thướt
                    Cả cuộc đời lơ lửng ở trên cao
                    Gío vi vu lay nhẹ áng mây chào
                    Bay bay mãi mặc dòng đời xô đẩy

                    Tôi muốn được là chim trời bay nhảy
                    Tặng cuộc đời bằng tiếng hót hồn nhiên
                    Không trầm tư không vương chút ưu phiền
                    Dù đất rộng trời cao không cánh mỏi

                    Tôi muốn cả cuộc đời không tiếc nuối
                    Không nao lòng không day dứt bâng khuâng...
                    Dù ngây thơ nhưng tôi hiểu được rằng
                    Chữ "tôi muốn" không bao giờ có được

                    Nhưng mơ ước muôn đời là mơ ước
                    Hãy để lòng bay bổng những ước mơ
                    Hãy xem đời mãi đẹp tựa bài thơ
                    Sẽ hạnh phúc mặc thế gian giả dối

                    Và mơ ước vẫn chỉ là mơ ước......

                    29/5/06

                    Mây

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 22:09:15 bởi Viễn Du >
                    #25
                      Viễn Du 16.08.2006 12:18:25 (permalink)
                      0
                      Lời ru của em
                       
                       


                      Tình em đã vượt biển khơi
                      Cùng người phiêu bạt phương trời xa xăm
                      Tâm hồn thơ dại mong manh
                      Chìm sâu đáy mắt long lanh ngọt ngào

                      Cho dù mai có ra sau
                      Tình ta vẫn mãi ngạt ngào hương bay
                      Êm đềm anh giấc ngủ say
                      Bình minh em đón nắng mai tràn về

                      Cùng anh nguyện giữ câu thề
                      Yêu nhau yêu mãi trọn đời người ơi!
                      Nhẹ nhàng cất tiếng xa xôi
                      Ru anh trọn giấc mơ ,vơi nỗi niềm...

                      19/04/06

                      Mây

                       
                       
                      ================
                       
                      Mây buồn


                      Mây lang thang mây bay đi khắp nẻo
                      Mây đượm buồn không hiểu tại vì sao
                      Gió đưa mây bay đến những phương nào
                      Mà mây nhuộm buổi chiều màu tím biếc

                      Và những lúc gió lạnh lùng huỷ diệt
                      Mây trĩu buồn buông từng giọt mưa rơi
                      Từng giọt thương, giọt nhớ rớt bên đời
                      Từng giọt thấm cả vào lòng , lạnh buốt

                      Mây hỏi gió ,gió bao giờ hiểu được
                      Tình lãng du , tình rồi sẽ về đâu?
                      Ta tìm ai trong giấc mộng úa nhàu
                      Hay lặng lẽ nâng niu từng kỷ niệm

                      Những vần thơ thuở ban đầu lưu luyến
                      Đã vô tình lấy mất tuổi hồn nhiên
                      Và từ đây còn lại những ưu phiền
                      Cùng nỗi nhớ cứ từng đêm khoắc khoải

                      Mây hỏi gió , đất trời mây hỏi mãi...
                      Yêu là gì... Sao ai cũng lặng thinh...?


                      Mây
                       
                       
                      ================ Tình nhớ

                      Một thoáng mộng mơ
                      Cho lòng bở ngỡ
                      Một lần hờn giận
                      Như cả tháng dài
                      Tất cả giờ đã vụt bay
                      Chỉ còn lại chuỗi dài tiếc nuối

                      Người đã xa tôi xa mãi
                      Tôi âm thầm buồn
                      Ray rức không nguôi
                      Tôi giờ còn lại chỉ một mình tôi
                      Tìm dấu thời gian..
                      Chỉ còn lại vết mờ nhợt nhạt

                      Cuộn mình chìm dĩ vãng
                      Tình đầu thơ ngây và trong sáng
                      Còn lại gì cho ngưòi đi xa
                      Còn lại chi cho người ở lại
                      Tháng ngày dài cứ dài thêm ra mãi

                      Người đã rời xa tôi
                      Giờ có chăng kỷ niệm biết đâu tìm
                      Ôi! kỷ niệm xót xa
                      Kỷ niệm của một tình yêu vừa chớm vội tàn
                      Bất chợt nghe lòng buồn...buồn quá

                      Tôi với người..ai buồn? ai nhớ
                      Biết làm sao khi tôi quá dại khờ
                      Chỉ biết im lặng đợi chờ
                      Và cứ thế..tôi chỉ biết đợi chờ trong im lặng

                      Để cho đến hôm nay
                      Người đã đi thật rồi ...đi mất.....
                      Người đã rời xa tôi bỏ mình tôi ở lại
                      Không một lần quay lại...mặc mình tôi
                      Nhớ người,tôi nhớ người ..nhớ mãi
                      Không biết đến lúc nào tôi đây
                      Tôi tìm lại nụ cười thơ ngây ngày ấy

                      Người đã rời xa tôi
                      Người đi xa xa mãi....
                      Bóng nhạt nhoà rồi trong giấc mơ
                      Người đã rời xa tôi...đi mãi......
                      Tôi biết đâu tìm vì người chắc đã quên tôi

                      Mây
                        
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 22:04:15 bởi Mây >
                      #26
                        songduy 16.08.2006 14:21:52 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Mây



                        Tôi muốn


                        Tôi muốn hoá thân vào con suối nhỏ
                        Trôi lượn lờ len đồi núi dạo chơi
                        Giọt trong veo không vướng chút bụi đời
                        Luôn thanh thản ẩn sâu vùng hoang vắng

                        Tôi muốn ngự trên cao từng ngọn thác
                        Đổ không ngừng từng đợt xối xả rơi
                        Mặc thế nhân mạnh mẽ mãi cuộc đời
                        Như lốc xoáy không gì ngăn cản được

                        Tôi muốn được là áng Mây tha thướt
                        Cả cuộc đời lơ lửng ở trên cao
                        Gío vi vu lay nhẹ áng mây chào
                        Bay bay mãi mặc dòng đời xô đẩy

                        Tôi muốn được là chim trời bay nhảy
                        Tặng cuộc đời bằng tiếng hót hồn nhiên
                        Không trầm tư không vương chút ưu phiền
                        Dù đất rộng trời cao không cánh mỏi

                        Tôi muốn cả cuộc đời không tiếc nuối
                        Không nao lòng không day dứt bâng khuâng...
                        Dù ngây thơ nhưng tôi hiểu được rằng
                        Chữ "tôi muốn" không bao giờ có được

                        Nhưng mơ ước muôn đời là mơ ước
                        Hãy để lòng bay bổng những ước mơ
                        Hãy xem đời mãi đẹp tựa bài thơ
                        Sẽ hạnh phúc mặc thế gian giả dối

                        Và mơ ước vẫn chỉ là mơ ước......

                        29/5/06

                        Mây






                        Thắp lên những ước mơ



                        Ừ mơ ước vẫn luôn là mơ ước
                        Dẫu cuộc đời những khúc rẽ ngược xuôi
                        Và mùa thu lá vàng vẫn cứ rơi
                        Ta biết thế nhưng không thôi mơ ước

                        Chữ "Tôi muốn" hiếm khi nào có được
                        Nhưng là mặt trời ta bước tới tương lai
                        Ừ gian nan, tua tủa những chông gai
                        Ta biết thế vẫn miệt mài đi tới

                        Nếu cuộc đời không có lần tiếc nuối
                        Chưa bao giờ day dứt với bâng khuâng
                        Thì ta ơi, mơ ước ấy có cần
                        Và câu hát có còn ngân được nữa

                        Nếu vầng trăng chẳng bao giờ chia nửa
                        Và mặt trời không úa lúc hoàng hôn
                        Thì lời ru có thể chảy mượt hồn
                        Và mơ ước có còn đơm ánh nắng

                        Chỉ cần ta trong lòng luôn cố gắng
                        Mắt mùa thu vẫn sâu lắng ánh nhìn
                        Thì nỗi đau hay từng nhát đinh ghim
                        Ta vẫn thế vẫn luôn tìm hạnh phúc

                        Thắp lên đi niềm tin nơi lồng ngực
                        Sẽ vỗ về những đau nhức đa mang
                        Như mùa thu hương sữa vẫn nồng nàn
                        Như ta đó gian nan còn lớn lắm

                        Mơ ước vẫn về còn ta luôn cố gắng!!!



                        SongDuy

                        r

                        SD lại ghé chơi nhà Mây nè, vui nghen!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 16:54:37 bởi Huyền Băng >
                        #27
                          Viễn Du 17.08.2006 00:12:03 (permalink)
                          0


                          Vẫn đứng nhất

                          Có những ước mơ xa rời tầm tay với
                          Nhưng con người vẫn thế để tìm vui
                          Một thoáng bâng quơ môi hé nụ cười
                          Một chút lãng du cho lòng thư thản

                          Gọi áng mây hãy dừng chân phiêu lãng
                          Xin nắng chút hồng sưởi ấm buổi bình minh
                          Van chị Hằng tròn vạnh sáng lung linh
                          Muôn vạn vì sao trên trời đừng rơi rụng

                          Ta tìm ta trong miền xa kỳ vọng
                          Cố van nài kỷ niệm hãy rời xa
                          Trời trong xanh đẹp lắm rộng bao la
                          Đừng đeo mãi khối sầu cho nặng gánh

                          Tìm xung quanh niềm vui ta nhặt nhạnh
                          Gửi vào tim mạch sống của cuộc đời
                          Theo từng dòng máu nóng toả khắp nơi
                          Hoà hơi thở cả đất trời sưởi ấm...

                          Chữ ước mơ vẫn trong ta đứng nhất ...


                          18/8/06

                          Mây

                          Mây vui lắm
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 00:13:09 bởi Mây >
                          #28
                            Viễn Du 17.08.2006 14:50:02 (permalink)
                            0
                            Bóng tình

                            Em không muốn thử tìm vay mượn
                            Một chút tình hư ảo vấn vương
                            Lấp để đầy khoảng trống trái tim
                            Nào đâu phải lòng em ương bướng...

                            ......

                            Duyên tình khắc đậm tâm rồi
                            Làm sao tích tắc buông xuôi nỗi lòng
                            Gío kia nặng gánh phiêu bồng
                            Tình mây dạo ấy vẫn còn riêng mang

                            Để dành hai chữ tình tan
                            Trao nhờ làn gió lang thang gánh gồng
                            Nỗi đau từng lớp chất chồng
                            Nặng vai vẫn cố nén dòng châu loang

                            Xin dùm một chút thời gian
                            Xua tan cơn lốc đa đoan quây tròn
                            Dỗ yên giấc mộng si cuồng
                            Xoá lành vết xướt tim hồng ngây ngô
                            Đâu rồi giây phút mộng mơ ?
                            Ta mang ghép lại để vờ đắm say

                            ....

                            Tình cũ long đong sóng vỗ bồi
                            Xa rồi bến mộng bóng thuyền trôi
                            Thời gian xoa dịu...vào quên lãng
                            Có được không nào nói giúp tôi ?

                            16/8/06

                            Mây
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 15:00:19 bởi Mây >
                            #29
                              Viễn Du 17.08.2006 15:04:36 (permalink)
                              0
                              Lời thì thầm của bình minh



                              Em cuộn mình trong thế giới nhỏ của riêng em
                              Bên khung cửa ngắm bình minh thức giấc
                              Trời bao la một màu xanh thăm thẳm
                              Nắng buông rèm hong ấm cạnh thềm mây

                              Ngày dang tay nhoẻn miệng với muôn loài
                              Từ giả nụ hồng sương tan trong tiếc nuối
                              Những chiếc lá xanh gọi chồi non vươn vội
                              Gío rì rào xô nhẹ áng mây bay

                              Phương trời xa anh giờ hẳn ngủ say
                              Chẳng cùng em ngắm ngày đêm một lúc
                              Ngày bên anh với bao nhiêu tất bật
                              Đêm mệt nhoài cùng bao nỗi lo toan

                              Dậy nhé anh ! nghe không lời em nhắn
                              Trời hôm nay đẹp lắm hãy lắng nghe
                              Giọng líu lo chú chim nhỏ hót bên hè
                              Thu sắp đến tiển hạ về cuối nẻo

                              Anh có nghe tiếng thì thầm trong trẻo
                              Lời gió Thu - lời của bé dịu dàng
                              Nữa vòng xoay trái đất xa ngút ngàn
                              Mong vọng đến bên tai người thật rỏ

                              Dậy nhé anh ngắm mùa Thu cùng nhỏ
                              Dù bên anh là bóng tối bao trùm
                              Hướng về em thôi hết nỗi nhớ mong
                              Khung trời mộng , em - anh và nắng sớm ...

                              Mây

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 22:37:16 bởi Mây >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 482 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9