Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Viễn Du 04.09.2008 23:48:47 (permalink)
0
.............................

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 08:59:50 bởi Viễn Du >
Đuyên Hồng 05.09.2008 10:13:39 (permalink)
0

Đường Thu


Đường xưa lá phủ gót về

Cô hoang nỗi nhớ lê thê bước trần
Trời xa bàng bạc phong vân
Ai như bạn cũ tần ngần khóm hoa…
September 5, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 10:18:56 bởi Đuyên Hồng >
Viễn Du 20.09.2008 23:15:07 (permalink)
0
.................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2012 10:19:07 bởi Viễn Du >
Nguyễn Hoàng 23.09.2008 18:51:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Kiếp sau ?
 
 
Em không tin vào kiếp sau ...
Là đoạn kết cho lời thề dang dở
Hai kẻ yêu nhau phải vất vả tìm nhau như một lần vướng nợ 

 Thời gian quá dài ...cho một thế kỷ ...lạc nhau
 
Em không tin vào kiếp sau ...
Nụ hôn nóng vẫn tươi nguyên màu kí ức
Khi thân xác hóa tro , linh hồn bất lực
Vô vọng kiếp này , hư ảo níu một tình yêu ?

 
Nếu phải tin ...em tin chỉ một điều
Không có kiếp sau ...để cho đời chọn lựa .
Duy nhất một thứ tình nhóm lên bằng ngọn lửa
Ngọn lửa nhiệm màu ...thiêu ý niệm thời gian

 
Nếu phải tin ...dù một chút muộn màng
Em vẫn chỉ tin vào hai từ hiện tại
Có một bàn tay chờ một bàn tay dịu dàng nắm lấy ...
Dòng máu ấm chảy tràn ...hạnh phúc phả vào tim

 
Sẽ không có kiếp sau để ta phải đi tìm
Một hình bóng vu vơ giữa phố đông người chật
Và kiếp này đừng bao giờ đánh mất .
Cho nuối tiếc ngỡ ngàng ...rồi hẹn lại kiếp sau !?

 

Mây

23/07/2008




Kiếp sau
 
Tôi đi tìm “Kiếp sau”
Lại thấy mình kiếp trước.
Không thể nào hiểu được
Của mình giờ kiếp này.
 
Hồn thơ cứ dâng đầy
Khi đời còn bề bộn.
Trái tim cứ đập rộn
Với tình yêu mây bay.
 
Hứng nắng trong bàn tay
Nắng lung linh ca hát.
Hứng những giọt trong mát
Mưa ngâu lọt kẽ tay.
 
Kiếp trước có đọa đày
Mà kiếp này còn nặng.
Trôi nhanh hoài năm tháng
Có thật không kiếp sau?
 
Cái kiếp đầy sắc màu
Trái ngọt thơm hoa nở
Không có gì trăn trở
Về những điều đã qua.
 
Ôi kiếp sau đúng là
Giấc mơ thời hiện tại
Giấc mơ không sợ hãi
Vì trong đó có em./.
 
Hà Nội, ngày 26/06/2007

Viễn Du 27.09.2008 22:22:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

..............
 
Hồn thơ cứ dâng đầy
Khi đời còn bề bộn.
Trái tim cứ đập rộn
Với tình yêu mây bay.

Hứng nắng trong bàn tay
Nắng lung linh ca hát.
Hứng những giọt trong mát
Mưa ngâu lọt kẽ tay. 

.............
Hà Nội, ngày 26/06/2007



Giấc mơ chiều
 
 
 
Em gói hạt nắng vàng
Gửi về nơi xa ấy ...
Sợ mùa Đông quay lại ...
Bờ vai lạnh ngóng mong

 
Em nhóm ngọn lửa hồng
Diêm tình yêu bừng ấm
Gửi về nơi xa lắm ...
Tận nửa vòng chiêm bao

 
Chẳng bao giờ có nhau
Khoảng cách dài trăn trở
Ngọt ngào say nỗi nhớ
Thấm sâu đời , quạnh hiu

 
Em hái giấc mơ chiều
Giấu nụ hôn vào đó
Nhờ mùa Thu gửi gió ...
( Người đi rồi... đâu hay ...)

 


Mây



26092008

  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 00:18:34 bởi Huyền Băng >
Viễn Du 03.10.2008 21:20:57 (permalink)
0
Hư không
 
 
Có trăm ngàn thứ tương tự tình yêu
Nhưng thật tình yêu chỉ là duy nhất
Nếu hai quả tim lỡ trùng nhịp đập
Khoảng cách càng xa ...thổi ngọn lửa cháy bùng

 
Đôi lúc nghe lòng như ngọn sóng chênh chông
Khi bắt gặp tiếng yêu từ vành môi kẻ lạ
Thầm gặng hỏi :" có phải toàn dối trá ?"
Tình yêu ... đâu phải món đồ chơi

 
Có những thứ gần giống...
Ừ thôi !
Đừng giải thích , ngại người ta không hiểu
Bức tranh Yêu ,người vẽ ra nhiều kiểu
Rồi tô hồng , rao bán khắp mọi nơi !!!

 
Có phải tình yêu rất dể thốt thành lời :
" Yêu em lắm !"
( rồi mỉm cười quay ngoắt )
Bỏ lại phía sau ngỡ ngàng bao ánh mắt
Đùa chi người , trái tim vốn ngu ngơ

 
Có những thứ tương tự giấc mơ
Anh như kẻ mộng du , cứ đêm về rảo bước
Tay vơ lấy những gì vừa có được
Đợi đêm tàn , gọi nắng chở đi rong ...

 
Và cuối cùng chỉ là thế hư không .
 
 




Mây
 
 

26092008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 21:22:00 bởi Mây >
Viễn Du 05.10.2008 15:53:22 (permalink)
0
..............................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 09:02:35 bởi Viễn Du >
Viễn Du 12.10.2008 17:54:56 (permalink)
0
Gửi cho Bé nửa mùa Đông đi Anh !
 
 

Gửi cho Bé nửa mùa đông đi anh .
Em rải vào mây...

 dịu dàng hơn cái nắng .
Đừng mặc Bé co ro một góc trời ấm - vắng
Giữ lại riêng mình từng cái rét căm căm

Hãy gửi cho Bé những bông tuyết đầu đông .
Để nghe thấy cả đất trời lạnh ngắt ...
Chiếc lá phong nơi anh có cong mình quay quắt .
Vẫn không sánh nơi này hiu hắt đếm mùa trôi ...

Gửi một nửa ...

chỉ cần một nửa thôi
Còn một nửa ...
giữ bên đời vẫn được .
Đêm - có nhớ ...sương không còn khóc mướt .
Vì một nửa đông không đủ buốt tim người ...

 
 
Mây
 
06102008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 20:46:36 bởi Mây >
Viễn Du 12.10.2008 17:58:44 (permalink)
0
Thôi ! trả mùa thu,Ta mất người .
 
 
Thu ở lại Thu nhé ! đừng đi ...
Đông về lạnh giá , chẳng có gì
Dù cây quên lá , chiều mưa đổ
Âm thầm rơi ướt cả bờ mi

 
Thu ở lại đây nhé , Thu ơi !
Thơ cần chỗ trú nửa tim côi
Thu đi , một lát Đông ập đến
Tìm đâu hơi ấm giấc mơ đời ?

 
Thu ở lại đi , một lần thôi !
Chiều đang tiếc nuối lá thu rơi
Đêm đang tìm cớ ru giấc ngủ
Vì Thu còn đó , một góc trời .

 
Thu ở lại đây , bạn cùng ta !
Ta gọi mùa thu ...lời thiết tha .
Như gọi nỗi buồn dừng lại đó
Thời gian ... rồi cũng phải phai nhòa

 
Thu phải đi ư ! Ta hiểu rồi
Bốn mùa là thế...thản nhiên trôi
Ngày xưa cũng thế ...không về nữa
Thôi ...! trả mùa thu , ta mất người ...

 
 

Mây
 

11102008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 17:59:57 bởi Mây >
Viễn Du 16.10.2008 13:26:54 (permalink)
0
...............................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 22:28:35 bởi Mây >
Đình Thế 17.10.2008 00:30:44 (permalink)
0

Kí ức và em đuổi bắt nhau trên một vòng tròn
Càng bước thật nhanh, càng rộng dần khoảng cách
Chựng lại nhìn ...khoảng trống không trước mắt
Bất chợt đắn đo ...!?

Làm sao biết trên dòng sông kia còn đợi một con đò
Để kịp nhắn chờ nhau chuyến cuối
Trễ hẹn một lần thôi, có khi bối rối ...
cả một đời ...quên ...

Sao không chọn từ thực tại những thứ cạnh bên
Lại chọn trong giấc mơ một chữ "buồn" mệt nhọc ?
( Mang chữ "chọn" đặt sai ...sợ niềm tin bật khóc ...
Khó vỗ về ... vì lạc mất ý thơ ... )
Mây


Lời thơ hay
Ta đọc bỗng dưng buồn man mác
Ta cũng vậy chữ "chọn" đặt một lần lệch lạc
Để một đời nhàu nát thứ mình yêu
Trên dòng sông đã vắng chuyến đò chiều
Không hẹn được để chờ nhau chuyến cuối
Dòng tâm sự chợt quay về, tiếc nuối.
Mà bao lần...từng chuỗi giấc mơ qua
Cũng chỉ mơ thôi, dĩ vãng đã nhạt nhoà
Quyền được "chọn" nhưng nhiều khi chỉ là ảo vọng
Chiều nay gió lộng
Tơi bời tóc bốn phương.
Tim cô đơn, đóng băng mọi ngả đường
Em ơi đường nào về phía ánh bình minh
..........âm vang đâu đây tiếng kêu "tình"!
    
     Chào Mây, thơ hay nên thày lay nối tiếp đừng chê nhé!
     Thân mến!              ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 00:31:55 bởi Đình Thế >
Viễn Du 29.10.2008 22:39:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Lời thơ hay


Ta đọc bỗng dưng buồn man mác
Ta cũng vậy chữ "chọn" đặt một lần lệch lạc
Để một đời nhàu nát thứ mình yêu
Trên dòng sông đã vắng chuyến đò chiều
Không hẹn được để chờ nhau chuyến cuối
Dòng tâm sự chợt quay về, tiếc nuối.
Mà bao lần...từng chuỗi giấc mơ qua
Cũng chỉ mơ thôi, dĩ vãng đã nhạt nhoà
Quyền được "chọn" nhưng nhiều khi chỉ là ảo vọng
Chiều nay gió lộng
Tơi bời tóc bốn phương.
Tim cô đơn, đóng băng mọi ngả đường
Em ơi đường nào về phía ánh bình minh
..........âm vang đâu đây tiếng kêu "tình"!
    
     Chào Mây, thơ hay nên thày lay nối tiếp đừng chê nhé!
     Thân mến!              ĐT


M bận học , không còn dành được nhiều thời gian cho Thơ nên không thường xuyên chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. M xin lỗi vì chậm đón tiếp nhé !
Huynh đến thăm còn gửi lại một bài thơ hay , vui còn không hết làm sao có thể chê được . Hãy đến và cùng chia sẻ huynh nhé !
 
 
Cho nỗi nhớ mùa đông
 
 
Em buông tay cho kỷ niệm vỡ tan
Dù em biết nó như là bảo vật .
Bởi không thể tìm được  nơi giấu cất
Trái tim dường chật cứng đã từ lâu ...

 
Người ta bảo khó quên hai chữ "tình đầu ".
Đã có lúc em mỉm cười chế giễu
Có ngờ đâu đến bây giờ mới hiểu
Bao bóng hình không thay thế được "ngày xưa"

 
Anh ạ ! nơi ấy đã quên được nhau chưa ?
Mùa Đông lại về ...có kịp gìn hơi ấm
Em ngốc nghếch vô tình làm tuột mất
Nên mùa đông đọng màu mắt nỗi buồn

 
Níu lại cho nhiều ...không được gì hơn
Thôi thì chọn xa nhau , miễn một người hạnh phúc
Giữ lời hứa sẽ không bao giờ khóc
Đừng bận lòng...khi đông đến người ơi !

 
Những vần thơ , em còn giữ bên đời
Thi thoảng nhớ...ôm vào lòng làm bạn
Để cảm thấy đâu đấy còn thoang thoảng...
Nụ hôn đầu cơn gió lạ mang trao

 
Đông có về rồi đông sẽ đi mau
Vì Đông sợ buốt lòng , đêm trăn trở ...
Em buông tay ...em buông tay rồi đó
Mùa đông dùm mang nỗi nhớ em theo ...

 

Mây
 
 

28102008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 20:36:02 bởi Mây >
Đình Thế 30.10.2008 23:20:25 (permalink)
0

Những vần thơ , em còn giữ bên đời
Thi thoảng nhớ...ôm vào lòng làm bạn
Để cảm thấy đâu đấy còn thoang thoảng...
Nụ hôn đầu cơn gió lạ mang trao

Đông có về rồi đông sẽ đi mau
Vì Đông sợ buốt lòng , đêm trăn trở ...
Em buông tay ...em buông tay rồi đó
Mùa đông dùm mang nỗi nhớ em theo ...


Mây

 
Thôi nhớ chi em một mối tình nghèo
Dù tình ấy, tình đầu không quên được
Sao ngăn trở đường tương lai em bước
Em đi đi, anh gầy guộc một mình
Và mai này anh cũng sẽ tìm quên
Trong ray rứt tình đầu hương vị ngọt
Đã buông tay thì buông đi cho trót
Trong tình nồng duyên mới với người ta
Bao sầu thương, luyến nhớ, xót xa
Thì cũng chỉ nhạt nhoà hương dĩ vãng
Đi đi em! bầu trời xa rực sáng
Chút tình buồn, kỷ niệm để cho anh!!!
                ĐT
Viễn Du 23.11.2008 16:20:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

....................

Và mai này anh cũng sẽ tìm quên
Trong ray rứt tình đầu hương vị ngọt
Đã buông tay thì buông đi cho trót
Trong tình nồng duyên mới với người ta
Bao sầu thương, luyến nhớ, xót xa
Thì cũng chỉ nhạt nhoà hương dĩ vãng
Đi đi em! bầu trời xa rực sáng
Chút tình buồn, kỷ niệm để cho anh!!!

                ĐT


Hư ảo mùa đông
 

Có một người cô độc giữa đêm khuya ...
Như chiếc lá cong người bên ngõ vắng ...
Như bàn tay trống trơn bàn tay nắm
Ray rứt buồn ...thao thức ...đợi chờ nhau ...

 
Nhưng mùa đông kể từ ấy đổ ào ...
Mang nỗi nhớ khoác lên đời buốt giá ...
Ngọn gió vô tâm lạnh lùng hôn lên má
Trái tim gầy tê cóng giữa trời quên

 
Biết đâu chừng nơi ấy nắng đã lên
Trả lại ai một khoảng trời thật ấm ...
Đêm ...vẫn đón những ánh sao làm mắt
Đi tìm gì giữa miền nhớ mênh mông ?

 
Ngược bước chân trên lối cũ âm thầm
Chiều nhặt gió ...để nghe lòng thật lạnh
Trời ngô nghê mang nắng chiều đi mất
Đông lặng người nghe giá rét từng cơn ...

 

Mây
 
 

22112008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 13:20:48 bởi Mây >
Viễn Du 23.11.2008 16:22:53 (permalink)
0
..........................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 08:44:07 bởi Viễn Du >
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9