Trích đoạn: Đình Thế
Thơ Mây - hay; buồn; sâu lắng...anh ĐT tăng mây 1 bài người ta tặng anh ĐT không biết trả lời sao, chỉ lặng buồn như thơ của Mây...
Em đã lớn tuổi hồng hơn má phấn
Mắt xanh xao hồn mộng tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
Tình chưa kết nên đời chưa biết khổ
Rồi người đến cho hồn thơ mở ngõ
Hội tương phùng em chúc tụng duyên mơ
Má thật hồng em hát bản tình ca
Môi thật đỏ em cắn vào trái cấm
Tay người lạnh vòng lưng em chợt ấm
Mắt người hiền dòng mật ngọt đôi môi
Bước chân hoang qua một nửa quãng đời
Em đến muộn trong hồn người sương gió
Một nụ hôn cho đời cô gái nhỏ
Một vòng tay cho lại tuổi bình yên
Em đi về lối nhỏ kết hoa tiên
Đường đời đẹp xanh mơ tình thứ nhất
Bằng ưu ái em trao người chân thật
Bằng đam mê em gửi nhớ thương đầu
Nhưng trong người mộng một thuở ngôi cao
Đã đánh mất bằng gian truân bội bạc
Nên tình em phai trong dòng nước mắt
Nên người đi không quay mặt lại nhìn
Một thuở nào người nói tiếng yêu em
Âm thanh ngọt và mắt nhìn thật ấm
Em trở về tuổi nhạt hơn má phấn
Hồn xanh xao đánh mất tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
Tình đã kết nên đời em biết khổ
Đọc xong Mây giúp anh trả lời hộ được không.
Thật ra bài này người ta tặng anh ĐT lâu rồi; giờ người ta cũng đã tay bồng tay bế....khg sao đâu ĐT
Thời gian này M rất bận nên lâu lắm không vào thăm vườn thơ , bài thơ hay và buồn quá anh ạ !
Để lúc nào đó M sẽ đọc kĩ và trả lời dùm Anh nhé !
Chúc Anh vui
Mây
..........................
Giấc mơ mùa Đông
Đêm vô tình mang nỗi đau gửi gắm
Lòng băn khoăn chưa kịp tiếng chối từ .
Nụ hôn ảo nhẹ nhàng vương ánh mắt ...
Bóng mơ hồ đâu đấy ngõ tương tư !?
Lênh đênh mải con thuyền nan vựơt sóng
Về đi anh ...bờ bến khát khao chờ .
Thang lang mải...đông dài và lạnh lắm ...
Đường một chiều...còn đó nửa vần thơ .
Hạnh phúc ơi...! cũng chỉ là cơn mộng
Rất vô tư trong giấc ngủ mỉm cười
Rồi quay gót giữa chiều đông gió lộng
Mới hay mình ngơ ngẩn ngóng xa xôi ...
Thân quen chi... giữa muôn trùng xa cách .
Một lần quên , không giao ước một lần...
"Bước qua nhau ... đừng nuôi niềm hy vọng
Bình minh hừng ... xa vắng ...mấy mùa trông ?"
Ngu ngơ lắm ... ươm mầm yêu thầm lặng
Đóa hồng xanh phong kín trọn nỗi niềm ...
Từ nguyên thủy có bao giờ nắng ấm...
giữa đông hàn...gió gọi gió mỗi đêm !?
Giấc mơ lạ ...! trái tim khờ bối rối
Có phải ai gõ cửa một lần mời ?
Nghe lạnh giá...ngọn gió nào ập tới ...
Trốn nơi nào ...? nỗi nhớ thản nhiên trôi ...
Mây
26112008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 20:53:37 bởi Mây >