Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Viễn Du 21.08.2006 14:22:00 (permalink)
0
Tình mộng


Sương lạnh giá dáng em thanh mảnh
Ai vòng tay ôm trọn chở che ?
Trăng trên cao soi bóng nhạt nhoè
Em cô độc đếm bàn chân bước

Sương giăng mờ mắt em vương ướt
Vắng anh rồi sương mặn đôi môi
Giấc mơ về chiếc bóng đơn côi
Đêm huyễn hoặc tình em ngây ngủ

Trời đêm thu lá vàng mê ngủ
Gió xạt xào lay động nỗi đau
Hai vì sao cuốn quýt tìm nhau
Mắt nhấp nháy chực rơi giọt lệ

Dáng ngây thơ nguyện lời minh thệ
Trọn lòng anh không phút xa rời
Dù phương trời...sẽ chẳng đơn côi
Xin trọn kiếp bình yên tình mộng


15/06/06

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 23:03:45 bởi Mây >
#46
    Viễn Du 21.08.2006 14:25:04 (permalink)
    0
    Tiếc nuối



    Buổi chiều nào anh quay lưng cất bước
    Tiếng yêu như dừng lại , đắng bờ môi
    Biết bao giờ ta mới được chung đôi
    Khi mỗi kẻ một khung trời riêng lẻ

    Từng lời anh giọng trầm buồn thật khẽ :
    "Tim anh từ giờ đã đọng bóng thơ ngây
    Làm sao quên mái tóc xoả buông dài
    Anh không muốn cùng em lời dang dở

    Nhưng em ơi ! mình đành câu tình lỡ
    Em hoa tươi anh cổ thụ bên đường
    Em nắng hồng, anh lạnh lẽo giọt sương
    Em phía trước con đường đang rộng mở ..."

    Trái tim non như ngưng dần nhịp thở
    Lời đón đưa như mặn chát cả lòng
    Giờ làm sao em quên được hả anh ?
    Lời an ủi nghẹn dần trong u uất

    Em hiểu lắm ,tình của anh là thật
    Bởi cớ gì ta đành phải chia li ?
    Để một người đưa tiển một người đi
    Và như thấy đất trời chùn thấp lại

    Có lẽ nào mình xa nhau mãi mãi ...
    Câu giã từ như lốc xoáy cuộn lòng đau
    Nứơc mắt chực chờ... xua trôi ngược về đâu ...
    Và im lặng co mình trong nhung nhớ ...



    Mây

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 23:18:47 bởi Mây >
    #47
      Viễn Du 21.08.2006 14:27:43 (permalink)
      0
      Tình yêu và lý trí



      Tim vật vã giữa tình yêu và lý trí
      Nửa muốn ôm tất cả giấu vào lòng,
      Nửa buông rời tình hờ hửng xa xăm
      Lòng đan chéo ngàn sợi tơ bủa khắp

      Anh nào hiểu đoá hồng đang sắc thắm
      Bướm lượn vòng , hoa khép nụ chờ ai
      Giọt mưa nào rơi lạnh giá đêm nay
      Len giấc ngủ lăn dài cay khoé mắt

      Môi cười tươi mà lòng sao hiu hắt
      Ngày lại ngày đếm mãi bước thời gian
      Anh đi rồi ,em ngõ vắng lang thang
      Từng bước nhỏ một mình em dáng mỏng

      Lòng lạnh căm ,ai bên đời sưởi ấm ?
      Quơ lá khô em nhen vội lửa hồng
      Hoá tro tàn cuộc tình em với anh
      Rồi lo sợ ngọn gió lùa bay mất

      Anh dửng dưng nên tình hoài lận đận
      Xa nhau rồi chắc hẳn đã quên nhanh
      Chỉ riêng em cùng nỗi nhớ đã đành
      Càng xua đuổi càng lạnh lùng phủ kín ...

      20/06/06

      Mây
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 21:57:22 bởi Mây >
      #48
        Viễn Du 22.08.2006 16:50:00 (permalink)
        0
        Đã xa...


        Mưa đã tạnh cả đất trời quang đãng
        Từng đám mây phiêu lãng ngược về đâu
        Em nhờ mây chở dùm bao nguyện ước
        Về phương xa xây trọn giấc mơ đầu

        Vầng trăng khuya cả đời nào hiểu được
        Mãi khuyết gầy vì ai xẻ làm đôi
        Trăng mỉm cười giấu che bao vết xướt
        Đêm lặn im mơ ngủ gió ru lời

        Người ra đi ,nắng hoa màu tím đợi
        Tím mây trời tím nhuộm mãi vần thơ
        Chân muốn bước sao lòng ta không nỡ
        Xa người rồi...thôi nhé kiếp đơn côi ....


        24/6/06

        Mây

         
         
        ===========
         
         
        Thu


        Em lang thang dạo bước
        Con đường ngập lá vương
        bước chân xào xạt nặng
        hoàng hôn rơi bên đường

        Cuối nhặt chiếc lá thu
        Lá cuộn mình say ngủ
        Lá ơi ! nào đi dạo
        Giữa chiều giăng sương mù

        Thu với ngàn quyến rũ
        Khung trời nhẹ như ru
        Hồn ta như bất chợt...
        Trôi bồng bềnh trong thu...

        Rồi thu buồn mênh mang
        Ta từng chiều lang thang
        Tìm thu trong nỗi nhớ
        Từng bước chân muộn màng...



        Mây
         
         
        =============
         
        Đêm nay trăng đẹp sao
        Trăng thả mình trên cao

        Ta cùng trăng đi dạo
        Bước dịu dàng thanh tao

        Đêm nay trời đầy sao
        Lấp lánh cười đẹp sao
        Sao ai kìa nhấp nháy
        Nhìn ta gửi lời chào

        Đêm nay trời như thơ
        Lãng đãng áng mây mờ
        Mây còn không nổi nhớ
        Ôi ! nổi buồn vu vơ

        Đêm nay trời mưa tuôn
        từng giọt lạnh nhớ thương
        Mưa ơi! đừng rơi nữa
        Nhìn mưa ta lại buồn ...

        Mây
         
        ================
         
         
        Tiếc nuối

        Giọt tình giờ đã lỡ

        Có chăng chút tình hờ
        Mang dấu vào gối mộng
        Ép vào những vần thơ

        Ta ôm sầu tan vỡ
        Trải hồn với mộng mơ
        Ngày lại ngày cứ ngỡ
        Ai bên đời bơ vơ

        Gởi ân tình theo gió
        Gởi mộng mị cùng mây
        Mây trôi về phương ấy
        Lãng quên theo tháng ngày

        Khối sầu treo lơ lững
        tìm mõi mòn hư không
        Cho không gian lắng đọng
        Ta mệt nhoài nhớ mong...
         
         
        Mây
         
         
        -----------------

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 22:38:40 bởi Mây >
        #49
          Viễn Du 22.08.2006 16:53:37 (permalink)
          0
          Mây đón từng ngọn gió
          Lạnh buốt cả không gian
          Cho đất trời bỏ ngõ
          Cho Mây buồn mênh mang
          ...
          Mây chào tia nắng ấm
          Mắt tròn xoe ngỡ ngàng
          Trời trong xanh gió mát
          Mây một mình lang thang
          ...

          Gió buồn không muốn thổi
          Mây lượn lờ êm trôi
          Thời gian đừng đi vội
          Cho lòng mây ngậm ngùi...

          Mây


          ===============
           
           
          Mây lang thang

          Mây lang thang bay đi khắp nẻo
          Mây thẩn thờ ,gió cũng ngẩn ngơ theo
          Nắng reo vui Mây lặng lẽ đi tìm
          Góc trời nhỏ cho đời mây ẩn náo

          Gió còn không đưa Mây về hư ảo
          Mưa còn không sao vần vũ đám mây mờ
          Trăng đến không cho sao hết bơ vơ
          Đêm say ngủ mây chìm trong nỗi nhớ

          Áng mây nhỏ với nỗi buồn vô cớ
          Chiều lửng lờ trôi nhẹ bước phiêu du
          Gió im lìm hiu hắt cả trời thu
          Mây lặng lẽ bay về phương xa khuất



          Mây
           
           
          ===============
           
           

          Mưa

          Trời hôm nay sao bỗng nhiên u ám
          Mây đổi màu giăng xám cả trời cao
          Không gian buồn trời nặng gió lao xao
          Cho mây trắng trĩu lòng hiu hiu lạnh

          Nơi trời xa mây có mù phủ kín
          Gío có buồn cùng lúc giọt mưa tuôn
          Kịp không anh ẩn trú vội bên thềm
          Để mưa nhỏ ướt áo anh lạnh thấm

          Gió đùa chi cho mây buồn ảm đạm
          Mưa vô tình vương nặng bước chân qua
          Đừng rơi hoài tội lắm kẻ phương xa
          Xin hãy nhớ về em lòng sẽ ấm

          Mưa mãi rơi cả khung trời thấm lạnh
          Em gối mình buồn ngắm giọt mưa rơi
          Lòng bâng khuâng nhung nhớ kẻ phương trời
          Mưa chẳng tạnh , lòng thêm hoài lo lắng...



          Mây
           
           
          ===============
           
           
          Nắng buông lơi cho chiều rơi chầm chậm
          Mây gợn buồn bay mãi...biết về đâu
          Thời gian ơi ! mây có kịp đi tìm
          Một góc nhỏ ẩn mình ngơi nghỉ



          Mây
           
          ==================
           


          Chiều nhớ


          Chiều hôm nay sao nghe lòng hiu quạnh
          Hồn lạc vào một khoảng trống xa xôi
          Cùng dòng người em thả bước dạo chơi
          Công viên rộng... người đông... dường lặng vắng

          Chiều dần buông nỗi buồn thêm phủ kín
          Gío vi vu cây xào xạc thở dài
          Thu uốn mình giữa trời đất rộng thinh
          Từng chiếc lá rơi dần bay vung vãi

          Gió vô tình làm lá rơi rơi mãi
          Em đi tìm nhặt từng chiếc bơ vơ
          Ướp mộng mơ ép gọn những vần thơ
          Như ép lại trái tim đang bỡ ngỡ

          Tình là gì sao em hoài nhung nhớ
          Đêm đợi chờ hội ngộ thả vần thơ
          Và ngủ vùi trong giấc mộng ngu ngơ
          Cho giọt nhớ dâng nồng cay khoé mắt......



          Mây

           
           
          =================
           
           
          Nói với anh  !


          Anh à ! em sẽ mãi ngoan
          Dù lòng hoài nỗi nhớ
          Em phải trách ai làm cho em xao động
          Mãi đợi chờ và mãi ngóng mãi mong

          Có trách thì nên trách trái tim thôi
          Nó quá dại khờ khi tình trao anh cả
          Nó ngây thơ cho lòng em buông thả
          Để tháng ngày thầm lặng nhớ miên man
          Tình yêu em vụt đến ngỡ ngàng...
          Anh à ! em sẽ mãi ngoan
          Nhưng em sẽ nhớ.....

          Có trách thì nên trách thời gian
          Sao lại cứ trôi chầm chậm mãi
          Cho kẻ nơi nầy âm thầm khoắc khoải
          Cho cả khung trời giăng mắc sợi tơ vương
          Cho lắng đọng cả không gian ray rức muộn phiền
          Cho nỗi nhớ cồn cào như thuỷ triều dậy sóng
          Ôi ! nỗi nhớ dịu êm...

          Có trách thì trách tạo hoá hữu duyên
          Cho ta gặp nhau trong mùa đông tuyết phủ
          Cho cơn lạnh bị đẩy lùi vào quá khứ
          Khi trái tim nồng nàn hơi ấm của tình yêu.....
          Cho băng gía tan cho nắng ấm ngập tràn
          Em sẽ là em không là ai cả
          Biết đợi chờ và biết yêu anh.....
          Em sẽ mãi ngoan.....

          Em sẽ mãi ngoan
          Nhưng anh ơi ,không thể
          Hờ hững được rồi vì bởi trót yêu ai.....
          Em sẽ không quên vì đã nhớ
          Và sẽ chờ...chỉ thế mà thôi...
          Em sẽ ngoan...ngoan nhất trên đời
          Nhưng mà em sẽ nhớ...
          Nhớ mãi một người đang ở rất xa em...
           
           
          Mây


          ================
           
           




           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 22:48:35 bởi Mây >
          #50
            Viễn Du 22.08.2006 17:09:01 (permalink)
            0
            Bài thơ buồn của em


            Em viết bài thơ về một thời kỷ niệm
            Gởi biển khơi... cơn sóng phủ chìm sâu
            Gởi mây trời...gió thổi bạt về đâu?
            Theo năm tháng nét chữ dần phai nhạt

            Em kể người nghe về cuộc tình thất lạc
            Để tháng ngày tìm mãi mịt mờ xa
            Đông chưa về sao lòng em lạnh giá
            Nắng hạ ngập tràn lòng chừ lạnh mãi thôi

            Em viết một bài thơ đưa nỗi nhớ lên ngôi
            Hôm nào vắng anh trời hoang sơ đến lạ
            Sao anh dối em... dối anh...dối cả ?
            Để tình mình đuổi ngày tháng chạy quanh

            Em bây giờ ru ngủ bóng thời gian
            Thương tiếc mãi những gì vừa vuột mất
            Anh phương xa cùng bao nhiêu tất bật
            Hẳn quên rồi...em đăm đắm niềm riêng...
            .
            26/04/06

            Mây
            #51
              Viễn Du 22.08.2006 17:14:21 (permalink)
              0
              Quên ... ?


              Rồi sẽ quên anh em nhủ thầm
              Mà sao bóng dáng vẫn vây quanh
              Người đi biền biệt đi...đi mãi
              Bỏ mặc em rồi hết nhớ mong

              Rồi sẽ quên thôi em dặn rồi
              Đong đầy nhung nhớ chỉ riêng thôi
              Đêm lại từng đêm buồn đến đổi...
              Tựa song lay gọi ánh sao trời

              Em phải quên sao? ôi dỗi hờn...
              Xoá hoài hình bóng...lại là anh?
              Gặp nhau thoáng chốc tình vương vấn
              Ông tạo trêu chi chữ đoạn đành

              Trời già đùa cợt chỉ đôi ta
              Ngôi sao lạc lõng giữa ngân hà
              Mỏi mắt tìm nhau tìm chẳng thấy
              Tim lạc nơi đâu mắt lệ nhoà...

              Em phải quên anh... dạ héo sầu
              Tơ tình giăng mắc gỡ làm sao
              Sợi thương sợi nhớ giờ nương náo
              Phương đó phương này mãi nhớ nhau ...

              25/06/06

              Mây
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 17:21:09 bởi Mây >
              #52
                songduy 22.08.2006 20:24:21 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Mây

                Bài thơ buồn của em


                Em viết bài thơ về một thời kỷ niệm
                Gởi biển khơi... cơn sóng phủ chìm sâu
                Gởi mây trời...gió thổi bạt về đâu?
                Theo năm tháng nét chữ dần phai nhạt

                Em kể người nghe về cuộc tình thất lạc
                Để tháng ngày tìm mãi mịt mờ xa
                Đông chưa về sao lòng em lạnh giá
                Nắng hạ ngập tràn lòng chừ lạnh mãi thôi

                Em viết một bài thơ đưa nỗi nhớ lên ngôi
                Hôm nào vắng anh trời hoang sơ đến lạ
                Sao anh dối em... dối anh...dối cả ?
                Để tình mình đuổi ngày tháng chạy quanh

                Em bây giờ ru ngủ bóng thời gian
                Thương tiếc mãi những gì vừa vuột mất
                Anh phương xa cùng bao nhiêu tất bật
                Hẳn quên rồi...em đăm đắm niềm riêng...
                .
                26/04/06

                Mây




                Phố lạnh


                Kỷ niệm ơi bóng thời gian chảy mãi
                Nhặt lại gì trong trái tim mồ côi
                Anh phương xa kìa những áng mây trôi
                Em hồn phố muôn đời không với tới

                Kỷ niệm ơi có bao giờ có lỗi
                Một ánh nhìn một lời nói bâng quơ
                Có hay đâu rong ruổi cả vần thơ
                Cho tim cứ thẫn thờ trong đêm vắng

                Kỷ niệm ơi có bao giờ như nắng
                Cháy lòng em đằng đẵng bước thời gian
                Kỷ niệm ơi mưa về có kịp tan
                Một màu tím ngút ngàn thương với nhớ

                Kỷ niệm ơi cứ về xô mái phố
                Chỉ chạnh lòng thêm ố mắt mùa thu
                Kỷ niệm ơi sao cứ là phong thư
                Mây không lấy mây từ...cho phố lạnh...




                SongDuy


                SD ghé chơi nhà Mây nè, chúc vui nghen
                #53
                  Viễn Du 22.08.2006 21:59:37 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: songduy


                  Phố lạnh


                  Kỷ niệm ơi bóng thời gian chảy mãi
                  Nhặt lại gì trong trái tim mồ côi
                  Anh phương xa kìa những áng mây trôi
                  Em hồn phố muôn đời không với tới

                  Kỷ niệm ơi có bao giờ có lỗi
                  Một ánh nhìn một lời nói bâng quơ
                  Có hay đâu rong ruổi cả vần thơ
                  Cho tim cứ thẫn thờ trong đêm vắng




                  SongDuy







                  Vẫn còn đây -kỷ niệm

                  Kỷ niệm còn đây một chiều đông giá lạnh
                  Ta gặp mình góc trời nhỏ mộng mơ
                  Chiếc hôn đầu thoáng nhanh hồn xao động
                  Mắt mở tròn e ấp dáng ngây thơ

                  Tim khẻ khàng tình đến rồi cứ ngỡ...
                  Khoảng không nào tay với mãi tìm tay ?
                  Ảo mộng rồi mà sao lòng cứ nhớ
                  Hai con người đuổi bắt bóng xa xôi

                  khoảng tối mênh mông chân dò lần bước tới
                  Vần thơ người ru điệp khúc dịu êm
                  Em say ngủ trong vòng tay vời vợi
                  Xin trọn đời không tỉnh...ngại mất nhau

                  ..........

                  Nhưng bây giờ kỷ niệm đã đi đâu
                  Em còn lại một khoảng trời hoang phế
                  Trời vào thu mây buồn nên nhỏ lệ
                  Xa lắm rồi kỷ niệm đã trùng xa

                  Rồi mai này mùa đông lại đi qua
                  Ôm cái rét người đơn côi - phương ấy
                  Thương biết mấy - ( tim mình ôi ! khờ dại )
                  Người đã quên rồi sao cứ mãi vấn vương


                  21/06/06

                  Mây
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 08:40:53 bởi Mây >
                  #54
                    songduy 22.08.2006 22:34:59 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Mây





                    Vẫn còn đây -kỷ niệm

                    Kỷ niệm còn đây một chiều đông giá lạnh
                    Ta gặp mình góc trời nhỏ mộng mơ
                    Chiếc hôn đầu thoáng nhanh hồn xao động
                    Mắt mở tròn e ấp dáng ngây thơ

                    Tim khẻ khàng tình đến rồi cứ ngỡ...
                    Khoảng không nào tay với mãi tìm tay ?
                    Ảo mộng rồi...nhưng sao thật nên thơ
                    Cùng đuổi bắt bóng tình dần xa vợi

                    Hư ảo mênh mông chân dò lần bước tới
                    Vần thơ người ru điệp khúc dịu êm
                    Em say ngủ trong vòng tay âu yếm
                    Xin trọn đời không tỉnh...ngại mất nhau

                    Nhưng bây giờ kỷ niệm đã đi đâu
                    Em còn lại một khoảng trời hoang phế
                    Trời vào thu mây buồn nên nhỏ lệ
                    Xa lắm rồi kỷ niệm đã trùng xa

                    Rồi mai này mùa đông lại đi qua
                    Ôm cái rét người đơn côi - phương ấy
                    Thương biết mấy - ( tim mình ôi ! khờ dại )
                    Người đã quên rồi sao cứ mãi vấn vương


                    21/06/06

                    Mây





                    Mưa chưa dứt...


                    Mưa chưa dứt... làm sao mà dứt được
                    Những tầng mây đang bước thật nặng nề
                    Như lòng tôi câu hát còn ủ ê
                    Đây cơn gió lùa về...nghe xa vắng

                    Mưa chưa dứt... trời làm sao có nắng
                    Những giọt buồn rơi trắng nhợt hoàng hôn
                    Như lòng tôi dâng nhớ bạt tiếng hờn
                    Đôi mắt phố từng cơn ngâu dõi lối

                    Mưa chưa dứt... cô đơn nào có vợi
                    Nước có tràn cứ xối đặn từng cơn
                    Nào ai muốn so kẻ thiệt người hơn
                    Câu luyến ái thêm sờn...mây héo úa

                    Mưa chưa dứt... còn đâu mềm ánh lụa
                    Đã mòn rồi lời hứa cũng trôi sông
                    Chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ mùa đông
                    Và ta nữa...ngập lòng... mưa chưa dứt...



                    SongDuy


                    SD ghé chơi tiếp với Mây nè, vui nghen
                    #55
                      Viễn Du 23.08.2006 15:26:11 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: songduy



                      Mưa chưa dứt...


                      Mưa chưa dứt... làm sao mà dứt được
                      Những tầng mây đang bước thật nặng nề
                      Như lòng tôi câu hát còn ủ ê
                      Đây cơn gió lùa về...nghe xa vắng

                      SongDuy







                      Xin mưa thu đừng rơi


                      Mưa mùa thu bầu trời rơi thật thấp
                      Giọt rơi đều mưa trút giận vào đâu
                      Nỗi sầu tư len lỏi suốt canh thâu
                      Mưa không tạnh gọi đêm lời tâm sự

                      Câu yêu thương nói bao nhiêu cho đủ
                      Gởi vào mưa thấm lạnh giọt rối bời
                      Thu dặn thầm đừng mưa nữa thu ơi !
                      Đường trơn ướt bóng hao gầy gượng bước

                      Có những cuộc tình theo thời gian mất được
                      Em được gì khi đời vẫn không anh
                      Thu đến thu về phố cũ rộng thênh
                      Mưa giăng mắc tắm lòng em sủng ướt

                      Em còn đây khối sầu tuôn chưa dứt
                      Nên mưa chiều rơi rả rít từng cơn
                      Nhìn mưa thu em lại thoáng dỗi hờn
                      Anh đi miết nên mưa buồn đến thế

                      Mây
                      #56
                        Viễn Du 23.08.2006 15:36:26 (permalink)
                        0
                        Phố vắng


                        Phố không buồn nhưng phố vắng...
                        vì đâu ?
                        Có phải chăng bóng đời còn xa mãi
                        Em vẫn chờ một ngày anh quay lại
                        Phố mỉm cười rộn rã bước chân qua

                        Phố không buồn nhưng phố nhớ tình xa ?
                        Ngọn gío heo may đón thu về se lạnh
                        Chiếc lá còn treo trên cành co phiến mảnh ...
                        Cố đợi chờ đánh thức một màu xanh

                        Phố không buồn ...
                        sao lặng lẻ những đêm thanh ?
                        Trăng khoát lên mảnh lụa mềm mây trắng
                        Trốn vào đêm tìm chiếc chăn tình đắp ấm
                        Gío trở mình...
                        sao nhấp nháy cười trêu

                        Phố không buồn
                        nhưng biết phố chẳng vui
                        Ngọn đèn khuya soi dáng ai trầm lặng
                        Đêm từng đêm một mình trên phố vắng
                        Phố không hờn ...
                        không trách....
                        chỉ đau

                        Thu đã về mang chút gió xôn xao
                        Ru nhè nhẹ khúc giao mùa...
                        tim khóc
                        Người đi xa thu về chi...
                        cô độc
                        Phố không buồn...
                        nhưng phố hiểu em không ?


                        Mây

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2007 23:34:41 bởi Mây >
                        #57
                          Viễn Du 23.08.2006 15:42:59 (permalink)
                          0
                          Hương thừa

                          Lối thoát nào cho một cuộc tình xa
                          Khi tuyệt vọng chiếm lòng ta điểm tựa
                          Không cả quyết nên thời gian lần lựa
                          Hy sinh gì ? vốn ích kỷ tình yêu...

                          Cho đi nhiều rồi nhận lấy bao nhiêu ?
                          Cuống quít đau thay người yêu san sẻ
                          Khóc tình xa chỉ thân mình cô lẻ
                          Ai hiểu được mình và hiểu được gì hơn

                          Thà bên nhau tim góc nhỏ cô đơn
                          Hơn xa cách bão chập chùng sóng cuộn
                          Thầm trách cứ bởi vì đâu ương bướng
                          Quên được không người ?... tình quanh quẩn gọi tên

                          Đêm nói gì trong thời khắc lặng yên
                          Em lắng tai nghe... ngập ngừng... nho nhỏ
                          Có phải chăng lời thì thầm của gió
                          Chút duyên thừa mang gởi tặng riêng em...


                          21/08/06

                          Mây
                          #58
                            songduy 23.08.2006 19:42:28 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Mây

                            Phố vắng

                            Phố không buồn nhưng phố vắng...vì đâu ?
                            Có phải chăng bóng đời còn xa mãi
                            Em vẫn chờ một ngày kia...quay lại
                            Phố mỉm cười rộn rã bước chân qua

                            Phố không buồn nhưng phố nhớ tình xa ?
                            Gío heo may đón thu về một sớm
                            Chiếc lá còn treo trên cành chờ rơi muộn
                            Bởi luyến lưu nên chẳng vội xa cành

                            Phố không buồn sao lặng lẻ những đêm thanh
                            Trăng khoát lên mảnh lụa mềm mây trắng
                            Trốn vào đêm chiếc chăn tình sưởi ấm
                            Gío trở mình...sao nhấp nháy cười trêu

                            Phố không buồn nhưng em biết... chẳng vui
                            Ngọn đèn khuya soi dáng ai trầm lặng
                            Đêm từng đêm một mình trên phố vắng
                            Phố không buồn ...không trách....chỉ đau

                            Thu đã về mang chút gió xôn xao
                            Ru nhè nhẹ khúc giao mùa... tim khóc
                            Người đi xa thu về chi...cô độc
                            Phố không buồn...nhưng phố hiểu em không ?


                            23/08/06

                            Mây





                            Phố vắng



                            Phố không buồn nhưng phố vắng... gì đâu
                            Ngày đi qua để màu trầm ở lại
                            Có bao giờ mặt trời lên được mãi
                            Nắng mệt rồi... đây mái phố nằm ru

                            Phố không buồn cho dẫu mắt mùa thu
                            Ngâu tí tách mây mù giăng kịt lối
                            Cái nắm tay ánh nhìn trong vời vợi
                            Có bao giờ không ối đỏ hoàng hôn

                            Phố không buồn cho dẫu chẳng được ôm
                            Đôi mắt ấy như đờn ngân điệp khúc
                            Hãy nghe đi trong cõi lòng rất thực
                            Phố không buồn mà thức... thở cùng trăng

                            Phố không buồn trong nhịp sống băng băng
                            Yêu, yêu lắm dẫu rằng không tới bến
                            Cho bình minh nụ cười tươi trọn vẹn
                            Đến nơi này tuy đến để rồi đi...

                            Phố không buồn cho dẫu phải chia ly
                            Đi... đã muốn... làm gì cho gượng ép
                            Như vầng trăng vẫn về trên phố hẹp
                            Có bao giờ phố khép... quặn bờ mi...


                            SongDuy


                            SD cũng có phố vắng nè. Chúc Mây vui nghen
                            #59
                              Viễn Du 25.08.2006 16:43:45 (permalink)
                              0

                              Chờ em phố ơi !


                              Nếu anh là con phố
                              Em tia nắng trong lành
                              Reo từng tia lấp lánh
                              Tô điểm mối tình xanh

                              Nếu Hà Nội vắng anh
                              Em ngóng bờ biển vắng
                              Xin dịu dàng ngọn sóng
                              Thuyền bình yên khơi xa

                              Từng cơn mưa đi qua
                              Cỏ vuốt ve bước ngà
                              Mùa thu về muôn ngã
                              Bóng dáng gầy thướt tha

                              Em xin được là mây
                              Che mát dịu khung trời
                              Gío về đi gió nhé
                              Em dừng chân nghỉ ngơi

                              Mưa đừng rơi mưa nha !
                              Đôi mắt ướt nhạt nhoà
                              Giữa chập chùng xa cách
                              Nỗi nhớ chẳng rời xa

                              Xin thời gian thôi rơi
                              Phố chờ nhau lâu rồi
                              Phố ơi ! xin hãy đợi
                              Em về bên nhanh thôi...

                              Em sẽ về... nhanh thôi
                              Từng đêm trắng hẹn hò
                              Đôi chân dìu muôn lối
                              Sữa hương nồng lên môi

                              Phố chờ em...phố ơi !

                              Mây
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 482 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9