SH's
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 74 bài trong đề mục
Sen Hạ 18.08.2006 16:11:12 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 22:53:44 bởi Sen Hạ >
#16
    Sen Hạ 18.08.2006 16:14:07 (permalink)
    0
    Bài Thơ Dang Dở

    Em ngồi bên của sổ
    Se nắng dệt bài thơ
    Bỗng trời làm mưa đổ
    Đưa anh đến bất ngờ

    Em nhớ hoài hôm ấy
    Cơn mưa qua thật nhanh
    Vị khách lạ đứng trú
    Bên hiên thật hiền lành

    Và rồi em quen anh
    Cũng từ cơn mưa đó
    Một chuyện tình mưa gió
    Đâu biết ngày chia xa

    Giờ ở bên người ta
    Anh có còn chút nhớ
    Bài thơ còn dang dở
    Của cô bé mộng mơ
    #17
      Sen Hạ 18.08.2006 16:18:22 (permalink)
      0
      _Biển Yêu_

      Tung bọt trắng ngất trời

      Biển đang cười với nắng

      Cơn gió nào lạ lắm,

      Thổi vào lòng biển sâu

      Để biển lặng bấy lâu

      Bỗng ngân nga câu hát

      Một biển tình bát ngát

      Đang dào dạt xô bờ

      Tình yêu cũng bất ngờ

      Ngã nhoài trên cát trắng.

      -----------


      _Biển khóc_

      Biển ơi thôi đừng khóc

      Dù hôm nay vắng anh

      Biển cứ hoài mãi xanh

      Ru tình trong mộng thắm

      Kỷ niệm nào xa lắm,

      Đành viết lên trời xanh

      Để giọt sầu nhớ anh

      Lắng ..

      sâu ..

      vào..

      lòng ..

      biển...
      .....
      #18
        Sen Hạ 25.08.2006 11:19:12 (permalink)
        0
        _Nhớ Quê_

        Có người đi xa nhớ về quê mẹ
        Tôi ở quê rồi sao vẫn nhớ khôn nguôi
        Tôi nhớ quê tôi của một đời
        Mẹ vất vả ngoài đồng cõng nắng
        Giọt mồ hôi bố rơi... mặn con sống trắng
        Mắt bà lèm nhèm lên khói bếp cay cay.
        Tôi nhớ quê tôi của bao chiều
        Cùng chúng bạn ra bờ sông nghịch cỏ
        Hoa cải vàng đong đưa đón gió
        Thả cánh diều chao lượn tới chân mây
        Những kỷ niệm êm đềm tuổi thơ ngây
        Quê ôm ấp trong từng nhành cây, ngọn cỏ
        Có đôi khi thoảng nghe trong gió
        Một mùi hương gọi ký ức tìm về
        Xao xuyến lòng một ... nỗi nhớ quê
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 12:31:01 bởi Sen Hạ >
        #19
          Sen Hạ 30.08.2006 14:06:53 (permalink)
          0
          Đợi anh ở quán quen

          Đợi anh ở quán quen
          Trời chiều dần hiu hắt
          Trái tim em se thắt
          Bóng anh sao xa vời

          Đợi anh ở quán quen
          Trời đã tối lắm rồi
          Em đếm hết sao trời
          Mà anh vẫn xa xôi

          Đợi anh ở quán quen
          Từng giọt cà phê đắng
          Rơi xuống lòng chơi vơi
          Tràn vào thời gian trôi

          Đợi anh ở quán quen
          Mắt xanh giờ đã úa
          Ly cà phê ngập ngụa
          Nước mắt, đắng, mặn môi
          30/8/06
          #20
            BĂNG NGUYỆT 30.08.2006 23:35:34 (permalink)
            0
            Chào Sen Hạ nha...ghé thăm nhà SH lâu lém rùi mà hôm nay mới có vài dòng weocom, đừng bùn bn nha...chúc vui khi lui với vntq nha.


            Những đêm đông chơi vơi
            Cố ru mình đừng nhớ
            Biển quằn mình than thở
            Về với biển đi anh???


            Về với biển đi anh

            Về với biển đi anh
            Cát im mình chờ đợi
            "Chàng trai là sóng mỏi
            Cuốn chẳng hết cát vàng
            Vì xưa nông ngư chàng
            Gia thất cùng công chúa
            Bị Hải Vương phép búa
            Biến thành cát Mẹ con
            Muốn gia đình họp tròn
            Phải cuộn cho hết cát
            Chàng sóng ngàn năm hát
            Vẫn chẳng giải được nguyền"
            Hai ta giờ như biển
            Ru mãi đến triền miên
            Thuận nghịch một đường duyên
            Bao giờ về với biển!?
            #21
              huongtuyet274 31.08.2006 17:39:30 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Sen Hạ

              Cám ơn thông tin của bạn Hoài Anh :) và cả bài "Đừng thở dài , nghe em" rất hay và ý nghĩa nữa.
              SH thấy mình tệ với thơ lắm. Lúc vui chẳng viết được dòng nào nhưng khi buồn thì sao viết lắm thế. Có lúc buồn quá chẳng ai an ủi, tủi thân tự viết bài an ủi mình :) giờ có thêm "Đừng thở dài , nghe em" của bạn nữa SH thấy rất vui.
              Cám ơn bạn nhé!


              Viết Cho Nhỏ

              Nhỏ ơi nhỏ sao cứ buồn hoài vậy?
              Nhỏ nghĩ xem trời lúc nắng lúc mưa
              Cũng như cuộc đời sóng gió đẩy đưa
              Cuộc sống vẫn vậy lúc thăng trầm chìm nổi
              Có chi đâu mà nhỏ hoài nhức nhối
              Ở ngoài kia cuộc sống vẫn êm trôi
              Nhỏ nhớ xem những mơ ước xa xôi
              Hôm nào đó nhỏ đã từng ấp ủ
              buộc vào đêm bằng những dòng thơ cũ
              Để làm diều nhỏ gửi lên trời xanh
              Có lẽ nào lòng nhỏ đã quá lạnh
              Ước mơ hôm nào nhỏ đành bỏ thật sao?
              Nhỏ coi kìa trăng sáng tỏ trên cao
              Đang soi rõ đường nhỏ đi lầy lội
              Nhưng nhỏ ơi dù khó khăn, loạn lối
              Đường gập ghềnh nhỏ hãy gắng bước qua
              Làm gì có con đường nào trải hoa
              Đưa nhỏ tới bến bờ hạnh phúc
              Nếu như cuộc đời xô nhỏ ngã gục
              Hãy đứng lên mỉm cười với thế gian

              ----------------

              Đời xô ta gục buồn không trách
              Vẫn đứng lên cười với thế gian...

              5/2007


              Nhỏ buồn nhiều vì nhỏ chắc đang yêu
              Nhỏ đang mơ về một thời xa lắm
              Đang mơ mãi về giấc mơ sâu thẳm
              không hình hài chẳng bóng dáng thân quen
              Ai biết không nhỏ vẫn mãi u hoài?
              Vẫn cứ sống theo dòng đời xô đẩy
              Nhỏ đâu biết trong lòng đang che đậy
              Nỗi vụng về và tuyệt vọng đớn đau
              Cuộc sống này ôi hãy cố qua mau
              Hãy xóa thật nhanh vết thương trong lòng nhỏ
              Để hạnh phúc này mãi hoài không bỏ ngõ
              Nhỏ sẽ mỉm cười cuộc sống chẳng đắng cay
              Nhỏ quá hiền nhưng nhỏ chẳng gặp may
              Trông công danh hay đường tình mệt mỏi
              Trong hạnh phúc nhỏ bước đi thật vội
              Đâu biết gì ngoài hai chữ đau thương
              Nhỏ đã yêu và đã quá chán chường
              Đã quá đau vì đoạn trường phải trải
              Nên bây giờ trong lòng luôn kinh hãi
              Sợ mọi người sợ bia miệng thế gian
              Nhỏ sẽ cố mà...Nhỏ sẽ chẳng oán than!
              Sẽ sống trong tim với tình yêu cao rộng
              Sẽ mở mãi lòng mình không khoảng trống
              Sẽ yêu đời như mãi mãi tình yêu!

              Hi!Chào SH, bạn có đoán ra ai đây không nhỉ, đúng là trái đất tròn mà, lại gặp nhau rùi.Chúc vui vẻ và hạnh phcus nha!


              #22
                Sen Hạ 01.09.2006 17:50:53 (permalink)
                0
                "Cám ơn cơn gió lạ
                Thổi qua vườn địa đàng
                Ru hồn ta thơm ngát
                Giữa mùa bạch liên hoa"

                Hi Băng Nguyệt và TL152 "Nếu SH không nhầm :)"
                Cám ơn mọi ngời ghé thăm SH nhé
                #23
                  huongtuyet274 05.09.2006 10:15:11 (permalink)
                  0

                  Gió đầu mùa len qua từng khe cửa
                  Để vỗ về em giấc say sưa
                  Gió đưa trời tạo những cơn mưa
                  Để em vu vơ ơ hờ và chợt nhớ
                  Những kỉ niệm của ngày xưa dang dở
                  Anh đến rồi anh chợt hoá xa xôi

                  Để bây giờ trống vắng đơn côi
                  Em ngồi đây và mãi hoài suy nghĩ
                  Sao tình yêu là đôi chiều bi luỵ
                  Sao yêu rồi lại cảm thấy hoài nghi

                  Bàn phím đen sì một cảm giác hư vô
                  Ta lách cách trong vô vàn thương nhớ
                  Lướt diễn đàn trong lòng lo sợ
                  Chẳng gặp người nỗi nhớ cứ tan hoang

                  Hì! Nhận ra rùi hả, nhớ lâu kinh!
                  #24
                    Sen Hạ 05.09.2006 12:45:30 (permalink)
                    0


                    Lướt diễn đàn trong lòng lo sợ
                    Chẳng gặp người nỗi nhớ cứ tan hoang


                    Sợ ai vậy ta? Chắc lèm điều zì có lỗi với ai đây... :)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 16:12:55 bởi Sen Hạ >
                    #25
                      Sen Hạ 05.09.2006 16:16:47 (permalink)
                      0
                      Cảm nhận mùa thu

                      Thả chân bước qua những con phố quen.
                      Thu đã sang nghẹn ngào trên tàng lá.
                      Những chú ve đã ngừng kêu ra rả.
                      Để ngậm ngùi cánh phượng vĩ đơn côi.

                      Lá vàng dệt hoài nỗi nhớ xa xôi.
                      Gió lê thê kéo vạt buồn khắp phố.
                      Ta miệt mài thu cũng về quá độ.
                      Khăn lụa bay dài, chạm... nỗi nhớ... mênh mang...

                      Hương hoa xưa cũng dạo bước lang thang.
                      Rồi mỏi mệt trú ngụ vào mái tóc.
                      Giọt nắng vàng run rẩy bật khóc.
                      Làm rời đầy lệ nắng trên tàng cây.


                      Trời thu trong xanh chẳng gợn chút mây.
                      Để con diều cô đơn trên không vắng.
                      Ta cúi mặt lắng nghe tiếng im lặng.
                      Trượt ngã nhoài vào quá khứ rêu phong.

                      Mắt ơi mắt đừng nhuộm đêm thành màu trắng chong chong.
                      Đêm gẫy cánh xuống cuộc đời mỏi mệt...
                      Bài hát cũ mà sao lòng không cũ.
                      Cứ thu về lại nhủ sẽ đông sang
                      ------------

                      Hôm trước viết cái này là văn hôm nay chuyển sang thành thơ thấy cũng xuôi xuôi :)
                      #26
                        huongtuyet274 06.09.2006 11:26:33 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Sen Hạ

                        Cảm nhận mùa thu

                        Thả chân bước qua những con phố quen.
                        Thu đã sang nghẹn ngào trên tàng lá.
                        Những chú ve đã ngừng kêu ra rả.
                        Để ngậm ngùi cánh phượng vĩ đơn côi.

                        Lá vàng dệt hoài nỗi nhớ xa xôi.
                        Gió lê thê kéo vạt buồn khắp phố.
                        Ta miệt mài thu cũng về quá độ.
                        Khăn lụa bay dài, chạm... nỗi nhớ... mênh mang...

                        Hương hoa xưa cũng dạo bước lang thang.
                        Rồi mỏi mệt trú ngụ vào mái tóc.
                        Giọt nắng vàng run rẩy bật khóc.
                        Làm rời đầy lệ nắng trên tàng cây.


                        Trời thu trong xanh chẳng gợn chút mây.
                        Để con diều cô đơn trên không vắng.
                        Ta cúi mặt lắng nghe tiếng im lặng.
                        Trượt ngã nhoài vào quá khứ rêu phong.

                        Mắt ơi mắt đừng nhuộm đêm thành màu trắng chong chong.
                        Đêm gẫy cánh xuống cuộc đời mỏi mệt...
                        Bài hát cũ mà sao lòng không cũ.
                        Cứ thu về lại nhủ sẽ đông sang
                        ------------

                        Hôm trước viết cái này là văn hôm nay chuyển sang thành thơ thấy cũng xuôi xuôi :)


                        THU SẼ SANG SẼ TRẢI RỘNG THÊNH THANG
                        VE SẼ HẾT NGÂN ĐIỆU HÒ RÂM RAN ÊM Ả
                        PHƯỢNG SẼ TÀN VÀ NHÚ CHỒI NHỮNG LÁ
                        HỌC TRÒ CƯỜI...TA SẼ LẠI GẶP NHAU

                        CON PHỐ QUEN VẪN XANH THẮM MỘT MÀU
                        SẮC SẼ THAY THÔI CHUỖI VÀNG NÂU HÉO ÚA
                        ÁNH NẰNG XƯA CHẲNG CÒN LÀ NHUNG LỤA
                        MÂY SẼ PHỦ MỜ CẢ QUÁ KHỨ HẠ VUI

                        TA BƯỚC LẠI TRÊN TỪNG GÓC PHỐ XƯA
                        TRONG ÂM BA VẪN MÊNH MANG NỖI NHỚ
                        NỖI NHỚ DẠI KHỜ TỪ XA XÔI HƠI THỞ
                        THU LẠI MANG VỀ CHO BÓNG DÁNG NGƯỜI XƯA

                        TRỜI THU BUỒN MÂY TÍM PHỦ TẦNG MÂY
                        MƯA LÂM THÂM CHO CÕI LÒNG BUỐT GIÁ
                        TA NGẬP NGỪNG ÔI SAO TA NHỚ QUÁ
                        CŨNG CON ĐƯỜNG , CŨNG GHẾ ĐÁ HÀNG CÂY

                        ĐÔI MẮT U SẦU TA NHỚ CHÚT THƠ NGÂY
                        ĐÔI MẮT ĐÃ CHO BÂ CÁI NHÌN ĐẮM ĐUỐI
                        ĐÔI MẮT THU XƯA TA ĐÃ TỪNG THÊ ĐUỔI
                        VỘI VÃ HÔN MỜ ĐÔI MẮT ĐÃ XA....THU!

                        #27
                          Sen Hạ 08.09.2006 15:33:06 (permalink)
                          0
                          Có Một Ngày Em Lại Được Là Em?

                          Có một ngày em lại được là em?
                          Không ghét anh không nhớ nhung hờn giận
                          Không mệt mỏi trước tình duyên lận đận
                          Không thấy buồn khi đông đến đơn côi

                          Có một ngày em lại được là em?
                          Tung tăng bước qua những con phố quen
                          Vào hiệu sách ghé quán kem.. nhàn hạ
                          Soạn tin nhắn tán dóc …đứa bạn xa

                          Có một ngày em lại được là em???
                          Mùa thu đến đi tìm hoa trong lá
                          Buộc cơn gió vào vạt áo xa lạ
                          Rồi thèm thuồng bước dưới hạt mưa rơi

                          Em biết rằng em sẽ lại là em
                          Nếu trốn chạy khỏi tay anh hôm đó
                          Chạy thật nhanh để tai không nghe rõ
                          Tiếng thì thầm anh đã nói “yêu em”

                          Và giờ này em đã lại là em
                          Bỏ thực tại ném mình về quá khứ
                          --------------

                          Tôi cũng chẳng biết tôi là ai
                          Bừng tỉnh giấc mơ suốt đêm dài
                          Xuất xứ từ mô nghìn kiếp trước
                          Và ở chốn nào của ngày mai
                          #28
                            huongtuyet274 12.09.2006 11:38:35 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Sen Hạ

                            Có Một Ngày Em Lại Được Là Em?

                            Có một ngày em lại được là em?
                            Không ghét anh không nhớ nhung hờn giận
                            Không mệt mỏi trước tình duyên lận đận
                            Không thấy buồn khi đông đến đơn côi

                            Có một ngày em lại được là em?
                            Tung tăng bước qua những con phố quen
                            Vào hiệu sách ghé quán kem.. nhàn hạ
                            Soạn tin nhắn tán dóc …đứa bạn xa

                            Có một ngày em lại được là em???
                            Mùa thu đến đi tìm hoa trong lá
                            Buộc cơn gió vào vạt áo xa lạ
                            Rồi thèm thuồng bước dưới hạt mưa rơi

                            Em biết rằng em sẽ lại là em
                            Nếu trốn chạy khỏi tay anh hôm đó
                            Chạy thật nhanh để tai không nghe rõ
                            Tiếng thì thầm anh đã nói “yêu em”

                            Và giờ này em đã lại là em
                            Bỏ thực tại ném mình về quá khứ
                            --------------

                            Tôi cũng chẳng biết tôi là ai
                            Bừng tỉnh giấc mơ suốt đêm dài
                            Xuất xứ từ mô nghìn kiếp trước
                            Và ở chốn nào của ngày mai


                            Em vẫn là em thuở xa xôi
                            Vẫn giận vẫn yêu vẫn nét cười duyên dáng
                            Chỉ khác đi một chút nhìn lãng mạn
                            Tuổi thiên thần đã xa lắm từ lâu

                            Anh vẫn nơi đây vẫn u sầu
                            Vẫn chẳng thể quên buổi chia tay ngày ấy
                            Đôi mắt em nhìn trong đau thương sống dậy
                            Lận đận duyên mình ta xa cách phải thôi

                            Anh vẫn ngồi đây vẫn đơn côi
                            Vẫn nhớ về em về thoáng xưa kỉ niệm
                            Vẫn đau nhói một nỗi niềm băng giá
                            Vẫn nghẹn ngào chẳng thốt một lời ca

                            Vẫn lần đầu, em vẫn cứ là em
                            Vẫn chẳng khác xưa vẫn làm anh lo sợ
                            vẫn chẳng hiểu những gì làm cơ sở
                            Để tình mình được hạnh phúc bền lâu

                            Đến bao giờ em trở lại của lúc xưa
                            Của lúc vẹn nguyên tình yêu đầu muôn thuở
                            Của bóng dáng em người tình anh vẫn nhớ
                            Của thế gian này đâu hạnh phúc...mất em!
                            #29
                              Sen Hạ 26.09.2006 15:09:11 (permalink)
                              0
                              Chuyện Tình Chàng Thư Sinh

                              Cơn mưa nhỏ sáng nay
                              Thì thầm trong đám cỏ
                              Kể nghe câu chuyện tình
                              Có anh chàng thư sinh
                              Yêu một tà áo trắng

                              Anh yêu trời xanh thắm
                              Nở những bông hoa mây
                              gửi tình Anh vào nắng
                              Hôn mắt tròn thơ ngây

                              Tình yêu là gì nhỉ?
                              Anh viết thơ thật hay
                              Gửi em tà áo trắng
                              Mối tình anh đắm say

                              Gío thì thầm với lá
                              Lá xào xạc rặng cây
                              Thư sinh và áo trắng
                              Rong chơi vui tháng ngày

                              Thế rồi có ai hay
                              Bỗng một mùa xa vắng
                              Sân trường lung linh nắng
                              Bao áo trắng tung bay

                              Nhưng

                              Thư sinh thấy mắt cay
                              Vắng một tà áo trắng
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 74 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9