SH's
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 74 trên tổng số 74 bài trong đề mục
Asin 05.01.2007 11:09:29 (permalink)
0
Khá rồi,
Phá rồi,
Phá cách rồi !
 
 
Xin gì...!
 
 
 
 
Xin làm chi chút nắng vàng
Thu tàn sen úa heo may ngỡ ngàng
Lệ chực chờ nỗi bàng hoàng
Mây cao gió rộng thiên đàng với tay.
Dải lụa bay! Dải lụa bay
Hong tơ loan phượng tỉnh say khuê phòng
Ồ ra lễ nghĩa tư không
Một dao đứt đoạn tơ hồng phù hư.
Xin gì một chút nhân từ
Má hồng điểm sắc lừ khừ cũng mê
Buồn chi cho tái cho tê
Rịn vành mi mắt ủ ê tiếng đời.
Có cần xin tiếng lả lơi
Dáng là lơi lả lả lơi giễu tình
Xá chi muôn một chữ mình
Ghép vội một mình! Với mình thành hai!.
Phải chăng xin mộng đừng phai?
Mộng là mộng tuyệt từ hai đầu ghềnh
Thác cô độc vẫn buồn tênh
Xuôi xuôi dòng nước hớ hênh chảy dài.
 
 
 
 
#61
    Sen Hạ 09.01.2007 22:46:40 (permalink)
    0
    Trở về với em
     
    Em đã có một thời yêu như thế
    Mong một ngày hai đứa sẽ sánh đôi
    Nhưng ai hay sông lúc lở lúc bồi
    Yêu và xa giới hạn mong manh quá

    Anh ra đi để lòng em hóa đá
    Rong rêu buồn bám đá phủ thời gian
    Trái tim em gào thét dặm ngàn
    Gọi một bóng hình giờ đã là hư ảo

    Tình yêu ơi phải chăng là phiền não
    Là đắng là cay là huyền hão mà thôi
    Em ngậm ngùi ướp lại trái tim côi
    Để thổn thức không làm em lịm chết

    Nếu một ngày anh chẳng còn gì hết
    hãy trở về đây nhé..... với em

    !!!
     
     
    r
    đã đưa vào thư viện
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 12:18:40 bởi Nguyên Đỗ >
    #62
      Sen Hạ 31.01.2007 23:25:15 (permalink)
      0
      Giận

      Em bỗng giận mùa thu
      Dẫu thu vàng đẹp lắm
      Bầu trời xanh xanh thẳm
      Vờn đôi cánh chim bay

       
      Cơn mưa nhỏ chiều nay
      Mang mùa Xuân đến sớm
      Làm ai đó bỗng lớn
      Giận xuân khóc ướt mi...

       
      Hạ ơi đến làm chi?
      Ve cứ kêu ra rả,
      Bằng lăng rơi buồn bã
      Cổng trường mùa chia xa.

       
      Em giận cả mùa đông
      Mang đi mất tuổi hồng
      Thơ ngây tà áo trắng
      Một thời ai ngóng trông...

       
      #63
        Ran 06.02.2007 10:48:22 (permalink)
        0
        Em đã giận mùa thu
        bởi thu vàng đẹp quá
        bầu trời xanh nắng toả
        Nhưng anh ở nơi nào???

        Em giận hạ lao xao
        Những trưa hè oi ả
        Tiếng ve ca rộn rã
        Anh phiêu lãng chốn nào???

        Những đêm đông nao nao
        Nghe gió mùa gõ cửa
        Nhủ lòng đừng nhớ nữa
        Anh ở xa biết không???

        Xuân về cùng lộc biếc
        Hoa nở với chim ca
        Nhưng anh ở quá xa
        Anh ơi anh đâu thấy???

        Em giận nhiều thật đấy
        Em giận cả bốn mùa
        Bởi chỉ mình em thấy
        Không mùa nào có anh

        #64
          vũkimThanh 18.02.2007 15:56:00 (permalink)
          0
           
           
           
          Thân chúc Sen Hạ và Ran năm mới an khang thịnh vượng , tràn đầy hạnh phúc , thành công trên đường đời và viết nhiều thơ hay.
          Thân ái Vũ kim Thanh
          #65
            huongtuyet274 13.03.2007 11:11:44 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Sen Hạ

            Trở về với em
             
            Em đã có một thời yêu như thế
            Mong một ngày hai đứa sẽ sánh đôi
            Nhưng ai hay sông lúc lở lúc bồi
            Yêu và xa giới hạn mong manh quá

            Anh ra đi để lòng em hóa đá
            Rong rêu buồn bám đá phủ thời gian
            Trái tim em gào thét dặm ngàn
            Gọi một bóng hình giờ đã là hư ảo

            Tình yêu ơi phải chăng là phiền não
            Là đắng là cay là huyền hão mà thôi
            Em ngậm ngùi ướp lại trái tim côi
            Để thổn thức không làm em lịm chết

            Nếu một ngày anh chẳng còn gì hết
            hãy trở về đây nhé..... với em

            !!!

            Ai chẳng có một thời yêu như thế
            Lửa cháy rực lòng lửa ngùn ngụt trong tim
            Ai chẳng có một thời ngây dại lặng im
            Để tình đẹp phút hóa thành dang dở
             
            Bao lý tưởng bao nỗi niềm nhung nhớ
            Bỗng chốc thành những giấc mộng cơn mơ
            Rồi mỗi người lặng lẽ vu vơ
            Ôm thương nhớ ôm nửa tình tan nát
             
            Không lẽ đâu do duyên ta đã nhạt
            Đã tan tành như cánh hạc xa bay
            Hay nhân tình thế thái lẫn men say
            Cho duyên số phải đọa đày muôn kiếp
             
            Đừng nuối tiếc em ơi ta tạo nghiệp
            Của đời xưa của kiếp trước ai hay
            Mong sao cho phận số của kiếp này
            Đưa ta lại trong vô vàn hạnh phúc!
             
             
            #66
              Sen Hạ 04.06.2007 16:07:49 (permalink)
              0
               
              Mùa thu tình yêu
               
               
              Em chẳng nghĩ rồi sẽ có một ngày
              Được dạo bước bên anh như hôm nay
              Nắng thu chan hoà lên tóc em mềm mại
              Chẳng có chia li nào mãi mãi
              Anh sẽ về nối lại mối tình xưa.

              Em vẫn nhớ hôm ngậm ngùi tiễn đưa
              Vầng trăng mười sáu như khuyết đi một nửa
              Anh nói gì em chẳng còn nhớ nữa
              Chỉ thấy lệ nhoà hình bóng anh mù khơi

              Nỗi nhớ dài, nỗi nhớ cứ chơi vơi
              Em đã tin và em chờ em đợi
              Để hôm nay trong bình minh nắng mới
              Đón anh về trong hạnh phúc, anh ơi ...
              .
              .
              .
              Em lại bước bên anh một chiều thu
              Hồ nước trong xanh và nắng vàng nhè nhẹ
              Tiếng gió thì thầm ngân nga khe khẽ
              khúc yêu nào như thủa mới vừa yêu

              #67
                Sen Hạ 06.06.2007 10:19:43 (permalink)
                0
                #68
                  Sen Hạ 06.06.2007 10:42:43 (permalink)
                  0
                  #69
                    Ran 02.07.2007 16:57:06 (permalink)
                    0
                    Một ngày em thấy trống rỗng
                    Cơn gió lùa qua mái tóc như dòng nước luồn qua kẽ tay
                    còn lại gì?
                    một vùng tóc rối?
                    một bàn tay ướt lạnh?

                    những kỷ niệm theo hạt bụi bay
                    bay vào vùng trời quên lãng
                    Em ngỡ ngàng
                    Tất cả đều nguyên vẹn
                    Tất cả đều vỡ tan
                    .
                    .
                    Có đôi khi xa nhau lại thật gần gũi
                    Có lúc gần, rất gần mà sao em thấy xa xôi

                    Mà thôi
                    em lại suy nghĩ quá nhiều rồi
                    xa và gần, hợp rồi tan với em chẳng còn ý nghĩa
                    Em chỉ biết giờ em đang có anh, ở bên anh, thế là đủ.
                    .

                    .

                    Đôi khi em thấy mình thật tham lam.

                    #70
                      Sen Hạ 08.10.2007 11:52:43 (permalink)
                      0
                      Hình như



                      Hình như em đã yêu anh nhiều như thế
                      Hình như em đã nhớ anh nhiều như thế
                      Hình như trăng vẫn tròn như thế
                      Hình như đêm vẫn đen như thế
                      Hình như em vẫn cô đơn như thế
                      có phải không ?


                      Hình như con phố vẫn đông
                      Hình như bạn bè vẫn thế
                      Hình như em vẫn sống
                      có phải không ?

                      Hình như anh đang ở gần em
                      Hình như anh đang ở xa vời
                      Hình như thời gian vẫn trôi
                      Hình như cuộc đời vẫn thế

                      Hình như trời vẫn nắng mưa như thế
                      Hình như người vẫn buồn vui như thế
                      Hình như em lại khóc như thế
                      Hình như…

                      #71
                        Sen Hạ 13.10.2007 12:34:59 (permalink)
                        0
                        BÀI THƠ CUỐI CÙNG CHO ANH






                        Đừng quên mùa thu anh nhé

                        vắng anh gió thu chẳng nhè nhẹ
                        mà thổi vào lòng nhức buốt, tái tê

                        tóc bay dài lê thê
                        chẳng chạm vào nỗi nhớ
                        anh vẹn nguyên như hơi thở
                        hiện hữu ở vô hình
                        em mang về nỗi buồn lặng thinh
                        mênh mang phố.... thu về mênh mang phố
                        con đường nào hàng cây tuôn lá đổ
                        em ngậm ngùi đếm bước nhỏ đơn côi
                        anh thật gần,
                        anh thật xa xôi
                        để cho tình lững lờ như mây gió
                        em đã ươm một ước mơ nho nhỏ
                        ngôi nhà xinh, nụ cười cũng tròn xinh
                        ơi, mà thôi...nói chi chuyện chúng mình
                        anh vẫn thế lặng thinh như muôn thủa
                        bao ước mơ, bao hi vọng héo úa
                        em chẳng còn mong đợi tương lai
                        dù anh đúng hay là em đã sai
                        thì em hiểu tim mình không lỗi nhịp
                        Ngủ đi nhé, ươm tình vào mộng biếc
                        khóc làm chi cho vàng úa thêm mùa

                        Lệ thu hòa nước mắt với cơn mưa ?
                        mưa từng giọt....từng giọt... từng giọt....

                        đắng.
                        em uống cạn như rượu nồng tình thắm
                        rồi ru mình vào giấc ngủ mùa thu
                        tình yêu đó là ảo vọng mịt mù
                        em mê mải,
                        mải mê trong giấc mộng
                        sớm mai hồng em giật mình tỉnh giấc
                        vết đau nào nguyên vẹn dưới bình minh



                        #72
                          huongtuyet274 13.10.2007 15:19:07 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Sen Hạ

                          Hình như



                          Hình như em đã yêu anh nhiều như thế
                          Hình như em đã nhớ anh nhiều như thế
                          Hình như trăng vẫn tròn như thế
                          Hình như đêm vẫn đen như thế
                          Hình như em vẫn cô đơn như thế
                          có phải không ?


                          Hình như con phố vẫn đông
                          Hình như bạn bè vẫn thế
                          Hình như em vẫn sống
                          có phải không ?

                          Hình như anh đang ở gần em
                          Hình như anh đang ở xa vời
                          Hình như thời gian vẫn trôi
                          Hình như cuộc đời vẫn thế

                          Hình như trời vẫn nắng mưa như thế
                          Hình như người vẫn buồn vui như thế
                          Hình như em lại khóc như thế
                          Hình như…


                           
                          Hình như ta chẳng của nhau
                          Nên yêu và nhớ chỉ màu thời gian
                          Hình như gió vẫn bạt ngàn
                          Nắng mưa vẫn cứ hiên ngang thổi dài
                          Hình như thu đã nhạt phai
                          Nên trăng cũng lặn gót hài cũng xa
                          Hình như duyên ấy đã qua
                          Nên chi đêm chẳng ngân nga khúc buồn
                          Hình như mưa cũng ngừng tuôn
                          Để giăng phiền muộn cho lòng thi nhân
                          Hình như cách biệt chẳng gần
                          Nên cô đơn vẫn cứ gần cô đơn
                          Hình như yêu phải giận hờn
                          Nên khi phai nhạt thiệt hơn chẳng màng
                          Hình như ai đã sang ngang
                          Nên đời ai lại một trang bắt đầu
                          Hình như nghĩa nặng tình sâu
                          Đã thành hư ảo trong sầu đa đoan
                          Hình như tình chẳng vẹn toàn
                          Nên thôi em ạ bàng hoàng làm chi
                          Hình như nước mắt đã lì
                          Khóc thêm cũng vậy lụy vì thiệt ai
                          Hình như đã hết ngày mai
                          Hình như em ạ! Nhạt phai cuộc đời...............
                           
                          Lâu lắm mới gặp nhỉ?Chúc sức khỏe và hạnhphúc nhé!
                           
                          #73
                            Nguyên Đỗ 08.03.2008 13:58:39 (permalink)
                            0
                            Bài Thơ Cuối ?

                            Bài thơ cuối từ tháng Mười năm ngoái
                            Em đi đâu, để thơ lạnh mình ên?
                            Em u buồn chẳng sức để mà lên
                            Viết tiếp nối khúc thơ tình dang dở

                            Anh nghe gió đưa về từng nỗi nhớ
                            Từng lời thơ, từng hơi thở, mùa thu
                            Anh đã lên những rặng núi sương mù
                            Từng ước mơ cũng chùng khi mưa gió

                            Anh đôi lúc, từng giọt sầu rơi nhỏ
                            Nhớ mùa thu ngày trước lúc em xa
                            Em mờ đi theo ánh nắng chiều tà
                            Mùa thu rụng lá vàng bay muôn ngã

                            Vắng thơ em, lòng chùng, mơ nắng Hạ
                            Thương mùa Thu, sợ giá lạnh mùa Đông
                            Thích mùa Xuân hoa cỏ nở đầy đồng
                            Yêu mùa Hạ vườn cây nhiều hoa trái

                            Vâng anh nhớ, nhớ em, người em gái
                            Gặp vài lần,  là lạ rồi quen quen
                            Những lần về làng Hạ ngắm hồ sen
                            Em lấp ló nói cười như thèn thẹn

                            Nguyên Đỗ



                            #74
                              Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 74 trên tổng số 74 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9