James Carlos
XIN THÊM
Xin thêm một chút ân tình
Xin thêm một chút bình minh ngày về
Xin thêm lời hứa lời thề
Xin thêm một chút thế gian tình đời
ĐỜI
Ta thù ghét cuộc đời sao gian trá
Ta hận người sao cứ mãi điêu ngoa
Ta mình ta trên những bước đường xa
Toàn lừa dối xa hoa trong phù phiếm
Chuyện gì với ông vậy hả J..
ĐỜI
Ta thù ghét cuộc đời sao gian trá
Ta hận người sao cứ mãi điêu ngoa
Ta mình ta trên những bước đường xa
Toàn lừa dối xa hoa trong phù phiếm
Đời là vậy đó bạn ơi
Ghét hận làm chi cái chữ đời
Biết rằng vô vị nhưng phải sống
Phù phiếm gặp nhau .. quên bưồm thôi..
Đời là vậy đó bạn ơi
Ghét hận làm chi cái chữ đời
Biết rằng vô vị nhưng phải sống
Phù phiếm gặp nhau .. quên bưồm thôi..
GIẬN
Dù biết thế là đời nhưng cứ giận
Giận cuộc đời sao đã quá phụ ta
Giận những ai dối trá chẳng thiệt thà
Giận tất cả những ai người bạc bẽo
chút ân tình người xin rồi giữ lại
người vứt đi người xin lại tôn thờ
ta khờ dại nên một đời vẫn nhớ
chữ yêu thương lỡ dỡ cả một thời
người vứt bỏ ta đem về ấp ủ
để cuồi cùng ủ rủ những niềm thương
Trích đoạn: saochoihelen
chút ân tình người xin rồi giữ lại
người vứt đi người xin lại tôn thờ
ta khờ dại nên một đời vẫn nhớ
chữ yêu thương lỡ dỡ cả một thời
người vứt bỏ ta đem về ấp ủ
để cuồi cùng ủ rủ những niềm thương
Đường đời
Tình như thế có tôon thờ vứt bỏ
Có khẩn cầu có một chút cuồng ngông
Vì cuộc đời vẫn có lúc mưa giông
Ta vẫn phải bước trên đường cô độc
quên đi nhé tình yêu người giữ lại
niềm đau thì em xin mãi đeo mang
đời trái ngang em nào đâu dám trách
chỉ tội tình sao chết thế tình tôi
Trích đoạn: saochoihelen
quên đi nhé tình yêu người giữ lại
niềm đau thì em xin mãi đeo mang
đời trái ngang em nào đâu dám trách
chỉ tội tình sao chết thế tình tôi
Quên ?
Quên đi nhé, tiếng quên sao dễ nói
Yêu thật nhiều rồi người bảo tôi quên
Quên đi em thì đời vẫn chông chênh
Tội con tim yêu nhiều rồi tuyệt vọng
em biết chứ chữ 'quên đi' em thốt
người nhói lòng tim em cũng buốt đau
tình đã lỡ đành thôi hẹn kiếp sau
em xin lỗi vì người em xin lỗi
Trích đoạn: saochoihelen
em biết chứ chữ 'quên đi' em thốt
người nhói lòng tim em cũng buốt đau
tình đã lỡ đành thôi hẹn kiếp sau
em xin lỗi vì người em xin lỗi
Sư muội dạo này tiến bộ quá ha, bài thơ này có vần có điệu nghe hay đấy
Xin lỗi ?
Em xin lỗi vì phụ tình ước hẹn
Anh vì sao chuốt lấy những đớn đau
Chỉ yêu em nhưng cuối chỉ xa nhau
Còn đâu nữa một lời em xin lỗi
MỘNG
Một giấc mộng ngỡ như là thật sự
Một ân tình tôi ấp ủ đơn phương
Nỗi vấn vương chứa đầy trang thơ cũ
Giấc mộng sầu ai hiểu đủ niềm đau
Ông già tuyết
Ông giá tuyết qua nhanh trong tư tưởng
Thuở thơ ngây chờ đợi gió lạnh về
Sẽ mang quà cho đứa bé say mê
Lớn thật lớn vẫn còn chờ mong mãi
GIÁNG SINH ANH NHỚ EM
Giáng sinh về anh lại nhớ đến em
Mùa Noel hai ta chung lối bước
Tà áo em tung bay ôi tha thướt
Dù xa rồi anh vẫn nhớ đến em
TẾT
Tết lại đến nhưng lòng không như tết
Vẫn buồn hòai dù chẳng biết buồn chi
Khi cuộc đời còn đầy rẫy sầu bi
Tết lại đến ta lại buồn vì tết
Túy tửu đương ca
Nhân sinh kỉ hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 20:46:59 bởi James Carlos >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: