SaoChoiHeLen
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 161 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Yến Trang Châu 14.12.2006 13:48:56 (permalink)
0
Bà 8 ơi, đi đâu mất biệt bỏ nhà không ai coi hết dzị? buồn quá đi , tặng bà bài thơ nà
 
Lại buồn lại nghỉ lung tung
Lai thương lại nhớ mong lung một người
Ngày xưa cô bé hay cười 
Ngày nay cô bé ấy lười tìm vui

Hôm qua nhà cửa đông vui
Hôm nay vắng lặng bỏ tui một mình
Ngày xưa cô bé thông minh
Ngày nay cô bé dấu mình đi đâu

Lại buồn lầm nhẩm vài câu
Lại mong lại nhớ u sầu rồi đây
Hôm qua cô bé nói hay
Hôm nay cô bé khóc cay mắt nhòe

Cô bé đôi mắt tròn xoe
Mặt hoa da phấn luôn khoe sắc màu
Giờ đây tuổi tác đã cao
Ngây thơ cô bé hôm nào đã xa

Rồi ngày cứ thế trôi qua
Thời gian lặng lẽ đi xa không về
Cô bé với mái tóc thề
Xinh xinh ngày ây có về nữa không
 
Yến Trang Châu 15.12.2006 13:46:41 (permalink)
0
ước gì lấy lại nụ cười
mà ta đánh mất suốt mười năm qua
ước gì ở cạnh mẹ cha
được ôm được ấp được la mỗi ngày

ước gì được hóa thành mây
bay bay theo gió lung lay tim chàng
ước gì anh hóa cây bàng
luôn mang bóng mát cho em chọn đời

ước gì sao chẳng chuyển dời
lung linh chiếu sáng bầu trời nơi ta
ước cho các vì sao xa
không rơi không vỡ lượn là không trung
 
ước gì nổi nhớ mong lung
mau mau tan biến theo cùng thời gian
ước sao ta chẳng mơ màng
để rồi tỉnh giấc lỡ làng cuộc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2006 00:33:32 bởi Tiểu thư nhàn rỗi >
Yến Trang Châu 17.12.2006 00:27:37 (permalink)
0
một ngày buồn hỉu buồn hiu
hai ngay em vẫn buồn thiu ngắm trời
ba ngày nước mắt vẫn rơi
bốn ngày em chẳng vui chơi được gì

năm ngày buồn cái chi chi
sáu ngày buồn trách anh đi về nhà
bảy ngày đường đã cách xa
tám ngày em cứ đi ra đi vào

chín ngày chẳng thấy tin nào
mười ngày mới thấy anh vào thăm em
mặt mũi em khóc tèm lem
anh lau nước mắt cho em anh cười 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2006 00:31:13 bởi Tiểu thư nhàn rỗi >
langtoi 19.12.2006 13:09:40 (permalink)
0
Người ở đâu hỡi mùa xuân ấm áp
Tràn về đi xua lạnh giá đêm đông
Cho nụ đào chợt bừng tỉnh giấc mộng
Khoe sắc hồng giữa chốn nhân sinh
 
Mải kiếm tìm người say vui duyên mới
Bỏ lại tôi rơi mấy tiếng thơ tình
Yêu và nhớ tôi đong đầy tâm khảm
Chạy theo nàng nhưng chẳng biết về đâu
huongtuyet274 14.03.2007 15:25:56 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

biết tìm đâu trong dòng đời tấp nập
một tấm lòng một nửa để sẽ chia
như chợt thấy cô đơn về thật lạ
chợt thấy một mình khi thế giới quanh ta

Đã lâu rồi tôi chẳng ghé ngang qua
Để sẽ chia để tâm tình tri kỷ
Lâu lắm rồi tưởng chừng bao thế kỉ
Bạn bây giờ còn trống vắng trong tim?
 
Tôi đã về đây bạn sẽ thoát lặng im
Sẽ vô tư vua đùa rong chơi như ngày xưa xa nhớ
Và trang thơ sẽ không còn dang dở
Sẽ lại êm đềm sẽ lại mộng sẽ mơ
 
Lâu lắm rùi không vào lại, vẫn khoe chứ?
saochoihelen 14.04.2007 15:11:24 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: saochoihelen

biết tìm đâu trong dòng đời tấp nập
một tấm lòng một nửa để sẽ chia
như chợt thấy cô đơn về thật lạ
chợt thấy một mình khi thế giới quanh ta

Đã lâu rồi tôi chẳng ghé ngang qua
Để sẽ chia để tâm tình tri kỷ
Lâu lắm rồi tưởng chừng bao thế kỉ
Bạn bây giờ còn trống vắng trong tim?

Tôi đã về đây bạn sẽ thoát lặng im
Sẽ vô tư vua đùa rong chơi như ngày xưa xa nhớ
Và trang thơ sẽ không còn dang dở
Sẽ lại êm đềm sẽ lại mộng sẽ mơ

Lâu lắm rùi không vào lại, vẫn khoe chứ?

 
uh lâu rồi ko gặp Sao vẫn khoẻ còn HT thì sao mọi thứ tốt lành cả chứ
 
Đã không còn nữa những cút côi
Không còn nữa những tin yêu ngày cũ
Mất thật rồi tất cả vỡ tan nhanh
Giờ là ta như muôn ngàn năm trước
Bước vô hồn hẻm vắng thênh thang
Có phải chăng ngỡ quên là vẫn nhớ
Hết yêu thương mà đau buốt tim ơi!
thien_longth 26.05.2007 15:07:32 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen


Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: saochoihelen

biết tìm đâu trong dòng đời tấp nập
một tấm lòng một nửa để sẽ chia
như chợt thấy cô đơn về thật lạ
chợt thấy một mình khi thế giới quanh ta

Đã lâu rồi tôi chẳng ghé ngang qua
Để sẽ chia để tâm tình tri kỷ
Lâu lắm rồi tưởng chừng bao thế kỉ
Bạn bây giờ còn trống vắng trong tim?

Tôi đã về đây bạn sẽ thoát lặng im
Sẽ vô tư vua đùa rong chơi như ngày xưa xa nhớ
Và trang thơ sẽ không còn dang dở
Sẽ lại êm đềm sẽ lại mộng sẽ mơ

Lâu lắm rùi không vào lại, vẫn khoe chứ?


uh lâu rồi ko gặp Sao vẫn khoẻ còn HT thì sao mọi thứ tốt lành cả chứ

Đã không còn nữa những cút côi
Không còn nữa những tin yêu ngày cũ
Mất thật rồi tất cả vỡ tan nhanh
Giờ là ta như muôn ngàn năm trước
Bước vô hồn hẻm vắng thênh thang
Có phải chăng ngỡ quên là vẫn nhớ
Hết yêu thương mà đau buốt tim ơi!

saochoihelen lâu rồi không gặp, sao mà thơ buồn vậy làm người ta cũng tâm trang theo híc:
 
Có cuộc tình nào chẳng  nặng niềm đau
Vết thương lòng đến ngàn sau chẳng khỏi
Vẫn nỗi nhớ từng đêm ta mong mõi
Một cuộc tình buồn tựa khói sương tan!
 
saochoihelen 28.07.2007 02:13:28 (permalink)
0



saochoihelen lâu rồi không gặp, sao mà thơ buồn vậy làm người ta cũng tâm trang theo híc:

Có cuộc tình nào chẳng  nặng niềm đau
Vết thương lòng đến ngàn sau chẳng khỏi
Vẫn nỗi nhớ từng đêm ta mong mõi
Một cuộc tình buồn tựa khói sương tan!


 
Hi đâu có buồn lắm đâu chỉ là hơi tâm trạng 1 tí ti thôi hà
 
Em vẫn biết tình là nặng niềm đau
Nên lo sợ những ngọt ngào kỉ niệm
Xa nhau rồi em mãi hoài chờ đợi
Một lúc vô tình người lạc bước ngày xưa
saochoihelen 28.07.2007 02:26:59 (permalink)
0
Chia tay! câu nói nhẹ lòng sao buốt thế
Có bao giờ người ngoảnh laị ngày xưa
Cho ta biết tất cả những dối lừa
Lời mật ngọt đầu môi là giả dối
Người vô tình ngang qua ta thật vội
Ánh mắt tìm một chút của ngày xưa
Ôi chỉ thấy một thời ta khờ daị
 
 
James Jee 28.07.2007 13:39:54 (permalink)
0
Sư muội lấu qué không gặp hé, lúc này sao rùi? vẫn ở chỗ cũ chứ? Vườn thơ sắp mở hội rùi đó, nhớ đi cho vui nha. Nhớ tiểu muội của huynh lém, lúc này huynh đang đầu tư vào ngôi nhà "CẢM XÚC VÀ CẢM TÁC", muội có vào chơi thì ghé nhà đó đi nhoa. Tặng muội bài thơ nè, chỉ là tâm trạng thui, không có gì hết á, đừng suy nghĩ lung tung chít à
 
BUỒN
 
Buồn cho một kiếp nổi trôi
Phong trần cứ mãi đơn côi tháng ngày
Mình ta chẳng có một ai
Đời sương với gió năm dài cứ qua
 
Buồn cho số phận của ta
Say trong trời đất hát ca quên buồn
Tỉnh rồi mi thì lệ lại tuôn
Nghĩ mình mình nghĩ nỗi buồn phủ vây
 
Buồn cho thời thế vơi đầy
Công danh cứ mặc rồng mây không chờ
Tình thì cứ mãi thờ ơ
Đời thì cứ mãi hừng hờ với ta
 
Thôi thì cứ vậy gần xa
Vui đời sương gió chỉ ta một mình
Khi nào dừng bước ngoái nhìn
Thân ta nhuốm bụi vạn trình quan san
 
saochoihelen 28.02.2009 19:50:13 (permalink)
0
Ở phía cuối chân trời,hoàng hôn màu thẩm biếc
Có phải chia tay nào cũng mang màu nuối tiếc!?!
Dù ở phía người đi,
...ngoảnh mặt thấy nao lòng
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao người ta khóc?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
 
Ở phía cuối hoàng hôn là bóng tối nhập nhòa
 
 hơ không biết đang viết gì nữa
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 161 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9