SaoChoiHeLen
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 161 bài trong đề mục
saochoihelen 15.08.2006 22:07:39 (permalink)
0
[sm=z_clap.gif][sm=z_clap.gif][sm=ex5.gif][sm=ex5.gif][sm=ex5.gif][sm=clap.gif][sm=clap.gif][sm=cooll.gif][sm=cooll.gif]Hiiiiiii chào ông bạn nhậu của sư huynh hôm nay nhà đông vui quá , thật ra rất vui khi huynh ghé nhà khách sáo quá qua chơi là quý lắm rồi còn mang cả quà qua nữa muội thích lắm sẵng đây một lần nữa CHÚC MỪNG huynh nha [sm=z_trumpet.gif][sm=z_trumpet.gif][sm=z_clap.gif]
#31
    giothoang 15.08.2006 23:36:27 (permalink)
    0
    CỜ TÂY

    Từ mực đến hoàng, khoang tới đốm,
    Dù mầu nào trong bốn loại trên.
    Thoạt đầu nồi nước nấu lên,
    Đồng thời sắp sẵn: Sả, riềng, mẻ, tiêu,
    Chanh, đường, muối, húng lìu, hành tỏi,
    Giấm, chao, gừng, mấy thỏi mía ngon,
    Lá mơ, các loại rau thơm.
    Một thang thuốc nấu CÂY CÒN lắm công.
    Nào cắt tiết, cạo lông thui rạ.
    Sao cho vàng sẫm cả đầu đuôi,
    Cho hương quyện gió xông mùi...
    Rửa qua, ra thịt, bốn đùi để riêng.
    Bộ lòng phải giữ nguyên, đừng rách,
    Lá gan thời rửa sạch, nướng than.
    Thịt sườn, xương, chặt vừa ăn
    Lá chanh, bưởi, sả, một lần luộc qua.
    Sôi sùng sục đổ ra rửa lại,
    Thuốc bắc ta đem rải đều ra.
    Mía kia chẻ dọc dăm ba...
    Gừng riềng hành sả dung hòa nước nêm.
    Trong lúc đợi nấu mềm canh ấy,
    Luộc đậu xanh rồi lấy bộ lòng,
    Rửa cho thật sạch ngoài trong,
    Băm tim, phèo, cật với buồng phổi to.
    Rau thơm lẫn tía tô húng quế
    Cắt nhỏ rồi pha chế huyết đông.
    Đậu xanh vừa mới luộc xong...
    Cho thêm gia vị đổ đồng trộn lên.
    Trộn thật nhuyễn mới đem nhồi ruột,
    Miệng dạ dày tuồn tuột tiết vô...
    Nhanh tay kẻo để huyết khô
    Ép cho quặn những mô gò nổi lên.
    Dzồi đầy ứ, buộc niêm mà luộc,
    Nước vừa sôi, cần một nhọn tăm
    Liệu chừng khoảng cách mà xâm,
    Nếu không lại có lỡ lầm xảy ra.
    Bởi chưng nhiệt độ và hơi nước...
    Bí làn da mỏng tức vỡ ngay!
    Chín dzồi thì mới đem quay,
    Xoay qua lật lại, bên này phía kia...
    Than hừng hực đầm đìa mỡ chảy
    Từng khoanh dzồi thay thảy vàng nâu,
    Xì xèo... khen khét... thi nhau
    Vắn dài mỡ rỏ xuống đầu hồng than...
    Bốn đùi để trên bàn lúc nãy,
    Sắc đường dao lọc lấy xương ra
    Để nguyên cả thịt lẫn da,
    Vuông thành miếng lớn, ướp qua giấm đường,
    Chút muối với miếng gừng giã nhỏ,
    Dầu đậu nành, lửa đỏ, chảo to
    Chiên cho thịt nổi nhấp nhô...
    Như bèo trôi nước lửng lơ nhịp nhàng...
    Thế là được vội vàng gọt vỏ,
    Cắt mỏng vừa khoai sọ khoai tây,
    Rộng dài cỡ nửa bàn tay,
    Cũng chiên cũng rán mập gầy vớt ra...
    Bây giờ phải tài ba thái thịt.
    Nghệ thuật chỗ có thịt, mỡ, da
    Dính chung một miếng mới là...
    Trông ngon nhìn đẹp - thuận hòa anh em...
    Thịt khoai ấy lại đem ướp dược,
    Phưng phức thơm vị thuốc tuyệt vời
    Củ, rau cũng ướp mặn mòi
    Chớ quên mộc nhỉ, mềm rồi trong tô.
    Xếp từng lớp, bỏ vô mà hấp,
    Cách thủy nhưng vung nắp hẳn hoi...
    Chín rồi thử mở ra coi
    Gió Đông chuyển nhịp, xóm Đoài sặc thơm...
    Làm nước chấm cũng rườm rà lắm,
    Chanh muối và nước mắm nghiền ra,
    Hồng chao, óc chó đậm đà...
    Gừng đường tỏi ớt hương hòa làm sao...
    Miếng dzồi nhúng ngay vào nước ấy,
    Gắp đưa lên sẽ thấy diệu huyền
    Mũi ai khìn khịt liên miên
    Miệng ai nước miếng triên miên chẳng ngừng.
    Mùi thịt chó lạ lùng khôn tả,
    Rượu thuốc vừa ửng cả bầu nâu.
    Hớp dài ngụm... Ối!... ôi chao!...
    Tê tê đường cổ... dạt dào ruột gan...
    Lúc còn sống không ăn dzồi chó,
    Chết về âm phủ, có hay không?!!!
    Tứ mùa mấy độ than hồng...
    Thịt thơm, rượu bốc... hương nồng... cầy... tơ...

    Thấy Sao Chổi mở tiệc vui, cho Gió góp món Cờ Tây để mời chư vị đại ca nha.
    Chúc Sao Chổi vui vẻ.
    giothoang
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 06:07:19 bởi giothoang >
    #32
      saochoihelen 16.08.2006 09:49:01 (permalink)
      0
      hic tả dzi` mà nghe ghê quá ghê nhất mấy câu " Nào cắt tiết, cạo lông thui rạ, Cắt nhỏ rồi pha chế huyết đông. " tưởng làm tiết canh chó gớm sau mới biết làm dzôi` xin lỗi hiểu lầm nhen tại không rành làm chó lắm. Hay ghê á nghe tả muốn ăn liền luôn á :

      "Gừng đường tỏi ớt hương hòa làm sao...
      Miếng dzồi nhúng ngay vào nước ấy,
      Gắp đưa lên sẽ thấy diệu huyền
      Mũi ai khìn khịt liên miên
      Miệng ai nước miếng triên miên chẳng ngừng.
      Mùi thịt chó lạ lùng khôn tả,
      Rượu thuốc vừa ửng cả bầu nâu.
      Hớp dài ngụm... Ối!... ôi chao!...
      Tê tê đường cổ... dạt dào ruột gan...
      Lúc còn sống không ăn dzồi chó,
      Chết về âm phủ, có hay không?!!!
      Tứ mùa mấy độ than hồng...
      Thịt thơm, rượu bốc... hương nồng... cầy... tơ... "

      dzây` còn dzì bằng chứ chắc mai mốt có tiệc rựu phải hú GT trước nhất quá biết làm mồi quá mà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 09:50:25 bởi saochoihelen >
      #33
        James Jee 16.08.2006 12:43:19 (permalink)
        0


        Trích đoạn: saochoihelen

        Em vẫn là chính em.....
        Không còn anh bên cạnh
        Em vẫn bước trên đường đời tấp nập
        Dù không anh dắt...những chông chênh

        Tim vẫn nhói..em nhủ lòng cố quên
        Em bật khóc sao em anh hèn yếu
        Quên thôi mà sau khó....anh ơi
        Em sau thế bao năm rồi vẫn nhớ.....


        Khó quá anh ơi


        Em vẫn thế là chính em anh hỡi
        Không còn anh em vẫn thế mà thôi
        Em vẫn bước dù tim bảo thôi rồi
        Không anh dắt trên đường đời cạm bẫy

        Tim bỗng nhói nỗi đau chưa từng thấy
        Cố quên anh em bật khóc thành lời
        Mà quên anh sao khó quá anh ơi
        Chắc suốt kiếp không bao giờ quên được.


        Hihi! Sư muội ui. Ý thơ của sư muội độc đáo quá hà. Cho ké chút thơ hé
        #34
          James Jee 16.08.2006 12:46:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: saochoihelen

          hic tả dzi` mà nghe ghê quá ghê nhất mấy câu " Nào cắt tiết, cạo lông thui rạ, Cắt nhỏ rồi pha chế huyết đông. " tưởng làm tiết canh chó gớm sau mới biết làm dzôi` xin lỗi hiểu lầm nhen tại không rành làm chó lắm. Hay ghê á nghe tả muốn ăn liền luôn á :

          "Gừng đường tỏi ớt hương hòa làm sao...
          Miếng dzồi nhúng ngay vào nước ấy,
          Gắp đưa lên sẽ thấy diệu huyền
          Mũi ai khìn khịt liên miên
          Miệng ai nước miếng triên miên chẳng ngừng.
          Mùi thịt chó lạ lùng khôn tả,
          Rượu thuốc vừa ửng cả bầu nâu.
          Hớp dài ngụm... Ối!... ôi chao!...
          Tê tê đường cổ... dạt dào ruột gan...
          Lúc còn sống không ăn dzồi chó,
          Chết về âm phủ, có hay không?!!!
          Tứ mùa mấy độ than hồng...
          Thịt thơm, rượu bốc... hương nồng... cầy... tơ... "

          dzây` còn dzì bằng chứ chắc mai mốt có tiệc rựu phải hú GT trước nhất quá biết làm mồi quá mà


          Nhà sao chổi mở hội trường ăn nhậu
          Đem chó vào gió thoảng bắc nồi lên
          Bạn nhậu ơi ông đâu hỡi ông Đoàn
          Em gái tui gọi chúng ta dìa nhậu.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 12:47:12 bởi James Carlos >
          #35
            saochoihelen 16.08.2006 14:28:42 (permalink)
            0
            Biết sau hơn khi cuộc tình bỏ ngỏ
            Quên sau đành......thương nhớ......hoài công
            Em vẫn biết anh nơi trời xa ấy
            Chẳng bao giờ còn một phút nhớ mong
            Cuộc tình tan một mình em tiếc nối
            Anh vui vấy bên tình mới....vô tâm
            Em hận lắm mà sau lòng thương thế
            Em giận mình sau mà mình dại thế
            Người phụ rồi sau lòng vẫn ngóng trong
            #36
              saochoihelen 16.08.2006 15:28:30 (permalink)
              0
              Nếu có thể em chẳng mong làm sóng
              Sóng bạc đầu vì nồi nhớ hanh hao
              Xô bờ cát để một lần gặp gỡ
              Chỉ một lần rồi sóng dạt ra xa

              Yêu thương lắm nên cồn cào nổi nhớ
              Sóng xô bờ xóa hết những niềm đau
              Để bờ cát một đời luôn phẳng lặng
              Để sóng thôi một nổi nhớ cồn cào

              Và nổi đau bờ cát sóng mang vào
              Và như thế cứ bạc đầu sống vỗ
              Bờ cát vô tình đâu biết sóng sầu đau
              Để đêm về sóng cứ mãi thét gào

              Thì đau lắm đau một đời con sóng
              Em chẳng bao giờ mơ làm sóng đâu anh
              Nếu có thể em xin làm vách núi
              Sống xô vào vỡ toạt những niềm đau

              Rồi sóng xa mang nổi nhớ xa bờ
              Dần chìm xuống sâu trong lòng biển cả
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 21:21:02 bởi saochoihelen >
              #37
                saochoihelen 16.08.2006 15:32:29 (permalink)
                0
                HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?

                Hạnh phúc
                Không là lời nói dối đâu anh
                Nhưng hạnh phúc thật
                Thì ít người thấy được
                hạnh phúc tồn tại trong anh
                Đôi khi …
                Là những gì đơn giản nhất
                Đôi khi …
                Là cái nói cái cười thường nhật
                rất khó nhận ra
                vì anh cứ mãi đèo bòng

                Hạnh phúc
                Không hẳn là cuộc tình bóng bẩy
                những sắc màu thường mê hoặc con tim
                Anh đừng thế !
                Khi tình yêu kia đi mất
                Hạnh phúc lại về rất thật
                Dẫu có chút buồn đau
                Anh hỏi xem
                Hạnh phúc là gì
                Có ai người biết được
                Vì mỗi người
                một hạnh phúc rất riêng
                và em chắc rằng
                Hạnh phúc không chỉ là
                Tình yêu bóng bẩy

                Anh
                Anh đừng với
                Vào những gì không thể
                Hạnh phúc
                Một cái gì giản dị
                Chỉ cần anh xòe tay
                Hạnh phúc sẽ bay vào

                Hạnh phúc
                Không phải cứ màu hồng
                Đôi khi ta khóc
                Ấy cũng là …
                Hạnh phúc

                Anh xem
                Ngoài sân
                Cu Tí đang chờ quà
                Hạnh Phúc không
                Tí ơi mẹ đã về rồi đấy
                Và anh à
                Hình như em thấy
                Trong mắt Tí
                Có gì đấy.... long lanh

                Anh thấy không
                Hạnh phúc không là
                cái áo khoác kiêu sa
                và những điều hoang tưởng
                Anh thử đi
                Nhìn quanh anh đi
                Hạnh phúc là gì
                Anh, chỉ hỏi
                Chính anh thôi !
                Nhưng em chắc
                Hạnh phúc không là lời nói dối
                Hạnh phúc không là
                cái áo khoác kiêu sa
                và những điều hoang tưởng !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 18:16:12 bởi saochoihelen >
                #38
                  saochoihelen 16.08.2006 17:24:41 (permalink)
                  0



                  ĐỔI THAY

                  Viết cho những ngày buồn. Gởi về SCHL

                  Đành thôi vậy từ nay quên nhau nhé
                  Lòng dặn lòng ta sẽ cố mà quên
                  Yêu đương chi rồi cảm thấy chông chênh
                  Vui cho lắm rồi bây giờ cách biệt

                  Sang ngang rồi người có còn tha thiết
                  Một mối tình thương nhớ cũng bằng không
                  Và anh nay đứng ngắm ngọn gió đông
                  Vui men đắng anh quên đời thay đổi

                  Giọt đắng ấy cuộc đời ta trôi nổi
                  Quên được không ôi một thuở yêu người
                  Hay mỗi lần nhớ vẫn muốn trêu ngươi
                  Bóng dáng ấy chợt về ta bừng tỉnh

                  Nghe chua xót rúc mình trong xó xỉnh
                  Để quên đời dâng mối hận trong tim
                  Tìm nơi đâu khi em - những cánh chim
                  Say hay tỉnh không bao giờ với tới

                  Ta đau đớn cho tình yêu chới với
                  Bước hụt rồi xót lắm hỡi tình ơi
                  Quên đi nào vùng vẫy chốn biển khơi
                  Em bây giờ nơi nào vui duyên thắm

                  Nhưng sao chẳng quên vết chân từng giẫm
                  Quên sao đành nín lặng hỡi tim si
                  Hết nghe lời khi em đã bước đi
                  Tim kêu réo gọi tên người xa mất

                  Sang ngang rồi em đi là chuyện thật
                  Về bên chồng lòng tôi thấy trống không
                  Còn lại gì người hỡi có hòai mong
                  Người bên ấy tôi không trông mong nữa

                  Thề với trái tim từ nay đóng cửa
                  Hồn chợt về trong nỗi nhớ điêu linh
                  Chợt bừng tình trong ánh nắng bình minh
                  Điều kì diệu đã đổi thay tất cả.



                  Jaems Carlos (sư huynh tặng)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 10:37:15 bởi saochoihelen >
                  #39
                    James Jee 16.08.2006 17:26:54 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: saochoihelen

                    Biết sau hơn khi cuộc tình bỏ ngỏ
                    Quên sau đành......thương nhớ......hoài công
                    Em vẫn biết anh nơi trời xa ấy
                    Chẳng bao giờ còn một phút nhớ mong
                    Cuộc tình tan một mình em tiếc nối
                    Anh vui vấy bên tình mới....vô tâm
                    Em hận lắm mà sau lòng thương thế
                    Em giận mình sau mà mình dại thế
                    Người phụ rồi sau lòng vẫn ngóng trong


                    Mong


                    Biết làm sao được tình ơi
                    Quên sao thương nhớ sầu chơi vơi buồn
                    Phương xa vẫn nhớ em luôn
                    Dù cho xa cách nhớ khuôn mặt này

                    Mong sao không chóng thì chày
                    Tình ta trọn vẹn sum vầy bên nhau
                    Người ơi tình đã trao nhau
                    Một lần mãi mãi không sao quên người
                    #40
                      saochoihelen 16.08.2006 18:28:48 (permalink)
                      0
                      Em biết chứ yêu anh rồi sẽ khổ
                      Anh có bao giờ thôi hết những ước ao
                      Là thi sĩ nên anh yêu nhiều thứ
                      Trăng sao cùng hoa lá cỏ cây

                      Em cũng thế yêu anh nhiếu cơ đấy
                      Mà có bao giờ anh viết về em đâu
                      Em ghét quá cho dù em tìm kiếm
                      Bóng hình em trong những lời hoa lá

                      Chỉ tìm về những thất vọng lớn lao
                      Em ghét lắm khi yêu người thi sĩ
                      Nên cũng tập làm thi sĩ viết vần thơ
                      Cho anh biết thế nào là cảm giác

                      Cố đọc thơ hoài tìm mãi chẳng thấy anh
                      Nên anh nhé kiếp sau đừng như thế
                      Vội vàng yêu người thi sĩ giống anh
                      Anh ghen đấy... hồn thơ thấy bóng em
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 20:52:16 bởi saochoihelen >
                      #41
                        Bach Van Nam 16.08.2006 18:53:48 (permalink)
                        0
                        Chào em Sao Chổi

                        ***********

                        Sao tên em là tên Sao chổi
                        Mà không là sao của tình yêu
                        Cho mây kia hò hẹn mỗi chiều
                        Trọn đêm tối khoe mình tỏa sáng

                        Nếu tên em sao chổi trên cao
                        Đường xa mây trắng khó đi vào
                        Cho anh ngồi ngấm em hừng sáng
                        Mặc kệ trong lòng thấy nao nao


                        ********

                        2006

                        Bạch Vân Nam
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 18:55:49 bởi Bach Van Nam >
                        #42
                          saochoihelen 16.08.2006 20:05:55 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Bach Van Nam

                          Chào em Sao Chổi

                          ***********

                          Sao tên em là tên Sao chổi
                          Mà không là sao của tình yêu
                          Cho mây kia hò hẹn mỗi chiều
                          Trọn đêm tối khoe mình tỏa sáng

                          Nếu tên em sao chổi trên cao
                          Đường xa mây trắng khó đi vào
                          Cho anh ngồi ngấm em hừng sáng
                          Mặc kệ trong lòng thấy nao nao


                          ********

                          2006

                          Bạch Vân Nam



                          Em phải chọn cho mình tên SAO CHỔI
                          Bởi tại em không có được phước phần
                          Sao tình yêu đã có người giữ lấy
                          Em biết mình ngôi sao xấu riêng mang

                          Em yêu lắm nhưng có được yêu đâu
                          Em trao trọn cả niềm tin yêu nhất
                          Để cuối cùng tình cất bước xa em
                          Nên đừng trách nếu lòng em lạnh nhạt
                          #43
                            saochoihelen 16.08.2006 20:59:16 (permalink)
                            0




                            Hạnh phúc không là lời nói dối

                            Viết theo ý thơ của Saochoihelen

                            Vì hạnh phúc không là lời nói dối
                            Mà thật tình đang tồn tại trong em
                            Em đừng dỗi khi tình yêu đi mất
                            Hạnh phúc còn theo em mãi thời gian

                            Hạnh phúc là gì có ai biết được
                            Nhưng anh chắc là không chỉ tình yêu
                            Vì tình không là tất cả đâu em
                            Mà hạnh phúc đó lại là tất cả

                            Đừng với tay vào những gì không thể
                            Vì hạnh phúc đâu ở đó chờ em
                            Điều giản dị chất phác nhất quanh em
                            Mới thật sự đó là niềm hạnh phúc

                            Có những lúc hạnh phúc là mật ngọt
                            Rót đầy tai ta những tiếng yêu thương
                            Nhưng người ơi coi chừng những vấn vương
                            Đó không phải là niềm thương hạnh phúc

                            Có đôi lúc hạnh phúc không hồng thắm
                            Hạnh phúc là gì định nghĩa được đâu
                            Đôi khi vui ai nói ta hạnh phúc
                            Lúc lệ nhòa lại là những yêu thương

                            Em hãy xem đứa bé đang chờ quà
                            Mẹ về đó với bé là hạnh phúc
                            Là niềm vui trong tâm hồn tồn đọng
                            Mắt long lanh có chút lệ lưng tròng

                            Niềm hạnh phúc trong cuộc đời bình dị
                            Đừng mong chờ những giấc mộng viển vông
                            Đừng trèo cao rồi có lúc long đong
                            Vì hạnh phúc bình thường và giản dị

                            Hạnh phúc không là điều ta tưởng tượng
                            Vì hạnh phúc đâu chỉ mỗi tình yêu
                            Em thử xem nhìn quanh mãi trong em
                            Hạnh phúc đó nói đi em hạnh phúc


                            của sư huynh James Carlos
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 10:38:18 bởi saochoihelen >
                            #44
                              giothoang 17.08.2006 07:18:17 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: saochoihelen

                              Em biết chứ yêu anh rồi sẽ khổ
                              Anh có bao giờ thôi hết những ước ao
                              Là thi sĩ nên anh yêu nhiều thứ
                              Trăng sao cùng hoa lá cỏ cây

                              Em cũng thế yêu anh nhiếu cơ đấy
                              Mà có bao giờ anh viết về em đâu
                              Em ghét quá cho dù em tìm kiếm
                              Bóng hình em trong những lời hoa lá

                              Chỉ tìm về những thất vọng lớn lao
                              Em ghét lắm khi yêu người thi sĩ
                              Nên cũng tập làm thi sĩ viết vần thơ
                              Cho anh biết thế nào là cảm giác

                              Cố đọc thơ hoài tìm mãi chẳng thấy anh
                              Nên anh nhé kiếp sau đừng như thế
                              Vội vàng yêu người thi sĩ giống anh
                              Anh ghen đấy... hồn thơ thấy bóng em



                              Ai bảo em, yêu anh em đau khổ,
                              Rồi buồn tình "cắm cổ" nhảy xuống ao?!!!...
                              Từ từ... đi,... Nghe anh nói đã nào...
                              Hỡi Sao Chổi ngây thơ (cụ) của thơ ơi!...

                              Em biết không, thương em nhiều lắm đấy...
                              Chẳng Thơ nào tả hết được đâu...
                              (Con gái con đứa gì mà "ngầu")
                              Dám ăn thịt chó... đòi nhậu... tới "lung bác tài"!...

                              Anh hứa từ đây đến hết tương lai,
                              Tụi anh sẽ dẫn em đi chơi
                              Khắp hang cùng ngõ hẻm...
                              Để xem, ai dám nói... gì ai?...

                              Càng chơi, càng hiểu các anh
                              Trông bậy bậy dzậy mà không bậy!
                              Là nơi đáng tin cậy...
                              Cho "bông tầm gởi"... suốt đời... sống... êm...
                              Chịu không em...

                              giothoang
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 07:45:25 bởi giothoang >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9