SaoChoiHeLen
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 161 bài trong đề mục
MèoCon_LCB 10.09.2006 20:46:09 (permalink)
0


Trích đoạn: saochoihelen


Thế mà anh lặng lẽ bỏ rơi em
Giá anh nói một lời em sẽ đợi
Em bằng lòng đánh đổi cả xuân xanh
Em vẫn biết lời hứa rất mong manh

Bởi yêu anh nên em tin là thật
Sẽ đợi chờ dù ngày tháng trôi nhanh
Anh bỏ đi không một lời từ biệt
Chẳng một lời vì đâu tình xa cách


Những điều không thể nói
Dùng máu tim ghi trang nhật ký đời mình
món nợ ân tình
Không làm sao trả nổi
Thiếu thừa tình tội
Muộn màng
Niềm đau...
Ta yêu em chẳng biết vì sao
Mà cũng chẳng thiết tha tìm nguyên nhân chi cho mệt...
Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

#76
    MèoCon_LCB 10.09.2006 21:51:24 (permalink)
    0


    Trích đoạn: saochoihelen

    Hạnh phúc....em mãi miết đi tìm
    Niềm hạnh phúc dường như là hư ảo
    Nổi đau thì rất thật phải không anh
    Nên đêm về sao mỗi giấc mơ xanh

    Tim lại nhói dường như tim nhỏ máu
    Chuyện tình yêu anh kể em nghe hết
    Có bao giờ tình đẹp không dang dở
    Em ước gì ngày ấy chẳng yêu anh

    Tình yêu chết em chẳng hờn ai cả
    Chỉ trách mình sao lại quá yêu anh
    Để bây giờ sao mỗi giấc mơ xanh
    Em thức tỉnh nghe tim mình âm ỉ


    CHIA TAY RỒI

    Chia tay rồi…có nghĩa không em
    Có còn lại chỉ là nỗi nhớ
    Chia tay nhau …. Có nghĩa là tan vỡ
    Trái tim buồn, muôn thuở xa em.

    Chia tay rồi… còn nỗi nhớ không tên
    Anh lặn ngụp …. giữa mông mênh … nỗi nhớ
    Chia tay nhau … sao lòng còn cứ ngỡ
    Xa em rồi muôn thuở chẳng yêu nhau.

    Chia tay rồi …tim réo gọi cơn đau
    Là vĩnh viễn.. chia phôi …rồi vĩnh viễn
    Chia tay nhau … nghe ì ầm tiếng biển
    chẳng êm đềm… xoá sạch ước mơ anh.

    Chia tay rồi … con phố nhỏ loanh quanh
    Đâu cũng thấy dáng hình em thoáng hiện
    Chia tay nhau… không một lời đưa tiễn
    phượng cúi đầu đôi ngã phân ly.

    Chia tay rồi … đừng tiếc nuối làm chi
    Bao đau khổ mình anh xin giữ
    Chia tay nhau… đừng thường tình nhi nữ
    Hãy mỉm cười thay lời cuối nghen em.

    Chia tay rồi… nơi góc phố thân quen
    Anh đứng đợi dẫu người không trở lại
    Chia tay nhau… có nghĩa là xa mãi
    Anh âm thầm góp nhặt tháng ngày trôi.

    Chia tay rồi … con đường nhỏ đơn côi
    Anh bầu bạn với đêm dài thương nhớ
    Chia tay nhau… mảnh trăng sầu oà vỡ
    Khóc thay người đứng đợi một người đi.

    Chia tay rồi.. không giọt lệ quanh mi
    dẫu chua xót nghe lòng mình mặn chát
    chia tay nhau… nữa hồn anh tan nát
    nữa dại khờ cũng cất bước theo em……
    #77
      saochoihelen 11.09.2006 09:02:33 (permalink)
      0


      Trích đoạn: MèoCon_LCB

      Chân anh bước giữa đôi miền thương nhớ
      Lòng rưng rưng ký ức chợt quay về
      Thôi nhé em hẹn thề trong giấc mộng
      Chậm bước chân chẳng níu được câu thề....


      Tim em nhói khi tình mình chia cách
      Tình xa rồi thương nhớ mãi mong manh
      Yêu thương lắm một đời ôm sầu hận
      Một lần yêu tim nhói những trăm năm

      chào MèoCon_LCB bạn ghé nhà chơi mình vui lắm để lại nhiều thơ thế ko biết làm sao đối lại nổi chứ bạn ghé chơi thường nha
      #78
        MèoCon_LCB 11.09.2006 09:08:48 (permalink)
        0


        Trích đoạn: saochoihelen


        Tình xa rồi thương nhớ mãi mong manh




        Tình xa rồi thương nhớ mãi mong manh
        Tình tha thiết dù là trong giấc mộng
        Em hỡi em giữa bến đời rất rộng
        Đâu bến tình hoài vọng một chiều mưa?

        Em xa rồi là nát cả chiều xưa
        Bao nhung nhớ trôi theo dòng ảo ảnh

        #79
          saochoihelen 11.09.2006 09:25:38 (permalink)
          0
          Em yêu anh và em cũng biết
          Tình chia xa ai người chẳng nhói đau
          Tình xa cách em không hờn chẳng trách
          Chỉ tình ta sao lại quá mong manh

          Giá em biết tình xa rồi thương nhớ
          Thì ngày xưa em chẳng chọn gần nhau
          Em chẳng trách mà tim nhói buốt đau
          Yêu một lần rồi mãi mãi mất nhau

          Anh có nói ngàn lời tình vẫn chết
          Anh có hứa tình xa anh mãi nhớ
          Vẫn thấy thừa khi anh chẳng gần bên
          Thì anh ơi trao chi lời mãi nhớ

          Để tình xa em cứ mãi ngóng trông
          Nghe khờ dại cả một thời con gái
          Chỉ biết chờ biết đợi biết nhớ mong
          Người xa lắm có bao giờ người nhớ




          #80
            saochoihelen 11.09.2006 09:34:50 (permalink)
            0
            Anh nhớ không ngày xưa anh có nhớ
            Có em anh lang thang những đêm hè
            Con phố ấy giờ mình em mỗi tối
            Lặng lẽ đi về mà thương nhớ khôn nguôi




            #81
              MèoCon_LCB 11.09.2006 09:36:22 (permalink)
              0


              Trích đoạn: saochoihelen


              Anh có nói ngàn lời tình vẫn chết


              Tình chết đi mong chi sống dậy?
              Xa một lần là mãi mãi xa nhau
              Tim âm thầm ôm tron một niềm đau
              Mang thương nhớ đi vào miền ảo ảnh

              Sáng chớm thu nghe trời sầu thật lạnh
              Nhớ em nhiều và tiếc cuộc... tình thua
              Muốn đưa em đi hết suốt bốn mùa
              Sao vụn vỡ giữa mùa đông băng giá....

              Mới bên nhau nay trở thành xa lạ
              Nguyện một đời phút chốc hoá ly tan
              Thôi thôi mơ một kiếp hen đá vàng
              Mang tất cả chôn dần vào huyệt lạnh....
              #82
                huongtuyet274 11.09.2006 12:25:12 (permalink)
                0


                Trích đoạn: saochoihelen

                Anh nhớ không ngày xưa anh có nhớ
                Có em anh lang thang những đêm hè
                Con phố ấy giờ mình em mỗi tối
                Lặng lẽ đi về mà thương nhớ khôn nguôi

                Nhớ làm gì những kỉ niệm đã qua
                Thương cho hồn đau đớn những xót xa
                Ta nay chia cách tình hai ngả
                Tim ướt hồn tan mắt lệ nhòa
                #83
                  huongtuyet274 11.09.2006 12:42:49 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: saochoihelen

                  Em yêu anh và em cũng biết
                  Tình chia xa ai người chẳng nhói đau
                  Tình xa cách em không hờn chẳng trách
                  Chỉ tình ta sao lại quá mong manh

                  Giá em biết tình xa rồi thương nhớ
                  Thì ngày xưa em chẳng chọn gần nhau
                  Em chẳng trách mà tim nhói buốt đau
                  Yêu một lần rồi mãi mãi mất nhau

                  Anh có nói ngàn lời tình vẫn chết
                  Anh có hứa tình xa anh mãi nhớ
                  Vẫn thấy thừa khi anh chẳng gần bên
                  Thì anh ơi trao chi lời mãi nhớ

                  Để tình xa em cứ mãi ngóng trông
                  Nghe khờ dại cả một thời con gái
                  Chỉ biết chờ biết đợi biết nhớ mong
                  Người xa lắm có bao giờ người nhớ

                  Anh yêu nhiều nay đã biết đắng cay
                  Đã biết thương đau sau những ngày mong nhớ
                  Khi nát tan tình đâu là hơi thở
                  Lặng lẽ xa rời tâm nát hết vu vơ

                  Tình ban đầu sao tình rất nên thơ
                  Bỗng chốc mất nhau và tình xa muôn thuở
                  Đâu ai biết lần đầu yêu bỡ ngỡ
                  Xa cách rồi tình bỗng hóa cơn mơ

                  Anh nơi này đã lại phải làm thơ
                  Để quên em quên buổi đầu mơ mộng
                  Để giá buốt trái tim buồn trải rộng
                  Để trôi trong lòng ngày tháng những ngóng trông

                  Xa anh rồi nơi ấy có buồn không
                  Có nhớ về anh như ngày nào hứa hẹn
                  Đến bây giờ trong lòng vẫn uất nghẹn
                  không giữ em giờ em xa quá còn đâu!
                  #84
                    saochoihelen 15.09.2006 14:06:50 (permalink)
                    0
                    cảm ơn bạn HT ghé nàh chơi nhé tiếp đãi chậm trễ bỏ qua cho nha tại dạo này bận bán trà đá bên phòng TMYK á

                    em cũng biết tự thân mình nhỏ bé
                    bám víu người cần lắm những chở che
                    em thấy sợ cuộc đời nhiều cạm bẫy
                    ngừơi thương ngừơi là chẳng thể phải không

                    sống thực dụng với đời thực dụng với mình hơn
                    tình cảm ư tất cả là giả dối
                    em thấy mình như thương mình quá đổi
                    nhỏ bé với đời nhỏ bé với mình hơn

                    cố bám víu và tin mình là thật
                    gió bật tung tất cả mong manh
                    em ghét quá sao em người mềm yếu
                    cố lên nào tất cả tốt cả thôi
                    #85
                      saochoihelen 15.09.2006 14:13:02 (permalink)
                      0
                      giá như có thể em xin một lần khóc
                      khóc thật nhiều trôi hết những mong lung
                      em ghét lắm cứ thấy mình tội lỗi
                      nước mắt trong lòng mà ngoài mặt như không

                      em sợ khóc vì thấy mình yếu đuối
                      cười thật nhiều cố lắm cho nước mắt không rơi
                      giá có thể cho một lần được khóc
                      em sống thật với mình xin nước mắt hãy rơi



                      #86
                        huongtuyet274 15.09.2006 15:49:29 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: saochoihelen

                        giá như có thể em xin một lần khóc
                        khóc thật nhiều trôi hết những mong lung
                        em ghét lắm cứ thấy mình tội lỗi
                        nước mắt trong lòng mà ngoài mặt như không

                        em sợ khóc vì thấy mình yếu đuối
                        cười thật nhiều cố lắm cho nước mắt không rơi
                        giá có thể cho một lần được khóc
                        em sống thật với mình xin nước mắt hãy rơi

                        EM SAI RỒI KHI CỨ NGHĨ MÔNG LUNG
                        CỨ MÃI RỐI TUNG NHỮNG CHẠNH LÒNG EM NHỚ
                        kHI TIẾNG KHÓC CHẲNG LÀM NÊN HƠI THỞ
                        EM KHÓC LÀM GÌ CHO TAN VỠ GIẤC MƠ

                        HÃY YÊU ĐỜI HÃY THƠ THẨN THẨN THƠ
                        HÃY CỨ MƠ CHỨ CHỜ CỨ NHỚ
                        HỸA CỨ VUI CỨ CƯỜI CHO HƠI THỞ
                        NƯỚC MẮT TRONG LÒNG THÔI CHẢY HẾT VU VƠ!

                        CẢM ƠN NHA, RẤT VUI VÌ THAM GIA DIỄN ĐÀN NÀY!

                        #87
                          saochoihelen 15.09.2006 16:24:53 (permalink)
                          0
                          hiiiiiiiiiiii nữa nha

                          em cũng muốn cười rồi quên tất cả
                          nhưng sự đời đâu phải cứ êm xuôi
                          em cũng ghét khi mà em lựa chọn
                          quyết định rồi là một mất đúng không

                          có những lúc em cười tươi rạn rỡ
                          mà nghe lòng chết hết cả ruộng gan
                          giá có thể một lần thôi em khóc
                          có lẽ đời bớt sầu khổ nhân gian

                          nước mắt rơi em ngăn lòng chặn lại
                          cố sức cười mà nghe dạ xót xa
                          em sợ lắm khi thấy mình yếu đuối
                          em sợ mình ngã ngục với bon chen

                          mọi cố gắng em xây thành ước vọng
                          người vô tình hất tất cả tung bay
                          em đứng đó nghe trong lòng giông bão
                          cố mỉm cười gạt nứơc mắt quay đi

                          có ai biết trong lòng em bão nỗi
                          em ngã thật rồi còn gì nữa trong mong
                          hết thật rồi tất cả thành tro bụi
                          em khóc hay cười khi gặp mãi chông chênh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 16:26:58 bởi saochoihelen >
                          #88
                            James Jee 17.09.2006 13:26:38 (permalink)
                            0
                            Sư huynh lâu quá mới ghé thăm sư muội được. Lúc này bận bịu quá muội ơi.


                            Tùy bút


                            Đã lâu lắm chưa về thăm chốn cũ
                            Đổi thay nhiều nhưng vẫn thế trong tôi
                            Dù cho sao này có đổi ngôi
                            Nhưng vẫn cứ là ngôi sao may mắn


                            #89
                              saochoihelen 22.09.2006 15:28:07 (permalink)
                              0
                              mừng quá sư huynh ghé nhà chơi

                              Em đã lớn qua rồi thời mộng mị
                              Em biết nhìn đời bằng ánh mắt vị tha
                              Bao gian khó em cười rồi quên hết
                              Ngày mai này em sẽ cố tốt hơn

                              Qua gian khó qua hết những chông chênh
                              Em lớn lên với niềm tin vững chãy
                              Ngẩng mặt nhìn đời bằng ánh mắt tự tin
                              Và em biết những gì em có được

                              Là tự em giang khó mới làm nên
                              Không vay mựơn không cầu xin ai cả
                              Bàn tay em có tất cả em cần
                              Bao gian khó em cười rồi quên hết


                              sư huynh thấy dạo này muội tự tin ghê chưa hiiiiiiiii
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9