viết chơi.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 154 bài trong đề mục
pansy 07.12.2006 19:20:32 (permalink)
Đã tưởng tình trôi vào quá khứ
Khoá chặt con tim nhốt giận hờn
Đã tưởng bước chân người lữ thứ
Theo gió mây đi khắp nẻo đường

 
 

Bỗng dưng ghét hết tất cả, mọi thứ đều giả dối, cả ta, ta cũng là giả dối, vẫn yêu nàng thơ, nhưng những ngôn từ mượn nàng thơ để nhởn nhơ thật là đáng ghét, phù phiếm, giả tạo...Nàng thơ ơi! Ta đã ghét lây nàng mất rồi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 19:21:35 bởi pansy >
#91
    Ran 07.12.2006 23:00:59 (permalink)

    Trích đoạn: pansy

    Đã tưởng tình trôi vào quá khứ
    Khoá chặt con tim nhốt giận hờn
    Đã tưởng bước chân người lữ thứ
    Theo gió mây đi khắp nẻo đường

     
     

    Bỗng dưng ghét hết tất cả, mọi thứ đều giả dối, cả ta, ta cũng là giả dối, vẫn yêu nàng thơ, nhưng những ngôn từ mượn nàng thơ để nhởn nhơ thật là đáng ghét, phù phiếm, giả tạo...Nàng thơ ơi! Ta đã ghét lây nàng mất rồi.

     
    Có ghét Ran hong zị
    Ran ngày nào cũng tắm sạch lắm hong có ghét nà
     
    #92
      Ran 07.12.2006 23:07:03 (permalink)


       
      Đã tưởng tình trôi vào quá khứ
      Khoá chặt con tim nhốt giận hờn
      Đã tưởng bước chân người lữ thứ
      Theo gió mây đi khắp nẻo đường 
       

       
      có đôi khi tưởng ta đã quên
      cố vùi đầu vào học hành sách vở
      lật trang thơ làm rơi cành hoa nhớ
      gọi ký ức trở về như thủa mới ban sơ
       
      #93
        pansy 11.12.2006 00:10:26 (permalink)

        Có ghét Ran hong zị
        Ran ngày nào cũng tắm sạch lắm hong có ghét nà

         
        Ghét mi nhiều nhất xóm 8, dù là ngày nào cũng tắm sạch, ta biết được điều này vì ta thấy mi hay "kỳ" hihihì .
        **********
         

        Về đi em với cuộc sống yên nhàn
        Vườn hoa nhỏ còn chờ tay vờn khẽ

        Cứ nâng niu những niềm vui  bé nhỏ
        Rồi mai này chia xẻ cuộc trăm năm ...


        Kiếp nhân sinh còn rối ruột tơ tằm 
        Xuân diễm tuyệt hay hồn thơ diễm tuyệt
        Dòng sông chở những mùa trăng trong khuyết
        Gió đi về trong mộng ảo đêm mơ

        Tình nhân gian ta sẽ viết thành thơ
        Câu duyên nợ khó như lòng tri kỷ
        Vui đi em lắng nghe từng xuân ý
        Những chân thành mong ước đẹp vì em .

        #94
          Ran 12.12.2006 14:38:01 (permalink)
          Ghét Ran nữa đi nà....Ran đang ở biển để kỳ ghét nè....Lẹm bẹp đọc coi có mún ra biển cùng Ran hong

          ღ Chuyện cổ tích Biển và em ღ

          Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
          Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
          Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
          Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.



          Có một lần Sóng nông nổi đi xa
          Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
          Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
          Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.

          Sóng trở về thế là Biển ăn năn
          Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
          Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
          Và bỏ đi kể từ đó không về.

          Có một lần anh kể cho em nghe
          Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
          Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
          Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.

          “Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
          Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí”
          “Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
          Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung”.

          Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
          Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
          Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
          Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa ...
           


          (Trích : Chuyện tình của Biển )
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 14:44:39 bởi Ran >
          #95
            pansy 12.12.2006 19:52:23 (permalink)
            wow! cám ơn nhỏ R. trang hoàng cho nhà P. cái bãi biển với bài thơ đẹp qúa xá !Đằng xa xa còn có cả lâu đài để ta dzìa đó nghỉ ngơi (có hoàng tử ở trỏng hông dzị ? ,hoàng tử "cóc" á !)
             
            P. cũng thích bài thơ về biển này của Phi tuyết Ba nè, R. đọc chưa? Chưa thì giờ đọc, rồi thì đọc lại nha
             
            Bài thơ này lại ví Trăng như gã lãng tử đa tình, từng trải, còn Biển thì lại là cô gái ngây thơ (nên bị "lừa"). Từ đó nước biển thành mặn như nước mắt (và lâu lâu nổi cơn bão dzới sóng thần)
             
            Thuở xa xưa, trăng ghé chơi bến nước,
            Thương nước buồn, trăng cúi ghé môi hôn
            Nước e lệ rũ tóc che sóng hồn
            Nên nụ hôn chập chững như vừa chớm ...

            Trăng lẳng lơ khép mây che tình trộm,
            Nước thẹn thùa ngả sóng đón men say ...
            Trăng hải hồ dong ruổi khắp đó đây ...
            Nên hôn nước bằng nụ hôn từng trải ...

            Lần đầu tiên nếm biết môi tình ái,
            Nước hồn nhiên choàng níu cổ trăng mơ ...
            Trăng già dặn cười mỉm trên sóng chờ ...
            "Anh yêu em, hỡi người yêu ngư nữ ..."

            Chuyện tình buồn như những chuyện quá khứ,
            Trăng mặc áo bạc màu lẩn trong mây ...
            Nước ngơ ngẩn giữa dương trần đắng cay ...
            Thân ngọc ngà biến thành ngàn lệ mặn
            ...

            #96
              Ran 15.12.2006 07:03:34 (permalink)
              @ Lẹp bẹp mí hôm nay đi đâu mừ hong thấy mẹt zị
              hix...Nhà thơ Phi Tuyết Ba thì R bít a, nhưng cí bài PS post thì R chưa có đọc bao h, cúm ưn lẹp bẹp sưu tầm cho R đọc nha. R thích bài "Phép chia không có lỗi" của PTB lém...đã post cho SC đọc rùi ...
               
              "Con đã học làm phép chia
              Con tự tìm ra thương số
              Con hãy tin mọi điều trong sách vở
              Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con
              ...
              Không có phép chia mưa khi nắng hạn
              Không có phép chia điều no ấm yên lành
              Nơi con ở hoà bình....nơi khác chiến tranh
              Phía trước văn minh đằng sau tăm tối
              ...
              Người sang kẻ hèn, người no kẻ đói
              Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều
              ...
              Lớn lên rồi con sẽ hiểu được tình yêu
              Không tìm được dễ dàng như phép chia thương số
              nhưng dẫu vậy con hãy tin mọi điều trong sách vở
              Bởi phép chia không có lỗi đâu con"
               
               
              híc..đau răng quá,  hong bít nhớ có chính xác hong...nhưng đại khái là zị a...vì thế ...cho nên...sắp Nô gòi...chia quà cho R mí PS
               
              À quên tặng bông hoa hồng nè ^_^
              hôm nay R lại rải hoa hồng  khắp xóm....vì R bị đau răng .... nhe nhe
               

              #97
                pansy 15.12.2006 15:09:44 (permalink)
                Hi R!
                Rắn mà cũng nhức răng hả, chắc R. này hay ăn kẹo hổng đánh răng rùi !
                P. đâu có đi đâu, chỉ nhức đầu sổ mũi nên kém 8 tí xíu.
                 
                "R. post cho SC đọc (bài thơ)rùi" thì P.cũng đọc rùi  nhưng cũng vẫn củm ơn R. nhìu vì đã dzô chơi dzới P. và tặng hoa hồng ...bự nha.
                Nói về nhà thơ PTB, P. cũng thích mấy bài thơ nữa, như bài "Trăng khuyết" đã được phổ nhạc (R. nghe chưa? Chưa thì tìm nghe nha, tại P. cũng hổng có)
                 
                Anh ngỏ lời yêu em
                Vào một đêm trăng khuyết
                Bởi tình yêu tha thiết
                Biết tròn trước đêm rằm.

                Em vui lúc trăng tròn
                Chạnh lòng khi trăng khuyết
                Anh ơi anh có biết
                Trăng hay tình lứa đôi

                Sao anh lại ngỏ lời
                Vào một đêm trăng khuyết
                Để bây giờ thầm tiếc
                Một vầng trăng không tròn

                 
                Chắc R.dzới mấy 8 ở VN đã xôn xao mùa Giáng sinh lém rùi ha? dzui nhỉ!
                 
                "Có ai bít được có mình tui bùn"(chế linh khóc đó)
                 
                Chúc all 8 weekend dzui dzẻ .
                #98
                  Viet duong nhan 30.12.2006 06:58:02 (permalink)
                  Thương chúc Pansy vui vẻ đón mừng năm mới 2007
                  Được vạn sự như ý
                  Cô Bảy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2006 07:00:40 bởi Viet duong nhan >
                  #99
                    pansy 31.12.2006 15:36:16 (permalink)
                    "Về nhà"! Chẳng có "việc" gì làm nên chắc là lại đi chơi tiếp!
                    Coi 1 bộ phim thấy cụ già nói đến "duyên-phận" mà tự nhiên...chán quá !(có duyên mà ko có phận thì chỉ yêu và nhớ nhau suốt đời thôi , còn có phận mà ko có duyên thì dù ko yêu nhau cũng chẳng bỏ nhau được )!!!
                     
                    Ra đi để lại mảnh trời sầu
                    Xa khuất phương nào...ta mất nhau
                    Người đã quên rồi nơi chốn cũ
                    Nghe lòng tan nát, rã rời đau...
                     
                    Ngày chủ nhật cuối năm_buồn, nhớ, bâng khuâng...
                    Ran 06.01.2007 16:15:52 (permalink)
                    Hold me for a while của PS nè
                    đừng có bắt nạt R nữa  nhá
                     
                      
                     
                     
                    Hold, hold me for a while
                    I know this won't last forever
                    So hold, hold me tonight
                    Before the morning takes you away

                     
                    Hold, hold me for a while
                    I know this won't last forever
                    So hold, hold me tonight
                    Before the morning takes you away

                     
                    What's that sparkle in your eyes?
                    Is it tears that I see?
                    Oh tomorrow you are gone
                    So tomorrow I'm alone
                    Short moments of time
                    We have left to share our love

                     
                    Hold, hold me for a while
                    I know this won't last forever
                    So hold, hold me tonight
                    Before the morning takes you away

                     
                    We're in eachothers arms
                    Soon we're miles apart
                    Can you imagine how I'll miss,
                    Your touch and your kiss?
                    Short moments of time
                    We have left to share our love

                     
                    Hold, hold me for a while
                    I know this won't last forever
                    So hold, hold me tonight
                    Before the morning takes you away

                    Hold, hold me now,

                    From dusk all night to dawn
                    Save, save me now,
                    A short moment of time

                    Hold, hold me for a while

                    I know this won't last forever
                    So hold, hold me tonight
                    Before the morning takes you away
                    Takes you away...


                     
                    pansy 06.01.2007 16:36:55 (permalink)

                    Trích đoạn: Ran

                    Hold me for a while của PS nè
                    đừng có bắt nạt R nữa  nhá
                     


                     
                    Cám ơn quà hối lộ của Rắn bé nhỏ  xóm 8, tội nghịp quá, tối ngày đi gây chiện để bị bắt nạt . Pan hổng bắt nạt R nữa rùi mừ. Bằng chứng là đã cho lão Ma đi cải tạo rùi đó
                    Ran 06.01.2007 17:14:11 (permalink)

                    Trích đoạn: pansy


                    Trích đoạn: Ran

                    Hold me for a while của PS nè
                    đừng có bắt nạt R nữa  nhá
                     



                    Cám ơn quà hối lộ của Rắn bé nhỏ  xóm 8, tội nghịp quá, tối ngày đi gây chiện để bị bắt nạt . Pan hổng bắt nạt R nữa rùi mừ. Bằng chứng là đã cho lão Ma đi cải tạo rùi đó

                     
                     có đi gây sự đâu....tự dưng pà kon lôi rắn đi xào xả mí đi nướng chả đấy chứ  
                     
                    Mà cũng có hối lộ đâu (quà tặng đặc biệt cuối tuần đấy tặng người xa nhà đấy) .... cho nằm nghe rùi nhớ nhà chít đi...hix...sao mình ác quá
                    pansy 12.01.2007 15:43:29 (permalink)
                    "Lòng người như lá úa trong cơn mê chiều
                    Nhiều cơn gió cuốn, xoáy xoay trong lòng..."
                    Có nhiều cách để so sánh...nhưng đ/v ta cảm giác lòng mình như đám mây,  được hình thành bởi hơi nước, tích tụ lâu dần  hóa thành mây đen, trĩu nặng, thành những cơn mưa và mưa mãi...Những sắc màu lung linh rực rỡ của mây trong nắng, chỉ như 1 cầu vông ảo ảnh bừng lên, rồi cũng tan nhanh, vụt tắt.
                    Có phải cuộc đời cứ phải "cưỡi lừa để tìm ngựa" không? mà con đường sao nhiều chướng ngại vật rất...chướng! Vẫn phải đi, và đi đến tận cùng. 
                    pansy 17.01.2007 13:01:51 (permalink)
                    "Anh biết em ở rất xa, rất xa...
                    Giữa hai chúng ta là bao nhiêu đô thị, thành phố...
                    (Nhưng) giữa anh và em cũng  mãi mãi là tình yêu, em là tình yêu duy nhất của anh..."
                    Một bản nhạc với những ca từ và giai điệu sôi nổi, dễ thương...ca ngợi một tình yêu thời đại @, giữa 2 người gặp gỡ và yêu nhau qua chat trên mạng internet.
                     
                    Nghe cũng "mua vui" được 1 khoảnh khắc thời gian...rồi lại trở về thực tại...với bao điều...suy tư dù cũng chẳng giải quyết được gì.
                    Cũng chẳng hiểu ở đâu ra 1 "nghị lực" (tạm gọi là như vậy) để chịu được những gì đã, đang và sẽ đến...Nhưng không đi thì sao có được đường! Đành vậy!
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 154 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9