Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 23 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 344 bài trong đề mục
tietkimquyduc 03.01.2011 13:30:37 (permalink)

12-MẤY AI CHÊ
(Cảm tác theo Tờ bướm Xuân Dê
của T/h Sông Rồng /VL)

Việt Chung Tử tặng bướm Xuân Dê
Bài bản ‘ba lăm’ rất thạo nghề
Dê cái, dê xồm do tạo hóa
Chàng ‘dê’ không tốt… nàng không mê

Luận bàn thịt chó với đầu dê
Lừa dối đủ trò quá tái tê
Luôn hấp dẫn chuyện râu với vú (1)
Còn dài ‘chuyện ấy’ mấy ai chê…


TĐ-5/3/2003
(1) Vú dê nướng…
tietkimquyduc 07.01.2011 20:57:31 (permalink)
13-THẬT HẢ HÊ
(Nương đảo vận bài "Chúc Xuân Quý Mùi")

Không thấy phụng rồng chỉ thấy dê
Nàng rằng "Em chả ! -Sợ cười chê"
Chàng thừa miệng lưỡi... nghe bùi ngọt
Khó nhịn, ăn quen... bụng bị nê

Thiên tính 'be he' cùng vốn sẵn
'Ba lăm' tự phát như nhà nghề
'Chả nem', đạo đức là hai mặt
Vui Tết Quý Mùi... thật hả hê!...


TĐ-10/3/2003
-Nhắc lại Tết năm Dê... nhiều thơ dzui...

tietkimquyduc 11.01.2011 11:53:02 (permalink)

14-CÒN SUNG SỨC
(Hoạ vận kiểu mới
bài 'Mừng tuổi bảy mươi/II'
của T/h Nguyễn Đúng)
-5 vần : già, da, ca, xa, la.

Chòi thơ 8 Đúng dễ gì già
Thất thập vượt qua vẫn thắm da
'Ngực đứng tròn căng' trông hấp dẫn
'Búa thần chững chạc' khoái làm ca (1)

Tiếu lâm hài hước... còn sung sức...
Thơ thẩn coi chừng lộn mát-xa
Kiểu mới bây giờ là nhí nhí
Ăn xong chùi mép... đố bà la...


TĐ-30/6/2000
(1) Từ của T/h 8 Đúng trong bài MTBM/I.
tietkimquyduc 15.01.2011 06:17:24 (permalink)
15-BỐN MÓN ĂN CHƠI
(Dựa theo tứ ‘chòi thơ’ 8 Đúng ở Cần Thơ)

15a/-MÓN BÁNH BAO

Già lão còn thèm món bánh bao
Huống chi trai trẻ sóng dâng trào
Cu Ba bồng đảo càng căng thẳng
Ê nhỏ...sao mầy giành bánh tao?


TĐ-4/1/2003
(Khai bút đầu Xuân Quý Mùi-2003)

-Thơ châm thời sự nóng bỏng...

15b/-MÓN ‘ĐÀN…BÀ’

Xưa nay ổng chỉ thích ‘đàn…bà’
Đàn nguyệt, đàn bầu chán thấy cha
Thơ thẩn lúc trà dư, tửu hậu
Đề tài muôn thuở…chuyện ‘đồ nhà’...

-------------------
Chuyện Đồ Sơn cần có chuyện Đồ nhà cho đở stress...

15c/-MÓN ‘NÁI LÓI’

Nái lói ngày nay nhất Đúng thôi
Xuân Hương nữ Chúa lộn lèo rồi
Thôn làng đứng xéo nắng cùng cực
Đốn một lèo, u cần cổ …tôi!


TĐ-4/1/2003
(Khai bút đầu năm 2003)

tietkimquyduc 20.01.2011 07:58:28 (permalink)
Bộ SIÊU MODE 'TAM SÊN'
(thơ châm, tếu cho dzui nhé!)

16a/-LAMBADA

Lưng em trắng muốt... thấy sao mà...
Thiếu vải thừa da... trông thật là...
Diễu khắp thị thôn... ai cũng ái...
Xót thương nghèo quá... lắm ba đa...


TĐ-10/11/2005
(Cảm tác theo 'Thời trang Lưng trần')

16b/-TỚI THIÊN ĐÀNG

Môđen hở rốn chuyện thời trang
Trố mắt nhìn em quá ngỡ ngàng
Bà bảo coi chừng con mắc gió
“Một gang… ngoại ạ… tới Thiên đàng”…


TĐ-4/12/2005
(Cảm tác theo Thời trang Hở rốn)

16c/-MÁT QUÁ TA…

Chiếc júp mini thật ố là…
Chân quê giò lụa sẵn bày ra
Hôm qua cụ Bính còn kêu khổ
Gió nội cuốn trời… mát quá ta…


TĐ-6/12/2005
(Cảm tác theo Thời trang Mini J)
tietkimquyduc 25.01.2011 12:53:19 (permalink)

17-TRỜI CHO EM ĐẸP
(Suy tư về Chuyện dài Người mẫu)

Trời cho em đẹp... là kho tàng
Lộng lẩy, xa hoa chốn quý sang
Con gái giống cha giàu bốn họ
Làm sao giữ được cảnh huy hoàng?


Chữ đức của ba hơn tứ đức
Mấy đời ông bố chịu giường lèo
Đa phần thích ngủ ở chuồng heo
Quả báo nhãn tiền... Ôi! Quá nhục!...
(1)

TĐ-
(1) Đã chứng kiến nhiều.
Báo chí cũng có đưa tin.
-Sorry quý em đẹp! -Đùa tí cho dzui nhé.
tietkimquyduc 31.01.2011 05:51:01 (permalink)

18-TÒM TEM
Cảm tác theo Bài thơ dân gian:
"Đang khi lửa tắt, cơm sôi
Lợn kêu, con khóc chồng đòi tòm tem
Bây giờ con đã ngủ yên
Lợn no, cơm chín... tòm tem thì tòm..."

Viết tiếp theo CHUYỆN BÀ KHEN
(Khai bút đầu Xuân Nhâm Ngọ-2002)

Tình yêu là cái chi chi?
Mà ai cũng khoái... cũng si quá 'chời'!

Thanh niên 'ba, bảy' tơi bời
Lão già... gom chút tàn hơi... cho nàng
Yêu la liệt, yêu mê man
Thơ văn, nhạc khúc tràn lan 'não tình'

Không 'yêu' được... chết đi anh
Em đi tìm một 'nửa mình' khác... thôi!
Anh than, anh tiếc của đời
Tình yêu vàng vọt làm người u mê

Số trời đã định duyên thề
Thiên cơ... khả lậu... còn 'dzê' thì tòm
Chăm ông ngọt rượu, ngon cơm
Bà khen ông khoẻ... sớm hôm... được 'dzồi'...


TĐ-12/2/2002 (Mồng một Tết)
-Tâm tình của một người trẻ cao niên,
một bạn vong niên trẻ...

tietkimquyduc 08.02.2011 13:54:32 (permalink)
Thơ Đinh Hợi
-Những bài 'thơ heo' giã từ năm Đinh Hợi ...

19-HỌ TRƯ TỰ BẠCH

Trời sinh ta lợn… Hợi là heo
Bát Giái họ Trư thích lộn mèo
Mang tiếng "tham ăn" ham của lạ
Để đời "hốt uống" hám em nghèo
Bia vàng chẳng khoái luôn hèm đợi
Móng đỏ đáng yêu vẫn cám treo
Người hỡi! Xem đi nào khác tớ?! (1)
Thứ gì cũng nuốt… ngủ chuồng heo…


Thiềng Đức-9/8/2007
(1) Một anh bạn Đại gia nhắc đi nhắc lại...
"Thằng cha nào cũng là con heo".
tietkimquyduc 14.02.2011 03:07:31 (permalink)

20-NGƯỜI MẪU LÊN NGÔI
Bài họa (chuyển đề)

Siêu mode thời trang nặng hở hang
Bao nhà thiết kế vẽ ‘thiên đàng’
Hở lưng, hở rốn trêu mèo mả
Hở xú, hở xì dụ chó hoang
Khoe ngực, khoe mông quanh phố thị
Khoe xanh, khoe đỏ khắp thôn làng
Văn minh vật chất toàn tiên sex
Người mẫu lên ngôi vượt giá vàng …


TĐ-5/1/2008
-Một bài thơ châm cuối năm con heo vàng ...
tietkimquyduc 22.02.2011 20:28:30 (permalink)
Ghi chép Những lần đi du lịch
(Tếu cho dzui với Heo vàng Đinh Hợi)

21a/-CHƯA ĐI CHƯA BIẾT... LẠT ĐÀ

Đi rồi... Đà Lạt thật là hữu duyên
Thác đèo, thung lũng khắp miền
"Vậy mà tôi tưởng"... cõi tiên ở trần...


21b/-CHƯA ĐI CHƯA BIẾT BỒNG LAI

Đi rồi mới biết Thiên thai hơn nhiều
Một bầy tiên nữ mĩ miều
‘Ông đu gối hạc’ qua Đèo Bồng con…
(1)

(1) ở Long Khánh, Đồng Nai.
tietkimquyduc 28.02.2011 21:32:31 (permalink)

Xô-Cô-Vô-Ô-Rô/ 3 bài
-Trong tập 'Thơ mang màu sắc Hồ Xuân Hương'
do T/h An Trường Mai (Đại ca) chủ biên, có ghi:
Phan Kế Bính ra đề cuộc thi:
"Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám dở mùng chun vô"
(Vận cố định: Xô-Cô-Vô-Ô- Rô)

22a/-ĐẠI CA CÒN XÚI

Em gật thì anh "à-lát-xô"
Tình yêu có vậy hết đơn cô
Trống treo tom chát siêng mò tới
Dùi thủ đánh thùng thích nhảy vô
Bậu dở mùng không lo giá bại
Tớ trèo rào cóc sợ danh ô
Đại ca còn xúi "Cơ thì cứ..."
(1)
Sư phụ vẫn ham... mặc Át rô...

(1) Theo bói bài cào: -Cơ : Thể hiện Tình yêu
-Bích : Thể hiện xui xẻo
-Rô : Thể hiện long đong (Cười !)
tietkimquyduc 04.03.2011 18:17:18 (permalink)
22b/-Xô-Cô-Vô-Ô-Rô (tiếp theo)

Xuân Hương nữ chúa số đầm Rô (2)
'Chém cha cái kiếp'... phải nhảy vô
'Trơ cái hồng nhan'... vì cả nể ... (3)
Chửi khắp sư thầy lũ trọc ô

Thơ tếu ông Mai chờ xuất khẩu
Phen này quyết gởi tận Liên Xô...


TĐ-4/6/2002
(2) T/h An Trường Mai bói bài 'Rô thì gặp long đong'
(3) "Cả nể... cho nên hoá dở dang" (HXH)

tietkimquyduc 08.03.2011 08:31:15 (permalink)
22c/--Lại... Xô-Cô-Vô-Ô-Rô

Mến mộ bài thơ Bạch Tuyết Hồ (1)
Một, hai, ba, bốn ... đáng hoan hô
Đọc qua cảm thấy còn vương vấn
Nên có mười câu tặng Bạch cô ...

Tuyết Hồ nương tử thiếu dzê-rô
Thiềng Đức ngứa nghề muốn xáp vô
Bảy Khư xem bói cười ha hả (2)
Nhà sư :-"Không dám ... viết dâm ô ...!"

Trăm nghìn, vạn ức tình ngang trái
Nước mắt tuôn đầy triệu tỉ xô ... (3)


TĐ-28/10/2004
(1) T/h ở Cần Thơ
(2) T/h ở Vĩnh Long
(3) Chơi luôn tử vận 'xô' và hơn BTH chỉ đếm tới số triệu ...
tietkimquyduc 14.03.2011 21:36:31 (permalink)
Phần II-Thơ tếu vui, trào phúng, phê phán.

1-‘SỐ MỘT CÔNG BÀ’
(Bài thơ nịnh bà xã)

‘Có bạn đời vui thấy trẻ ra’ (1)
Bà chăm ông khoẻ... ông chăm bà
Cuộc đời lý tưởng người cao tuổi
Hạnh phúc thế này… quả tối đa!

Thương bà cực khổ vẫn vui tươi
Từ bấy nhà không vắng tiếng cười
Rau quả, muối dưa mà thấy khoái
‘Có đôi’ kề cận… nhất trên đời!

Chỉ sợ bà suy vì tuổi tác
Làm sao ông tránh khỏi lo âu?
Bà ơi! Cố giữ ngày ngày khoẻ
‘Số một’ công bà… mãi khắc sâu…


TĐ-29/10/2001
(1) Trích bài “Cảm ơn bu nó”.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 05:55:48 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 22.03.2011 05:48:04 (permalink)
2-NHÀ TÔI

Đầu không đội trời, chân không đạp đất
Nhà tôi kiểu mới, cửa rộng chung cư
Ở giữa chín tầng, gió ào mây thấp
Nhà cao không đất, thất thập còn mơ...


TĐ-10/12/2005
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 23 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9