Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 344 bài trong đề mục
tietkimquyduc 19.01.2012 20:59:50 (permalink)
-Hoạ thơ một cao tăng...

Mãi thắm tình
(Họa bài “Mừng sinh nhật” của Thầy Đạt Niệm)

Mầu nhiệm chan hòa khắp chúng sinh
Đến Chùa Pháp Trí học soi mình
Sư thầy Đạt Niệm... gương hoằng pháp
Phật tử Quận nhà... quả chứng minh
Thủ Đức - Linh Xuân tròn đạo nghiệp
Sen Hồng – Tứ Hữu vẹn lòng tin
Tâm Thi rộn rã... thơ – ca - múa
Hòa Thượng cao nhân... mãi thắm tình...

– 23/3/2011 (Ngày giao lưu)
-Kính mừng Khánh thọ 62 xuân.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2014 09:47:05 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 21.01.2012 07:46:40 (permalink)
-Giao lưu với thi hữu thứ 2 trong tứ hữu

Vẫn hát ca
(Họa bài “75 tự vịnh” của T/h
Trường Thọ Nguyễn Danh Đối)

Thất thập ngày nay chẳng gọi già
Bảy lăm Danh Đối ước mơ xa
Công dân Thủ Đức xây văn hóa
Chủ nhiệm Sen Hồng trổ bút hoa
Gìn gậy Trường Sơn nuôi huyết nhiệt
Đến chùa Pháp Trí học tâm tha (1)
Đông y nghiệp dĩ gương từ thiện
Giai lão bách niên... vẫn hát ca...

– 6/4/2011
(1) nghĩa theo Phật học, tốt... vì người
-Mừng Khánh thọ Thi huynh Trường Thọ/ Ng. Danh Đối.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 05:43:50 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 24.01.2012 05:00:11 (permalink)
-Hoạ thơ cụ Thanh Bình Cao Đăng Thế (từ năm 2000),
nay vừa mừng thọ lên hàng U90, cao niên nhất trong tứ hữu ở Thủ Đức,...

TRÚNG SỐ

'Trúng số'...Trời kêu... cũng có ngày
Vua dân... sướng khổ... Dạ, vâng ngay !
Tỉnh bơ, 'dzui dzẻ' luôn ăn khoẻ
Lo sợ, héo hon chỉ phát gầy
Giày dép, áo quần phần số đủ
Con người, đồng loại tội danh đầy
Xếp hàng đi tới nơi yên nghỉ
Thần chết đón chào... Hãy bắt tay...

-3/7/2000

tietkimquyduc 29.01.2012 05:41:56 (permalink)
KHÓ BỎ QUA
(Họa thơ cụ Thanh Nam,
nguyên CN/CLB Thơ ca Q3)

Thi lão làm thơ... đọc thiệt là...
Chín mươi niên kỉ... nói thôi mà...
Giao lưu bát cú như chưa đã...
Xướng họa thất ngôn hóa thực ra...
Thế sự đục trong lòng dạ há...
Nhân tình đen trắng sắc màu đà...
Mời “Thơ vị tận”... Thanh Nam gửi......
“Cảm tác ngày Xuân”... khó bỏ qua...


-18/12/2009

-CẢM TÁC NGÀY XUÂN
(Thơ vị tận)
Gần chín mươi xuân kể cũng là...
Tính xin nghỉ việc hẵn nhưng mà...
Đôi tai thế sự nghe chừng đã...
Cặp mắt nhân tình thấy hóa ra...
Giấc mộng ngày xuân hoa nụ mới...
Chút duyên áo tím phấn son đà...
Câu thơ Bạch Tuyết chờ thi hữu...
Chén rượu Hoàng Hoa đón khách qua...
Thanh Nam
----------------
-Các cụ lão thành làm thơ rất tốt... đọc rất xúc động...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 05:44:17 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 03.02.2012 09:04:59 (permalink)

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Hoạ thơ cụ Thanh Bình Cao Đăng Thế (từ năm 2000),
nay vừa mừng thọ lên hàng U90, cao niên nhất trong tứ hữu ở Thủ Đức,...

TRÚNG SỐ

'Trúng số'...Trời kêu... cũng có ngày
Vua dân... sướng khổ... Dạ, vâng ngay !
Tỉnh bơ, 'dzui dzẻ' luôn ăn khoẻ
Lo sợ, héo hon chỉ phát gầy
Giày dép, áo quần phần số đủ
Con người, đồng loại tội danh đầy
Xếp hàng đi tới nơi yên nghỉ
Thần chết đón chào... Hãy bắt tay...

-3/7/2000

-Để ghi nhớ... Tứ Hữu ở Thủ Đức còn có cụ Bửu Nhàn sinh năm 1919, mất 6/2010...
Tâm Thi Tứ Hữu tự giới thiệu:
"Tâm đồng trải rộng khắp muôn phương
Thi phú kinh qua mấy chặng đường
Tứ hữu cao niên tình nghĩa nặng
Vị đời thắm đậm chất quê hương"
Cụ Thanh Bình, sn.1924, quê ở Huế
Cụ Thanh Tứ, sn.1930, quê ở An Giang
Cụ Bửu Nhàn quê ở Bình Định
HT Đạt Niệm, sn.1949, quê ở Đồng Nai.




tietkimquyduc 08.02.2012 05:29:20 (permalink)
-Giao lưu với một cụ U90...

VẪN SƯỚNG DÀI...
(Họa đảo vận bài “Vượt 2010”)

Cụ Nguyễn Ngọc Lê đủ đức tài
Chín mươi đại thọ sức còn dai
Thất ngôn tâm quyết tìm nhiều cách
Bát cú kết giao xướng một bài
Lệ Thủy-Quảng Bình lưu nghĩa bậu...
Bác Hồ Thành phố nhớ tình ai...
Ngọt bùi cay đắng cùng chia sẻ
Trăm tuổi nhờ thơ... vẫn sướng dài...


-16/1/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 06:11:09 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 15.02.2012 14:02:43 (permalink)
-Giao lưu với một Thi hữu trẻ... CN/ CLB Thơ Hàm Tử, Q5...

MÃI NHỚ ĐỜI
(Họa bài “Mừng tuổi bảy mươi”
của T/h Minh Thiện)

Mới đó đã lên thất thập rồi
Vẫn cười, vẫn trẻ... vẫn chưa thôi
Quận Năm đâu thể cho lui bước
Bà xã dễ nào để nổi trôi
Tuổi trẻ góp phần theo cứu nước
Nghĩa nhân tạo dịp quyết vun bồi
Cổ lai thơ thẩn... vui thi phú
Đất Quảng tình ta... mãi nhớ đời...


– 5/4/2011
-Mừng Khánh thọ anh 9 Thiện 70 xuân.

ĐẸP THAY CUỘC ĐỜI

Chúc mừng Minh Thiện sáu mươi
Vẫn còn sung lắm... cười tươi tháng ngày
Lên hàng lão tướng từ nay
Hoàn thành xuất sắc... đẹp thay cuộc đời...

TKQĐ– 12/6/2002
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 14:04:12 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 21.02.2012 11:08:48 (permalink)
Thơ nịnh vợ

Cám ơn bà xã của tôi
Cả nhà hạnh phúc tuyệt vời quanh năm
Cơm no, áo ấm, chỗ nằm
Yêu cầu đơn giản, chẳng cần cao sang

Tinh thần, vật chất nhịp nhàng
Trong ngoài văn hóa, yêu thương thật lòng
Tuổi cao gương mẫu sống chung
Cháu con, hàng xóm tưng bừng vui tươi

Mừng Ngày Mười bốn tháng hai
Tháng ba Mùng tám kéo dài mộng mơ…


– 14/2/2012

tietkimquyduc 05.03.2012 13:23:10 (permalink)


Trích đoạn: tietkimquyduc

-Giao lưu với một cụ U90...

VẪN SƯỚNG DÀI...
(Họa đảo vận bài “Vượt 2010”)

Cụ Nguyễn Ngọc Lê đủ đức tài
Chín mươi đại thọ sức còn dai
Thất ngôn tâm quyết tìm nhiều cách
Bát cú kết giao xướng một bài
Lệ Thủy-Quảng Bình lưu nghĩa bậu...
Bác Hồ Thành phố nhớ tình ai...
Ngọt bùi cay đắng cùng chia sẻ
Trăm tuổi nhờ thơ... vẫn sướng dài...


-16/1/2010


Vượt 2010

Chín mươi... vượt mốc quãng đời dài
Vinh nhục thăng trầm lắm hỷ ai
Tuổi trẻ Bắc Nam tròn nghĩa vụ
Niên cao Quê mẹ được an bài
Tâm hồn thanh thản lòng kiên định
Trí tuệ quang minh chí dẽo dai
Thọ Phúc trăm năm lời nguyện ước
Ơn trời chẳng phụ phận sơ tài

Nguyễn Ngọc Lê

tietkimquyduc 08.03.2012 10:09:47 (permalink)
-Chào mừng Ngày 8/3/2012...


Trích đoạn: tietkimquyduc

Thơ nịnh vợ

Cám ơn bà xã của tôi
Cả nhà hạnh phúc tuyệt vời quanh năm
Cơm no, áo ấm, chỗ nằm
Yêu cầu đơn giản, chẳng cần cao sang

Tinh thần, vật chất nhịp nhàng
Trong ngoài văn hóa, yêu thương thật lòng
Tuổi cao gương mẫu sống chung
Cháu con, hàng xóm tưng bừng vui tươi

Mừng Ngày Mười bốn tháng hai
Tháng ba Mùng tám kéo dài mộng mơ…


– 14/2/2012

tietkimquyduc 17.03.2012 10:13:21 (permalink)
HOA VÀ NẮNG
(Cảm tác khi chăm sóc hoa kiểng ở balcon)

Em cần anh như hoa cần nắng
Anh cần em như thơ cần trăng
Không có anh đời thành Cung Quảng
Không có em anh nhớ Chị Hằng

Không có anh như âm thiếu dương
Thế giới nầy như cảnh đêm trường
Em cần anh như hoa cần nắng
Anh cần em cùng đến Thiên đường ...

TĐ-23/5/2005
tietkimquyduc 22.03.2012 07:26:43 (permalink)
-CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
(Bài thơ ra mắt ‘Vườn thơ Hàm Tử’ ngày 21/7/1999)

‘Quan’ đã tha, nhưng ‘ma’ chưa bắt
Vì đã có Câu lạc bộ… là nhà
Ngôi nhà thứ 2, nơi mình sinh họat
Tìm vui trọn vẹn… bên bạn, bên ta…

Bóng bàn, cầu lông giúp tăng thể lực
Nâng cấp tâm hồn… Văn nghệ, Vườn thơ
Hưu trí, Cựu chiến binh... 2 trong 1
Thắm nghĩa tình… cuộc đời vẫn đẹp sao!... (1)

-7/99
(1) Ý thơ Dương Hương Ly, nhạc Phan Hùynh Điểu.
tietkimquyduc 27.03.2012 09:55:10 (permalink)
8-CẦN ĐỦ THỨ
(Tếu cho dzui)

Quê anh ở tận xứ Cần Thơ
Sông Hậu miền Tây cũng gọi Đô (1)
Kinh tế… các thầy cần đủ thứ
Làng em văn hóa… không cần thơ…


(1) Tây đô
tietkimquyduc 01.04.2012 18:12:23 (permalink)
 -Ở Cần Thơ có T/h 8 Đúng là cao thủ thơ tếu... xin giới thiệu... cho dzui...

            "Thöông hieäu" NGUYEÃN ÑUÙNG,
   CLB Thơ ca Ninh Kiều, Cần Thơ.
 
Những tứ thơ tâm đắc
của “Chòi thơ” 8 Đúng
1/-Những câu đối Tết:

 Mơ Xuân về
Heo,  gà lần lượt lên đầy chảo
Vịt, cá chen nhau lội chật nồi
 Xuân nhà tôi
Ba cây Xuân bé cầu mai đủ
Bốn kết bia thường cũng đến say
 
Chuẩn bị Tết
Đậu ủ làm tương chưng bốn tượng
Giá dài ngâm giấm chấm bò kho
Trầu têm, cau lặt đơm khay nhỏ
Lòng đốt, bê thui chứa chậu to

Vui Tết
Vui Tết xẻ cam mời bạn nếm
Mừng Xuân cắt kẹo đãi em xơi
Nuôi heo thu đậm năm hai lứa
Bán quán dư ăn tháng bốn lời
 
tietkimquyduc 09.04.2012 17:37:47 (permalink)
 2/-Thơ văn hóa, Thể thao.
 
Thú săn chim
Về thú săn chim... kể bạn nghe
Dang sen, già đẫy, sếu, chàng bè
Bán về ăn thịt ngon vô kể
Nhấm nháp vài ly, ngủ khỏe re!
 
Khoái đi câu
Khoái đi câu...  phải nấu ăn nghề
Trắm, chép, bông lau...  nấu hết chê
Phái nữ hay kiêng... ưa cá lóc
Phe nam ăn tạp... thích rô mề!
 
Kiều ở lầu xanh
Những ngày son phấn ở lầu xanh
Điều dữ đến luôn, ít gặp lành
Đau nỗi chàng Kim cam lỗi hẹn
Lòng thương ‘vốn có’ đã tan tành!
 
CHƠI BÓNG
Nghĩ lại mình đây tuổi lớn rồi
Bóng chuyền bóng đá cũng đành thôi
Nên tìm bóng mát chơi cho khoái
Gân cốt còn lên ném bóng đôi.
 
CHƠI ĐÀN
Trước đây chơi được đàn ghi ta
Đàn nhị ò e cũng biết qua
Lớn tuổi bỏ lâu... quên muốn hết
Chỉ còn nhợ được một... đàn bà.
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9