Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Bài xướng: “ĐỨC” Cất bước xa quê chẳng ngại nghèo Hành trang chữ “ĐỨC” lúc mang theo Bố trao nhân ái luôn luôn bám Mẹ tặng tình thương nhớ nhớ đeo Sự nghiệp “vô hình” không nản chí Gia tài “bí ẩn” quyết tâm gieo Khi có cơ ngơi giữ lái lèo. Xuyên Châu-30/4/2007 43-GẮNG GIƯƠNG LÈO (Họa thơ Cụ Ba) Xuyên Châu vượt khó hết than nghèo Thiềng Đức nhờ Giời bắt chước theo Có ích, khỏe vui ông chẳng bỏ Ốm đau, bệnh tật cụ không đeo Cổ lai tứ tuyệt thơ còn xuất Đại lão thất ngôn vận vẫn gieo Xướng họa còn hơi ngời Phúc Lộc Bảy hai, tám sáu… gắng giương lèo… TĐ-27/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 06:27:55 bởi tietkimquyduc >
Bài xướng: Nhẫn(Nhịn) của cụ Xuyên Châu Dù sống nơi đâu giữ mến yêu Luyện rèn “chữ Nhẫn” ổn trăm điều Gia đình độ lượng yên vui cả Xã hội hài hòa được thuận chiều Hàn Tín tạm nhường thành tể tướng Hạng Vương thiếu nhịn ý đồ tiêu Xưa nay đúc kết bao thành bại Chỉ một từ thôi thắng thắng nhiều. 44-TÁM NHẪN/ 2 (Bài họa) NHẪN là chịu nhịn… hưởng tình yêu NHẪN nhục hiểu nhau lợi đủ điều NHẪN nại nguyên nhân nghề nhất xứ NHẪN tâm quả báo khổ trăm chiều NHẪN ghi sử sách mưu tồn tại
NHẪN tránh kẻ thù quyết triệt tiêu NHẪN khắp gia đình tươi tổ ấm NHẪN luôn kết thúc chuyện vui nhiều… TĐ-28/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 04:28:36 bởi tietkimquyduc >
31-TÁM VÔ
VÔ… từ đôi ghép… nghĩa bằng không
VÔ giá tình yêu mãi một đường
VÔ phúc khổ đau lòng chất chứa VÔ tâm thiệt hại trí lo lường VÔ phương cứu chữa ông đành chịu VÔ hiệu khó chơi bậu phải buông VÔ vọng đôi bờ đời cách trở VÔ cùng… bản chất thích đèo bồng… TĐ-20/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 04:29:33 bởi tietkimquyduc >
34-BÀN VỀ CHỮ NHẤT
NHẤT là số dzách từ Trung quốc
NHẤT trí giơ tay tạo cánh đông
“NHẤT phiến đan tâm” lòng vẫn giữ
“NHẤT phàm phong thuận” dạ luôn tòng
“NHẤT ngôn kí xuất” theo không kịp
“NHẤT khắc thiên kim” mất hết mong
NHẤT quán đường đời gìn đạo lí
NHẤT minh nể trọng chẳng xem thường…
TĐ-23/9/2008
(Theo tục ngữ ca dao)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 22:31:39 bởi tietkimquyduc >
-TĐ đã sắp xếp và sẽ post Thơ Xướng họa với các Thi hữu trong
Tuyển tập này ...
-----------------------
MỤC LỤC
Thơ THIỀNG ĐỨC
(Giao lưu xướng họa Đường luật)
Tập 1:-Góp ý với đời
B-VUI BUỒN THẾ SỰ
(sắp xếp lại 24/5/2006)
*1-CHƠI THƠ (Họa thơ Thanh Huy)
2-GẶP NHAU... CƯỜI... (Họa thơ Công Quỳ)
3-HẠNH PHÚC KHẮP MUÔN NHÀ (Họa thơ Báo NCT)
4-DUYÊN THƠ NỐI MẠNG (-nt-)
5-CÂY HẠNH PHÚC (Họa thơ Trần Ngọc Huế)
6-DẬY HỒN THƠ (Họa thơ STQM)
7-NÀNG THƠ 'Đường luật' (-nt-)
8-NỢ VÀ THƠ (Họa thơ Tản Đà và Lê Sỹ Lương)
9-THƠ SẼ VỀ ĐÂU? (TĐ)
10-XUÂN VỀ HOÀI CẢM /2 (Họa thơ Cao Đăng Tòng)
11-CẢM ƠN 'BU' NÓ (Họa thơ Đại Lực)
*12-HỒNG HỒNG-TUYẾT TUYẾT (Họa thơ Tích Thiện)
*13-MỘNG HỒI XUÂN (Họa thơ Xuân Sơn)
14-TÌNH YÊU NGỌT LỊM (Họa thơ Ngọc Cầm)
15-NGÀY TÌNH YÊU (Họa thơ Ngọc Cầm)
16-MỘT TOÀ THIÊN NHIÊN (Họa thơ Ngọc Cầm)
17-TỦI TÓC TƠ (Họa thơ Văn Thăng)
18-Y ĐỨC (Tiếp theo bài LUẬT)
19-LUẬT (Họa thơ Văn Thăng)
20-ĐẠI THÁNH GIÁP THÂN (Họa thơ Hồ Kiểng)
21-CHÂN LÝ ĐÔ LA (Họa thơ Ng Thống Nhất)
22-VUI BUỒN THIÊN NIÊN (Họa thơ Song Hà)
23-THƠ ĐƯỜNG... SỐ HỌC (TĐ)
24-NGẪU HỨNG ĐƯỜNG THI (TĐ)
25-CỨ VUI CƯỜI (Họa thơ Vô danh)
26-CẢNH SẮC MÙA XUÂN /1 (TĐ)
27-CẢNH SẮC MÙA XUÂN /2 (TĐ)
28-MỘT CHƯƠNG BẠC MỆNH (?)
29-TRIỆU CÁNH MAI /1 (Họa thơ cụ Trần văn Bảo)
30-TRIỆU CÁNH MAI /2 (Họa thơ cụ Trần văn Bảo)
(Đã đưa lên net … các website thơ)
-Hầu như bài nào cũng có Thi hữu họa theo TĐ (xin xem bên trên,
sẽ thống kê sau)
-TĐ chỉ hoạ thơ mình tâm đắc (chủ yếu thơ triết lí nhân sinh
và thơ dzui).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 05:53:06 bởi tietkimquyduc >
Trích đoạn: tietkimquyduc
34-BÀN VỀ CHỮ NHẤT
NHẤT là số dzách từ Trung quốc
NHẤT trí giơ tay tạo cánh đông
“NHẤT phiến đan tâm” lòng vẫn giữ
“NHẤT phàm phong thuận” dạ luôn tòng
“NHẤT ngôn kí xuất” theo không kịp
“NHẤT khắc thiên kim” mất hết mong
NHẤT quán đường đời gìn đạo lí
NHẤT minh nể trọng chẳng xem thường…
TĐ-23/9/2008
27-BÀN VỀ SỐ MỘT
MỘT hàng thứ nhất… ý đầu tiên
MỘT chút gọi là… thật hữu duyên
“MỘT chữ nên thầy” tâm chẳng thẹn
“MỘT ngày cũng nghĩa” dạ sao quên
MỘT lời nói dối gieo nhân xấu
MỘT giọt máu thiêng nhận quả hiền
MỘT miếng đói lòng tình gấp bội
MỘT câu nhịn nó… thảy bình yên…
TĐ-10/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 02:29:28 bởi tietkimquyduc >
47- TÌNH TRĂNG
(viết theo bài “Trăng” của cụ Hòai Phương) TRĂNG còn là nguyệt… trẻ hay già
TRĂNG gió … yêu đương lọan quỷ ma TRĂNG mật ngày đầu tìm hạnh phúc
“TRĂNG thanh gió mát” ước bao la
TRĂNG tròn lại khuyết ai nông nổi
“TRĂNG tủi hoa sầu” em xót xa
TRĂNG tỏ đường tình còn hẹn ước
TRĂNG mờ hư ảo cõi ta bà…
TĐ-1/10/2008
TRĂNG
TRĂNG say mộng tưởng giữa bao la
TRĂNG tỏ tâm tư một chút mà
TRĂNG ước nhân tình không nhạt nhẽo
TRĂNG mơ thế thái chẳng phôi pha
TRĂNG căm ô lại, phường gian trá
TRĂNG ghét tham quan, lũ ác tà
TRĂNG mãi sáng trong cùng tuế nguyệt
TRĂNG cười Chú Cuội gốc cây đa.
Hòai Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 04:31:40 bởi tietkimquyduc >
TRĂNG (Họa bài Thủ nhất thanh “Đường” và “Luật”) TRĂNG tròn vành vạnh ngắm soi chung TRĂNG tỏ, đường vô vạn nẻo thông TRĂNG khuyết mơ màng, tim giá lạnh TRĂNG lu huyền ảo, khách nao lòng TRĂNG treo lơ lửng, khơi tâm sự TRĂNG náu rộn ràng lập chiến công TRĂNG sáng say sưa nuôi ước vọng TRĂNG trong lưu luyến khúc tương đồng. Lê Sỹ Tố
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 04:33:52 bởi tietkimquyduc >
49-CHẬM RÌ (viết theo bài CHẬM của bác XC) CHẬM là qui luật không nhanh nhạy “CHẬM miệng khoan chân” chẳng vội vàng CHẬM mất thời cơ đành thiệt hại “CHẬM chân lỡ bước” phải vương mang “CHẬM chèo tới trước” nhờ phương pháp CHẬM tiến thụt lùi hết vẻ vang CHẬM rãi lão gia ham trống bỏi CHẬM rì bà gọi… cụ đầu hàng… TĐ-6/10/2008 (Ghẹo vui tí thôi) CHẬM TUỔI GIÀ 80
CHẬM chạp về già cứ ngại ngần
CHẬM cười, chậm nói gặp người thân
CHẬM đi, chậm bước dù đương gấp
CHẬM tiếng, chậm lời những lúc cần
CHẬM nghĩ, chậm suy nhưng cảm xúc
CHẬM nghe, chậm thấy nhớ hàm ân
Xét qua mọi việc đều đều CHẬM
Chẳng CHẬM chân tình với nghĩa nhân.
XC (86 tuổi)
Trích đoạn: tietkimquyduc
31-TÁM VÔ
VÔ… từ đôi ghép… nghĩa bằng không
VÔ giá tình yêu mãi một đường
VÔ phúc khổ đau lòng chất chứa
VÔ tâm thiệt hại trí lo lường
VÔ phương cứu chữa ông đành chịu
VÔ hiệu khó chơi bậu phải buông
VÔ vọng đôi bờ đời cách trở
VÔ cùng… bản chất thích đèo bồng…
TĐ-20/9/2008
28-BÀN VỀ CHỮ LÍ LÍ là điều hợp lẽ chân phương LÍ sự cải nhau dễ mất lòng LÍ luận song hành cùng thực tiển LÍ do giải thích để thành công LÍ ưng con cái nghe cha mẹ LÍ số nghiệp nghề nhớ tổ tông LÍ thuyết nói nhiều y học giả LÍ tình phân tỏ hết tơ vương… TĐ-10/9/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 02:31:22 bởi tietkimquyduc >
Bài xướng:-Chơi thơ
của cụ Thanh Huy, Q3
Xướng họa âu là một thú chơi
Thân nhau trao đổi ý cùng lời
Câu văn phép tắc tìm theo dõi
Chữ nghĩa âm thanh muốn học đòi
Môn đệ hầu mong vay mượn tứ
Thi đàn dễ đã được lên ngôi
Ca ngâm trầm bổng ai không thích?
Vui sống trên đời chỉ thế thôi.
Mùa hè 96
Trích đoạn: tietkimquyduc
1-Chơi thơ
Chơi thơ, chơi chữ một trò chơi
‘Thơ thẩn’ ngày đêm chẳng nửa lời
Vợ bảo: -Giúp đi ! ... -Ừ, sẽ xét ...
Anh còn ‘tìm vận’ ... -Ậy, đừng đòi ...
"Nếu 'ôn' đã quyết đi theo mụ
Thì 'mệ' xin thề lìa bỏ ngôi !"
"Thơ hỡi ! Nàng ơi, em đợi đấy !"
Cuộc chơi nào cũng muốn không thôi ! ...
Thiềng Đức/tkqđ-5/3/2000
(Họa thơ bạn gốc Huế, y đề)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:15:37 bởi tietkimquyduc >
-Bài họa của một số bạn trẻ … 1-Rượu, cờ...
Chơi rượu chơi cờ cũng thú chơi
Gặp nhau gầy cuộc mến vui lời
Đầu hôm gợi hứng :- Nào, ta uống
Rạng sáng lăn quay :- Mặc, nợ đòi
Mấy thuở cùn thời, xa mạt vận
Mươi thì đắc thế, chốt đăng ngôi
Sờ lên túi rổng, cười :- Ghi sổ
Ấy vậy mà sao chẳng chịu thôi
Thiên Hùng 2-Bỏ cuộc chơi !
Thả vận gieo vần dẫu thiết chơi
Loay hoay đối ẩm chỉ đôi lời
Vợ nhà : " Anh hỡi ..." - Này, em gọi !
Con trẻ : "Ba ơi ..." - Đấy, bé đòi !
Tức tối đành lòng hoa đợi bướm
Ôn hoà gởi dạ nghĩa nhường ngôi
"Mình đâu ? " bỏ cuộc ... "chờ anh với !"
Quấn quít quanh bàn hạnh phúc thôi !
Mỹ Linh
11/11/2007 3-Thơ và Chàng !
Họa với Huynh Hùng mải miết chơi
Lò mò nặn óc lặng thinh lời
Con kêu : "Mẹ hởi..."...Im đừng nói
Chồng gọi :" Mình ơi..."...Lại nữa đòi
Bậu nhé:...".Hỏng cần" , nằm xuống chiếu
Anh nè:..."Giận hả ", dậy lên ngôi
"Mây mưa!" ...kích động" ...nguồn thơ mới"
Gánh vác hai vai vẫn thích thôi
Vancali nov.11.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 05:31:25 bởi tietkimquyduc >
Trích đoạn: tietkimquyduc
12-HỒNG HỒNG-TUYẾT TUYẾT
(Họa thơ bạn Hà Nội > 80, chuyển đề)
Hồng Hồng ẩn hiện giấc chiêm bao
Tuyết Tuyết hồn mê mãi ngọt ngào
Một khắc khuynh thành tình chất ngất
Năm canh nghiêng nước mộng lao xao
Vô thường bao đóa hoa chìm xuống
Vĩnh cửu hàng tài sắc vút cao
'Nghệ thuật vì nhân sinh' vạn thuở
Sân chơi trần thế...thích thì vào...
Thiềng Đức/tkqđ-10/6/2000
Bài xướng:-Vịnh hoa hồng
Loài hoa xinh đẹp quý nhường bao !
Dẫu thoảng hương đưa vẫn ngọt ngào
Cành tốt lắm gai người mến mộ
Bông thơm nhiều cánh bướm xôn xao
Thích trồng vào chậu tìm nơi mát
Ưa cắm trong bình tránh chỗ cao
Muốn được bền lâu thay nước sạch
Nâng niu nhưng chớ đụng tay vào !
Tích Thiện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:14:44 bởi tietkimquyduc >
Trích đoạn: tietkimquyduc
13-MỘNG HỒI XUÂN
(Họa thơ bạn U80, đồng cảm)
'Sự đời' rắc rối kể vân vân
Khôn khéo 'phe ta' tránh mụ (nó) nhằn
Thiên số đào hoa mê 'ghệ nhí'
Thời trang thơm phức dụ 'gian nhân'
Mồi ngon ngon ngọt khoe hương sắc
Thế sự sự sanh lộ xác thân
Của lạ...'cụ dzê' nào chắng hám
Âm dương bồi đắp mộng hồi xuân...
Thiềng Đức/tkqđ-11/7/2000
13-MỘng hỒi xuân Bài xướng:-Sự đời
của bác Xuân Sơn U80 ở Q1.
Sự đời lắm chuyện cũng phân vân
Những kẻ đua tranh mới nhọc nhằn
Giả học mua bằng thành học giả
Nhân danh bán tước được danh nhân
Bài trừ mê tín loan bà xã
Bải bỏ dị đoan đáo bản thân
Gương sáng tư duy cần quán triệt
Lưu truyền hậu thế mãi muôn xuân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:10:54 bởi tietkimquyduc >
Trích đoạn: tietkimquyduc
2-GẶP NHAU...CƯỜI
(Họa thơ bạn U75)
Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
Sức khoẻ như voi luôn 'mạnh giỏi'
Sử kinh tợ mọt chẳng chây lười
Tương lai, sự nghiệp không thua bạn
Nhà cửa, vợ con gắng vượt người
Hồi ức lạc quan dù lão tới
Chơi thơ hò hẹn gặp nhau...cười...
Thiềng Đức/tkqđ-28/9/2000
2-GẶp nhau...cưỜi... Bài xướng:-Lạc quan
(của bác Công Quỳ, nhà giáo ở Q11)
Mới đó mà nay ngoại bảy mươi
Trời cho vẫn mạnh khoẻ vui tươi
Khi nhàn tưới bón cây không chán
Lúc bệnh lo toan thuốc chẳng lười
Thể dục hàng ngày đâu kém bạn
Bình thơ mỗi buổi há thua người
Tuổi cao, trí óc còn minh mẫn
Đất nước vào Xuân mĩm miệng cười.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 06:09:12 bởi tietkimquyduc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: