Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 344 bài trong đề mục
tietkimquyduc 31.10.2008 05:05:54 (permalink)
Bài xướng:
Có bạn đời vui

Quen gọi tuổi cao, chẳng nói già
Nhiều người trẻ lại nhận không ra
Siêng năng sách báo còn dư sức
Cảm hứng thơ ca vẫn có đà
Kinh nghiệm ít nhiều thường chú trọng
Chuyện đời hay dở cứ cho qua
Bạn bè đông đảo cùng vui sống
Bất cứ mùa nào cũng đẹp hoa.

Đại Lực - Hà Nội

 
 
11-CẢm ơn 'bu' nó
(Họa thơ bạn, đồng cảm)

Tuổi cao mà sắc vẫn không già
Có bạn đời vui thấy trẻ ra
Sung sướng vì mai lan gắn bó
Hồng hào bởi cúc trúc la đà
Tâm đầu nhơn nghĩa còn tìm được
Ý hợp khó khăn cũng vượt qua
Chung một mái nhà ba thế hệ
Cảm ơn 'bu' nó mãi như hoa ...

TĐ-2/9/2000
#61
    tietkimquyduc 01.11.2008 05:22:58 (permalink)
    Bài xướng: C  Ngọc Cầm
    Mỗi sáng đi qua mấy trại hòm
    Nhịp chân mãi bước chả thèm nom
    Chủ nhân bày bán như mời ngắm
    Lữ khách kiêng coi cũng phải nhòm
    Thứ rộng ý đồ chôn chị mập
    Loại eo dự định liệm anh còm
    Nhà thơ khoẻ mạnh yêu đời lắm
    Đợi lúc tiêu diêu mắt đỏ lòm.

     
    14-Tình yêu ngỌt lỊm
    (Họa thơ bạn, y đề)

    Chưa chi lại nói chuyện rương hòm
    ‘Xúi quẩy’ lắm nhe ... chẳng dám nom
    Nhún nhảy dưỡng sinh bà lão múa
    Nhịp nhàng quyền cước cụ ông nhòm
    ‘Mất eo’ mấy chị buồn còn béo
    ‘Tốt trống’ các anh khoái hết còm
    Sống khỏe, sống vui ... luôn có ích
    Tình yêu ngọt lịm ... chửa chua lòm ...

    TĐ-7/11/2000
    -Cụ bà NC đã tiêu diêu năm 2005, thọ 83...
    Một nén hương cho cụ! ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 05:24:12 bởi tietkimquyduc >
    #62
      simple 01.11.2008 08:33:46 (permalink)

      Bài xướng: C  Ngọc Cầm
      Mỗi sáng đi qua mấy trại hòm
      Nhịp chân mãi bước chả thèm nom
      Chủ nhân bày bán như mời ngắm
      Lữ khách kiêng coi cũng phải nhòm
      Thứ rộng ý đồ chôn chị mập
      Loại eo dự định liệm anh còm
      Nhà thơ khoẻ mạnh yêu đời lắm
      Đợi lúc tiêu diêu mắt đỏ lòm.

       
      14-Tình yêu ngỌt lỊm
      (Họa thơ bạn, y đề)

      Chưa chi lại nói chuyện rương hòm
      ‘Xúi quẩy’ lắm nhe ... chẳng dám nom
      Nhún nhảy dưỡng sinh bà lão múa
      Nhịp nhàng quyền cước cụ ông nhòm
      ‘Mất eo’ mấy chị buồn còn béo
      ‘Tốt trống’ các anh khoái hết còm
      Sống khỏe, sống vui ... luôn có ích
      Tình yêu ngọt lịm ... chửa chua lòm ...

      TĐ-7/11/2000
      -Cụ bà NC đã tiêu diêu năm 2005, thọ 83...
      Một nén hương cho cụ! ...
         
      Mạn phép hoạ cùng cụ ,có trắng có đen có trong có đụcCó gì ko phải mong cụ bỏ qua !

      Tám mươi xuân quá đã hòm hòm
      Con cháu đẩy đưa trách nhiệm nom
      Không ốm hay đau thời cũng mặc
      Chẳng vui với khoẻ ,đứa nào nhòm (!)
      Tổ tiên có quý , thương cho mạnh
      Hậu thế thảo thơm mấy vẫn còm
      Kính Lão thêm xuân tâm tích đức
      Tôn sư trọng đạo tạc ngàn non
       
       
       
       
       
       
      #63
        tietkimquyduc 02.11.2008 11:15:25 (permalink)
        -Cám ơn bạn Simple đã ghé thăm...
        Bài này chưa có người họa vì dường như vận 'om' hơi khó...
        Bạn cứ chơi thỏai mái nha và xin tặng bài này chắc hợp với chữ ký
        của bạn đó...

        Trích đoạn: tietkimquyduc
        -Topic đặc biệt.
        BỐN MÓN ĂN CHƠI

        6)-Món 'Bánh bao'

        Già lão còn thèm món bánh bao
        Huống chi trai trẻ sóng dâng trào
        Cu Ba bồng đảo đang căng thẳng
        Thằng nhỏ...sao mầy giành bánh tao...
        --------------------------------------------
        7)-Món 'đàn...'

        Xưa nay 'ổng' chỉ thích món 'đàn...bà'
        Đàn nguyệt, đàn bầu...chán thấy cha
        Thơ thẩn lúc trà dư, tửu hậu
        Đề tài muôn thuở...chuyện đồ nhà...

        TĐ -4/1/2003
        ------------------------------------------
        -Xin nợ 2 món nữa chờ chỉnh lý...sợ 'tục thành thanh' hóa ra
        'thanh thành tục'...

        #64
          simple 02.11.2008 15:32:23 (permalink)
          Lấy cảm hứng từ bài thơ của TK xin phép đề xướng một bài !
           
                              Chơi Đàn
           
          Chơi Đàn nức tiếng bởi do Bà
          Dẫu mệt nhưng Nàng vẫn sắp ra
          Mất hứng lúc đầu chơi nhịp chậm
          Hồi sau đúng phách...giỏi chưa nà
          Nàng yêu đoạn dạo đầu nhè nhẹ
          Ta thích hoà âm bản hợp ca
          Tập miết rồi Em ,Tôi cũng được
          Nàng ca Tôi đệm thật hài hoà[sm=10_point.gif]
           
           
          Đừng có ai " Xướng" quá à nha !













          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 18:20:20 bởi simple >
          #65
            tietkimquyduc 04.11.2008 20:11:35 (permalink)
            Ghi chép Những lần đi du lịch
            (Tếu cho dzui với Heo vàng Đinh Hợi)



            Trích đoạn: tietkimquyduc
            Chưa đi chưa biết...Lạt Đà
            Đi rồi...Đà Lạt thật là hữu duyên
            Thác đèo, thung lũng khắp miền
            "Vậy mà tôi tưởng"...cõi tiên ở trần...
            (1)

            Chưa đi chưa biết Bồng Lai
            Đi rồi mới biết Thiên thai hơn nhiều
            Một bầy tiên nữ mĩ miều
            "Ông đu gối hạc"...qua Đèo Bồng con...

            (1) Có giai thoại "Vậy mà tôi tưởng"... sẽ kể sau...
            -Lâu lâu "đổi tông" viết thơ "Lục bát, Lục chén", "Thơ Tân Đường luật"
            cho… Tâm hồn không bị rạn nhừ (Ý của hk đó)…

            Hi…Hi…


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 06:13:32 bởi tietkimquyduc >
            #66
              tietkimquyduc 09.11.2008 17:25:49 (permalink)
              Bài xướng: -Bên thềm tuổi 87
              Đã thấy xanh xanh một khoảng trời
              Mai đào hé nụ nắng vàng tươi
              Trong tim chút lửa như bừng cháy
              Dưới bút câu thơ muốn mĩm cười
              Giấc mộng non sông còn ấp ủ
              Mối tình trăng nước chẳng pha phôi
              Xuân về hoài cảm thêm lưu luyến
              Già lão chưa đành bỏ cuộc chơi
              Huế Xuân năm 2000
              Cao Đăng Tòng (chữ ký)
              -------------------------------
              TĐ đã có ý kiến là chỉ họa thơ tâm đắc (dù không quen biết)
              nên đã họa luôn 2 bài...

              10-XUÂN  VỀ HÒAI CẢM/ 2
              (Hoạ liên hoàn bài 1)

              Giấc mộng thuyền trăng hẹn cuối trời
              Trái tim hòa nhịp máu hồng tươi
              Tình yêu nhân thế còn chưa khóc
              Tục lụy trần ai vẫn muốn cười
              'Căn nghiệp' vần thơ luôn lắng đọng
              'Nợ đời' duyên bút chẳng chia phôi
              Mỗi lần Xuân đến nghe hương mới
              Thiềng Đức đâu đành bỏ cuộc chơi ...

              TĐ-4/2/2000

              ---------------------
              -Sẽ tìm lại bài họa 1.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 17:28:28 bởi tietkimquyduc >
              #67
                tietkimquyduc 14.11.2008 13:54:33 (permalink)

                Trích đoạn: tietkimquyduc

                Bài xướng: -Bên thềm tuổi 87
                Đã thấy xanh xanh một khoảng trời
                Mai đào hé nụ nắng vàng tươi
                Trong tim chút lửa như bừng cháy
                Dưới bút câu thơ muốn mĩm cười
                Giấc mộng non sông còn ấp ủ
                Mối tình trăng nước chẳng pha phôi
                Xuân về hoài cảm thêm lưu luyến
                Già lão chưa đành bỏ cuộc chơi
                Huế Xuân năm 2000
                Cao Đăng Tòng (chữ ký)
                -------------------------------
                TĐ đã có ý kiến là chỉ họa thơ tâm đắc (dù không quen biết)
                nên đã họa luôn 2 bài...

                10-XUÂN  VỀ HÒAI CẢM/ 2
                (Hoạ liên hoàn bài 1)

                Giấc mộng thuyền trăng hẹn cuối trời
                Trái tim hòa nhịp máu hồng tươi
                Tình yêu nhân thế còn chưa khóc
                Tục lụy trần ai vẫn muốn cười
                'Căn nghiệp' vần thơ luôn lắng đọng
                'Nợ đời' duyên bút chẳng chia phôi
                Mỗi lần Xuân đến nghe hương mới
                Thiềng Đức đâu đành bỏ cuộc chơi ...

                TĐ-4/2/2000

                ---------------------
                -Sẽ tìm lại bài họa 1.

                XUÂN VỀ HÒAI CẢM/ 1
                (Họa thơ Cụ Cao Đăng Tòng)

                Đại lão chưa đành bỏ cuộc chơi
                Bài thơ tâm đắc biến thành ‘phôi’
                Tuổi đời 87 vui duyên bút
                Cuối kỷ 20 thắm nụ cười (1)
                Chút lửa trong tim còn sưởi ấm
                Khỏang xanh ngòai ngõ vẫn truyền tươi
                Bên thềm hòai cảm thiên niên mới
                Giấc mộng thuyền trăng hẹn cuối trời…

                TĐ-2/2/2000
                (1) Thời đại kỷ thuật số, thơ ĐL viết bằng số…Tại sao không?...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 21:19:05 bởi tietkimquyduc >
                #68
                  tietkimquyduc 17.11.2008 22:35:55 (permalink)
                  62-Tám BIẾT
                  (Góp vui “Biết-Dại-Khôn” với cụ Kiều Văn,
                  Chủ nhiệm CLB Thơ Long Hựu, Cần Đước, Long An)
                   
                  BIẾT là  ý niệm để lần ra
                  BIẾT rõ ruột gan”... chết với bà!
                  BIẾT tỏng mười mươi còn giấu giếm
                  BIẾT ơn sâu sắc được lân la
                  BIẾT điều nên xuống qua nguy khốn
                  BIẾT phúc mà tu hưởng thái hòa
                  BIẾT điệu không lo tình huống xấu
                  BIẾT thời khôn sống đở bôn ba…
                   
                  TĐ-15/11/2008
                  (Viết vui… tự trào)
                   
                  61-Tám DẠI
                   
                  DẠI là non yếu chửa tinh khôn
                  DẠI miệng làm lanh tội cái mồm
                  DẠI gái phe nam thường kín kẻ
                  DẠI đàn… cá thể khỏi bồn chồn
                  DẠI khờ con gái luôn thua thiệt
                  DẠI dột thiếu nhi bị đánh đòn
                  DẠI hết đường chê thì lảnh đủ
                  DẠI gì dính dáng… chuyện hàng tôm…
                   

                  TĐ-14/11/2008
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 22:36:59 bởi tietkimquyduc >
                  #69
                    tietkimquyduc 19.11.2008 11:51:22 (permalink)
                    16-Tám KHÔN
                     
                    Khôn là khéo léo người không dại
                    Khôn tại tâm… tin tưởng bẩm sinh
                    ‘Khôn lỏi giỏi đàn’ cần trí óc (1)
                    ‘Khôn dồn ra mặt’ lộ chân tình
                    ‘Khôn đi làm lẽ’ chiều bà cả
                    ‘Khôn độc ngốc dân’ dựa khối lành (2)
                    Khôn sống mống tiêu… đời thế đấy
                    Khôn nhà chửi vợ... lọai lưu manh…
                     
                    TĐ-21/4/2008
                    (Theo tục ngữ, ca dao)
                    (1) Khôn lỏi sao bằng giỏi đàn
                    (2) Khôn độc không bằng ngốc dân
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 04:37:53 bởi tietkimquyduc >
                    #70
                      tietkimquyduc 24.11.2008 11:38:09 (permalink)
                      CHUYỆN HỘI NUÔI CHIM
                      (Chuyện thật sáng ngày 22/11/2008
                      của Hội NCT P14/Q10 tại CLB Bi sắt,
                      có Hội chim kiểng TP ở trọ)

                             Quý ông định việc nuôi chim
                      Hội Người cao tuổi đứng tìm hội viên
                             Niềm vui các cụ nhân lên
                      Chủ trương đúng đắn được liền hoan nghênh

                             Bước đầu kế họach hình thành
                      Chỉ tiêu mỗi cụ… cu xanh một lồng
                             Đề tài hấp dẫn lạ lùng
                      Tưng bừng tự phát
                      (chuyện) chim ông chim bà
                                
                             Chim vui hót… bà khen ông…
                            
                      Thiềng Đức ghi lại bằng thơ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 17:10:01 bởi tietkimquyduc >
                      #71
                        tietkimquyduc 29.11.2008 16:28:31 (permalink)
                        -Bà khen là thế nào?...

                        Trích đoạn: tietkimquyduc

                        2-CHUYỆN BÀ KHEN
                        (Cảm tác theo đề tài muôn thuở)

                        Bà khen ông khỏe là ăn chắc
                        Bác sĩ không bằng má(nó) chứng minh
                        Mồi ngon bà để ông bồi dưỡng
                        Đắng cay ông ực má(nó) cười tình

                        Ông uống bà khen không phải lạ
                        Hại trống... Đời nào... chuyện khó tin!
                        Vậy mà có thật... Phái nào mạnh?
                        Các ông sống thọ... đố mà tìm!...
                        (1)

                        TK QUÝ ĐỨC/BK
                        -Xin cám ơn quý bạn nào bỏ chút thì giờ
                        ghé thăm nhà mới 'Trang thơ không đường',
                        'Thơ THIỀNG ĐỨC tếu,vui' (có Đường) từ 18/8/2006
                        để cùng...cười và tham gia chơi!
                        -Nghiêm túc hơn thì xin ghé qua nhà
                        TÌM ĐẠO NƠI TA và VUI BUỒN THẾ SỰ
                        cùng Xướng-Họa giao lưu chơi...toàn Đường(15/8/2006).

                        (1) Kỷ lục Guinness về sống thọ... tòan quý cụ bà...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 05:37:12 bởi tietkimquyduc >
                        #72
                          tietkimquyduc 01.12.2008 20:59:02 (permalink)
                          TÒM TEM
                          Cảm tác theo Bài thơ dân gian:
                          Đang khi lửa tắt, cơm sôi
                          Lợn kêu, con khóc chồng đòi tòm tem
                          Bây giờ con đã ngủ yên
                          Lợn no, cơm chín...tòm tem thì tòm...
                          Viết tiếp theo Chuyện bà khen
                          (Khai bút đầu Xuân Nhâm Ngọ-2002)

                          Tình yêu là cái chi chi?
                          Mà ai cũng khoái...cũng si quá 'chời'!

                          Thanh niên 'ba, bảy' tơi bời
                          Lão già...gom chút tàn hơi...cho nàng
                          Yêu la liệt, yêu mê man
                          Thơ văn, nhạc khúc tràn lan 'não tình'

                          Không 'yêu' được...chết đi anh
                          Em đi tìm một 'nửa mình' khác...thôi!
                          Anh than, anh tiếc của đời
                          Tình yêu vàng vọt làm người u mê

                          Số trời đã định duyên thề
                          Thiên cơ...khả lậu...còn 'dzê' thì tòm
                          Chăm ông ngọt rượu, ngon cơm
                          Bà khen ông khoẻ...sớm hôm...được 'dzồi'...


                          TĐ-12/2/2002 (Mồng một Tết)
                          -Tâm tình của một người trẻ cao niên, một bạn vong niên trẻ...
                          #73
                            tietkimquyduc 17.12.2008 04:39:32 (permalink)
                            Thơ Đinh Hợi
                            -Những bài 'thơ heo' giã từ năm Đinh Hợi...


                            19-HỌ TRƯ TỰ BẠCH
                             
                            Trời sinh ta lợn… Hợi là heo
                            Bát Giái họ Trư thích lộn mèo
                            Mang tiếng "tham ăn" ham của lạ
                            Để đời "hốt uống" hám em nghèo
                            Bia vàng chẳng khoái luôn hèm đợi
                            Móng đỏ đáng yêu vẫn cám treo
                            Người hỡi! Xem đi nào khác tớ?! (1)
                            Thứ gì cũng nuốt… ngủ chuồng heo…

                            Thiềng Đức-9/8/2007
                            (1) Một anh bạn Đại gia nhắc đi nhắc lại...
                            "Thằng cha nào cũng là con heo".

                            Sorry... những ai không đồng cảm...
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 06:19:05 bởi tietkimquyduc >
                            #74
                              tietkimquyduc 28.12.2008 09:58:52 (permalink)
                              -Thơ Đinh Sửu (tuổi mụ của TĐ)... theo dòng suy tư về...

                              Chữ TÂM      

                              65-CHỮ TÂM TRÊN HẾT
                              (Họa thơ cụ Trần văn Đình, U84 ở Q10
                              chuyển đề)

                              Chào Xuân Kỷ Sửu sáng quê ta
                              Chúc Tết… nâng ly rượu, chén trà
                              Phố thị thành công xây nếp sống
                              Xóm thôn đòan kết nở bông hoa
                              Gia đình văn hóa làm gương mẫu
                              Con cháu hiền lương rõ chánh tà
                              Đạo đức là nhân… đời hạnh phúc
                              Chữ Tâm trên hết… chớ rời xa!

                              Thiềng Đức-18/12/2008
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 06:34:19 bởi tietkimquyduc >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 23 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 344 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9