Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 344 bài trong đề mục
tietkimquyduc 30.12.2008 06:24:17 (permalink)

-Một bài thơ cuối năm 2008...
 

Phúc
 
 
Tám PHÚC
 
PHÚC là điều tốt nhất... hằng mong
"PHÚC đẳng hà sa" tợ cát sông
PHÚC đức mẹ hiền lưu dấu ấn
PHÚC tinh... sao tỏ gắng vun trồng
PHÚC điền gieo thiện không hao sức
PHÚC lợi đem lành chẳng tiếc công
"PHÚC tự kỉ cầu" mình tạo lấy
PHÚC ai nấy hưởng... cõi thiên đường...

Thiềng Đức-30/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 15:02:30 bởi tietkimquyduc >
#76
    tietkimquyduc 10.01.2009 22:50:27 (permalink)
    -Viết vui theo tên 2 người bạn đặc biệt...

    DẠ VUI THAY

    PHÁT… từ nhiều ý… nghĩa càng hay
    PHÁT động phong trào hưởng ứng ngay
    PHÁT đạt chúc mừng người khóai chí

    PHÁT tài cầu nguyện phước dư đầy
    PHÁT phì đột ngột do cha mẹ
    PHÁT biểu tràn lan tựa tớ thầy
    PHÁT hiện bọn gian còn giấu mặt
    PHÁT huy nhân tốt… dạ vui thay!…

    Thiềng Đức-10/1/2009


    vẪn phỤng thỜ

    MĨ là tốt đẹp, là hòan thiện
    MĨ mãn… không còn phải ước mơ
    MĨ viện làm duyên thêm sắc nét

    MĨ nhân ngồi mẫu sáng tranh thơ
    MĨ kim ngự trị đang suy thóai
    MĨ tục truyền lưu vẫn phụng thờ
    MĨ học xác thân thành tượng sex
    MĨ miều hào nhóang… tránh nhào vô…

    Thiềng Đức-10/1/2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 16:03:14 bởi tietkimquyduc >
    #77
      tietkimquyduc 23.01.2009 21:51:47 (permalink)
      Chữ  ĐỨC

      TÁM ĐỨC
      (Thiềng Đức)

      ĐỨC… từ bốn nghĩa… ý đều tinh
      ĐỨC dục không thông dễ tội tình
      ĐỨC hạnh do ta luôn phấn đấu
      “ĐỨC hiền tại mẹ” được an lành
      ĐỨC vua thiên tử dân tôn kính
      ĐỨC Phật hiền nhân đạo đạt thành
      ĐỨC độ chứng minh người rộng lượng
      ĐỨC tài trọn vẹn đáng lưu danh…

      TĐ-1/11/2008
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 16:00:40 bởi tietkimquyduc >
      #78
        tietkimquyduc 26.01.2009 11:31:01 (permalink)
        -CHÚC MỪNG NĂM MỚI
        -XUÂN KỶ SỬU
        -2009...
         
        50-Tám MAI
        (Ăn theo bài MAI của cụ Hòai Phương)
         
        MAI vàng mừng đón Chúa Xuân sang
        MAI mối duyên ưa thỏa thiếp chàng
        MAI một tài năng còn tiếc nuối
        “MAI danh ẩn tích” tránh vương mang
        MAI sau thể hiện đời nhân quả
        MAI hậu noi theo ánh đạo vàng
        MAI mỉa điêu ngoa người đáng ghét
        MAI rùa sờ sọang… khó đàng hòang…
         
        TĐ- 13/11/2008
        (Viết vui… tự trào)
        #79
          tietkimquyduc 28.01.2009 16:41:51 (permalink)
          -Suy tư đầu năm...
          4- CHUYỆN CON NGƯỜI
           
          NGƯỜI… từ nhiều nghĩa… bóng và đen
          “NGƯỜI ghét của yêu” loại hám tiền
          “NGƯỜI biết lí…” càng nhanh xử sự
          “NGƯỜI vo tròn…” được sớm bình yên
          “NGƯỜI ngay mắc nạn” suy lòng dạ
          NGƯỜI đẹp về tơ… * tạo cảnh tiên
          NGƯỜI chẳng có tài… ** hay bốc phét
          “NGƯỜI khôn nói mánh…” tránh ưu phiền…
           
          Thiềng Đức-27/1/2009
                  * “Người đẹp về lụa”
                  ** Người chẳng có mẽ…”
                  (Theo tục ngữ, ca dao)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 16:43:44 bởi tietkimquyduc >
          #80
            tietkimquyduc 29.01.2009 06:00:42 (permalink)

            Thiềng Đức đã viết:
             
            Xin tặng 2 bài Tự trào của 2 cụ ở Hải Phòng giao lưu...
             
            TỰ TRÀO/ 1
             
            Tám mươi sáu... quả là...“vi-ơ” ! (1)
            Ăn ngủ cái gì cũng...“óoc-giơ”! (2)
            Gọi vợ đã quên từ...“sê-rí”! (3)
            Bạn bè xếp sẵn diện...“ai-dơ”! (4)
            Kính đeo thêm kính hình...“pa nét”! (5)
            Chân bước thêm chân tưởng...“boát-tơ”! (6)
            Lắm lúc cũng mong cho... “phi-ní” ! (7)
            Nhưng trời lại bảo...“ắt-tăng-đơ”! (8)
             
            (1)      vieux = già
            (2)      hors jeux = vô tích sự
            (3)      cherie = em yêu
            (4)      cụ tổ = l’aïeul (les aïeux)
            (5)      pas nette = không rõ nữa
            (6)      boiteux  = khặp khiểng
            (7)      fini = kết thúc cho xong
            (8)      attendez = hãy đợi đấy
             
            Vũ Trung Phồn
            (Cụ Mai Đoan ghi lại)

             

             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 06:11:48 bởi tietkimquyduc >
            #81
              tietkimquyduc 30.01.2009 16:08:41 (permalink)

              Thiềng Đức đã viết:
              TỰ TRÀO/ 2
               
              Tám mươi tuổi vẫn chưa già
              Hai mươi năm nữa mới đà... trăm xuân
              Má hồng nay đã... nhăn nhăn
              Tóc mây cũng đã chín phấn muối tiêu
               
              Răng ngà cái ngả cái xiêu
              Đeo hàm răng giả lại... đều như xưa
              Mắt huyền nay cũng... lơ mơ
              Đeo cặp kính mát... là mơ mộng liền
               
              "Dáng tiên" bước ngả bước nghiêng
              Cứ tưởng... mẫu hậu làm duyên một mình
              Tuổi già nhưng chí không già
              Chỉ sợ cụ Sáu (tấm)... phải chuồn cho nhanh!
               
              Chị Cả Lộc
              (Cụ Mai Đoan ghi lại)

               
              #82
                tietkimquyduc 01.02.2009 21:26:28 (permalink)
                7-SẴN QUAN ĂN

                NƯỚC… nhiều tục ngữ… nghĩa xa gần
                “NƯỚC chảy hoa trôi” thật tủi thân
                “NƯỚC lã người dưng” em mắc nợ
                “NƯỚC trong không cá” bậu vô tâm
                “NƯỚC xa cứu lửa” còn nguy khốn
                “NƯỚC mắt chảy xuôi” phải khóc thầm
                “NƯỚC đổ lá khoai” buồn uổn sức
                “NƯỚC sông công lính” sẵn quan ăn…
                 
                Thiềng Đức-30/1/2009
                (Theo tục ngữ, ca dao)
                #83
                  tietkimquyduc 02.02.2009 23:18:41 (permalink)
                  CÕI THẦN TIÊN

                  HÒA là ý nghĩa… tốt đôi bên
                  HÒA nhã nói năng thật có duyên
                  HÒA giải chàng nàng thôi đấu võ
                  HÒA âm ‘dùi trống’ hết buồn phiền
                  HÒA mình tập thể nêu gương mẫu
                  HÒA thuận gia phong rõ hiện tiền
                  HÒA thượng cao thâm truyền Phật đạo
                  HÒA bình… thế giới… cõi thần tiên…

                  Thiềng Đức-2/2/2009


                  Trích đoạn: tietkimquyduc

                  7-SẴN QUAN ĂN

                  NƯỚC… nhiều tục ngữ… nghĩa xa gần
                  “NƯỚC chảy hoa trôi” thật tủi thân
                  “NƯỚC lã người dưng” em mắc nợ
                  “NƯỚC trong không cá” bậu vô tâm
                  “NƯỚC xa cứu lửa” còn nguy khốn
                  “NƯỚC mắt chảy xuôi” phải khóc thầm
                  “NƯỚC đổ lá khoai” buồn uổn sức
                  “NƯỚC sông công lính” sẵn quan ăn…
                   
                  Thiềng Đức-30/1/2009
                  (Theo tục ngữ, ca dao)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 21:22:42 bởi tietkimquyduc >
                  #84
                    simple 06.02.2009 21:37:53 (permalink)
                    Kính chào Tiền bối !
                    Sang năm mới  rồi mà chẳng mấy khi thấy Tiền bối ở nhà mà vô chúc tết ! Dân ta vẫn có câu Tháng giêng là tháng ăn chơi giờ chưa qua rằm   ! Kính lão đắc thọ ! Chúc tiền bối sang năm mới Mạnh khoẻ "Có sức khoẻ là có tất cả " mà  và có nhiều kiệt tác thật hay !

                    Tấm bé

                    Quanh năm tá túc ở mom sông
                    Dặt dẹo bon chen lứa tuổi hồng
                    Chân đất đầu trần chơi với nắng
                    Bên manh chiếu rách thẹn cùng đông
                    Bánh mỳ một mẩu chồn trong Dạ
                    Nửa bát cơm vơi đói quặn lòng
                    Giấc ngủ bồng bềnh bên gối mộng
                    Hình Cha , bóng Mẹ một lần mong

                     
                     
                    Bài này Simple  làm từ lâu rồi tại bài thơ Thương Vợ của Cụ Tú mà học đòi làm thơ ,giơ không muốn sửa lại , vô thăm Tiền bối có gì không phải Tiền bối bỏ quá cho !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 21:54:27 bởi simple >
                    #85
                      tietkimquyduc 07.02.2009 13:45:46 (permalink)
                      -Chào bạn simple/Võ Dương ở Vĩnh Phúc... Lâu quá mới gặp lại cố nhân...
                      không nhớ có điều gì sơ sót trước đây không?... xin thông cảm nha...
                      Bài thơ "Tấm bé" rất chân phương và rất đặc thù simple...
                      Tứ thơ như thế là tốt rồi vì rất thật đời thường...
                      Nên phát huy dòng thơ simple...
                      Xin tặng bài thơ mới ra lò...

                      -ĐÁNH CHÉN NGẤT NGƯ
                       
                      ĐÁNH… động từ nhiều nghĩa… chủ quan
                      “ĐÁNH nhau đầu vỡ…” mới bàng hòang

                      ĐÁNH ghen… ai bảo không chung thủy
                      ĐÁNH cuộc… kẻ thua phải nát tan
                      “ĐÁNH đĩ chín phương…” chưa thất vọng
                      “ĐÁNH cờ xuất tướng…” sắp đầu hàng
                      ĐÁNH đồng… kết luận gây tai hại
                      ĐÁNH chén ngất ngư… lúc tiệc tàn…

                      Thiềng Đức-7/2/2009


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 22:49:45 bởi tietkimquyduc >
                      #86
                        tietkimquyduc 08.02.2009 21:17:51 (permalink)
                        -Viết vui mấy ngày đầu Xuân...

                        -CHUYỆN BÀN DÂN
                         
                        SẮC… nhiều ý nghĩa… chuyện bàn dân…
                        “SẮC bất ba đào…”  tợ sóng thần
                        SẮC chỉ lưu truyền trang sử học
                        SẮC-xô vang dội cõi hồng trần
                        SẮC KHÔNG Phật dạy đời hư ảo
                        SẮC luật Tòa tuyên bọn ác gian
                        SẮC tộc hình thành theo tín ngưỡng
                        SẮC đi với xuất… sướng vô vàn…
                         
                        Thiềng Đức-8/2/2009
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 06:49:13 bởi tietkimquyduc >
                        #87
                          tietkimquyduc 12.02.2009 17:54:52 (permalink)
                          -Viết vui mấy ngày đầu Xuân...

                           
                          CHỈ YÊU TIỀN
                           
                          THƯỢNG là ý nghĩa thuộc bề trên
                          THƯỢNG đế ngôi cao thật vững bền

                          “THƯỢNG mục hạ hòa” luôn thống nhất
                          “THƯỢNG giao bất siểm” khó bình yên
                          “THƯỢNG hành hạ hiệu” nêu nhân ái
                          “THƯỢNG lộ bình an” chúc hữu duyên
                          THƯỢNG sách mưu cao nghe thuyết phục
                          “THƯỢNG vàng hạ cám”… chỉ yêu tiền…
                           

                          Thiềng Đức-12/2/2009
                          (Chịu phép dùng 3 chữ ‘hạ’)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 06:49:58 bởi tietkimquyduc >
                          #88
                            tietkimquyduc 14.02.2009 06:27:33 (permalink)

                            Trích đoạn: tietkimquyduc

                            CÕI THẦN TIÊN

                            HÒA là ý nghĩa… tốt đôi bên
                            HÒA nhã nói năng thật có duyên
                            HÒA giải chàng nàng thôi đấu võ
                            HÒA âm ‘dùi trống’ hết buồn phiền
                            HÒA mình tập thể nêu gương mẫu
                            HÒA thuận gia phong rõ hiện tiền
                            HÒA thượng cao thâm truyền Phật đạo
                            HÒA bình… thế giới… cõi thần tiên…

                            Thiềng Đức-2/2/2009

                            -Viết tặng 2 vợ chồng HÒA+YẾN mới tái ngộ...

                            CHUYỆN CHÀNG NÀNG

                            YẾN… chim họ én… món cao sang
                            YẾN ẩm linh đình rõ bọn quan
                            “YẾN nhập tha nha” tình chuyển hướng (1)
                            “YẾN sào mạc thượng” số điêu tàn (2)
                            “YẾN an trấm độc” nhân nguy hiểm (3)
                            “YẾN tước xử đường” quả nát tan (4)
                            YẾN tiệc vui vầy ngày họp mặt
                            YẾN oanh liền cánh… chuyện chàng nàng…
                             
                            Thiềng Đức-14/2/2009 (Vanlentine day)
                            (1) én vào nhà khác
                            (2) địa vị bấp bênh
                            (3) uống phải rượu độc
                            (4) không nghĩ đến hậu họa
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 06:51:20 bởi tietkimquyduc >
                            #89
                              tietkimquyduc 15.02.2009 21:36:24 (permalink)
                              16-CHẲNG KÊU CA
                               
                              CƠM là lương thực chính quê ta
                              “CƠM  trắng cá ngon” thật đậm đà
                              “CƠM ráo cháo dừ” làm chuẩn hóa
                              “CƠM lành canh ngọt” sống chan hòa
                              “CƠM bưng nước rót” đời sung sướng
                              “CƠM nóng bóng bườm”* nghĩa thiết tha
                              “CƠM mẹ thì ngon”… con bất hiếu
                              “CƠM no bò cưỡi” chẳng kêu ca…

                              Thiềng Đức-15/2/2009
                              * đầm ấm , đầy hứng thú
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 21:38:01 bởi tietkimquyduc >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 23 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 344 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9