Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 344 bài trong đề mục
tietkimquyduc 18.02.2009 21:00:40 (permalink)
-Xin tiếp tục góp dzui...
Trâu thì viết rồi... còn ngựa thì thế nào...

17-Loại hám danh (Tám NGỰA)
 
NGỰA… thú kéo xe… cưỡi phóng nhanh
“NGỰA hay lắm tật” khó duyên lành
“NGỰA quen đường cũ” gò phương hướng
“NGỰA chạy có bầy” sống đệ huynh
“NGỰA xéo voi gìày” người  tội lỗi
“NGỰA qua cửa… mở” kẻ vô tình
“NGỰA non háu đá” rồi thua cuộc
NGỰA nghẽo gì mi… loại hám danh!…
 
Thiềng Đức-16/2/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:26:22 bởi tietkimquyduc >
#91
    tietkimquyduc 23.02.2009 01:28:22 (permalink)
    Thơ Thiềng Đức
    Ngụ ngôn Đường luật
     

    Mục lục

    I-Về Loài vật

    1-CHUYỆN CON DÊ                 

    2-CHUYỆN NgỰa-KhỈ-Dê-Trâu   
    3-CHUYỆN CON CHUỘT          
    4-CHUYỆN CON CHÓ  
    5-CHUYỆN CON TRÂU
    6-CHUYỆN CHIM YẾN          
    7-CHUYỆN CON NGỰA                  
    8-CHUYỆN CON GÀ              

    II-Về Vạn vật

    9-NGHĨ VỀ NGƯỜI               
    10-NGHĨ VẾ ĐẤT                 
    11-NGHĨ VỀ NƯỚC              
    12-CHUYỆN GẠO CƠM                  
    13-CHUYỆN KIM VÀNG       
    14-CHUYỆN CÁI ĐẦU          

    GHI CHÚ:-Những bài thơ này dựa theo các tục ngữ ca dao,  đều có trong quyển Đại từ điển, nhưng cần lắp ráp thế nào để 2 cặp đối cho chỉnh. Thí dụ Câu 'Chuột đội vỏ trứng' không xài nguyên xi được thì sửa lại chữ “tứ” vần "bằng" để cho đúng luật bằng trắc, nghĩa thì vẫn

    nguyên ... 
     
    I-Về Loài vật
     

    1-CHUYỆN CON DÊ
    (Tếu dzui tí nha) 
                                                                                                                      

    DÊ là bản chất thực con người
    DÊ cụ trời sinh đúng tuổi Mùi
    DÊ nấu cà ri yêu thấy khỏe
    DÊ hầm thuốc Bắc yếu nghe vui
    DÊ con sừng ngứa… ngựa non hỡi!…
    DÊ chắn cửa chuồng… trư nái ơi!…
    DÊ chó đầu treo buôn tráo trác
    DÊ lăn, vú nướng… lão lên đời… 
                                                                                                     

    TĐ-17/8/2007
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 04:55:28 bởi tietkimquyduc >
    #92
      tietkimquyduc 23.02.2009 20:58:40 (permalink)
      2-CHUYỆN NGỰA-KHỈ-DÊ-TRÂU
      (Thơ chiết cành từ 4 bài thơ ĐL của 4 Thi hữu w.vđt)

      NGỰA mà chẳng ngựa... ôi, buồn chết !
      «NGỰA quá!» lời gieo miệng của người
      KHỈ gió khua môi nhiều bực thế !
      KHỈ cùi múa mép quá rầu thôi ! (1)
      DÊ hoài vẫn khỏe... trâu điên hỡi !
      DÊ mãi còn dai... ngựa chứng ơi !
      TRÂU vẫn chăm làm dù kiếp khổ
      TRÂU chưa nghĩ đến chuyện… lìa đời...

      TĐ-2/12/2007
      (1) Câu 4 sửa lại tí để tránh lỗi điệp tự.

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:25:11 bởi tietkimquyduc >
      #93
        tietkimquyduc 25.02.2009 04:53:55 (permalink)
        Chúc mừng năm mới MẬU TÝ - 2008 …

        3-CHUYỆN CON CHUỘT’

        ChuỘt hay gặm nhấm chẳng ai ưa
        ChuỘt Mickey thì lắm cháu mua
        ChuỘt đội trứng gà ... lo giấu giếm (1)
        ‘ChuỘt sa chỉnh gạo’ ... khỏi cày bừa
        ‘ChuỘt chù phải khói’ ... chờ tiêu tán
        ‘ChuỘt chạy cùng sào’... nhảy búa xua
        ChuỘt cắn chân mèo đùa một tí                                     

        ChuỘt bầy tham nhũng nuốt không chừa ...

        TĐ-1/1/2008
        (1) Tục ngữ : ‘Chuột đội vỏ trứng’.

        ------------------
        -Sorry... bị lỗi word nên hàng ngũ chạy lộn xộn...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 04:56:21 bởi tietkimquyduc >
        #94
          simple 25.02.2009 19:36:52 (permalink)
          Tự Cảm
           
          Quanh quẩn cũng qua...nửa sáu mươi (!)
          Dốt văn nhát võ...đoảng duyên đời
          Trẻ còn dai sức...màng danh lợi
          Viễn xứ cầu vinh....bán thảnh thơi
          Phú quý giàu sang...không phải phận
          Nghèo hèn tệ mạt... chẳng do trời
          Mỏi chân chùn gối...nằm đơn chiếc
          Ngó lại trông đi...vẫn thấy vơi...!?
           
          Simple
           
          Qua hầu tiền bối , chúc tiền bối mạnh khoẻ !
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:59:48 bởi simple >
          #95
            tietkimquyduc 27.02.2009 06:21:40 (permalink)
            -Cám ơn bạn S ở VP đã gửi hoa tặng lần thứ 2...
            Thơ bạn được lắm, có suy tư  về cuộc sống đời thường...
            Xin tiếp tục thỏai mái nha...
            --------------------------
            4-CHUYỆN CON CHÓ (tuổi mụ của tứ hành xung Thìn-Tuất-Sửu-Mùi)
            (Ăn theo topic Con CHÓ của Shiroi)
             
            CHÓ là số một được người cưng
            CHÓ chín món… cầy vượt thịt rừng
            “CHÓ ngáp phải ruồi” khi gặp vận
            “CHÓ nằm gầm chạn” bị xem thường
            CHÓ vàng nhứt xứ làm ba lít
            “CHÓ đá vẫy đuôi” xạo bốn phương
            “CHÓ cậy gần nhà” luôn ỷ thế
                  CHÓ già giữ ghế chẳng buông xương!…
             
            TĐ-10/11/2008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:24:04 bởi tietkimquyduc >
            #96
              tietkimquyduc 27.02.2009 15:50:27 (permalink)
              Có Chó thì phải có Trâu…
               
              5-CHUYỆN CON TRÂU
                    (Tuổi Đinh Sửu/1937 chào năm
                     Kỷ Sửu/2009)
               
               TRÂU đen… truyền thuyết Ngưu Ma Vương
               TRÂU vắng bảy năm vẫn nhớ chuồng
               “TRÂU mộng húc nhau” cằn cỏ ruộng
               “TRÂU bò phá đỗ” giỗ nhà ông
               “TRÂU teo heo nở” tài bà bếp
              TRÂU kéo ngựa phi phúc tổ tông                    
               TRÂU chậm nước dơ đành kém bậu
              “TRÂU già chẳng nệ…” mặc cuồng phong…
               
              TĐ-11/11/2008
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:37:14 bởi tietkimquyduc >
              #97
                tietkimquyduc 03.03.2009 05:18:31 (permalink)
                6-CHUYỆN CON NGỰA (tuổi mụ của má nó)

                NGỰA… thú kéo xe… cưỡi phóng nhanh
                “NGỰA hay lắm tật” khó duyên lành
                “NGỰA quen đường cũ” gò phương hướng
                “NGỰA chạy có bầy” sống đệ huynh
                “NGỰA xéo voi gìày” người  tội lỗi
                “NGỰA qua cửa… mở” kẻ vô tình
                “NGỰA non háu đá” rồi thua cuộc
                NGỰA nghẽo gì mi… loại hám danh!…

                TĐ-16/2/2009
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:20:51 bởi tietkimquyduc >
                #98
                  longnu 03.03.2009 13:20:27 (permalink)
                  Khỉ cầm tinh
                  Khỉ già hay trẻ cũng tuổi thân
                  khỉ leo trèo nhảy thật lanh chân
                  Khỉ mà người chửi con khỉ mốc
                  Khỉ tật tài lanh khỉ không sân (si)
                  Khỉ mà mới đến gọi khỉ tân
                  Khỉ mà nấu chín phải đem cân
                  Tài lanh một chút là óc khỉ
                  Khỉ nhìn rất kĩ bắt(chước)theo chăng
                   
                  Tranh giành địa phận đánh rất hăng
                  Tề thiên đại thánh thật lăng xăng
                  Người làm việc thiện phò Tam Tạng
                  Sau này cũng đã thành thánh Tăng !

                  Long Nữ !
                  P/s: hoạ vài bài thơ vui cùng tiền bối , chúc tiền bối sức khoẻ dồi dào !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 13:22:29 bởi longnu >
                  #99
                    tietkimquyduc 05.03.2009 21:22:27 (permalink)
                    -Cám ơn LN đã ghé thăm quán TĐ và tặng thơ... Xin cứ thỏai mái nha...
                    Chúc sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc... Bài "Khỉ cầm tinh" cũng dzui lắm...
                    --------------------
                    8-CHUYỆN CON GÀ (tuổi Ất Dậu của bả...)

                    GÀ… diễn trò vui dễ mắc cười
                    GÀ ba tháng tuổi thật ngon xơi
                    “GÀ cồ ăn quẩn” trông ngơ ngác
                    “GÀ mái gáy mai” báo tả tơi
                    “GÀ mượn áo công” bà dựa thế
                    “GÀ giò ngứa cựa” cậu làm mồi
                    “GÀ rơi mâm gạo” tha hồ chén
                    “GÀ trống nuôi con”… lắm mối lôi…

                    TĐ-22/2/2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:27:04 bởi tietkimquyduc >
                    tietkimquyduc 07.03.2009 09:28:24 (permalink)

                    Trích đoạn: tietkimquyduc

                    -Xin tiếp tục góp dzui...
                    Trâu thì viết rồi... còn ngựa thì thế nào...

                    17-Loại hám danh (Tám NGỰA)
                     
                    NGỰA… thú kéo xe… cưỡi phóng nhanh
                    “NGỰA hay lắm tật” khó duyên lành
                    “NGỰA quen đường cũ” gò phương hướng
                    “NGỰA chạy có bầy” sống đệ huynh
                    “NGỰA xéo voi gìày” người  tội lỗi
                    “NGỰA qua cửa… mở” kẻ vô tình
                    “NGỰA non háu đá” rồi thua cuộc
                    NGỰA nghẽo gì mi… loại hám danh!…
                     
                    Thiềng Đức-16/2/2009
                     


                    Trích đoạn: tietkimquyduc

                    Có Chó thì phải có Trâu…
                     
                    5-CHUYỆN CON TRÂU
                          (Tuổi Đinh Sửu/1937 chào năm
                          Kỷ Sửu/2009)
                     
                     TRÂU đen… truyền thuyết Ngưu Ma Vương
                    TRÂU vắng bảy năm vẫn nhớ chuồng
                    “TRÂU mộng húc nhau” cằn cỏ ruộng
                    “TRÂU bò phá đỗ” giỗ nhà ông
                    “TRÂU teo heo nở” tài bà bếp
                    TRÂU kéo ngựa phi phúc tổ tông                    
                    TRÂU chậm nước dơ đành kém bậu
                    “TRÂU già chẳng nệ…” mặc cuồng phong…
                     
                    TĐ-11/11/2008

                    -Làm thân Trâu Ngựa...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:34:52 bởi tietkimquyduc >
                    tietkimquyduc 07.03.2009 09:31:14 (permalink)
                    II-Về Vạn vật

                    9-NGHĨ VỀ NGƯỜI               
                    10-NGHĨ VẾ ĐẤT                 
                    11-NGHĨ VỀ NƯỚC              
                    12-CHUYỆN CƠM CHÁO                
                    13-CHUYỆN KIM VÀNG       
                    14-CHUYỆN CÁI ĐẦU
                    15-CHUYỆN CÁI MIỆNG
                    16-Miệng CƯỜI                             
                               17-Miệng Ăn               
                    18-CHUYỆN CÁI TAY
                    19-CHUYỆN CÁI CHÂN
                    20-Chân ĐI                          
                    21-Chân CHẠY
                     22-CHUYỆN CÁI BỤNG
                     

                    22-CHUYỆN CÁI BỤNG
                     
                    BỤNG là phần chứa… gan và ruột
                    BỤNG dạ con người quá kín sâu
                    “BỤNG đói tai ngơ” quên đạo đức
                    “BỤNG trâu đầu trắm” chuộng cung cầu
                    “BỤNG chua miệng ngọt” nghe gian ác
                    “BỤNG ỏng đít beo” thấy phát rầu
                    BỤNG cóc tưởng ngon… ưa khoác lác
                    BỤNG mang em bé… đúng bà bầu…
                     

                    TĐ-04/03/2009

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:46:58 bởi tietkimquyduc >
                    tietkimquyduc 08.03.2009 03:20:49 (permalink)
                    14-CHUYỆN CÁI ĐẦU

                    ĐẦU là não bộ ở trên cao
                    “ĐẦU bạc răng long” đáng vái chào
                    “ĐẦU đội vai mang” thương biết mấy
                    “ĐẦU thừa đuôi thẹo” khổ làm sao!
                    “ĐẦU rơi máu chảy” quên ngày ấy
                    “ĐẦU ấp tay ôm” nhớ thuở nào
                    “ĐẦU sóng ngọn nguồn” đầy cảm xúc
                    “ĐẦU Ngô mình Sở” chuyện tào lao…

                    TĐ-20/2/2009
                    tietkimquyduc 08.03.2009 19:35:55 (permalink)
                    MỪNG NGÀY 8/3

                            Nhớ Ngày mồng 8 tháng 3
                    Tâm sự cùng bà... Hạnh phúc đâu xa
                           Cho nhau yên ấm thuận hòa
                    Lo cho con cháu chúng ta nên người
                           Mừng Thiên kỉ mới đôi lời
                    Tôi bà... tiếp tục yêu đời… yêu nhau…
                     
                    Thiềng Đức-8/3/2001
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 13:50:09 bởi tietkimquyduc >
                    tietkimquyduc 12.03.2009 13:51:53 (permalink)
                    15-CHUYỆN CÁI MIỆNG

                    MIỆNG là bộ phận chuyên ăn, nói
                    “MIỆNG mật lòng dao” chả nghĩa tình
                    “MIỆNG khấn tay lần…” luôn kính cẩn
                    “MIỆNG quan trôn trẻ” thật linh tinh
                    “MIỆNG hùm gan sứa” rồi hè chạy
                    “MIỆNG nói chân đi” sẽ chắc thành
                    MIỆNG lưỡi nịnh thần luôn ác độc
                    MIỆNG na-mô… núp bọn lưu manh…

                    TĐ-23/2/2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 04:06:43 bởi tietkimquyduc >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 344 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9