Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 23 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 344 bài trong đề mục
simple 13.03.2009 19:25:07 (permalink)
 Phỏng theo câu nói xưa "Tự cao tự đại , Tự phụ tự đắc , Tự tư tự lợi ở trốn quan sai đem chém bỏ " Simple làm bài thơ này ,Chúc Tiền bối vui ,khoẻ !
 
 
Chữ Tự
 
Tự do -cuộc sống quý làm sao
Tự đại -bề trên không cúi chào
Tự lợi -trốn quan sai chém bỏ
Tự tin -tham vọng ắt lên cao
Tự hào -con cháu yên gia thất
Tự phụ -có mời chẳng muốn vào
Tự tử -ô danh đời  kết thúc
Tự nhiên thơ phú trốn thanh tao
 
 
Simple



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 01:06:36 bởi simple >
tietkimquyduc 14.03.2009 04:57:05 (permalink)
-Bạn S nên xem lại 2 cặp đối... Thơ ĐL thì cần đối cho tốt...
----------------------------
16-Miệng CƯỜI                               
     (Tiếp theo bài It's vitamin
       của T/h Ngàn Thông)
                                                     
CƯỜI là cử động miệng và môi
CƯỜI gió cợt trăng với khách chơi
CƯỜI ngất vợ yêu làm khoái chí
CƯỜI gằn bạn ngợm chán khinh đời
CƯỜI người chẳng ngẫm quên ta hợm
CƯỜI miếng chi ruồi nghĩ nó lơi
CƯỜI nịnh nàng ghen xin xí xóa
CƯỜI ra nước mắt tỏ tình tôi…

TĐ-12/12/2006

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 04:59:09 bởi tietkimquyduc >
simple 14.03.2009 09:11:25 (permalink)

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Bạn S nên xem lại 2 cặp đối... Thơ ĐL thì cần đối cho tốt...

TĐ-12/12/2006


 
Dạ ! Simple cố tình để cặp đối nhau bằng Tự  tốt với cái Tự xấu , không biết có được không?
tietkimquyduc 17.03.2009 02:55:23 (permalink)
-Bạn S cứ chơi thoải mái và tùy thích... không sao cả,
còn muốn hay hơn thì nên học hỏi thêm...
----------------
17-Miệng Ăn                 

Ăn...từ nhiều nghĩa lẫn buồn vui
Ăn Tết đầu Xuân tất cả vui
"Ăn chắc mặc bền" đâu có kh

"Ăn chay nằm đất" thật không vui
"Ăn cần ở kiệm" thôi nghèo khỔ

"Ăn cận nằm kề" thấy sướng vui
Ăn ít uống nhiều thì bị kh

"Ăn trên ngồi trổc" các quan vui...

TĐ-15/3/2007
longnu 17.03.2009 19:08:39 (permalink)
Cao hứng thế sự tiếu thiền ngâm
Nữ kính bối thi bất họa khâm
Tiền bối tài cao đối cùng họa
Nữ tài nhỏ mọn tả nguyệt cầm

Long Nữ
Lâu bận việc ko họa cùng tiền bối chúc tiền bối vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 19:39:45 bởi longnu >
tietkimquyduc 17.03.2009 20:43:39 (permalink)
-Chào LN ghé thăm và tặng hoa...
Xin cứ chơi thoải mái nha... LN hay TLN?
Hẹn gặp ngày 20/3 tại 96 CT, Q3 nhé... nếu ở HCMC,
còn ở ngoài HCMC thì sorry...
-----------------------
8-CHUYỆN CÁI TAY
 
TAY là bộ phận chuyên sờ, nắm
“TAY bắt mặt mừng” lại gặp nhau
“TAY trắng làm nên” nhờ số tốt
“TAY hòm chìa khóa” rõ nhà giàu
“TAY người đấm phản” ông cơ hội
“TAY đã nhúng chàm” lão khổ đau
“TAY kiếm tay cờ” anh tháo vát
TAY sai nhục nhã… tội còn lâu…
 
TĐ-24/2/2009
tietkimquyduc 20.03.2009 21:44:45 (permalink)
-Chúc mừng vntq sinh nhật lần 7...
Vừa đi họp mặt ở HCMC, toàn bạn trẻ, rất vui nhộn...
Cám ơn các bạn và BN cùng Ban tổ chức...
----------------------
19-CHUYỆN CÁI CHÂN

CHÂN là bộ phận dùng đi, chạy
“CHÂN cứng đá mềm” tính dẻo dai
“CHÂN lấm tay bùn” đời khó nhọc
“CHÂN giò ngảng lại” kẻ chây lười
“CHÂN mây cuối đất” nghe da diết
“CHÂN hán chân hài” thấy tốt tươi
CHÂN chó… trẻ con vui thỏa thích
CHÂN kiềng thế đứng… mệnh thiên thời…

TĐ-25/2/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 21:49:03 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 24.03.2009 12:51:57 (permalink)
20-Chân ĐI                          

Đi là bước tới vợ thêm chân
ĐI bước nửa vì vợ xả thân
ĐI tới nơi… vơ cho tới bến
ĐI đằng đầu… vợ đã đằng vân
ĐI không về có… vợ cười nụ
ĐI có về không vợ… cấm thăm
ĐI cổng sau… quan nghe lệnh vợ
ĐI đêm sẽ gặp...bả...ma phăm...

TĐ-10/12/2006
simple 28.03.2009 00:52:25 (permalink)
Chào chú ạ ! Hôm qua có thấy Chú trong đoạn Video Sinh Nhật VNthuquan , Coi thơ mãi mà mới có được thấy người !
Simple lại vô quán thơ của Chú học rồi hành , Chúc chú mạnh khoẻ  !
 
Lúa thời con Gái
 
Tháng ngày chăm bẵm đợi lên bông
Vất vả tăng thêm lúc trổ đòng
Bà sợ bọ sa khuya sớm giữ
Ông lo chuột phá tối ngày trông
Lúa đương con gái thời hao nước
Đói bụng Trâu già khối chú mong
Bà dặn....Ông đe hoài cũng mệt
Lơ là chẳng khéo lại công không
 
 
Simple
 
 
tietkimquyduc 28.03.2009 06:01:24 (permalink)
-Chào bạn S và các bạn khác đã xem ảnh Sinh nhật vntq ở HCMC, và HN...
Hôm nay xem kỹ lại mới thấy có bạn thân quen nhất là TH ở CaLi...
Xin gửi lời chào và cám ơn tất cả... Bận quá nên chưa giao lưu được...
Sorry và hẹn gặp sau nha...
--------------------
Xin tiếp tục dòng thơ vui... ngụ ngôn ĐL...

21-Chân CHẠY
     (Thơ châm... đùa tí chơi)

CHẠY là di chuyển nhanh bằng chân
CHẠY ghế mua quan kiểu tiến thân
CHẠY mánh áp phe đường khó sáng
CHẠY làng bỏ cuộc trận chưa tan
CHẠY như chạy nợ lòng lo lắng
CHẠY ngược chạy xuôi dạ thất thần
CHẠY vạy khắp nơi mong kiếm sống
CHẠY trời không khỏi... bởi đầu trần...

TĐ-9/11/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 06:02:37 bởi tietkimquyduc >
Minh Xuân 31.03.2009 21:00:21 (permalink)
Kính chào tiền bối. Xin phép học tiền bối thử làm một bài. Nếu có gì không phải đúng phần vui, xin tiền bối góp ý cho để sửa chữa.

CA
 
CA là tiếng hát của bao người
CA DAO - tiếng vọng tự ngàn đời
CA NGỢI - lời hay cho cái đẹp
CA NHẠC - âm thanh vẽ đất trời
...
(Xin phép tiền bối chỉ để lại nửa bài thơ).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 19:02:05 bởi Minh Xuân >
mixoc14 04.04.2009 17:33:35 (permalink)
Tặng thi hữu vầng thơ vui về chữ "Tiền" khi có vợ
Còn tiền vợ nói líu lo,
Hết tiền thì vợ hét, "ho" suốt ngày !
Còn tiền vợ hiền như nai,
Hết tiền vợ mắng như nài quản voi !
Còn tiền nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền vợ réo như còi hỏa xa !
Còn tiền thì vợ hiền hòa,
Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh !
Còn tiền vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền vợ gắt như chanh không đường !
Còn tiền tình thương mến thương,
Hết tiền vợ đạp rớt giường như chơi !!!
tietkimquyduc 19.04.2009 04:26:21 (permalink)
-Cám ơn 2 bạn Minh Xuân và mixoc14 đã ghé quán chơi và tặng hoa...
Sorry nhé... vì bận lắm nên ít về thăm nhà và cũng sẽ ít giao lưu...
Các bạn cứ chơi thoải mái bằng ĐL và tếu dzui, cho cuộc đời đở buồn...
Xin tiếp tục... topic Thơ dzui...

22-CHUYỆN CÁI BỤNG
 
BỤNG là phần chứa… gan và ruột
BỤNG dạ con người quá kín sâu
“BỤNG đói tai ngơ” quên đạo đức
“BỤNG trâu đầu trắm” chuộng cung cầu
“BỤNG chua miệng ngọt” nghe gian ác
“BỤNG ỏng đít beo” thấy phát rầu
BỤNG cóc tưởng ngon… ưa khoác lác
BỤNG mang em bé… đúng bà bầu…

TĐ-04/03/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 06:45:25 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 25.04.2009 15:23:03 (permalink)
-Bài 23...
 
23-Tình XUÂN
 
Xuân là mùa đẹp nhất trong Năm
Xuân nhật đón ngày đầu mỗi Năm
Xuân bất tái lai còn một thuở
Xuân phong đắc ý được nhiều Năm
Xuân huyên nồng ấm tình cha mẹ
Xuân tiết âm dương chuyện tháng Năm
Xuân tế thánh thần mừng lễ hội
Xuân sơn, thu thủy mộng quanh Năm …(1)

Thiềng Đức-18/2/2007 (Mồng 2 Tết)
(1) "Làn thu thuỷ, nét xuân sơn"
-Chắc khó wạ, nên không dám mời...
Thi hữu nào wạ được thì xin thử chơi ...
8 gì ... 5 gì ... cũng được...
tietkimquyduc 29.04.2009 04:57:22 (permalink)
24-MAI xuân
(Ăn theo bài MAI của cụ Hoài Phương)
 
MAI vàng mừng đón Chúa Xuân sang
MAI mối duyên ưa thỏa thiếp chàng

MAI một tài năng còn tiếc nuối
“MAI danh ẩn tích” tránh vương mang
MAI sau thể hiện đời nhân quả
MAI hậu noi theo ánh đạo vàng
MAI mỉa điêu ngoa người đáng ghét
MAI rùa sờ soạng… khó đàng hòang…
 
TĐ- 13/11/2008
(Viết vui… tự trào)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 06:46:13 bởi tietkimquyduc >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 23 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9