Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 344 bài trong đề mục
tietkimquyduc 29.04.2009 05:16:22 (permalink)

25-Tình TRĂNG

(Ăn theo bài “Trăng” của cụ Hoài Phương)
 
TRĂNG còn là nguyệt… trẻ hay già
TRĂNG gió … yêu đương lọan quỷ ma
TRĂNG mật ngày đầu… tìm hạnh phúc
“TRĂNG thanh gió mát” ước bao la
TRĂNG tròn lại khuyết… ai nông nổi
“TRĂNG tủi hoa sầu” em xót xa
TRĂNG tỏ đường tình còn hẹn ước
TRĂNG mờ hư ảo cõi ta bà…
 
TĐ-1/10/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 11:38:03 bởi tietkimquyduc >
Minh Xuân 30.04.2009 13:37:56 (permalink)

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Bài 23...
 
23-Tình XUÂN
 
Xuân là mùa đẹp nhất trong Năm
Xuân nhật đón ngày đầu mỗi Năm
Xuân bất tái lai còn một thuở
Xuân phong đắc ý được nhiều Năm
Xuân huyên nồng ấm tình cha mẹ
Xuân tiết âm dương chuyện tháng Năm
Xuân tế thánh thần mừng lễ hội
Xuân sơn, thu thủy mộng quanh Năm …(1)

Thiềng Đức-18/2/2007 (Mồng 2 Tết)
(1) "Làn thu thuỷ, nét xuân sơn"
-Chắc khó wạ, nên không dám mời...
Thi hữu nào wạ được thì xin thử chơi ...
8 gì ... 5 gì ... cũng được...



Kính tiền bối cho Minh Xuân thử đối ý. Minh Xuân không biết làm thơ Đường luật nên về luật chắc không được chặt chẽ, tiền bối chỉ bảo cho.
 
Hạ Vàng*

Hạ là mùa nóng, rực hoa Vàng
Hạ chí giữa hè, đầy nắng Vàng
Hạ Vũ Sơn Tinh** một thủa xưa

Hạ hồi phân giải*** ba ngai Vàng
Hạ lưu sông chảy, bồi phù sa
Hạ bệ đối phương, giật giải Vàng
Hạ sách dùng khi đã hết cách
Hạ từ van lạy **** chỉ vì Vàng.

 
*Vàng là màu Kim, hành giữa của Ngũ hành, tương ứng với trung cung của Hà thư và Lạc đồ là số 5 (năm lần từ này). Vàng = Hoàng, chỉ vua. Năm = Ngũ = Vũ, cũng chỉ vua, vì vua là trung tâm của nước.
**Hiện nay có thuyết cho rằng Đại Vũ của Trung Hoa (vua khai sáng nhà Hạ) và Sơn Tinh của Việt Nam là một. Hai người đều cùng có công trị thủy. Truyền thuyết của Trung Hoa nói Đại Vũ chết biến thành con gấu (tiếng Hán gấu là hùng), vợ biến thành hòn đá lớn. Điều này tương đương với Sơn Tinh là một Hùng vương, lấy vợ là Đồ Sơn thị (Đồ Sơn dịch thành đá lớn).
***Câu cuối của các chương hồi trong Tam quốc diễn nghĩa.
****Truyện Kiều khi hai cha con họ Vương bị vu oan: "Hạ từ van lạy suốt ngày"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 20:20:34 bởi Minh Xuân >
tietkimquyduc 01.05.2009 02:44:14 (permalink)
-Cám ơn bạn MX đã vào chơi tiếp...
Bài HV có tứ thơ và lời giải tốt... TĐ tin rằng bạn có đủ trình độ để tự học và chơi thơ ĐL giỏi sau này, nếu bạn chịu khó xem sách dạy làm thơ ĐL hoặc một số website có lớp dạy làm thơ ĐL. Chúc bạn thành công...
-------------------------
26-SUY TƯ VỀ TIỀN

TIỀN xè lạc giắng còn là bạc
”TIỀN mất tật mang” tình tổn thất
”TIỀN ngắn mặt dài” bởi nợ nần
”TIỀN trao cháo múc” do thành thật
”TIỀN nào của ấy” vợ đồng cân
”TIỀN hết gạo không” chồng rẻ mạt
”TIỀN ít thịt nhiều” chỉ hóa thân
”TIỀN liền với ruột”... thì ăn chắc...

TĐ-25/12/2006
-Chỉ có một số cao thủ Thơ ĐL bên w.hst
mới chơi được dạng đặc biệt này...
sẽ lần lượt giới thiệu những bài hay...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 06:43:59 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 02.05.2009 06:43:53 (permalink)
27-SUY TƯ VỀ CỦA                

CỦA là mọi thứ ta làm ra
"CỦA ít lòng nhiều" chẳng xót xa
"CỦA đội nón đi" do thiếu đức
"CỦA thiên trả địa" cũng thành ma
"CỦA ăn của để" thời thấy hết
"CỦA nổi của chìm" không lộ ra
"CỦA vợ công chồng" ... ông nội trợ
"CỦA làm hư nết" ... tại me bà ...

TĐ-29/3/2007

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 06:45:49 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 04.05.2009 07:00:05 (permalink)
-Xin giới thiệu lại Tập thơ NGỤ NGÔN ĐL sắp xếp lại hoàn chỉnh hơn...
và chấm hết...
 
Mục lục                
 
I-Về Loài vật
 
1-CHUYỆN CON DÊ                           
2-CHUYỆN NgỰa-Kh-Dê-Trâu      
3-CHUYỆN CON CHUỘT   
4-CHUYỆN CON CHÓ      
5-CHUYỆN CON TRÂU    
6-CHUYỆN CHIM YẾN              
7-CHUYỆN CON NGỰA             
8-CHUYỆN CON GÀ                  
 
II-Về Vạn vật
 
9-NGHĨ VỀ NGƯỜI                   
10-NGHĨ VẾ ĐẤT            
11-NGHĨ VỀ NƯỚC                            
12-CHUYỆN CƠM CHÁO           
13-CHUYỆN KIM VÀNG  
14-CHUYỆN CÁI ĐẦU
15-CHUYỆN CÁI MIỆNG
16-Miệng CƯỜI                       
         17-Miệng Ăn          
18-CHUYỆN CÁI TAY
19-CHUYỆN CÁI CHÂN
20-Chân ĐI                    
21-Chân CHẠY                         
  22-CHUYỆN CÁI BỤNG
          23-Tình XUÂN
        24-MAI xuân
        25-Tình TRĂNG               
                 26-SUY TƯ VỀ TIỀN                      
        27-SUY TƯ VỀ CỦa   
------------------------
-Không biết đã post đủ chưa... sẽ kiểm lại...                                         
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 07:02:09 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 07.05.2009 22:54:50 (permalink)
-Một bài thơ mới ra lò để đáp lễ giao lưu một Thi lão U85 ?...
 
Bàn về chữ THÀNH
(viết vui tặng bác Trường Thành)
 
THÀNH là đạt tới… ý từ vui
THÀNH quả đấu tranh mãi sáng tươi
THÀNH tích học hành lưu vĩnh cửu
THÀNH đồng Tổ quốc rạng muôn đời
THÀNH hôn bạn trẻ… tình chồng vợ
THÀNH lập triều thần… nghĩa chúa tôi
THÀNH tín giữ lời người đáng trọng
THÀNH đi với kính… hợp thiên thời…
 
TĐ-6/5/2009
 
tietkimquyduc 10.05.2009 09:34:02 (permalink)
-Bài này xếp lại là số 12 và tựa là "Chuyện cơm cháo"...
theo Tuyển tập NGỤ NGÔN ĐL...

Trích đoạn: tietkimquyduc

16-CHẲNG KÊU CA
 
CƠM là lương thực chính quê ta
“CƠM  trắng cá ngon” thật đậm đà
“CƠM ráo cháo dừ” làm chuẩn hóa
“CƠM lành canh ngọt” sống chan hòa
“CƠM bưng nước rót” đời sung sướng
“CƠM nóng bóng bườm”* nghĩa thiết tha
“CƠM mẹ thì ngon”… con bất hiếu
“CƠM no bò cưỡi” chẳng kêu ca…

Thiềng Đức-15/2/2009
* đầm ấm , đầy hứng thú
 

Sẽ quote lại theo thứ tự mới...
tietkimquyduc 12.05.2009 06:21:48 (permalink)
-Dường như còn sót mấy bài... xin bổ sung...
 
13-CHUYỆN KIM VÀNG
 
KIM… vàng tính kí… chúc như ý*
“KIM bảng đề danh” thấy hiển vinh
KIM khánh thưởng ban người xứng đáng
KIM ngân đánh bật tội tày đình
“KIM chi ngọc diệp” hàng hoài niệm
“KIM thị tạc phi”* lí chuyển nhanh (1)
“KIM Thạch kì duyên” thề vẹn nghĩa (2)
KIM ngưu xuất thế… diệt yêu tinh…
 
TĐ-18/2/2009
* Có ông bạn người Hoa chúc Tết:
   "Vạn sự như ý, vàng vô cả kí"

(1) Chân lí thay đổi theo thời thế
(2) Truyện thơ Bùi Hữu Nghĩa


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 06:23:05 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 13.05.2009 22:29:30 (permalink)
-Xin quote lại theo thứ tự mới...

Trích đoạn: tietkimquyduc

14-CHUYỆN CÁI ĐẦU

ĐẦU là não bộ ở trên cao
“ĐẦU bạc răng long” đáng vái chào
“ĐẦU đội vai mang” thương biết mấy
“ĐẦU thừa đuôi thẹo” khổ làm sao!
“ĐẦU rơi máu chảy” quên ngày ấy
“ĐẦU ấp tay ôm” nhớ thuở nào
“ĐẦU sóng ngọn nguồn” đầy cảm xúc
“ĐẦU Ngô mình Sở” chuyện tào lao…

TĐ-20/2/2009

tietkimquyduc 17.05.2009 04:02:48 (permalink)

Trích đoạn: tietkimquyduc

15-CHUYỆN CÁI MIỆNG

MIỆNG là bộ phận chuyên ăn, nói
“MIỆNG mật lòng dao” chả nghĩa tình
“MIỆNG khấn tay lần…” luôn kính cẩn
“MIỆNG quan trôn trẻ” thật linh tinh
“MIỆNG hùm gan sứa” rồi hè chạy
“MIỆNG nói chân đi” sẽ chắc thành
MIỆNG lưỡi nịnh thần luôn ác độc
MIỆNG na-mô… núp bọn lưu manh…

TĐ-23/2/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 04:05:46 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 18.05.2009 07:10:32 (permalink)
-Một bài thơ giao lưu mới ra lò...
 
THẤY VẪN XUÂN
 
Hàn Giang mến tặng Tập “Chiều ngâu”
Dẫu có hơn không… cũng lắm màu
Tâm sự thơ vườn… mùi đã đủ
Thoát vòng danh lợi… rõ nông sâu
 
Giao lưu thi phú… trao nhau chữ
Tìm bạn muốn quen… khó cũng trèo
Xin cảnh an bình… tâm ước nguyện
Ra vào tao nhã… vịnh trăng treo
 
Tám chục tuổi đời thấy vẫn xuân
Hàn Giang thấm đạo trọng lòng nhân
Thơ Đường Nhân Tạo còn lai láng
Hoài niệm Hòa Vang… mãi vọng ngân…
 
Thiềng Đức-16/5/2009
(Ăn theo dòng thơ HG)
-Thơ viết tặng Thi huynh Hàn Giang,
Thay lời mừng thọ lên hàng U80.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 04:47:35 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 19.05.2009 22:59:01 (permalink)
-Mới viết xong, xin giới thiệu luôn...

CHÍ CHẲNG NHÒA
 
Mừng Tỉ Công Bình tám chục xuân
“Mùa hoa cau” nở… nhớ vô ngần
Tập thơ kỉ niệm mừng Khánh thọ
Lòng nhẹ thênh thang giữ thiện nhân
 
Ta vẫn là ta… chí chẳng nhòa
Nhớ nghề mô phạm tợ trồng hoa
Bâng khuâng thế sự đua danh lợi
Tự kiểm lương tâm… vững thế gia
 
Phụ nữ tự hào tròn nghĩa cả
Bây giờ mới kể chuyện xuân xanh
Những bài đã học còn thơm suốt
“Cửa Phật từ bi vui đón mình”…
 
TĐ-18/5/2009
(Ăn theo dòng thơ MHC/CB)
-Thay lời mừng thọ lên hàng U83.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 04:49:55 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 23.05.2009 02:28:20 (permalink)
-Xin chuyển chủ đề này sang topic Thơ vui...

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin giới thiệu
 
Tuyển tập đặc biệt (sau khi sắp xếp lại)
 
Thơ Thiềng Đức
Tục ngữ Đường luật

01/03/2009


Mục lục                                   
 
1-Luận về BIẾT                      
2-Luận về DẠI
3-Luận về CÓ       
4-Luận về KHÔNG
5-Luận về chữ HỮU
6-Luận về chữ TIÊU               
7-Luận về VUI              
8-Luận về GHÉT
9-Luận về GIẬN
10-Bàn về HÒA
11-Bàn về ĐÁNH                   
12-Luận về Làm 
13-MUỐN gì?      
14-Muốn là ĐƯỢC      
15-Bàn chuyện ĐỜI
16-Bàn về chữ LÍ                   
17-Luận về chữ LỘC
18-Luận về THẤY         
19-Luận về THƯƠNG
20-Bàn về chữ THẤT     
21-Bàn về chữ TÌNH                
22-YÊU là...
23-TU là…
24-CHẬM rì
25-NHƯ là…
26-Luận về NHÂN/ 1             
27-Luận về NHÂN/ 2
28-Luận về chữ THƯỢNG
29-Bàn về chữ ĐƯỜNG
30-Bàn về chữ BA                  
31-Bàn về chữ MĨ                  
32-Luận về chữ SẮC
33-Bàn về chữ PHÁT             
34-Luận về chữ PHI     
           
*****
 
35-Chuyện lấy vợ / 1 (Chữ  BẤT)  
36-Chuyện lấy vợ / 2 (Chữ  BẤT)  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 11:34:53 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 24.05.2009 10:22:38 (permalink)
-Một bài mới viết, sẽ bổ sung vào Mục lục "Tục ngữ ĐL"...

Bàn về chữ “NHÀ”
 
NHÀ… từ nhiều nghĩa… chuyện linh tinh
“NHÀ dột cột xiêu” thấy thất kinh
“NHÀ khó vợ hiền” ông phúc hậu
“NHÀ nghèo con thảo” cụ yên lành
“NHÀ vàng gác tía” cùng công sức
“NHÀ sạch bát ngon…“ rất vệ sinh
NHÀ thổ đổi trao hàng bát giới
NHÀ thơ thơ thẩn… mộng không thành…
 
Thiềng Đức-24/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 11:41:03 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 28.05.2009 15:53:05 (permalink)
-Giao lưu với một bạn thơ ở HCMC rất quen với các CLB...

MÃI ÔM HẰNG

“Màu sáng đang tươi” Thơ bấm nút
Văn Nhiêng muốn bạn hẹn ngày vui
Chùm thơ mười sáu… Đường không muối
Mười sáu chùm thơ rộn tiếng cười
 
Chào Hội Hoa Xuân… ta Muốn hỏi?
Vui mình, vui bạn nối giao duyên
Đất quê hương Cửu Long muôn thuở
Đến với mầm xuân đẹp dịu hiền
 
Trên dòng mơ ước hôn lên trán
Lá đổ muôn chiều ngập ánh trăng
Nhớ bến tình xưa thuyền ngược nước
Tình buồn, tình biển… mãi ôm Hằng…*
 
Thiềng Đức-25/5/2009
(Ăn theo dòng thơ Văn Nhiêng)
* Ôm Trăng không bằng... ôm em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 15:56:33 bởi tietkimquyduc >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9