Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 344 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2 - 03.11.2009 05:06:38
-Bài thơ tặng những bạn tên Hồng và Thảo...
(Hồng Thảo cũng là tên đứa con gái sinh năm 1963)


42 - Bàn về chữ “HỒNG”
 
HỒNG... là từ ngữ nghe đa cảm
“HỒNG diệp xích thằng” thật đẹp đôi
“HỒNG rụng thắm rời”(1) đau tại số
“HỒNG nhan bạc phận” khổ do trời
HỒNG Lâu mộng truyện... tình muôn thuở
HỒNG Lạc sử xanh... nghĩa một thời
HỒNG phúc tổ tông nay được hưởng
HỒNG trần ước mãi... cảnh Bồng lai...
 
Thiềng Đức – 27/10/2009
(1) “Thịt da ai chẳng là người” (Kiều bị vùi dập)
 
41 - Bàn về chữ “THẢO”
 
THẢO... từ nhiều nghĩa... ý nôm na
THẢO thuận ngoan hiền hiếu mẹ cha
THẢO dã am mây thường vắng lặng
“THẢO tình thầy tớ” thật chan hòa
“THẢO gian nhân mệnh” thương không dễ*
THẢO phạt nghịch đồ giết khó tha
THẢO suất sai lầm đều trả giá
THẢO nào câm miệng... lỡ tham gia...
 
Thiềng Đức - 24/10/2009
*coi rẻ dân lành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 05:41:19 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2 - 06.12.2009 05:38:43

-Nhân chuyến đi Sapa hôm 16/11/2009...

Chưa đi chưa biết Sapa
Đi rồi mới biết... thật là... rét ghê!
Ai người không thấy tái tê?...
Chợ tình sưởi ấm... nhớ về Hơ mông...


(Đùa tí cho dzui...)
_________________
Một chân lý được "ngộ" ra và tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: Tủ thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 2 - 25.12.2009 02:51:27
"Thiềng Đức"
-Lật chồng thơ cũ, thấy có bài thơ hay hay nên ngẫu hứng họa chơi...

(vì mấy năm qua không giao lưu với CLB Thơ ca Q3/ 126 CMT8)
 
KHÓ BỎ QUA
(Họa thơ cụ Thanh Nam, nguyên CN/CLB Thơ ca Q3)
 
Thi lão làm thơ... đọc thiệt là...
Chín mươi niên kỉ... nói thôi mà...
Giao lưu bát cú như chưa đã...
Xướng họa thất ngôn hóa thực ra...
Thế sự đục trong lòng dạ há...
Nhân tình đen trắng sắc màu đà...
Mời “Thơ vị tận”... Thanh Nam gửi......
“Cảm tác ngày Xuân”... khó bỏ qua...
 
TĐ-18/12/2009
 
CẢM TÁC NGÀY XUÂN
(Thơ vị tận)
Gần chín mươi xuân kể cũng là...
Tính xin nghỉ việc hẵn nhưng mà...
Đôi tai thế sự nghe chừng đã...
Cặp mắt nhân tình thấy hóa ra...
Giấc mộng ngày xuân hoa nụ mới...
Chút duyên áo tím phấn son đà...
Câu thơ Bạch Tuyết chờ thi hữu...
Chén rượu Hoàng Hoa đón khách qua...
Thanh Nam

Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 01.01.2010 06:05:12
Happy New Year 2010
tất cả Thi hữu VNTQ
-----------------------
-Xin tập hợp thơ 12 con giáp theo thứ tự...


Trích đoạn: tietkimquyduc

1-CHUYỆN CON CHUỘT

Chuột hay gặm nhấm chẳng ai ưa
Chuột Mickey thì lắm cháu mua
Chuột đội trứng gà ... lo giấu giếm
(1)
‘Chuột sa chỉnh gạo’ ... khỏi cày bừa
‘Chuột chù phải khói’ ... chờ tiêu tán
‘Chuột chạy cùng sào’... nhảy búa xua
Chuột cắn chân mèo... đùa một tí!
                                    

Chuột bầy tham nhũng nuốt không chừa ...

TĐ-1/1/2008
(1) Tục ngữ : ‘Chuột đội vỏ trứng’.
------------------
-Sorry... bị lỗi word nên hàng ngũ chạy lộn xộn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 18:22:44 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 01.01.2010 18:28:59

Trích đoạn: tietkimquyduc

2-CHUYỆN CON TRÂU
      (Tuổi Đinh Sửu/1937 chào năm
      Kỷ Sửu/2009)
 
 TRÂU đen… truyền thuyết Ngưu Ma Vương
TRÂU vắng bảy năm vẫn nhớ chuồng
“TRÂU mộng húc nhau” cằn cỏ ruộng
“TRÂU bò phá đỗ” giỗ nhà ông
“TRÂU teo heo nở” tài bà bếp
TRÂU kéo ngựa phi phúc tổ tông                    
TRÂU chậm nước dơ đành kém bậu
“TRÂU già chẳng nệ…” mặc cuồng phong…
 
TĐ-11/11/2008
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 03.01.2010 11:26:03
3-Chào năm Canh Dần (2010)...
CHUYỆN Ông Ba mươi...

DẦN... loài khỏe nhất... mười hai giáp
CỌP dữ chừa con... cũng biết thương
“CỌP chết để da” người giữ tiếng
HÙM thiêng sa bẩy... chó khinh thường
“HÙM tinh mỏ đỏ” siêu gian giảo
HỔ phụ... cầy nhi... hết rỡ ràng
“HỔ cứ long bàn” bền thế trận
DẦN... cầm tinh nữ... khó tìm chồng...

TĐ-12/12/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 22:20:10 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 07.01.2010 20:49:27
-Xin giới thiệu Tập thơ "Ngụ ngôn ĐL"...
 
I-Về Loài vật
 
1-CHUYỆN CON CHUỘT (Tí)
2-CHUYỆN CON TRÂU (SỬu)
3-CHUYỆN Ông Ba mươi... (DẦN)
4-CHUYỆN CON NGỰA (NGỌ)
5-CHUYỆN CON DÊ  (MÙI)
6-CHUYỆN ÔNG TỀ... (THÂN)               
7-CHUYỆN CON GÀ (DẬU)          
8-CHUYỆN CON CHÓ (TUẤT)
9-HỌ TRƯ TỰ BẠCH (HỢI)
10-CHUYỆN NGỰA-KHỈ-DÊ-TRÂU         
11-CHUYỆN CHIM YẾN
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 11.01.2010 06:07:25
4-CHUYỆN CON NGỰA (NGỌ)

NGỰA… thú kéo xe… cưỡi phóng nhanh
“NGỰA hay lắm tật” khó duyên lành
“NGỰA quen đường cũ” gò phương hướng
“NGỰA chạy có bầy” sống đệ huynh
“NGỰA xéo voi gìày” người  tội lỗi
“NGỰA qua cửa… mở” kẻ vô tình
“NGỰA non háu đá” rồi thua cuộc
NGỰA nghẽo gì mi… loại hám danh!…

TĐ-16/2/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 08:54:57 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 14.01.2010 14:13:58
5-CHUYỆN CON DÊ (MÙI)
   (Tếu dzui tí nha)
 
Dê là bản chất thực con người
Dê cụ trời sinh đúng tuổi Mùi
Dê nấu cà ri yêu thấy khỏe
Dê hầm thuốc Bắc yếu nghe vui
Dê con sừng ngứa… ngựa non hỡi! …
Dê chắn cửa chuồng… trư nái ơi!…
Dê chó đầu treo buôn tráo trác
Dê lăn, vú nướng… lão lên đời…
 
Thiềng Đức-17/8/2007
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 18.01.2010 05:19:11
6-CHUYỆN ÔNG TỀ... (THÂN)

KHỈ là con thú cận nhân hình
"KHỈ bắt chước người"... trẻ thất kinh
KHỈ đẻ "tủi Thân" bao gái sợ
“KHỈ ho cò gáy” chẳng ai dành
“KHỈ chê đỏ đít”… cười ngu dốt
KHỈ khọt nhe răng… đểu chính danh
KHỈ Ngộ Không…
Tề Thiên Đại Thánh
"KHỈ ăn gừng"… diễn thật tài tình…
 
Thiềng Đức – 28/6/2009 
(Tếu dzui tí nha) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 08:52:55 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 20.01.2010 08:58:30
7-CHUYỆN CON GÀ (DẬU)

GÀ… diễn trò vui dễ mắc cười
GÀ ba tháng tuổi thật ngon xơi
“GÀ cồ ăn quẩn” trông ngơ ngác
“GÀ mái gáy mai” báo tả tơi
“GÀ mượn áo công” bà dựa thế
“GÀ giò ngứa cựa” cậu làm mồi
“GÀ rơi mâm gạo” tha hồ chén
“GÀ trống nuôi con”… lắm mối lôi…

TĐ-22/2/2009
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 25.01.2010 22:22:18
8-CHUYỆN CON CHÓ (TUẤT)
(Ăn theo topic Con CHÓ của Shiroi)

CHÓ là số một được người cưng
CHÓ chín món… cầy vượt thịt rừng
“CHÓ ngáp phải ruồi” khi gặp vận
“CHÓ nằm gầm chạn” bị xem thường
CHÓ vàng nhứt xứ làm ba lít
“CHÓ đá vẫy đuôi” xạo bốn phương
“CHÓ cậy gần nhà” luôn ỷ thế
 CHÓ già giữ ghế chẳng buông xương!…

TĐ-10/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 22:23:40 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 30.01.2010 11:09:36
Thơ Đinh Hợi
-Những bài 'thơ heo' giã từ năm Đinh Hợi ...
9-HỌ TRƯ TỰ BẠCH

Trời sinh ta lợn … Hợi là heo
Bát Giái họ Trư thích lộn mèo
Mang tiếng "tham ăn" ham của lạ
Để đời "hốt uống" hám em nghèo
Bia vàng chẳng khoái luôn hèm đợi
Móng đỏ đáng yêu vẫn cám treo
Người hỡi! Xem đi
...
nào khác tớ?! (1)
Thứ gì cũng nuốt…
ngủ chuồng heo…

Thiềng Đức-9/8/2007
(1) Một anh bạn Đại gia nhắc đi nhắc lại...
"Thằng cha nào cũng là con heo".
----------------
Sorry...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 11:12:07 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 06.02.2010 06:07:24
10-CHUYỆN NgỰa-KhỈ-Dê-Trâu
(Thơ chiết cành từ 4 bài thơ ĐL của 4 Thi hữu w.vđt)
                                                                                                                        NgỰa NGỰA mà chẳng ngựa... ôi, buồn chết !
«NgỰa quá » lời gieo miệng của người
KhỈ gió khua môi nhiều bực thế !
KhỈ cùi múa mép quá rầu thôi ! (1)
hoài vẫn khỏe... trâu điên hỡi !
mãi còn dai... ngựa chứng ơi !
Trâu vẫn chăm làm dù kiếp khổ
Trâu chưa nghĩ đến chuyện… lìa đời...
                                                                                               TĐ-2/12/2007
(1) Câu 4 sửa lại tí để tránh lỗi điệp tự.
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 09.02.2010 05:28:44
-Copy về nhà để lưu niệm...
 

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin ghé nhà VIT/VIP đáp lễ giao lưu với chủ quán và các bạn...
đều là những Thi sĩ, Họa sĩ, Nhạc sĩ,... Lý sĩ (Lý Bạch)...
mà TĐ rất tâm đắc với chủ đề của topic này...
Xin tặng... 2 bài thơ có đủ mùi đời và mùi vị ca ngâm...
 
*Hai bài hoạ Thơ Nguyễn Công Trứ (1778-1858)

 11-NguyỄn Công TrỨ danh đề
(Hoạ bài Cầm Kì Thi tửu)

Muốn được đề danh phải có tài
Mục tiêu phấn đấu...tránh ăn chơi
Tuổi đời 41 thành quan lại
Mệnh số 80 hết lỗ lời (1)
'Phải có danh gì...' luôn nhớ đấy
'Bài ca ngất ngưỡng' vẫn còn đây
'Cầm kì thi tửu' thêm bò cái
Dạo khắp xóm làng...hỏi có ai?...

TĐ -23/3/2000
(1) Thời đại digital...Thơ ĐL viết bằng số...Tại sao không?

 
 
12-CHỬI ĐỜI
(Hoạ bài THẾ TÌNH BẠC BẼO)

Văng tục...văn chương nhất cụ rồi!
Thế tình đen trắng đã tôi vôi
Trứ danh Tổng đốc khi về ngược
Nức tiếng Thủ khoa lúc hướng xuôi
Biết nhọn như chông trong cửa miệng
Nên che bằng quạt phía đằng đuôi
Chửi đời bạc bẽo ông cười ngất
'Nhân nghĩa đôi đường' nhạt xáo voi...

TĐ -19/11/2002
(Theo Tiểu dẫn tác giả NCT)



 
quote:

Trích đoạn: vithong


Lời Ngỏ

Xin lưu lại nơi này...
Vài vần thơ nhỏ. bày tỏ
góc nhìn riêng về cuộc sống, 
có tình yêu, thân phận,
và những vui buồn đời thường đan xen…
Chỉ là những chiêm nghiệm đã qua trong đời,
mượn thơ giải tỏa, nên thơ đôi lúc tản mạn…
(Những bài thơ ở đây đã được chỉnh sửa, bổ sung)
Hân hạnh được giao lưu với các bạn........


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 05:40:42 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 12.02.2010 22:34:03
-Tết đến rồi... Xin chuyển mùa Tết...

28-Tình XUÂN
                                                                                                
Xuân là mùa đẹp nhất trong Năm
Xuân nhật đón ngày đầu mỗi Năm
"Xuân bất tái lai" còn một thuở
"Xuân phong đắc ý" được nhiều Năm
Xuân huyên nồng ấm tình cha mẹ
Xuân tiết âm dương chuyện tháng Năm
Xuân tế thánh thần mừng lễ hội
Xuân sơn, thu thủy... mộng quanh Năm
…(1)

Thiềng Đức-18/2/2007 (Mồng 2 Tết)
(1) "Làn thu thuỷ, nét xuân sơn"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 22:36:41 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 14.02.2010 09:37:13
-CHÚC MỪNG NĂM MỚI
-XUÂN CANH DẦN - 2010

Mừng Chúa sơn lâm
 
Kim Ngưu “Phù Đổng” cõng “Vua” Dần
Năm mới Cọp vàng lộng sắc Xuân
Đất nước Việt Nam càng khẳng định
Vai trò Thế giới sẽ canh tân
Vượt qua suy thoái tài đâu kém
Hẹn đến tam đa lối cũng gần
Địa lợi-Thiên thời như thuận cảnh
Rõ danh vô địch... Chúa sơn lâm...
 
Thiềng Đức-1/2/2010

ĐÓN XUÂN SANG

Ngàn hoa đua nở đón Xuân sang
Bông đỏ, lá xanh... ngợp sắc vàng (1)
Đường phố vui tươi tràn nắng đẹp
Lòng người say đắm rộn tình thương
Trời cao lồng lộng vầng dương hát
Mây trắng bồng bềnh lũ én mong
Dâng tặng một mùa luôn trẻ hóa
Hồn thơ cảm xúc mãi mơ màng...


Thiềng Đức-6/2/2010
(1) hoa màu vàng nổi trội
--------------
-Xin chúc tất cả Thi hữu vntq một năm mới Canh Dần
... Thơ lai láng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 09:42:34 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 20.02.2010 05:30:09
-Xin tiếp tục Ngụ ngôn ĐL

 
11-CHUYỆN CHIM YẾN

YẾN… chim họ én… món cao sang
YẾN ẩm linh đình rõ bọn quan
“YẾN nhập tha nha” tình chuyển hướng (1)
“YẾN sào mạc thượng” số điêu tàn (2)
“YẾN an trấm độc” nhân nguy hiểm (3)
“YẾN tước xử đường” quả nát tan (4)
YẾN tiệc vui vầy ngày họp mặt
YẾN oanh liền cánh… chuyện chàng nàng…
 
TĐ-14/2/2009 (Vanlentine day)
(1) én vào nhà khác
(2) địa vị bấp bênh
(3) uống phải rượu độc
(4) không nghĩ đến hậu họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 05:31:47 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 28.02.2010 09:25:59
12-NGHĨ VỀ NGƯỜI/ 1

NGƯỜI… từ nhiều nghĩa… bóng và đen
“NGƯỜI ghét của yêu” loại hám tiền
“NGƯỜI biết lí…” càng nhanh xử sự
“NGƯỜI vo tròn…” được sớm bình yên
“NGƯỜI ngay mắc nạn” suy lòng dạ
NGƯỜI đẹp về tơ… * tạo cảnh tiên
NGƯỜI chẳng có tài… ** hay bốc phét
“NGƯỜI khôn nói mánh…” tránh ưu phiền…

TĐ-27/1/2009
* “Người đẹp về lụa”
** Người chẳng có mẽ…”
       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 16:39:11 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 07.03.2010 16:37:18
13-NGHĨ VỀ NGƯỜI/ 2
 
NGƯỜI... danh từ... nghĩa bóng sâu hơn
“NGƯỜI chết nết truyền” rõ tiếng thơm
“NGƯỜI lính tính quan” tiền của hết
“NGƯỜI sang tại phận” phúc nhà còn
“NGƯỜI sao bạn vậy” tìm đồng cảm
“NGƯỜI trước bắt cầu...” nhớ công ơn
“NGƯỜI có lúc vinh...” do nghiệp tạo
“NGƯỜI trần mắt thịt” thiếu tinh khôn...
 
TĐ-3/12/2009
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 08.03.2010 23:20:09
-Hôm nay mà quên chúc mừng các cô, các chị Hạnh phúc là thiếu sót lớn...
Xin chúc mừng nữa nha...


Trích đoạn: tietkimquyduc

MỪNG NGÀY 8/3

        Nhớ Ngày mồng 8 tháng 3
Tâm sự cùng bà... Hạnh phúc đâu xa
       Cho nhau yên ấm thuận hòa
Lo cho con cháu chúng ta nên người
       Mừng Thiên kỉ mới đôi lời
Tôi bà... tiếp tục yêu đời… yêu nhau…
 
Thiềng Đức-8/3/2001

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 23:21:26 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 11.03.2010 06:28:33
14-NGHĨ VỀ ĐẤT

ĐẤT gồm lắm nghĩa… sát con người
“ĐẤT lạ đồng xa” nhớ mẹ thôi!
“ ĐẤT tổ quê cha” nơi cắt rốn
“ĐẤT lành chim đậu” chỗ lên đời
“ĐẤT bằng nổi sóng” làm thay đổi
“ĐẤT có thổ công… ” cố đắp bồi
“ĐẤT nặn nên thần”* khi đắc thế
“ĐẤT theo địa lí…” tớ thầy dzui…

TĐ-29/1/2009
* “Đất nặn nên Bụt”
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 23.03.2010 23:15:55
15-NGHĨ VỀ NƯỚC

NƯỚC… nhiều tục ngữ… nghĩa xa gần
“NƯỚC chảy hoa trôi” thật tủi thân
“NƯỚC lã người dưng” em mắc nợ
“NƯỚC trong không cá” bậu vô tâm
“NƯỚC xa cứu lửa” còn nguy khốn
“NƯỚC mắt chảy xuôi” phải khóc thầm
“NƯỚC đổ lá khoai” buồn uổn sức
“NƯỚC sông công lính”… sẵn quan ăn…

TĐ-30/1/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 13:43:41 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 28.03.2010 13:46:58
16-CHUYỆN CƠM CHÁO

CƠM là lương thực chính quê ta
“CƠM  trắng cá ngon” thật đậm đà
“CƠM ráo cháo dừ” làm chuẩn hóa
“CƠM lành canh ngọt” sống chan hòa
“CƠM bưng nước rót” đời sung sướng
“CƠM nóng bóng bườm”* nghĩa thiết tha
“CƠM mẹ thì ngon”… con bất hiếu
“CƠM no bò cuỡi” chẳng kêu ca…
 
TĐ-15/2/2009
* đầm ấm , đầy hứng thú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 13:48:26 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 29.03.2010 17:51:50
17-CHUYỆN KIM VÀNG

KIM… vàng tính kí… chúc như ý *
“KIM bảng đề danh” thấy hiển vinh
KIM khánh thưởng ban người xứng đáng
KIM ngân đánh bật tội tày đình
“KIM chi ngọc diệp” hàng hoài niệm
“KIM thị tạc phi”* lí chuyển nhanh (1)
“KIM Thạch kì duyên” thề vẹn nghĩa (2)
KIM ngưu xuất thế… diệt yêu tinh…

TĐ-18/2/2009
*Tết chúc nhau: "Vạn sự như ý... vàng vô cả kí"
(1) Chân lí thay đổi theo thời thế
(2) Truyện thơ Bùi Hữu Nghĩa
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 01.04.2010 02:43:41
18-CHUYỆN CÁI ĐẦU

ĐẦU là não bộ ở trên cao
“ĐẦU bạc răng long” đáng vái chào
“ĐẦU đội vai mang” thương biết mấy
“ĐẦU thừa đuôi thẹo” khổ làm sao!
“ĐẦU rơi máu chảy” quên ngày ấy
“ĐẦU ấp tay ôm” nhớ thuở nào
“ĐẦU sóng ngọn nguồn” đầy cảm xúc
“ĐẦU Ngô mình Sở” chuyện tào lao…

TĐ-20/2/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 22:19:51 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 04.04.2010 08:49:11
19-CHUYỆN CÁI MIỆNG

MIỆNG là bộ phận chuyên ăn, nói
“MIỆNG mật lòng dao” chả nghĩa tình
“MIỆNG khấn tay lần…” luôn kính cẩn
“MIỆNG quan trôn trẻ” thật linh tinh
“MIỆNG hùm gan sứa” rồi hè chạy
“MIỆNG nói chân đi” sẽ chắc thành
MIỆNG lưỡi nịnh thần luôn ác độc
MIỆNG na-mô… một… bọn lưu manh*…

TĐ-23/2/2009
* ngoài chợ đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 09:49:37 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 09.04.2010 22:14:47
20-Miệng CƯỜI                                  
    (Tiếp theo bài It's vitamin
      của T/h Ngàn Thông)
                                                     
CƯỜI là cử động miệng và môi
CƯỜI gió cợt trăng với khách chơi
CƯỜI ngất vợ yêu làm khoái chí
CƯỜI gằn bạn ngợm chán khinh đời
CƯỜI người chẳng ngẫm quên ta hợm
CƯỜI miếng chi ruồi nghĩ nó lơi
CƯỜI nịnh nàng ghen xin xí xóa
CƯỜI ra nước mắt tỏ tình tôi…

TĐ-12/12/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 22:16:27 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 13.04.2010 09:52:02
21-Miệng Ăn 
                  
Ăn...từ nhiều nghĩa lẫn buồn vui
Ăn Tết đầu Xuân tất cả vui
"Ăn chắc mặc bền" đâu có khỔ

"Ăn chay nằm đất" thật không vui
"Ăn cần ở kiệm" thôi nghèo khỔ

"Ăn cận nằm kề" thấy sướng vui
Ăn ít uống nhiều thì bị kh

"Ăn trên ngồi trổc" các quan vui...

TĐ-15/3/2007
-Chỉ có một số cao thủ Thơ ĐL bên w.hst
mới chơi được dạng đặc biệt này...
sẽ lần lượt giới thiệu những bài hay...
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: VUI BUỒN THẾ SỰ (phần vui) & xướng họa tếu vui - 19.04.2010 19:27:51
22-CHUYỆN CÁI TAY
 
TAY là bộ phận chuyên sờ, nắm
“TAY bắt mặt mừng” lại gặp nhau
“TAY trắng làm nên” nhờ số tốt
“TAY hòm chìa khóa” rõ nhà giàu
“TAY người đấm phản” ông cơ hội
“TAY đã nhúng chàm” lão khổ đau
“TAY kiếm tay cờ” anh tháo vát
TAY sai nhục nhã… tội còn lâu…
 
TĐ-24/2/2009
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 344 bài trong đề mục