Thơ Đường chưa đủ ngọt ! - Ngọc Minh (HN)
KÝ ỨC MỎNG MANH
Mắt biếc môi cười nhuộm tím anh
Vòng tay đắm mộng gọi xuân lành
Ngày nao quấn quít chân trời đỏ
Thuở ấy vui vầy góc biển xanh
Gió thoảng xe tình tình đã lỡ
Mây đan dệt nghĩa nghĩa chưa thành
Ngậm ngùi mơ tưởng vầng trăng cũ
Ký ức bây giờ thật mỏng manh
N-Minh
07/2008
HẸN HÒ THỜI SINH VIÊN
Háo hức nôn nao buổi hẹn đầu
Đứng ngồi thao thức mấy canh thâu
Tiền vay giấu kỹ dù quăn góc
Áo giặt phơi ngay dẫu bạc màu
Hoa đẹp kiên trì xin một bó
Thiệp mềm nắn nót viết vài câu
Bơm xe, đội mũ, giầy đi mượn
Thẳng tiến nhà nàng chạy tới mau
N-Minh
09/2006
( thơ hoạ )
NHỚ CHUYỆN CŨ
Thẫn thờ đi giữa cánh đồng man
Hương lúa nồng thơm bỗng ngập tràn
Gợi tủi ngày nào duyên chợt lỡ
Khơi sầu thuở ấy mộng dần tan
Tình xanh mới ngỏ chưa sâu đậm
Nghĩa thắm vừa trao đã lụi tàn
Người quyết xuôi dòng quên bến cũ
Âm thầm đứng đó chẳng lời can N-Minh
10/2006
TÌNH TRÊN NET
Trên Nét tình yêu thật lạ kỳ
Đôi lần “chát chít” đã cuồng si
Tay khua bàn phím lòng rung động
Mắt ngó màn hình dạ nghĩ suy
Sáng đến tìm xem dòng mới gửi
Đêm về mở đọc chữ vừa ghi
Thầm thương trộm nhớ người hư ảo
Đắm đuối ngây thơ chẳng biết gì
N-Minh
10/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 19:36:56 bởi NC >