Thơ Đường chưa đủ ngọt ! - Ngọc Minh (HN)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 146 bài trong đề mục
NC 01.03.2007 11:51:56 (permalink)
0
NHẮN MÂY
 
Én báo xuân về vội nhắn mây
Nhờ mang hạnh phúc đến nơi này
Hoa thơm tíu tít bầy ong lượn
Lộc biếc rung rinh ngọn gió lay
Dõi mắt trông chờ tia nắng ấm
Dừng chân ngóng đợi ánh trăng gầy
Mong ngày kết mộng khung trời nhỏ
Ý hợp tâm đầu mãi đắm say
 
N-Minh
(26/2/2007)
#46
    NC 02.03.2007 17:19:02 (permalink)
    0
    CHUYỆN TÌNH ÁI
     
    Khó hiểu làm sao chuyện ái tình
    Muôn đời vẫn thế chẳng phân minh
    Ngẫu nhiên gặp mặt vui duyên ấy
    Bất chợt quay lưng tủi phận mình
    Còn ngọc còn vàng còn mắt đẹp
    Hết tiền hết bạc hết môi xinh
    Quẩn quanh tự hỏi chưa lời đáp
    Khó hiểu làm sao chuyện ái tình
     
    N-Minh
    (22/2/2007)
    #47
      quehuongal 02.03.2007 21:21:13 (permalink)
      0

      Trích đoạn: NC

      CHUYỆN TÌNH ÁI

      Khó hiểu làm sao chuyện ái tình
      Muôn đời vẫn thế chẳng phân minh
      Ngẫu nhiên gặp mặt vui duyên ấy
      Bất chợt quay lưng tủi phận mình
      Còn ngọc còn vàng còn mắt đẹp
      Hết tiền hết bạc hết môi xinh
      Quẩn quanh tự hỏi chưa lời đáp
      Khó hiểu làm sao chuyện ái tình

      N-Minh

      (22/2/2007)



      Chữ Ân Tình

      Nhờ ai định nghĩa chữ ân tình
      Đã biết bao lần cố biện minh
      Ước đẹp thân trao về cạnh đó
      Mong vui phận gởi đến bên mình
      Mơ loan mơ phụng mơ hương thắm
      Mộng yến mộng oanh mộng sắc xinh
      Dạ cứ bâng khuâng lòng sợ mất
      Nhờ ai định nghĩa chữ ân tình

      QH 02032007


      #48
        NC 03.03.2007 11:14:39 (permalink)
        0

        Trích đoạn: quehuongal


        Trích đoạn: NC

        CHUYỆN TÌNH ÁI

        Khó hiểu làm sao chuyện ái tình
        Muôn đời vẫn thế chẳng phân minh
        Ngẫu nhiên gặp mặt vui duyên ấy
        Bất chợt quay lưng tủi phận mình
        Còn ngọc còn vàng còn mắt đẹp
        Hết tiền hết bạc hết môi xinh
        Quẩn quanh tự hỏi chưa lời đáp
        Khó hiểu làm sao chuyện ái tình

        N-Minh

        (22/2/2007)


        Chữ Ân Tình

        Nhờ ai định nghĩa chữ ân tình
        Đã biết bao lần cố biện minh
        Ước đẹp thân trao về cạnh đó
        Mong vui phận gởi đến bên mình
        Mơ loan mơ phụng mơ hương thắm
        Mộng yến mộng oanh mộng sắc xinh
        Dạ cứ bâng khuâng lòng sợ mất
        Nhờ ai định nghĩa chữ ân tình

        QH 02032007


        Xin chào quehuongal !... Cảm ơn bạn đã ghé thăm và họa cùng NC, bài thơ thật xuất sắc và tuyệt vời !...
        Xin mời QH thỉnh thoảng ghé vào đây chơi, thả chút thơ Đường cho NC được thưởng thức với !...
        Chúc QH luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc !...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 11:16:45 bởi NC >
        #49
          NC 03.03.2007 13:18:58 (permalink)
          0
          TẾT NGUYÊN TIÊU

          Có nhà sửa soạn Tết Nguyên Tiêu (*)
          Sáng sớm tinh mơ đến tận chiều
          Nhộn nhịp bày mâm lau bát đĩa
          Xôn xao sắp cỗ rửa nồi niêu
          Ông bà vái trước cầu đôi tiếng
          Cháu chắt quỳ sau khấn mấy điều
          Đến lúc tàn hương ngồi cạn chén
          Ra về lắm kẻ dáng liêu xiêu

          N-Minh
          (03/3/2007)

          (*) Ở VN hôm nay là rằm tháng giêng - Tết Nguyên Tiêu, theo phong tục cũ nhiều vùng quê bày biện cỗ bàn rất linh đình, các cụ đã có câu:  "Ăn Tết quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng" !...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 13:34:29 bởi NC >
          #50
            NC 04.03.2007 22:40:37 (permalink)
            0
            CỐ QUẬN MÙA THU

            Mùa thu nhuộm lá sắc khô vàng
            Mỏi mắt sao người chẳng chịu sang
            Ngơ ngẩn đường xưa hờn bóng nguyệt
            Bâng khuâng lối cũ giận cây bàng
            Đành mang số kiếp nhiều đau khổ
            Cứ để duyên tình lắm trái ngang
            Cố quận ngày đêm sầu lặng lẽ
            Sông kia nổi sóng cũng không màng

            N-Minh
            (28/2/2007)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 02:29:09 bởi NC >
            #51
              quehuongal 05.03.2007 07:11:56 (permalink)
              0

              Trích đoạn: NC

              CỐ QUẬN MÙA THU ĐỢI

              Mùa thu nhuộm lá sắc khô vàng
              Mỏi mắt sao người chẳng chịu sang
              Ngơ ngẩn đường xưa bao ánh nguyệt
              Bồi hồi lối cũ những cây bàng
              Hoài mong chốn ấy trông đò dọc
              Mãi nhớ nơi này đợi bến ngang
              Cố quận ngày đêm hồn quạnh vắng
              Dòng sông uốn khúc vẫn mơ màng

              N-Minh
              (28/2/2007)



              Lá Thu
               
              Lá đã cùng thu mặc áo vàng
              Bên trời nắng hạ để mùa sang
              Chờ đêm lót thảm cài chân quế
              Đợi tối nhờ trăng tẩm ngọn bàng
              Mấy tháng ngồi mơ mưa đổ xuống
              Bao ngày nhắn gọi gió vờn ngang
              Tình tang khúc nhạc hàng cây múa
              Sắc úa kề bên cũng chẳng màng
               
              QH 05032007
               
              * Chào NC , cám ơn NC đã có những lời khích lệ , thơ QH viết rất tầm thường và bình dị , không bóng bẩy văn hoa , nhưng những bài thơ của NC rất hay... ý lại dồi dào... mong sẽ được học hỏi nhiều nơi bạn  ! Chúc NC một đầu tuần thật vui vẻ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 16:02:19 bởi quehuongal >
              #52
                NC 05.03.2007 22:18:27 (permalink)
                0
                QH ơi, bài "Lá thu" của QH thật là hay lắm đó, vậy mà QH kêu là tầm thường sao !... Bài "Cố quận mùa thu đợi" NC cũng chỉ họa với người khác thôi !...
                NC mới làm thơ TNBC chưa lâu nên cần được học hỏi nhiều ở mọi người, QH vô đây làm NC vui lắm !... Cảm ơn QH nha !...
                 
                #53
                  NC 05.03.2007 22:24:02 (permalink)
                  0
                  ƯỚC NGUYỆN MÙA XUÂN
                   
                  Xuân sang thầm nhắc đến tên người
                  Cuộc sống quanh mình bỗng đẹp tươi
                  Gió thoảng mơn hờ mi mắt khép
                  Trăng thanh vuốt nhẹ khóe môi cười
                  Nỗi buồn sẻ bớt buồn chia nửa
                  Niềm nhớ nhân thêm nhớ gấp đôi
                  Khấn nguyện ông trời ban phước phận
                  Tình ta nồng thắm mãi muôn đời
                   
                  N-Minh
                  (01/3/2007)
                  #54
                    Quynhnguyen 06.03.2007 06:07:52 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: NC

                    ƯỚC NGUYỆN MÙA XUÂN

                    Xuân sang thầm nhắc đến tên người
                    Cuộc sống quanh mình bỗng đẹp tươi
                    Gió thoảng mơn hờ mi mắt khép
                    Trăng thanh vuốt nhẹ khóe môi cười
                    Nỗi buồn sẻ bớt buồn chia nửa
                    Niềm nhớ nhân thêm nhớ gấp đôi
                    Khấn nguyện ông trời ban phước phận
                    Tình ta nồng thắm mãi muôn đời

                    N-Minh
                    (01/3/2007)


                    Ước nguyện đầu xuân
                     
                    Ước nguyện đầu xuân gởi mọi người
                    Mong sao cuộc sống mãi vui tươi
                    Làng quê khắp chốn vang câu hát
                    Phố thị muôn nơi rộn tiếng cười
                    Cái xấu đi qua thì giảm nửa
                    Điều may ghé đến sẽ nhân đôi
                    Cầu xin thượng đế ban ơn phước
                    Hạnh phúc an khang suốt một đời
                     
                    QN
                    5/3/2007

                    Nhím con ơi ,cho QN ké vài lời cầu chúc đến cho tất cả mọi người nghen.Đừng chê "Con nhái " của Q nghen...Chê là Q bắt về lột da xào lăn liền đó
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 06:09:49 bởi Quynhnguyen >
                    #55
                      NC 06.03.2007 14:39:10 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Quynhnguyen

                      Ước nguyện đầu xuân
                       
                      Ước nguyện đầu xuân gởi mọi người
                      Mong sao cuộc sống mãi vui tươi
                      Làng quê khắp chốn vang câu hát
                      Phố thị muôn nơi rộn tiếng cười
                      Cái xấu đi qua thì giảm nửa
                      Điều may ghé đến sẽ nhân đôi
                      Cầu xin thượng đế ban ơn phước
                      Hạnh phúc an khang suốt một đời
                       
                      QN
                      5/3/2007

                      Nhím con ơi ,cho QN ké vài lời cầu chúc đến cho tất cả mọi người nghen.Đừng chê "Con nhái " của Q nghen...Chê là Q bắt về lột da xào lăn liền đó

                      Xin chào QN, NC cảm thấy rất vinh hạnh vì đã được QN ghé thăm và họa thơ !...
                      NC cũng đã đọc khá nhiều thơ của QN cũng như của các huynh đệ tỷ muội Cổ Mộ, mọi người đều làm thơ rất tuyệt vời, NC cũng học được nhiều từ những bài thơ đó !...
                      Xin cảm ơn QN, hy vọng nơi này sẽ thường xuyên được đón tiếp QN và mọi người !... Chúc QN mọi sự như ý !...
                      #56
                        Quynhnguyen 06.03.2007 17:03:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: NC


                        Trích đoạn: Quynhnguyen

                        Ước nguyện đầu xuân
                         
                        Ước nguyện đầu xuân gởi mọi người
                        Mong sao cuộc sống mãi vui tươi
                        Làng quê khắp chốn vang câu hát
                        Phố thị muôn nơi rộn tiếng cười
                        Cái xấu đi qua thì giảm nửa
                        Điều may ghé đến sẽ nhân đôi
                        Cầu xin thượng đế ban ơn phước
                        Hạnh phúc an khang suốt một đời
                         
                        QN
                        5/3/2007

                        Nhím con ơi ,cho QN ké vài lời cầu chúc đến cho tất cả mọi người nghen.Đừng chê "Con nhái " của Q nghen...Chê là Q bắt về lột da xào lăn liền đó

                        Xin chào QN, NC cảm thấy rất vinh hạnh vì đã được QN ghé thăm và họa thơ !...
                        NC cũng đã đọc khá nhiều thơ của QN cũng như của các huynh đệ tỷ muội Cổ Mộ, mọi người đều làm thơ rất tuyệt vời, NC cũng học được nhiều từ những bài thơ đó !...
                        Xin cảm ơn QN, hy vọng nơi này sẽ thường xuyên được đón tiếp QN và mọi người !... Chúc QN mọi sự như ý !...

                         
                        NC không chê ,vậy thì từ nay lâu lâu Q vào đây thả vài con nhái cho vui nghen. Q cũng đọc khá nhiều thơ của NC từ KV đến BX.Vì Q cũng biết ai là người dẫn dắt NC tới với Thơ Đường Luật ,nên Q vẫn thường âm thầm vào đọc.Phải công nhận NC lãnh ngộ rất nhanh. Hồn và ý thơ rất phong phú.Chúc NC luôn vui khoẻ và luôn có những vần thơ hay
                        #57
                          NC 06.03.2007 18:30:29 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Quynhnguyen

                          NC không chê ,vậy thì từ nay lâu lâu Q vào đây thả vài con nhái cho vui nghen. Q cũng đọc khá nhiều thơ của NC từ KV đến BX.Vì Q cũng biết ai là người dẫn dắt NC tới với Thơ Đường Luật ,nên Q vẫn thường âm thầm vào đọc.Phải công nhận NC lãnh ngộ rất nhanh. Hồn và ý thơ rất phong phú.Chúc NC luôn vui khoẻ và luôn có những vần thơ hay

                          Hihihi, chắc là chẳng có gì qua mắt được Q ha !...
                          Thơ của NC thường là ở KV, bên BX thì NC chỉ vào MĐT để tập xướng họa, còn ở đây chủ yếu NC post lại !...
                          Q đã quá khen rồi, NC cũng chỉ cố gắng học hỏi được đôi chút từ những tiền nhân thôi !...
                          NC sẽ rất vui nếu Q có nhã hứng ghé thăm NC !...
                          #58
                            NC 06.03.2007 18:33:58 (permalink)
                            0
                            ƯỚC NGUYỆN MÙA XUÂN

                            Ước được luôn luôn ở cạnh người
                            Ta cùng e ấp nụ xuân tươi
                            Mây ơi ghé xuống trao lời hát
                            Gió hỡi bay lên cất tiếng cười 
                            Gắng giúp chân trời duyên trọn nghĩa
                            Xin dành góc biển mộng thành đôi
                            Ân tình kiếp trước còn dang dở
                            Nay nguyện bên nhau suốt cuộc đời


                            N-Minh
                            (02/3/2007)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 12:50:56 bởi NC >
                            #59
                              NC 08.03.2007 19:04:52 (permalink)
                              0
                              CHÚC MỪNG 8-3

                              Mừng ngày Phụ nữ gửi đôi lời
                              Chúc cả ngàn hoa nở khắp nơi
                              Chúc bạn tình duyên luôn đỏ thắm
                              Chúc nàng mộng ước mãi xanh ngời
                              Chúc em cuộc sống bình yên đẹp
                              Chúc chị gia đình rạng rỡ tươi
                              Chúc để may lành trên mọi nẻo
                              Chúc cho hạnh phúc chẳng xa rời

                              N-Minh
                              (08/3/2007)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 21:28:52 bởi NC >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 146 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9