VÌ SAO TÔI THICH LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT (biên khảo)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 99 bài trong đề mục
tietkimquyduc 27.10.2006 04:44:33 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Chào Thi hữu Bạch Loan,
TĐ là lính mới của thuquan (chính thức từ 15/8/2006) chưa có dịp đi thăm hết các nhà.
Thấy 'Thương hiệu' Bạch Loan: Thơ Đường cũng lạ lạ nên vào xem thử,
thấy cũng hay hay và gần như đủ mặt 'tao nhân mặc khách' của vn thuquan.
Đúng là vừa lạ vừa hay...TĐ xin tặng một lẳng hoa để gọi là làm quen T/h BL nhé...sau khi đi tham quan Vườn nhà BL rộng quá...

Theo dòng suối GHẸO NÀNG THƠ
Bài 4: KHÓC HOÀI HƯƠNG (1)
(Theo tâm sự BL)

Bạch Loan cũng thích viết thơ Đường
Xướng họa ngược xuôi vận nhớ thương
Chiều tím bên sông thu úa lá
Nỗi niềm lẻ bóng lệ đoanh tròng
Sông Kiên mặn ngọt lòng xao xuyến
Áo trắng ngày nao dạ vấn vương
Khắc khoải canh trường tình lãng đãng
Đợi Xuân thăm thẳm khóc hoài hương!...


TĐ -26/10/2006
(1) Đã ghẹo 3 Nàng thơ.
-Xin tặng và chúc vui...
[sm=welcome.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 19:57:17 bởi tietkimquyduc >
#16
    tietkimquyduc 27.10.2006 18:56:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HBD


    (Họa thơ bác Công Quỳ U 75, nhà giáo).

    Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
    Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
    Sức khoẻ như voi luôn 'mạnh giỏi'
    Sử kinh tợ mọt chẳng chây lười
    Tương lai,sự nghiệp không thua bạn
    Nhà cửa,vợ con gắng vượt người
    Hồi ức lạc quan dù lão tới
    Chơi thơ hò hẹn gặp nhau...cười...
    THIỀNG ĐỨC (U 70)


    Kính xin được hoạ với bác một bài

    U 50
    Năm mươi hơn hẳn tuổi vài mươi
    Cho dẫu “tài nguyên” chẳng thật “tươi”
    Kinh nghiệm phát huy “cày” nỗ lực
    Khả năng mài dũa “xới” không lười
    Sáng bia chiều rượu nào vơi sức
    Tối vợ trưa bồ chẳng lả người
    Việc xóm việc nhà đều giỏi cả
    Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười.
    HBĐ


    ---------------------------------------
    Đi tìm nhà BHD mấy hôm rồi mà chỉ gặp nhà HBD2, nay mới thấy...
    U70 xin đáp lễ giao lưu tặng lẵng hoa này nhé...
    (Đã ghé nhà bạn NH và tặng hoa rồi)

    TƯỞNG ĐÔI MƯƠI
    (Liên hoàn với bài U50)

    Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười
    Bùi Đức hiền nhân rõ khỏe người
    Kinh nghiệm 'xới cày' em bảo giỏi
    Khả năng 'bia rượu' bậu không lười
    Làm thơ xướng họa càng duyên dáng
    Kéo điện phát huy vẫn tốt tươi
    Gửi bạn mấy vần tình trẻ mãi
    Nguyên Hùng quân tử tưởng đôi mươi...


    TĐ -27/10/2006
    [sm=welcome.gif][sm=hug n kiss.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 19:58:30 bởi tietkimquyduc >
    #17
      tietkimquyduc 27.10.2006 19:13:59 (permalink)
      0

      Trích đoạn: HBD

      (Họa thơ 2 Thi lão trên 80 tuổi)

      'Trúng số'...Trời kêu...cũng có ngày
      Vua dân...sướng khổ...Dạ, vâng ngay
      Tỉnh bơ, 'dzui dzẻ' luôn ăn khoẻ
      Lo sợ, héo hon chỉ phát gầy
      Giày dép, áo quần phần số đủ
      Con người, đồng loại tội danh đầy
      Xếp hàng đi tới nơi yên nghỉ
      Thần chết đón chào...Hãy bắt tay...

      THIỀNG ĐỨC
      -Sẽ in bài xướng, cũng rất tếu.

      Xin được họa với bác mấy vần

      HƯỞNG CÕI TRẦN
      Cuộc sống trần gian được mấy ngày
      Ăn chơi hưởng lạc phải dùng ngay
      Rượu ngon, đồ nhậu bồi cho béo
      Chè đắng, cần sa nhấm để gầy
      Nhà thổ, vũ trường đều đến đủ
      Sân banh, bãi tắm cũng qua đầy
      Làm sao tới lúc chầu âm phủ
      Đến cả Diêm vương cũng bó tay.
      HBĐ


      ------------------------------------------


      Trích đoạn: tietkimquyduc

      Chào bạn NH,
      Có hứa đến nhà bạn giao lưu, nhưng lâu nay vì bận sửa sang các chòi thơ của mình,
      nay mới rảnh và xin đáp lễ bằng một bài họa liên hoàn với bài Mong của bạn nhé...

      TƯỞNG BỐN MƯƠI

      Để chốn giao du rộn tiếng cười
      Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
      Tham gia Thư quán khen còn trẻ
      Xướng họa Đường thi khó bảo lười
      Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
      Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
      Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
      Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


      TĐ -15/10/2006
      -----------------------------------------------
      -Sẽ copy về chòi TĐ và quán bác Lá để ngâm rượu...
      -Hẹn tái nạm...tái ngộ...
      -Mình chọn màu tím để nhớ tuổi học trò...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 19:59:22 bởi tietkimquyduc >
      #18
        tietkimquyduc 27.10.2006 22:26:32 (permalink)
        0

        Trích đoạn: tietkimquyduc


        Trích đoạn: HBD


        (Họa thơ bác Công Quỳ U 75, nhà giáo).

        Bảy mươi nhớ lắm tuổi đôi mươi
        Lúc đó sao mà thật 'tốt tươi'
        Sức khoẻ như voi luôn 'mạnh giỏi'
        Sử kinh tợ mọt chẳng chây lười
        Tương lai,sự nghiệp không thua bạn
        Nhà cửa,vợ con gắng vượt người
        Hồi ức lạc quan dù lão tới
        Chơi thơ hò hẹn gặp nhau...cười...
        THIỀNG ĐỨC (U 70)


        Kính xin được hoạ với bác một bài

        U 50
        Năm mươi hơn hẳn tuổi vài mươi
        Cho dẫu “tài nguyên” chẳng thật “tươi”
        Kinh nghiệm phát huy “cày” nỗ lực
        Khả năng mài dũa “xới” không lười
        Sáng bia chiều rượu nào vơi sức
        Tối vợ trưa bồ chẳng lả người
        Việc xóm việc nhà đều giỏi cả
        Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười.
        HBĐ


        ---------------------------------------
        Đi tìm nhà BHD mấy hôm rồi mà chỉ gặp nhà HBD2, nay mới thấy...
        U70 xin đáp lễ giao lưu tặng lẳng hoa này nhé...
        (Đã ghé nhà bạn NH và tặng hoa rồi)

        TƯỞNG ĐÔI MƯƠI
        (Liên hoàn với bài U50)

        Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười
        Bùi Đức hiền nhân rõ khỏe người
        Kinh nghiệm 'xới cày' em bảo giỏi
        Khả năng 'bia rượu' bậu không lười
        Làm thơ xướng họa càng duyên dáng
        Kéo điện phát huy vẫn tốt tươi
        Gửi bạn mấy vần tình trẻ mãi
        Nguyên Hùng quân tử tưởng đôi mươi...


        TĐ -27/10/2006
        [sm=welcome.gif][sm=hug n kiss.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 20:00:21 bởi tietkimquyduc >
        #19
          Nguyên Hùng 28.10.2006 01:06:26 (permalink)
          0

          U 50

          Năm mươi hơn hẳn tuổi vài mươi
          Cho dẫu “tài nguyên” chẳng thật “tươi”
          Kinh nghiệm phát huy “cày” nỗ lực
          Khả năng mài dũa “xới” không lười
          Sáng bia chiều rượu nào vơi sức
          Tối vợ trưa bồ chẳng lả người
          Việc xóm việc nhà đều giỏi cả
          Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười.

          HBĐ

          TƯỞNG ĐÔI MƯƠI
          (Liên hoàn với bài U50)

          Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười
          Bùi Đức hiền nhân rõ khỏe người
          Kinh nghiệm 'xới cày' em bảo giỏi
          Khả năng 'bia rượu' bậu không lười
          Làm thơ xướng họa càng duyên dáng
          Kéo điện phát huy vẫn tốt tươi
          Gửi bạn mấy vần tình trẻ mãi
          Nguyên Hùng quân tử tưởng đôi mươi...

          Thiềng Đức


          Hàng xóm hối hận
          (Tiếp bác Thiềng Đức)

          Ngồi nghe Hiền nổ, chỉ thầm cười
          Bởi lẽ cái kia hắn khác người!
          Cày cuốc sức đâu mà cố gắng
          Gieo trồng biết cóc chả chây lười!
          Ngâm bia cùng rượu: không thôi héo
          Ngụp “phở” với “cơm”: vẫn chẳng tươi
          Hàng xóm than trời vì hối hận
          Sai lầm đã thấy rõ mười mươi!


          27.10.06
          N.H.
          #20
            tietkimquyduc 28.10.2006 12:31:35 (permalink)
            0

            Trích đoạn: DUY GIANG






            TIẾNG THƯƠNG MUÔN LOÀI.

            một bức hình thôi nhắc nhở ai
            tình yêu có phải của muôn loài
            con tim chung mộng luôn khao khát
            cuộc sống chung tình mãi chẳng phai
            dưới nước Cá mong cùng dỡn bóng
            trời cao Chim ước đường bay dài
            tình yêu muôn loại trong tim thắm
            chung thủy một lòng có phụ ai.

            đường bay gẫy cánh tiếng kêu ai
            nỡ bỏ mộng xanh giữa lạnh dài
            liền cánh mộng tan trong khắc khoải
            lẻ bầy một kiếp...hẹn không phai
            khóc than vang vọng chiều đông vắng
            tiếng gió kêu thương một quãng dài
            thầm tiếc loài chim đầy tính cách
            thương lòng chung thủy khóc hồn ai

            DUY GIANG

            KÍNH CHÀO BÁC KIM QUÍ ĐỨC
            cháu mạo muội gõ cửa vô thăm bác nè....mong bác đánh chữ đại xá nhe -mấy lần vào đọc trộm thơ của bác không thui...hi vọng danh ngôn chính thuận -cháu ra vào vui vẻ -bác chớ trách bác nha...chúc bác vui nhiều.
            có bái họa mới chào bác đọc cho vui bác nha.
            kính chào bác

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 09:35:36 bởi tietkimquyduc >
            #21
              tietkimquyduc 28.10.2006 12:36:40 (permalink)
              0
              -Cám ơn cháu DG đã ghé thăm bác và tặng 2 bài thơ hay kèm ảnh đẹp.
              Bác chưa có dịp qua nhà cháu vì home Thơ sáng tác đông quá,
              bác mới vào chơi 2 tháng rưởi nên còn bỡ ngỡ, chưa có dịp làm quen hết.
              Chắc cũng thông cảm nhau thôi, phải không cháu.
              Để giao lưu, bác tặng cháu 2 bài thơ dưới đây vì thấy cháu là người có tâm lắm...

              CHỮ TÂM

              Rèn Tâm không được mãi dềnh dàng
              Khổ luyện hằng ngày chớ lưỡng nan
              Ba chữ Tài kia còn xẩm xẩm
              Một từ Đức nọ thật ràng ràng
              Chính tâm kèm đức luôn tôn kính
              Tài lực thiếu hồn chỉ điểm trang
              Người nhớ gieo lành dành phúc hậu
              Trái tim quảng đại mới thanh nhàn...


              tietkimquyduc-31/1/2000

               
              LẠI BÀN CHỮ TÂM

              Xuân về suy gẫm chữ Tâm, Tài
              TÂM tính trời sinh chẳng trách ai
              TÂM ác hại người xuôi Địa ngục
              TÂM hiền cứu khổ hướng Bồng lai
              TÂM hồn trong sáng luôn an lạc
              TÂM địa rối bời ắt họa tai
              Chớ cậy chữ Tài quên chữ Đức
              Khuyên rèn Tâm, Đức sẽ không hoài...


              tietkimquyduc-5/2/2000 (Mồng 1 Tết Canh Thìn)
              -Đây là bài số 1 và 2/30 trong Tập thơ TÌM ĐẠO NƠI TA của bác,
              có bên topic Thơ TĐ chuyên Đường 1. Mời cháu ghé xem nhé...
              -Sẽ có thơ tặng cháu sau...
              -Welcome DG...
              -------------------------------------------
              Bác copy box này về nhà bác để lưu nhớ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 20:05:03 bởi tietkimquyduc >
              #22
                tietkimquyduc 29.10.2006 23:41:18 (permalink)
                0
                Xin có ý kiến đề nghị:
                -Chủ đề VUI BUỒN THẾ SỰ có vui có buồn,
                Thơ vui được một số bạn họa, thơ buồn thì chưa.
                tkqd đã tách thơ vui đưa về home Thơ vui.
                -Thơ xướng họa ĐL phần nhiều là thơ vui, vậy adm và mod xem
                nên sắp xếp thế nào cho tiện đôi đàng...
                -Có nên mở thêm topic chuyên Xướng họa Thơ ĐL
                để anh em chuyên Đường dễ gặp nhau hơn?...

                Home Thơ sáng tác thì dành cho anh em mới chơi thơ,
                chưa làm được thơ ĐL.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 21:28:43 bởi tietkimquyduc >
                #23
                  CauBe 30.10.2006 04:51:31 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn bác còn nhớ đến cháu
                  #24
                    tietkimquyduc 30.10.2006 18:33:17 (permalink)
                    0
                    -Sorry...Không biết Cậu Bé có nhầm ai đó chăng...CB xem lại nhe...
                    RE cạnh Duy Giang cho dễ nhớ...post #22
                    ======================

                    Trích đoạn: tietkimquyduc
                    -Chuyển về topic Thơ tình Thiềng Đức ở home Thơ sáng tác này.
                    --------------------------------------------
                    -Copy từ chòi CẦU BÁCH TUẾ.
                    --------------------------------------------
                    -Chào mod HB,
                    Rất vui khi thấy HB đến thăm và có ý kiến giúp đở. Như nói ở ngày ra mắt
                    16/8 là vì tay nghề VT còn yếu nên chắc chắn có sơ sót kỹ thuật ngoài ý muốn. Mong thông cảm cho U 70 mà còn ráng mò mẫm cho vui. Có gì sai sót thì HB cứ sắp xếp lại một vài lần là TĐ biết ngay. Đúng là từ từ rồi thì sẽ đâu vào đấy về mặt kỹ thuật VT và admin. Đang nhờ mấy cháu giỏi VT hổ trợ về mặt này.
                    -TĐ mới xây chòi 'Dịch Thơ Đường' mà dường như chưa ai mở topic này? Có Phi lộ gửi HB và các bạn. Đề nghị xem qua và trao đổi. TĐ và chắc ai cũng mong 'thơ' ngày càng tăng về chất lượng hơn là số lượng. Thơ hay phải như thế nào, admin cũng có định chuẩn rồi. Thơ như thế nào mới được đưa lên Trang thơ và tác giả được gọi là 'Thi sĩ'. TĐ chưa kịp xem qua hết. Sẽ nghiên cứu kỹ và có ý kiến sau.
                    Thân chào vui vẻ...
                    Server bị trục trặc suốt sáng nay.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 09:29:23 bởi tietkimquyduc >
                    #25
                      HBĐ 30.10.2006 20:57:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyên Hùng


                      U 50

                      Năm mươi hơn hẳn tuổi vài mươi
                      Cho dẫu “tài nguyên” chẳng thật “tươi”
                      Kinh nghiệm phát huy “cày” nỗ lực
                      Khả năng mài dũa “xới” không lười
                      Sáng bia chiều rượu nào vơi sức
                      Tối vợ trưa bồ chẳng lả người
                      Việc xóm việc nhà đều giỏi cả
                      Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười.

                      HBĐ

                      TƯỞNG ĐÔI MƯƠI
                      (Liên hoàn với bài U50)

                      Ai khen cũng chỉ dám thầm...cười
                      Bùi Đức hiền nhân rõ khỏe người
                      Kinh nghiệm 'xới cày' em bảo giỏi
                      Khả năng 'bia rượu' bậu không lười
                      Làm thơ xướng họa càng duyên dáng
                      Kéo điện phát huy vẫn tốt tươi
                      Gửi bạn mấy vần tình trẻ mãi
                      Nguyên Hùng quân tử tưởng đôi mươi...

                      Thiềng Đức


                      Hàng xóm hối hận
                      (Tiếp bác Thiềng Đức)

                      Ngồi nghe Hiền nổ, chỉ thầm cười
                      Bởi lẽ cái kia hắn khác người!
                      Cày cuốc sức đâu mà cố gắng
                      Gieo trồng biết cóc chả chây lười!
                      Ngâm bia cùng rượu: không thôi héo
                      Ngụp “phở” với “cơm”: vẫn chẳng tươi
                      Hàng xóm than trời vì hối hận
                      Sai lầm đã thấy rõ mười mươi!


                      27.10.06
                      N.H.

                      VỢ ANH, VỢ TÔI?
                      Mới đầu liếc thoáng tưởng đôi mươi...
                      Mắt đẩy đưa tình cố nét tươi
                      Má phấn, môi son cùng tóc ép
                      Quần rin, áo cộc với giày lười (*)
                      Tay chơi như thị còn bao kẻ
                      Đúng mốt hơn cô có mấy người?
                      Khốn thay bụng béo da nhăn nhúm
                      Làm nghé sừng cưa , thật nực cười.
                      30.10.06
                      HBĐ


                      P/S (*) Giày lười: Giày không buộc dây
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 20:59:26 bởi HBĐ >
                      #26
                        DUY GIANG 31.10.2006 21:36:04 (permalink)
                        0





                        TIẾNG THƯƠNG MUÔN LOÀI.

                        một bức hình thôi nhắc nhở ai
                        tình yêu có phải của muôn loài
                        con tim chung mộng luôn khao khát
                        cuộc sống chung tình mãi chẳng phai
                        dưới nước Cá mong cùng dỡn bóng
                        trời cao Chim ước đường bay dài
                        tình yêu muôn loại trong tim thắm
                        chung thủy một lòng có phụ ai.

                        đường bay gẫy cánh tiếng kêu ai
                        nỡ bỏ mộng xanh giữa lạnh dài
                        liền cánh mộng tan trong khắc khoải
                        lẻ bầy một kiếp...hẹn không phai
                        khóc than vang vọng chiều đông vắng
                        tiếng gió kêu thương một quãng dài
                        thầm tiếc loài chim đầy tính cách
                        thương lòng chung thủy khóc hồn ai

                        DUY GIANG

                        KÍNH CHÀO BÁC KIM QUÍ ĐỨC
                        cháu mạo muội gõ cửa vô thăm bác nè....mong bác đánh chữ đại xá nhe -mấy lần vào đọc trộm thơ của bác không thui...hi vọng danh ngôn chính thuận -cháu ra vào vui vẻ -bác chớ trách bác nha...chúc bác vui nhiều.
                        có bái họa mới chào bác đọc cho vui bác nha.
                        kính chào bác
                        #27
                          tietkimquyduc 01.11.2006 09:34:11 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: heonaileocay


                          Trích đoạn: tietkimquyduc

                          Copy từ HST để lưu dấu...có chút gì...
                          -------------------------------------------
                          Chào bạn HNLC,
                          Rất vui được bạn đến nhà chơi và đá giao hữu mấy trận rồi , TĐ có hứa đến thăm bạn đáp lễ mà mãi đến nay mới tới được...Chắc là thông cảm nhau thôi, phải không? Sau khi nghiên cứu kỷ trận địa 'sân nhà' bạn, TĐ xin tặng một clip này nhé:

                          QUẬY KHẮP SÂN

                          Heo Nái nghiêng mình xướng 'tịnh thân'
                          Hoa Lương Sơn Bạc hoạ thay 'vần'
                          Món lươn ngẫu hứng mà xôm tụ
                          Cầy giả bổ sung đến tiệc tàn
                          Một cõi đi luôn sầu kỹ nữ
                          Vầng trăng thương mãi mộng nàng xuân
                          Nâng ly tình cảm thơ còn tiếp
                          Giao hữu Đường thi 'quậy' khắp sân...


                          TĐ -20/10/2006
                          -Được chưa? 'Ghẹo chàng thơ' tí nhé...
                          -Sẽ copy mấy bài bên nhà TĐ có nhắc đến HNLC đó, có thấy chưa?...


                          HNLC xin phép họa với chú Thiềng Đức bài nầy để trả lể . Chú đừng có chấp nếu HNLC có gì sai phạm nha .

                          CHÚ TÔI


                          Thất thập niên tiền chú xuất thân
                          Đến nay cũng vẫn chưa quên vần
                          Ghi ghi đôi chữ lòng hoa nở
                          Gỏ gỏ vài câu bóng nắng tàn
                          Tâm trí thảnh thơi đầu tóc bạc
                          Hồn thơ tươi mát thiếu niên xuân
                          Bốn mùa thỏa dạ trời , trăng , nước
                          Như cội hoàng mai ngự trước sân


                          HNLC Oct 21-06


                          -Bị cú đúp vì lý do kỹ thuật, sẽ chỉnh sửa lại...
                          Phần này đã có ở box trên...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 20:06:37 bởi tietkimquyduc >
                          #28
                            DUY GIANG 01.11.2006 19:27:33 (permalink)
                            0

                            LẠI BÀN CHỮ TÂM

                            Xuân về suy gẫm chữ Tâm, Tài
                            TÂM tính trời sinh chẳng trách ai
                            TÂM ác hại người xuôi Địa ngục
                            TÂM hiền cứu khổ hướng Bồng lai
                            TÂM hồn trong sáng luôn an lạc
                            TÂM địa rối bời ắt họa tai
                            Chớ cậy chữ Tài quên chữ Đức
                            Khuyên rèn Tâm, Đức sẽ không hoài...




                            CHỮ TÂM

                            cuộc sống bon chen với đức tài
                            tâm trời mưa nắng với trần ai
                            tâm dông bão cuộn lòng ác hiểm
                            tâm thảnh thơi lòng mộng thái lai
                            tâm kính tôn tri lòng mẫn cẩn
                            tâm thương con trẻ vui bên tai
                            tâm là nguồn cội tan dâu bể
                            tâm giũa trí cao ...mộng chẳng hoài.

                            DUY GIANG /

                            cháu là học trò của bác LÁ nè...hi vào họa với bác -chỉ lo bác la thui /.
                            mong bác khỏe nhé...có gì thông cảm với cháu bác à
                            #29
                              tietkimquyduc 02.11.2006 18:26:01 (permalink)
                              0
                              -Copy từ ngôi nhà cỗ đồ sộ BẢN NHÁP...của bác LCR,
                              để lưu kho sợ lạc mất và tiện quản lý.
                              -------------------------------------------
                              -Xin chào Sư huynh kính mến,
                              Từ 16/8 (2 tháng rưởi) TĐ mới ghé lại thăm huynh ờ căn nhà đồ sộ này,
                              đủ mặt tao nhân mặc khách, hầu hết là trẻ trung, vui tính.
                              TĐ cũng có ghé Quán không Đường của bác và quán Trống không...
                              thấy có phần vắng vẻ hơn tụ điểm này, dường như bác cũng ít về 2 quán bên đó...
                              -Để kỷ niệm tình nghĩa xướng họa xin tặng huynh 2 bài họa thơ
                              giao lưu với NH, cũng có nhắc đến huynh.
                              Sẽ có lẵng hoa mới tặng huynh sau...
                              ============================
                              Copy từ home của bạn Nguyên Hùng
                              ------------------------------------------
                              Chào bạn NH,
                              Có hứa đến nhà bạn giao lưu, nhưng lâu nay vì bận sửa sang các chòi thơ của mình,
                              nay mới rảnh và xin đáp lễ bằng một bài họa liên hoàn với bài Mong của bạn nhé...

                              TƯỞNG BỐN MƯƠI

                              Để chốn giao du rộn tiếng cười
                              Nguyên Hùng hăng hái sớm hơn người
                              Tham gia Thư quán khen còn trẻ
                              Xướng họa Đường thi khó bảo lười
                              Đáp lễ bài Mong xem có nghĩa
                              Gặp nhau bô lão thấy luôn tươi
                              Lòng người, lòng vợ đùa vừa phải
                              Bác Lá Chờ Rơi...tưởng bốn mươi...


                              TĐ -15/10/2006
                              ==========================

                              Trích đoạn: Nguyên Hùng


                              Trích đoạn: Đông Hòa

                              Bài xướng:-T/h Tuyết Trắng

                              Làm thơ khó quá phải đi tầm
                              Kiếm bạn tìm thầy khéo hỏi thăm
                              Nhéo mũi cào da mày nhíu nhó
                              Ôm đầu bức tóc mặt chầm dầm
                              Trưa về rã rượi nên bồi thuốc
                              Tối đến bơ phờ phải uống sâm
                              Bởi vậy lần sau không dám học
                              Than trời trách đất cứ lầm bầm

                              Bài họa:-Thiềng Đức (8/8/06)
                              ĐÙA NÀNG THƠ

                              Ảo mộng tình yêu thật khó tầm
                              Chia tay ngày ấy chửa lần thăm
                              Nàng thơ không tới mình ray rứt
                              Năm tháng qua mau kiếp dãi dầm
                              Chớ trách sai lầm sương trắng tuyết
                              Lãng quên nhắp cạn chén hồng sâm
                              Thơ Đường khó quá sao thương mãi
                              Nhung nhớ tím gan với ruột bầm...


                              Thân họa : Nhớ bạn

                              Nhớ bạn ngày xưa đã mấy tầm
                              Đôi lần tìm đến hỏi lời thăm
                              Nhưng nhà bụi đóng dầy như phấn
                              Còn ngõ nước đâu chảy ướt dầm
                              Ngó thấu nơi kia nghìn lá trúc
                              Nhìn ngang vẫn đó nhúm dây sâm
                              Nhưng người cách biệt giờ không thấy
                              Nỗi nhớ , nghe tâm dạ tím bầm

                              Đông Hòa
                              28.08.06


                              Làm thơ không dễ

                              Trò luận văn chương phải trích, tầm
                              Đông Tây kim cổ cũng năng thăm
                              Chăm gom lời đẹp đừng vương vãi
                              Siêng nhặt ý hay sẽ ngấm dầm
                              Vớ đoạn văn hay: vui tựa tết
                              Gặp bài thơ đẹp: quý hơn sâm
                              Thế mà thơ viết không hề dễ
                              Được một bài "ngon" cũng dập bầm.


                              29.8.06
                              Nguyên Hùng

                              Nhân tiện chép tặng bác Thiềng Đức một bài cùng chủ đề:

                              LÀM THƠ ĐƯỜNG

                              Làm thơ Đường luật quả là phê
                              Một cụ chịu khen, mười cụ chê
                              Bằng trắc không may thời lệch lạc
                              Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
                              Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
                              Đối dở thì ra tại vụng về
                              Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
                              Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?


                              25.7.06
                              Nguyên Hùng

                              ĐÁM RỖI NGHỀ
                              (Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG của bạn NH)

                              Thơ thẩn...quá ra đám rỗi nghề
                              Nương mây theo gió cõi đi về
                              Ve chai hàng tháng quầy ghi chép
                              Con nợ mỗi ngày vợ thống kê
                              Xướng họa thất ngôn già rất khoái
                              Giao lưu bát cú trẻ không chê
                              Làm thơ Đường luật Hùng quên việc
                              Mở web online Đức thật phê...


                              TĐ -28/10/2006
                              -Trong streamline GHẸO NÀNG THƠ, GHẸO CHÀNG THƠ...
                              (sẽ lập bản kê 4 nàng, 4 chàng rồi...)
                              ========================
                              -Ghi lại cho dễ nhớ:-Ngày 16/8 TĐ có họa tặng Sư huynh
                              bài thơ ra mắt CẦU BÁCH TUẾ (post #1880 và 1882).
                              -Ngày 11/9, huynh có đến nhà TĐ tặng bài 'KÝ QUÈN TỰ HỌA',
                              TĐ có bài tặng đáp lễ gửi ở home TRỐNG KHÔNG.. của huynh.
                              Dường như huynh chưa ghé qua nhà ấy từ đó đến nay như nói trên...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 20:07:58 bởi tietkimquyduc >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 99 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9