........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 485 bài trong đề mục
huongtuyet274 25.03.2010 16:12:02 (permalink)
0
TỘI LỖI.....


Ta đi trong nắng sương tan
Để hồn ta thoảng ngút ngàn ....sợi mê
Niềm thương nỗi nhớ ùa về
Ta nghe đậm lắm.....nhiu khê....đất trời
Gió mưa ngày ấy ...tả tơi
Đắng cay ngày ấy rã rời tình ta
Nát tan hạnh phúc hiền hoà
Một vòng tang trắng phủ nhoà mắt cay
Lạnh lùng chìm giữa bao ngày
Muội mê ta lắng rặt rày xác thân
Tim đau khua những bất cần
Để mình ta lạc nẻo gần ăn năn
Nào vui những tiếng gió trăng
Nào say men đắng sông băng lái lòng
Phồn hoa ta vứt hoài mong
Phủi đi nhân nghĩa giữa dòng thị phi
Đang tâm xua những hoài nghi
Dối gian ...ta lại ôm ghì chẳng buông
Lòng lạnh lắm, như tuyết buồn
Ta là ai nhỉ? Một luồng kí sinh!
Hơn ba tháng, chẳng là mình....
Phế nhân nhàu nát ở thinh không này
Hoạ say ta nuốt hoạ say
Mộng từ tắm tối gọi ngày sáng tươi!


HươngTuyết274
SuongAnh 27.03.2010 04:45:12 (permalink)
0

 
 Vẫn Như Ngày Xưa...
 
Cả năm xuôi ngược bỏ đi đâu
Có biết sông Seine luống ngậm sầu
Nhìn Tuyết ngoài sân lòng chạnh nhớ
Người sao vắng bóng...để chờ lâu!

 
Paris vẫn thế vẫn còn đây
Thơ thẩn vào ra ở chốn này
Ngọn gió nào đưa anh trở lại
Miệng chào thăm hỏi...mắt cay cay

 
Còn nhớ hôm nào chung bước thơ
Ngỡ như vưà mới...thật không ngờ!
Ngày qua tháng lại năm đi tới
Lữ khách có còn...tính mộng mơ?!

 
Vẫn như ngày xưa...vẫn mãi buồn
Phải chăng đông lạnh chốn mù sương
Đã làm chùn bước chân phiêu lãng
Hay trái tim đau giết mộng thường

 
Hãy để lòng an hồn thảnh thơi
Đau thương khoá lại chớ nên khơi
Càng buồn duyên phận càng đau đớn
Suy nghĩ làm chi...phó mặc Trời

 
Sương Anh 
huongtuyet274 29.03.2010 17:02:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


 
 Vẫn Như Ngày Xưa...
 
Cả năm xuôi ngược bỏ đi đâu
Có biết sông Seine luống ngậm sầu
Nhìn Tuyết ngoài sân lòng chạnh nhớ
Người sao vắng bóng...để chờ lâu!

 
Paris vẫn thế vẫn còn đây
Thơ thẩn vào ra ở chốn này
Ngọn gió nào đưa anh trở lại
Miệng chào thăm hỏi...mắt cay cay

 
Còn nhớ hôm nào chung bước thơ
Ngỡ như vưà mới...thật không ngờ!
Ngày qua tháng lại năm đi tới
Lữ khách có còn...tính mộng mơ?!

 
Vẫn như ngày xưa...vẫn mãi buồn
Phải chăng đông lạnh chốn mù sương
Đã làm chùn bước chân phiêu lãng
Hay trái tim đau giết mộng thường

 
Hãy để lòng an hồn thảnh thơi
Đau thương khoá lại chớ nên khơi
Càng buồn duyên phận càng đau đớn
Suy nghĩ làm chi...phó mặc Trời

 
Sương Anh 

 
 
Nặng nợ một năm chẳng "Bâng quơ"
Hương xưa vẫn nhuốm những bến bờ
Vẫn còn vương lắm hồn thi sĩ
Để ngấm tình ai nỗi đợi chờ
 
Bẵng một năm ròng xa cố nhân
Hồn mơ ray rứt những hồng trần
Nên về bến mộng vui thơ đó
Đâu nỡ tình thơ thoáng nhạt dần
 
Đâu để hương buồn tuyết lắt lay
Sông Seine nhớ mãi những sum vầy
Một màu xanh biếc cùng yên ả
Là bóng chiều hoang thả đong đầy
 
Là bóng chiều hoang nhớ ngất ngây
Bước thơ cùng đệm những điệu say
Pari chan chưa niềm thân ái
Nay đã về đây thỏa tháng ngày
 
Lại cùng thả hứng vào thi mộng
Hợp vần tạo khúc nhạc thường niên
Cho Xuân hạnh phúc tràn lan mãi
Trong chốn thần tiên lẫn cõi thiền!
 
HươngTuyet274
 
huongtuyet274 19.05.2010 11:35:10 (permalink)
0
 HOA SỮA
Hoa sữa rụng trắng ngà trắng ngọc
Trời đất nên thơ sao người nỡ hững hờ
Hững hờ lạnh với tâm hồn thật
Một nửa đa đoan vương lại chút hương thầm

Ráng chiều ánh những dát vàng thăm thẳm
Cho cõi lòng si ngâm một chén men sầu
Đợi hoa sữa thả vào mình nỗi nhớ
Chợt thu về mang hạ trắng đi đâu?

Suy nghĩ mông lung hay nín lặng thở dài
Tâm trạng nhói giữa lưng chừng xa xót
Những ngày xưa bao dấu yêu dịu ngọt
Nay đi rồi theo hoa sữa tàn hương

Thu rên rỉ hay thu bồn chồn nhớ
Khoảng thời gian như giọt nước trên cành
Một tích tắc rơi vào lòng đất mẹ
Để dòng đời trôi vụt hoá mong manh

Hương sữa rụng vẫn vương mùi thoang thoảng
Và si mê vẫn đâu đó yên bình
Thu lại đúc một khối lòng man mác
Đợi đông về gom lạnh đóng thời gian!

HươngTuyêt247
huongtuyet274 21.05.2010 17:35:43 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Tháng 3!
 
Tháng 3 cỏ ướt mi non
Xanh rũ trời êm hạ ùa về nỗi nhớ
Một hơi thở buồn len trong từng khe hở
Dư âm xa ai còn nhớ gọi về
 
Bồng bột đam mê góp nhặt cơn say
Nấc nghẹn trong tim ảo giác đâu vừa thấy
Tên của em dường như bừng sống dậy
Giữa tình anh...cơn gió thoảng êm đềm
 
Trinh nguyên xoa vào lần cuối dịu êm
Để giấc mơ xa được lôi về thực tại
Để khoảng khắc kia đâu chỉ còn xa ngái
Vương lại thì thầm một cánh cửa hồn nhiên
 
Giọt nước mắt lăn xoa nhẹ những ưu phiền
Len vào đời ai ngắt nỗi buồn xa xót
Em vẫn là em – buổi bình minh dịu ngọt
Tồn tại ươm đời em rạng rỡ hôm nay
 
Đừng khóc để mưa xua hết vết ố dài
Đừng xót xa đưa để mùa xuân còn lại
Đừng thổn thức nhiều vì ngàn xuân tình ái
Đã thấm đẫm nhiều hạnh phúc cua ngày mai!
 
HươngTuyet274
huongtuyet274 21.05.2010 17:55:57 (permalink)
0
Ngàn Năm Chôn Hận!
 
Lạc loài giữa những cơn say
Ta còn lại tấm thân này nhói đau
Nát tan như cỏ úa nhàu
Như mây hun hút một màu ủ ê
Ta như thất bại trăm bề
Có còn đâu nữa dáng về hồn nhiên
KHÓC ĐI KHÓC ĐỂ TÂM THIỀN
Cười đi cười để ngả nghiêng đất trời
Ta say sao mỏi rụng rời
Từ tâm đến xác rối bời xoay xoay
Hạnh phúc khi nếm đâu hay
Đớn đau cứ ngắt cứ day dứt mình
Hồn không lặng ngắm bình minh
Mà hồn xao động trói mình siết thân
Nhớp nhơ cảm giác cơ bần
Nhục hoàn trong nhục cốt trần lốt tiên
Trải trăm dâu bể ngàn miền
Mà đời vẫn thế ngẫm phiền lắm thay
Cắt đi ta cắt đọa đày
Cắt đau khổ, rặt rày bấy lâu
Tìm về cảm giác thâm sâu
Để ta chôn nốt nỗi rầu trăm năm
Quanh đi quẩn lại thăng trầm
Có còn vương nữa vào tâm.....hận mình?
 
HươngTuyet274
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 02:09:58 bởi Huyền Băng >
huongtuyet274 21.05.2010 19:34:57 (permalink)
0
Giá như hạnh phúc mỉm cười
Trái tim đâu lạnh giữa đời thương đau
Mộng mơ một chuỗi sang giàu
Để cơ cầu lại gói màu tàn phai
Thi nhân nén tiếng thở dài
Cố nhân nén giọt chia hai phương trời
Một người nặng gánh sao rơi
Một người nặng nợ giữa đời tri âm
Tình thâm xen lẫn tình thầm
Và trong xa cách lỡ lầm duyên yêu
Lỡ vương trăm mối ngàn điều
Lỡ xây đắp mộng Vân Kiều Trọng Kim
Mà khi sực tỉnh im lìm
Gió ngàn vẫy gọi tình chìm nơi nao
Dang tay với một vì sao
Cúi đầu khóc tiếng ngọt ngào trầm ai
Giá như tình sớm dũa mài
Ngàn xa ly biệt chẳng hay có còn?

HươngTuyêt247
huongtuyet274 21.05.2010 20:56:10 (permalink)
0
Con đường tìm đến với nhau
Sao xa xôi quá, lối nào tương thông
Như trời đang mọc đàng đông
Lại thay đổi lặn ánh hồng biển khơi
Người đi năm ấy xa vời
Bây giờ trở lại rã rời tim đau
Còn tôi riêng những nát nhàu
Có tìm lại được mảng màu xanh yêu!
 
HươngTuyet274
huongtuyet274 26.05.2010 13:42:19 (permalink)
0
Lửa lòng ai đốt trong tim
Mà sao lạnh giá giữ kìm tấm thân
Mộng hòa giữa những phân vân
Mơ cao thật chỉ lại gần xót xa
Gió mưa đâu có hiền hòa
Vút cào xé vội nhạt nhòa dấu yêu
Hạnh phúc mơ thấy đã nhiều
Còn trong thực tại mĩ miều đớn đau
Có ai hiểu được ngàn sau
Ái tình nặng gánh chuốc màu tang thương
VÔ phương phận bạc trăm đường
Kiếp này nửa gánh tình mường tượng mê
Hả hê biết có lối về
Hay quàng duyên kiếp ê chề tình si!
 
HươngTuyet274
TÂMNHI 26.05.2010 20:12:07 (permalink)
0
Tôi nào biết viết thơ đâu,
Chỉ là xếp chữ với câu thành vần,
Gởi thơ chút nỗi bâng khuâng,
Nhờ thơ xoa dịu tinh thần giúp tôi.
Người đọc ơi! Xin chớ cười!
Sẽ làm tủi hổ lòng người viết thơ!




Thi nhân chưa hẳn nhà thơ
Cũng là "Xếp chữ với thơ thành vần"
Bạn ơi! Chớ có ngại ngần
Ghép vần xếp chữ cũng phần nên thơ
Tâm rằng là mộng với mơ
Hồn rằng là chữ gieo vờ niềm yêu
Quê hương, đất nước thương nhiều
Tri âm, tri kỉ vạn điều ưu tư
Dễ dàng giữa thực và hư
Bâng khuâng ta gạn khối từ vào đây
Để thanh thản lại bao ngày
Để xoa đi những đọa đày trong tim
Cho đời ta rộn tiếng chim
Líu lo rạo rực nỗi niềm tan xa!

Hươngtuyet274
 
Mừng bạn đến với vườn thơ của vnthuquan.net. Chúc bạn sớm có nhiều bài viết hay, vui ve, hạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn cho diễn đàn!

Cám ơn bạn đến thăm nhà,
Động viên tôi, kẻ lạ nhà chưa quen.
Tấm lòng bằng hữu vô biên,
Giúp tôi trang trãi nỗi niềm riêng tôi.

Cám ơn
Hươngtuyet274 nhiều nhé! 
Lam Hồng Minh 28.05.2010 05:08:20 (permalink)
0

Ta bông đùa nhợt nhạt
Hoa cỏ úa tàn bay lất phất trong sương
Ôm vè những vụn vỡ
Dệt nghê thường
Đâu biết ngày mai....trò chơi số phận
Khóc một mình...ôi vụn vỡ chính ta!

Thả giấc mơ xưa trên thảm cỏ úa màu
Thiên đường đắng hay mảng đời xám xịt
Để lời ru hòa tan trong bọt nước
Ảo ảnh xa xôi giờ dệt lại thoáng buồn

Ngừng ru đi vết ố thời gian
Cho mây khói vẫn còn lam kí ức
Ngừng mê mỏi để hồn còn rạo rực
Lùa bình minh còn vọng nắng thơm hồng!

Hươngtuyet274

Lâu lâu ghé thăm Lam Hồng Minh một chút!Chúc sk va hp!

Úi...biết bao lâu rồi mới thấy anh HT trở lại làm thơ, hôm nay bước vô nhà giật mình, anh còn nhớ LHM là điều không ngờ...nhưng mà vui, anh chúc sk va hp là gì hỏng biết anh ơi! mong anh có dịp trở lại ha..Chúc vui!


Đời là cõi hư vô
Thân phận nào cũng về không anh ạ!
Hoa cỏ muôn loài tàn úa
Chợt một chiều Đông gió hoang sơ
Rừng lá thu chôn ngập góc cây già
Ta yên nghỉ nhường mùa xuân nẩy lộc xanh mùa mới

Anh đừng buồn khi đời xa tầm với
Vững lòng tin cõi ấy một thiên đàng
Nhẹ nhàng thôi...nhẹ nhàng thôi...
Khép mi ngủ dạo trời xanh nắng ấm

Bầu trời lam em về màu tươi thắm
Những linh hồn nhảy múa vui tươi
Những giấc mơ giờ biết nở nụ cười
Mây biết mộng kết cầu vồng ngủ sắc

Lam Hồng Minh
huongtuyet274 02.06.2010 13:25:46 (permalink)
0
 BIỂN TÌNH THÁNG BA

Có điều gì vương lại ở khóe mi
Giọt lệ mỏng hay dỗi hờn nho nhỏ
Có điều gì thoảng như hương gió
Nhè nhẹ vỗ lòng anh!
 
Xa em rồi chỉ biển biết chơi vơi
Em đâu hiểu một khắc nào ngọn sóng
Mênh mang tòa vào hồn đầy hy vọng
Một ngày kia ta lại ngắm sao trời
 
Xa em rồi giữa sâu thăm trùng khơi
Đau xót quá khi trăng còn tỏa sáng
Mà tình ta thì không yên bình lặng
Dù hàng thông xanh biếc gọi say nồng
 
Ánh dương vàng đã ló dạng đầu đông
Sọi rọi cả mặt biển hồng lấp lánh
Buồm căng lên cho cõi lòng hiu quạnh
Chợt bừng mang niềm hy vọng đong đầy
 
Nhớ thương nhiều chỉ biết gửi vào mây
Chờ lâu lắm ở lưng chừng con gió
Sóng với nước trong cành cây ngọn cỏ
Gọi yêu về
Trong điệp khúc yêu thương!
 
Nhận lại nhau trao ánh mắt vấn vương
Hạnh phúc thấy giữa đời thường rực nắng
Xa cách hóa về hồn là dấu lặng
Mộng tình ta dịu trong biển êm đềm
 
HƯƠNGTUYET274
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 13:27:09 bởi huongtuyet274 >
thaianh49 02.06.2010 17:52:48 (permalink)
0

BIỂN TÌNH THÁNG 3

Xa em rồi chỉ biển biết chơi vơi
Em đâu hiểu một khắc nào ngọn sóng
Mênh mang tòa vào hồn đầy hy vọng
Một ngày kia ta lại ngắm sao trời

Xa em rồi giữa sâu thăm trùng khơi
Đau xót quá khi trăng còn tỏa sáng
Mà tình ta thì không yên bình lặng
Dù hàng thông xanh biếc gọi say nồng

Ánh dương vàng đã ló dạng đầu đông
Sọi rọi cả mặt biển hồng lấp lánh
Buồm căng lên cho cõi lòng hiu quạnh
Chợt bừng mang niềm hy vọng đong đầy

Nhớ thương nhiều chỉ biết gửi vào mây
Chờ lâu lắm ở lưng chừng con gió
Sóng với nước trong cành cây ngọn cỏ
Gọi yêu về
Trong điệp khúc yêu thương!

Nhận lại nhau trao ánh mắt vấn vương
Hạnh phúc thấy giữa đời thường rực nắng
Xa cách hóa về hồn là dấu lặng
Mộng tình ta dịu trong biển êm đềm

HƯƠNGTUYET274

 
 
       TÌNH BIỂN XƯA VÀ NAY
 
Tháng ba về biển vẫn rất xanh
Như vẫn thế xưa có anh cùng biển
Đi bên em những chiều về lưu luyến
Vẫn dạt dào như tình của em, anh !
 
Biển vẫn xanh mà em hết đam mê
Bởi vắng anh thiếu bao điều hẫng hụt
Em cô độc giữa chiều xanh tím biếc
Cơn sóng tràn dào dạt nỗi niềm riêng
 
Xa anh rồi kỷ niệm đâu có quên
Tình xưa ấy luôn theo về hiển hiện
Vẫn sâu lắng đậm đà như biển mặn
Cho em nhớ hoài những lúc triều dâng !
 
Tháng ba về- Từng đợt sóng bâng khuâng
Gọi mãi tên anh cho thỏa lòng mong nhớ
Vầng trăng kia sáng cùng em một nửa
Nửa kia về phía ấy đại dương
Soi cho anh êm ả mọi con đường
Màu xanh biển là tình thương vĩnh cửu
Ta còn mãi trong nhau như biển tháng ba về!
02/6/010
Thái Anh
 
Hương Tuyết quý mến,u sang đọc thơ HT,thơ vẫn dịu dàng tình tứ như xưa,cho u họa bài này nhé
U Thái Anh
 
 
 
huongtuyet274 05.06.2010 13:29:04 (permalink)
0
Hoài Niệm Xa...!
 
 
 
Hoài niệm buồn về lối cũ xưa
Cỏ úa hắt hiu ai thấy lòng quạnh vắng
Mưa ươm vào giữa bầu trời hửng nắng
Một vệt tối dài........
 
Hoài niệm hững hờ treo nửa mảnh trên vai
Vun vén thật sâu lại thấy đời chán ngán
Ta chỉ ta có ai cùng tâm trạng
Đau và mê trong ảo ảnh đọa đày
 
Hoài niệm còn réo rắt những cơn say
Giọt nhớ giọt thương giọt đắng cay nông nỗi
Đâu ai kéo từ vực sâu lầy lội
Bởi bùn nhơ đã thấm đẫm vào hồn
 
Cứ một mình níu kéo buổi hoàng hôn
Xa xót quá khi bình mình đâu mất
Hoài niệm cũ vương vào đời rất thật
Cố tìm quên lại thấy rõ chính mình
 
Xin một lần hờ hững những duyên xinh
Rũ bỏ ngày xưa tìm ngày mai tươi sáng
Xóa ẩm ướt những hoàng hôn tâm trạng
Mộng đời vương trong ánh nắng mai hồng!
 
Hươngtuyet274
 
TÂMNHI 09.06.2010 09:00:12 (permalink)
0
Cho đi một mối ân tình
Đâu chờ nhận lại ở mình niềm yêu
Nhớ nhung nhung nhớ cũng nhiều
Đắng cay cay đắng phận chiều xót xa
Ngày xưa ân ái mặn mà
Là vương hạnh phúc vào da diết đời
Để bây giờ ngắm sao rơi
Một mình đơn lẻ giữa trời lạnh căm
Phận nào phận bạc kiếp tằm
Duyên nào duyên cạn một bờ xa xăm
Niềm tin còn sáng trăng rằm
Niềm yêu còn nặng còn trầm còn thăng
Tâm tư xin chớ xé giằng
Để hồn lặng xóa xác thân đọa đày
Mê hoang gạn lại từ đây
Mộng hòa vào mộng góp dày niềm yêu!

Mến tặng và chúc sức khoẻ!
Hươngtuyet274

"Mê hoang gạn lại từ đây,
Mộng hoà vào mộng góp dày niềm yêu" (HT)
Một thời ta gởi bao điều...
Để giờ tiếc nhớ thật nhiều... ngày xưa.
Ngày nào dù sớm hay trưa...
Dù cho trời nắng hay mưa ,... vẫn cùng.
Giờ ai giết giấc mộng chung?
Giờ ai tay vẫy ngàn trùng cách ngăn?
Ai lau giọt lệ tôi lăn?
Ai năn nỉ nữa, những lần giận nhau?
Giờ chỉ mong những ngày sau,
Đừng ai gieo nữa cơn đau cuộc đời,
Cho môi thắm lại nụ cười,
Cho cô đơn chết trong lời yêu thương.


Em cám ơn chị đã ghé thăm em và tặng em bài thơ hay, an ủi em!
Em mến tặng chị bài thơ này ! Thân.

Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9